1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HCMLOVE

    HCMLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ở VN học hành tuy hơi cực một tí nhưng hic ,dầu sao vẫn có bạn bè cũng như nguời thân ,xa nhà mới nếm hết dược cảm giác cô dơn ...........
    Kiev mùa dông sáng 8h tỉnh dậy trời vẫn còn tối tối .Ko muốn bước chân ra khỏi giường ,vì cái lạnh -7 độ .The nhung van phai day thoi ,do la trach nhiem va bon phan cua minh ma .
    Khi các bạn ở nhà có thể tìm ngay cho mình một chỗ ăn sáng có thể rẻ và ngon ,ở dây thì chúng mình phải tự nấu thôi hay là nhịn Trường cách nhà hơn 1km di bộ ,trong trời dầy tuyết ,hihi nhìn trong phim thì lãng mạn lắm các bạn nhỉ ,nhưng đủ nghi lực dể ngày nào cũng buóc trên cùng một con dường dấy dể tới dược lớp qua la mot diều nan giai .
    Nhớ lại ngày còn o truong gio chơi nao cung co thể ra dá cầu cung moi nguoi ruot duoi nhau ,co the dung o lan can lop de hóng gió( o day thi hóng gió kiểu dó chỉ có nước di hospital gấp .Còn bây giờ sau mỗi lần tan lớp là thấy oải luôn chả muốn làm gì lại thêm một quãng dường di bộ trong troi tuyết từ giảng dường này tới giảng dưởng khác .Lại phải ngồi trong giang duong de nghe giang bang tiếng Nga hic ,ban nao dang hoc tieng Anh thi hay hanh phuc di vi tieng Nga nghe khó chịu lam hic .
    Hôm nay la Noel trong KTX xung ko co gi dặc biệt ,vẫn ăn ngủ va học .
    Cuoc song o day tuong doi la day du va thoai mai nhung nhung ngay le nhu the nay qủa là nhớ nhà ,nhớ lắm nhớ về SG voi ban be ,va nhung ki niem kho quen .Buồn ko thể nào co thể nói hết duoc ......rat may la he nam nay minh co the ve nha roi
    Mình rất mong có một buổi họp mặt tất cả các cựu HS vao mùa hè năm nay ,vi thường thường mùa hè mọi ngươi ở xa mới có thể vể thăm nhà dược ,rất muốn rất mong ..........
  2. HCMLOVE

    HCMLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ở VN học hành tuy hơi cực một tí nhưng hic ,dầu sao vẫn có bạn bè cũng như nguời thân ,xa nhà mới nếm hết dược cảm giác cô dơn ...........
    Kiev mùa dông sáng 8h tỉnh dậy trời vẫn còn tối tối .Ko muốn bước chân ra khỏi giường ,vì cái lạnh -7 độ .The nhung van phai day thoi ,do la trach nhiem va bon phan cua minh ma .
    Khi các bạn ở nhà có thể tìm ngay cho mình một chỗ ăn sáng có thể rẻ và ngon ,ở dây thì chúng mình phải tự nấu thôi hay là nhịn Trường cách nhà hơn 1km di bộ ,trong trời dầy tuyết ,hihi nhìn trong phim thì lãng mạn lắm các bạn nhỉ ,nhưng đủ nghi lực dể ngày nào cũng buóc trên cùng một con dường dấy dể tới dược lớp qua la mot diều nan giai .
    Nhớ lại ngày còn o truong gio chơi nao cung co thể ra dá cầu cung moi nguoi ruot duoi nhau ,co the dung o lan can lop de hóng gió( o day thi hóng gió kiểu dó chỉ có nước di hospital gấp .Còn bây giờ sau mỗi lần tan lớp là thấy oải luôn chả muốn làm gì lại thêm một quãng dường di bộ trong troi tuyết từ giảng dường này tới giảng dưởng khác .Lại phải ngồi trong giang duong de nghe giang bang tiếng Nga hic ,ban nao dang hoc tieng Anh thi hay hanh phuc di vi tieng Nga nghe khó chịu lam hic .
    Hôm nay la Noel trong KTX xung ko co gi dặc biệt ,vẫn ăn ngủ va học .
    Cuoc song o day tuong doi la day du va thoai mai nhung nhung ngay le nhu the nay qủa là nhớ nhà ,nhớ lắm nhớ về SG voi ban be ,va nhung ki niem kho quen .Buồn ko thể nào co thể nói hết duoc ......rat may la he nam nay minh co the ve nha roi
    Mình rất mong có một buổi họp mặt tất cả các cựu HS vao mùa hè năm nay ,vi thường thường mùa hè mọi ngươi ở xa mới có thể vể thăm nhà dược ,rất muốn rất mong ..........
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hì hì được thôi. Thế khi nào HCMLOVE về VN thì lên đây nhắn nha. Sẽ có một buổi OFFLINE ra trò vào hè này
    Chúc HCM Giáng sinh và năm mới vui vẻ nhé
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hì hì được thôi. Thế khi nào HCMLOVE về VN thì lên đây nhắn nha. Sẽ có một buổi OFFLINE ra trò vào hè này
    Chúc HCM Giáng sinh và năm mới vui vẻ nhé
  5. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Rõ là số con trâu....đi đâu cũng vùi đầu vào công việc...hic...
    hic..hic..mệt quá!!!!!
  6. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Rõ là số con trâu....đi đâu cũng vùi đầu vào công việc...hic...
    hic..hic..mệt quá!!!!!
  7. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hì... sau 1 thời gian cãi số trời... ngỏanh đi ngỏanh lại ...vẫn chưa xong đường cày...trên mảnh ruộng bé tí
    Đang tự hỏi.. gì nhỉ? Tiếp tục rong chơi àh?
    Xấu thế
  8. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em_be hình như học Bách Khoa mà là dân Nguyễn Thượng Hiền luôn à !!
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ừ, dân NTH học BK cũng rất nhiều mà
    Sáng nay ngồi viết đề cương Luận văn. Cả tuần nay đọc tài liệu liên quan chứ chưa viết được gì cả. Đọc xong mớ kiến thức kĩ thuật ko phải chuyên ngành của mình xong thấy giật mình. Thấy mình cũng hơi liều khi nhận đề tài này. Giờ đã trót leo lên lưng cọp rồi. Cố lên. Aja Aja Fighting (lậm phim Hàn Quốc )
    À hôm trước gặp chuyện bực mình, lang thang vào tiệm CD thì vớ được đĩa Song kids. Sáng nay ngồi nghe thấy yêu đời hẳn. Giai điệu trong trẻo quá mà
    Tuần sau mình sẽ bắt đầu làm Process Review. Lẽ ra mấy hôm nay phải coi lại vài thứ nhưng busy with thesis nên chẳng thèm xem. Dù sao mình cũng phải cố làm xong sớm để nghỉ ở cty tập trung làm LV vì đã hứa với thầy là devote 100% cho nó rồi mà
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy lúc 3h20. Cầm handphone lên coi giờ thì thấy hôm qua có tin nhắn. Mess có query, sợ quên nên mình phải reply luôn, ai ngờ reply xong thì bạn nhắn lại liền. Hix hết hồn!
    Mệt. Chán. Ko thể tập trung. Biết là có rất nhiều việc để làm, phải làm, cần làm nhưng ko thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn
    Thấy sợ hãi điều gì mơ hồ lắm. Tại mình được nhiều người tin tưởng quá, mà mình ko muốn những người tin mình phải thất vọng
    Tối nay lại ko ngủ được nữa rồi

Chia sẻ trang này