1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Phuuuuuuuuuuù thế là type xong mấy bài mẹ đưa. Hic hè năm nào mẹ cũng đi học và lại "được" làm thư kí. Type vài chục trang đề thi mỗi tối đối với mình không có vấn đề gì nhưng mà type cho mẹ thì có vấn đề. Ặc ặc ai đời mẹ dạy tiếng Pháp mà hic ....................không biết bây giờ mình tuyên bố hùng hồn là sẽ học tiếng Pháp bao nhiêu lần rồi nhỉ. Eo ơi vừa type vừa nhìn từng chữ một, đã vậy lâu lâu còn xẹt lên mạng coi cái này cái kia nữa chứ (bó tay!!!).
    Hmm lúc nãy ngứa tay send messages for group, uhm thế là có tới 7 nick buzz. Hihi hóa ra bà con invi dữ quá. Làm mình phải out liền vì maman xuất hiện
  2. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Dạo này gặp nhiều chuyện khùng điên lắm rồi.
    Thấy người khác khùng cũng có mà thấy mình khùng cũng có luôn.
    Có những điều mình tin là đúng nhưng chỉ có một mình mình, liệu có làm nổi không nhỉ ?
  3. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Dạo này gặp nhiều chuyện khùng điên lắm rồi.
    Thấy người khác khùng cũng có mà thấy mình khùng cũng có luôn.
    Có những điều mình tin là đúng nhưng chỉ có một mình mình, liệu có làm nổi không nhỉ ?
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Phải có niềm tin vào bản thân chứ anh Minh. Sao lại không làm nổi, tại anh chưa tận dụng hết sức mạnh của mình đấy thôi!
    Tặng anh câu chuyện này nè
    Có một cậu bé đang chơi ở đống cát trước sân. Khi đào một đường hầm trong đống cát, cậu bé đụng phải một tảng đá lớn. Cậu bé liền tìm cách đẩy nó ra khỏi đống cát.
    Cậu bé dùng đủ mọi cách, cố hết sức lực nhưng rốt cuộc vẫn không thể đẩy được tảng đá ra khỏi đống cát. Đã vậy bàn tay của cậu còn bị trầy xước, rướm máu. Cậu bật khóc rấm rứt trong thất vọng.
    Người bố ngồi trong nhà lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Và khi cậu bé bật khóc, người bố bước tới: ?oCon trai, tại sao con không dùng hết sức mạnh của mình??.
    Cậu bé thổn thức đáp: ?oCó mà! Con đã dùng hết sức rồi mà bố!?.
    ?oKhông, con trai - người bố nhẹ nhàng nói - Con đã không dùng đến tất cả sức mạnh của con. Con đã không nhờ bố giúp?.
    Nói rồi người bố cúi xuống bới tảng đá ra, nhấc lên và vứt đi chỗ khác.
    * * *
    Bạn thân mến, bạn là người có cá tính mạnh mẽ? Bạn rất tự lập? Điều đó thật đáng quí! Nhưng bạn đang có những ?otảng đá lớn? cần phải giải quyết. Và bạn nhận thấy mình không đủ khả năng để loại bỏ nó?
    Trong cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng có thể tự mình làm được hết mọi việc. Sức mạnh của mỗi chúng ta còn nằm ở những người thân, bạn bè - những người luôn quan tâm, lo lắng và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.

  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Phải có niềm tin vào bản thân chứ anh Minh. Sao lại không làm nổi, tại anh chưa tận dụng hết sức mạnh của mình đấy thôi!
    Tặng anh câu chuyện này nè
    Có một cậu bé đang chơi ở đống cát trước sân. Khi đào một đường hầm trong đống cát, cậu bé đụng phải một tảng đá lớn. Cậu bé liền tìm cách đẩy nó ra khỏi đống cát.
    Cậu bé dùng đủ mọi cách, cố hết sức lực nhưng rốt cuộc vẫn không thể đẩy được tảng đá ra khỏi đống cát. Đã vậy bàn tay của cậu còn bị trầy xước, rướm máu. Cậu bật khóc rấm rứt trong thất vọng.
    Người bố ngồi trong nhà lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Và khi cậu bé bật khóc, người bố bước tới: ?oCon trai, tại sao con không dùng hết sức mạnh của mình??.
    Cậu bé thổn thức đáp: ?oCó mà! Con đã dùng hết sức rồi mà bố!?.
    ?oKhông, con trai - người bố nhẹ nhàng nói - Con đã không dùng đến tất cả sức mạnh của con. Con đã không nhờ bố giúp?.
    Nói rồi người bố cúi xuống bới tảng đá ra, nhấc lên và vứt đi chỗ khác.
    * * *
    Bạn thân mến, bạn là người có cá tính mạnh mẽ? Bạn rất tự lập? Điều đó thật đáng quí! Nhưng bạn đang có những ?otảng đá lớn? cần phải giải quyết. Và bạn nhận thấy mình không đủ khả năng để loại bỏ nó?
    Trong cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng có thể tự mình làm được hết mọi việc. Sức mạnh của mỗi chúng ta còn nằm ở những người thân, bạn bè - những người luôn quan tâm, lo lắng và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.

  6. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm này nhìn nhóm PHP của NTH mình làm việc hay quá, làm được khá nhiều script hay, còn làm được 2 cuộc Challenger khá thành công... mình thấy ganh tị, thấy mình phải làm gì đó... Nhưng mình phải đi theo con đường của mình chứ... Thôi thì đành dằn lòng lại... Mình cũng sẽ viết PHP, nhưng làm cái gì phải tốt cái đó.... Mình sẽ cống hiến hết cho niềm tin của mình..
    Giờ đây mình đã bỏ lại tất cả đằng sau những website của mình, kể cả HSV để bắt tay làm một website mới.. thật sự háo hức, vì lần này nó đã có mục đích của nó... không còn quá bao la như HSV nữa.... hi vọng nó sẽ thành công...
    Hi vọng và nỗ lực !
  7. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm này nhìn nhóm PHP của NTH mình làm việc hay quá, làm được khá nhiều script hay, còn làm được 2 cuộc Challenger khá thành công... mình thấy ganh tị, thấy mình phải làm gì đó... Nhưng mình phải đi theo con đường của mình chứ... Thôi thì đành dằn lòng lại... Mình cũng sẽ viết PHP, nhưng làm cái gì phải tốt cái đó.... Mình sẽ cống hiến hết cho niềm tin của mình..
    Giờ đây mình đã bỏ lại tất cả đằng sau những website của mình, kể cả HSV để bắt tay làm một website mới.. thật sự háo hức, vì lần này nó đã có mục đích của nó... không còn quá bao la như HSV nữa.... hi vọng nó sẽ thành công...
    Hi vọng và nỗ lực !
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Bữa Chủ nhật đi coi English Challenger, cũng vui. Có dịp đường hoàng bước vào trường cũ (chứ ko vào chui như mấy lần cắm trại). Lại thấy cảm giác thân thương khi gặp các thầy cô cũ: cô Hằng, cô Nguyệt, thầy Nhạt, cô Thùy Trang. Ngồi một lát mới nhớ là thiếu cô Mai dạy Anh văn 11 (hihi lớp mình 3 năm học tổng cộng tới 5 GV AV, oai thật). Cũng muốn chạy tới nói chuyện với thầy cô rồi nghĩ chắc cũng chẳng còn ai nhớ mình. Hì hì điểm này thì khác với trường cấp 2, mình về trường cả thầy dạy Thể dục, Kĩ thuật cũng còn nhớ tên--->thấy thích hơn
    Tranh thủ đi lang thang trong trường. Định leo lên lớp cũ nhưng thấy có người nhìn mình ghê quá, nên thôi. Nhanh quá, mới đó mà đã 6 năm kể từ ngày đầu tiên bước vào năm lớp 10. Nhớ cảm giác sốc sốc khi những con điểm đầu tiên toàn là 6, 7 (chứ ko phải 9, 10 như hồi cấp 2) -->giờ lên ĐH chai mất cảm giác này. Những ngày tháng đó, sao mình có thể học tập hăng say đến thế. Từ lúc lên Đại Học thì học hành thiếu lửa, không bằng một nửa hồi Phổ thông nữa. Xấu hổ ghê!! Tuần này ở nhà đóng cửa suy nghĩ lại mới được. Chợt đâm sợ câu "Easy said than done", hình như càng ngày mình càng bị lún sâu vào câu này. Kế hoạch thì nhiều mà chẳng có cái nào mình đi đến tận cùng, trọn vẹn cả. Thiệt, khác hồi Phổ Thông quá. Chẳng lẽ càng ngày càng tệ hay sao
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Bữa Chủ nhật đi coi English Challenger, cũng vui. Có dịp đường hoàng bước vào trường cũ (chứ ko vào chui như mấy lần cắm trại). Lại thấy cảm giác thân thương khi gặp các thầy cô cũ: cô Hằng, cô Nguyệt, thầy Nhạt, cô Thùy Trang. Ngồi một lát mới nhớ là thiếu cô Mai dạy Anh văn 11 (hihi lớp mình 3 năm học tổng cộng tới 5 GV AV, oai thật). Cũng muốn chạy tới nói chuyện với thầy cô rồi nghĩ chắc cũng chẳng còn ai nhớ mình. Hì hì điểm này thì khác với trường cấp 2, mình về trường cả thầy dạy Thể dục, Kĩ thuật cũng còn nhớ tên--->thấy thích hơn
    Tranh thủ đi lang thang trong trường. Định leo lên lớp cũ nhưng thấy có người nhìn mình ghê quá, nên thôi. Nhanh quá, mới đó mà đã 6 năm kể từ ngày đầu tiên bước vào năm lớp 10. Nhớ cảm giác sốc sốc khi những con điểm đầu tiên toàn là 6, 7 (chứ ko phải 9, 10 như hồi cấp 2) -->giờ lên ĐH chai mất cảm giác này. Những ngày tháng đó, sao mình có thể học tập hăng say đến thế. Từ lúc lên Đại Học thì học hành thiếu lửa, không bằng một nửa hồi Phổ thông nữa. Xấu hổ ghê!! Tuần này ở nhà đóng cửa suy nghĩ lại mới được. Chợt đâm sợ câu "Easy said than done", hình như càng ngày mình càng bị lún sâu vào câu này. Kế hoạch thì nhiều mà chẳng có cái nào mình đi đến tận cùng, trọn vẹn cả. Thiệt, khác hồi Phổ Thông quá. Chẳng lẽ càng ngày càng tệ hay sao
  10. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hô ..hô..thế là sắp có thời gian thảnh thơi vác balo đi du lịch rồi
    Vào những ngày mưa ...ngồi trong văn phòng gõ lóc cóc mấy chữ như vầy cũng vui...
    Sao hôm nay vui ghê.....
    Giá mà có bạn ở đây để rủ bạn đi ăn cái gì nóng nóng thì hay biết mấy ha

Chia sẻ trang này