1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 bài về Safety Minute bên box Kỹ sư, tự nhiên nhớ những ngày còn làm ở BP. Có lúc mình cũng nên dành một vài phút để ngăn chặn 1 potential accident nào đó phải không các bạn.
    Đây là bài em-be viết bên box Kỹ sư, nhưng mà mọi người đọc cả topic thì nắm được tinh thần hơn
    http://www.ttvnol.com/kysu/582980/trang-6.ttvn
  2. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hi mọi người . Hồi trước Hnt2 có vào trang web riêng của trường mình , nhưng hiện giờ trang web trường close rồi . Có ai có tin tức gì về trang web mới của cựu HSNTH thì thông báo cho Hnt2 biết nha . Thanks everybody
    Hihihi sư huynh đi đâu cũng nổi tiếng nhỉ
    Hnt2
  3. cocovespa

    cocovespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nổi tiếng vì hai vấn đề đấy bạn Hnt2 à:
    1. Già mà ham dzui---->cứ sục sạo khắp mọi nơi và mần những việc không nên làm...
    2. Bị treo nick nhiều lần vì cái tội "cà rỡn"
  4. yzumy

    yzumy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại bắt đầu.........
    6h30: reng reng reng(đồng hồ kêu điéc cả tai..hic.....hic)
    7h : cuối cùng cung bước chân ra được khỏi giường(hehhe ngủ sương thật từ 9h tối hôm wa mà lại)
    sau khi hoàn thành nhiêm vụ( dĩ nhiên là đánh răng rửa mặt......) leo lên xe đạp để tới trường hoc thể dục....
    hôm nay chạy bền 490m về đến đích thấy toàn sao với trăng.....
    10h :về .lên mạng coi lai mấy hình hôm trước đi picnic muốn đi lại wé http://www.minhhieu.vinahoster.com/forum/showthread.php?s=c4d54bc23603b7e3d3db2dea5905f06e&t=3407.."đúng là gia đình thứ nhất........bạn bè thứ .......nhất lun...hehhehe"
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    3 môn thi sáng hôm nay, 1 môn thi sáng thứ hai
    Ở nhà làm bài điểm cao đến mức mình bất chấp điểm môn thi ngày thứ 2 là bao nhiêu, mình vẫn chắc chắn đạt được mức target score
    Hoá ra mình đã tự tin quá mức. Không khí trong phòng thi khác ở nhà, và mình đã làm tệ hơn mình nghĩ rất nhiều
    Môn thi ngày thứ 2 là môn mình dở nhất, chỉ ở mức trung bình. Thế nên mình đã cố gắng rất nhiều ở 3 môn ngày hôm nay. Lúc đầu mình thậm chí bất chấp nó chỉ đựơc dưới trung bình đi nữa, điểm mình vẫn cao. Giờ thì khác rồi! Mình chỉ còn khoảng một ngày để chuẩn bị nữa thôi. Điểm môn này sẽ quyết định tất cả.
    Cố lên, cố lên! Tự nhiên thấy buồn quá.
  6. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi ngang trường, thấy cây phượng giữa sân trường nở bộng rực rỡ ... đẹp ơi là đẹp...
    Chả trách nhỏ bạn mình nó hiên ngang bảo " tao vô NTH bởi vì trường có cây phượng nở quá đẹp" .... hihihi ..lý do lãng nhách..chả ăn nhằm gì đến việc học... quá lãng đãng và không được tỉnh táo lắm :)
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy mình điên, quá điên khi mất quá nhiều thời gian cho công ty này, 3 vòng test - mất mấy tháng. Giờ thì còn 3 vòng interview. Cảm thấy mệt mỏi quá mức. Nếu mình mà out thì thời gian chờ đợi, chạy theo mấy cái test kia trở thành công cốc.
    Mình đã đi phỏng vấn bao nhiêu lần rồi nhưng lần này thấy sợ quá. Nếu hỏng thì thời gian chờ đợi, ko dám đi làm cty khác vì sợ nếu đậu bên này thì mình cũng bỏ mà đi. Mà làm 1,2 tháng như 1 điểm dừng chân thì mình cảm thấy quá áy náy.
    Phóng lao phải theo lao. Mỗi tuần một interview dài dài cho đến cuối tháng 6 (nếu đậu cái trứơc đó). Thời gian này chắc bắt đầu gấp rút xin việc ở cty khác. Đằng nào tháng 7 này cũng phải đi làm, ko thể nào chờ đợi hơn được nữa.
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước chỉ được thông báo là đậu, hôm nay mới biết điểm thi từng môn. Hix 2 môn mình tự tin nhất, đầu tư thời gian nhiều nhất điểm lại be bét nhất. 2 môn ít đầu tư thì một môn đạt điểm như dự định, môn thi ngày thứ 2 - môn mình kém nhất so với 3 môn kia lại được điểm cao nhất!!!
    Hix, đi học mười mấy năm trời mà sao tới giờ này mình vẫn chưa thấm nhuần kinh nghiệm đau thương chủ quan là thất bại sao trời. May mà đậu nên mình còn ít hối tiếc, nếu ko chắc phải dằn vặt mấy tháng vì cái tội chủ quan khinh địch của mình.
    Thật lạ là những gì mình tự tin, đánh giá là điểm mạnh của mình, mình thích và mình làm tốt lại chẳng bao giờ cho kết quả như mình mong đợi hoặc người khác lại underevaluate nó. Còn những cái mình thấy đó là điểm yếu đôi lúc lại mang đến kết quả khả quan ko ngờ. Chắc tại vì mình biết mình yếu -->đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn nên thành công??
    Còn 1 việc mình đang tự tin nữa nhưng kết quả ko biết như thế nào đây
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Còn đúng một tấm ván cuối cùng để bám víu. Kinh khủng quá!! Trước tới giờ bao giờ mình cũng tính đến rất nhiều phương án, nếu lỡ thất bại thì luôn có phương án thay thế - và mình luôn thực hiện phương án thay thế đồng thời.
    Giờ thì ngay cả phương án thay thế cũng ko có để mà làm. Rủi ro quá lớn mà mình cũng ko còn cách nào khác - ít nhất là trong thời gian này - để thay đổi nó. Đành phải chờ thôi.
    T nói mình ăn chay niệm phật đi, ha ha . Nếu ăn chay niệm phật thì phải làm từ hồi nào đến giờ rồi, vài tuần thì ăn thua gì chứ. Nhưng mà làm mình vẫn bình tĩnh hơn để đón chờ kết quả, để thi tiếp
    "It takes courage to live a life, any life" (Erica Jong) và "Tomorrow is another day with brighter view" (Scarlet Ohara). Phải dũng cảm và tin vào ngày mai
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Còn 3 ngày nữa số phận mình sẽ được quyết định

Chia sẻ trang này