1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Chiều lục lọi đống CD thấy rơi ra cái đĩa của Bi. Nước mắt mình rớt ròng ròng từ lúc đó. Cái đĩa này hôm đó C đi đổi lại đến 2 lần, chỉ vì mình. Thần tượng của nó nhưng lúc nào nó cũng hỏi ý mình. 3 tuần nay mình tránh ko nhìn vào góc giường của C, ko nhìn đến cái đồng hồ mà nó yêu thích, ko nhìn cả cái hộc tủ nằm trong tủ với mình. Mình khóc ròng suốt mấy tiếng liền, tới lúc viết những dòng này vẫn nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ mình nói với C là mình thương nó, thương nó như em ruột của mình. Nếu mình nói như vậy với nó, có thể nó đã gọi điện cho mình, đã nói ra những khó khăn của nó, để sự việc ko đến nỗi ko thể cứu chữa như hôm nay. Mình đối với nó ko có sự phân biệt nhưng cũng chính vì mình ko nói mình thương nó, nên nó vẫn nhìn mình với một sự ngăn cách. Bao dự định mình muốn làm cho nó giờ cũng vô nghĩa thôi, nhưng tại sao một chuyện đơn giản nhất là cho nó biết mình thương nó, như một đứa em, mình cũng ko chịu làm.
    Có ai đó nói 3 điều quan trọng ko quay lại trong cuộc đời là thời gian, lời nói và cơ hội. Hôm nay thì mình thực sự nhận ra điều quan trọng nhất là những người thân bên cạnh mà sự hiện diện của họ bình thường tới mức mình chẳng để tâm. Thời gian trôi qua vẫn có thể lấy lại nếu biết tận dụng, lời nói sai còn có thể bào chữa, cơ hội này mất đi vẫn có thể còn những cơ hội khác, có thể kém hơn, nhưng có thể to lớn hơn. Còn khi một người nào đó ra đi, làm sao tìm được một người y hệt như thế?
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mình nói ?osố phận? mình sẽ được quyết định trong 3 ngày nữa, thiệt ra là ?ocareer destiny? thì đúng hơn. Chiều nay mình cũng nhận được invitation cho cái interview cuối cùng, với Functional Country Manager và cả Int''l Management Country Manager. Thật sự là mình có vui mừng, mặc dù lúc đó mặt mình vẫn còn nước mắt và mẹ còn tưởng mình khóc vì rớt vòng phỏng vấn trước đó nữa.Mình nhớ thời gian vừa rồi mình đã chia sẻ rất nhiều với C, khi suốt ngày ở nhà mình còn ai khác để nói chuyện đâu. Chính nó đã động viên mình rất nhiều, lắng nghe mình nói ?" mà lúc đó mình cũng chỉ cần người nghe mình nói, chỉ để lý giải tại sao mình dám ?oliều? như vậy. Giờ cảm giác mình thật buồn cười, nửa như cảm thấy cuộc phỏng vấn sắp tới là vô nghĩa, vì mình vẫn là một ?ocon người?, là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Nghĩa là nếu thất bại, mình vẫn còn những cơ hội khác, có thể không bằng nhưng ai chắc đó là cái đà và kinh nghiệm để mình đến với cơ hội khác to lớn hơn. Nửa khác của mình lại muốn chiến thắng, vì nếu không, 5 vòng thi trước đó của mình trở thành vô nghĩa. Và nếu chiến thắng mình có thể có rất nhiều tiền, biết đâu chính nhờ vậy mà mình tìm được C?
    Cuộc sống cuối cùng vẫn quy về tiền. Nếu không vì tiền, có thể mình đã không gặp C. Cũng vì tiền mà bây giờ mình không thể gặp C nữa. Trớ trêu, nhưng mình chẳng làm gì được nữa rồi!
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    "Save the tears for next week". I talked that to me yesterday. I was informed that I had not been rewarded the scholarship. I tried to restrain my tears. I knew that I was not an excellent student but I put a lot of hope in this university. Just because what they required to obtain a scholarship I exeeded to some extent. And the course is extremely suitable for my background as well as my wish. Of course Dad can support me to pursue this course but I don''''t like that. I have been studying for 17 years, it''''s time for me to be independent. Even if I make no contribution to my family, at least I myself must pay for the cost of studying.
    I felt so disappointed, really disappointed. All the determination to study abroad disappeared completely. It seemed that I had to give up my dream. As I set my status "Now that I must try to leave it all behind", I really wanted to forget all about it, to leave all of my wish behind.
    "Thomas Edison phải thí nghiệm hết 2000 lần mới phát minh ra bóng đèn điện, người ta hỏi rằng có phải ông thất bại quá nhiều để tìm ra phát minh, ông bảo tôi kô thất bại mà đơn giản phát minh này phải trải qua 2000 bước"
    Anh Linh sent me the above quote when knowing I was so down. Thank you anh Linh, if you would know that I appreciated it so much. I can''''t give in when just getting stucked in some initial steps.
    Yesterday I said "Save the tears for next week". I meant that if I were informed to be failed at the interview, it would be the reasonable time to cry desperately. Today, I don''''t feel such depressed feelings. Because all the thing I thought that I lost is not really mine. I have no possession of anything, so I have lost nothing . Why am I being wretched that much?
    Tomorrow is my birthday. Some friends send me messages asking if there is any plan for it. I''''m sorry that I don''''t reply. Although I feel better than yesterday, I don''''t feel comfortable at all to celebrate my birthday at this time. I just want to be all alone when going through terrible crisis. It sounds weird, but sometimes I am even can''''t understand me
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 23/06/2006
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cuộng sống trùng xuống ...sao vẫn thấy ngộp thở... lạ kì...!
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy giá trị mà mình luôn đề cao bị đảo lộn. Thời này mà nói nhân, lễ, nghĩa, trí, tín thì bị cười cho. Xét cho cùng, "nhân" là nguồn gốc của mấy cái sau. Có thương người, đặt con người lên trên hết thì mới tôn trọng, trung thành, cư xử hợp lý, chính trực được.
    Mình nghĩ cho người khác nhưng người khác có nghĩ cho mình ko? Nhiều chuyện xảy ra tệ đến mức ko chấp nhận được.
    Phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ
    Từ nay phải mạnh mẽ hơn mới được
    Love, respect, loyalty, wisdom, integrity can''t help
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    I put on a brave front these days but inside I am so fearful and anxious. So many hurts and disappointeds make me stay up very late and can''t sleep. And when I fall asleep, I just want to never awaken. I feel like I''m dying.
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    Có người phản đối câu Phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ
    Thực ra đó ko phải là câu của mình, mà là của một triết gia nào đó rất nổi tiếng (quên mất tên). Mình ấn tượng với câu này vì mình thích từ mạnh mẽ. Mình phải cứng rắn lên, và mạnh mẽ hơn để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Tất cả chỉ vì mình đã nghĩ mình có một niềm tin sắt đá nhưng hóa ra đó chỉ là sự ngoan cố mù quáng. Và mình đang trả giá cho sự ngoan cố mù quáng đó.
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hix chờ tới tháng 8 mới đi làm. Hôm phỏng vấn mình đã nói là can start working immediately rồi nhưng hình như có induction program nên chờ commencement một lượt thì phải
    Ngán ở nhà tới cổ nhưng xin đi chơi xa dài ngày thì mẹ ko cho. Hix, ko biết khi nào thì mẹ mới thôi xem mình là trẻ con đây
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 10/07/2006
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đang ngồi tán dóc với mẹ thì điện thoại reo. Một chị chỗ cty mình đã trúng tuyển mời mình đi làm test. Hix hoảng hồn vì mình đã được nhận rồi mà. Chẳng phải là mình lo sợ mấy bài IQ test, EQ test gì hết, khi apply vào đây mình đã chuẩn bị tinh thần thi và phỏng vấn 4, 5 vòng, nhưng lần trước anh Senior Manager pv xong thì nói exempt cho mình hết. Làm gì có chuyện tiền hậu bất nhất thế
    Hix sau khi nói rõ là mình được anh A nhận rồi chị ấy quá bất ngờ và chúc mừng mình, nói anh A là người phỏng vấn khó nhất cty mà mình được nhận ngay thì lạ quá. Chị ấy cũng nói là 2 department khác nhau nên tuyển nhân viên độc lập với nhau nên cũng chưa kịp cập nhật thông tin. Mình cười thầm, cập nhật thông tin làm sao mà nổi chứ. Mình submit CV tối thứ 5, lúc 11h sáng thứ 6 thì được hẹn pv lúc 5h chiều và anh A nói là nhận ngay mình luôn lúc đó, còn confirm là anh đã nhận rồi thì em ko cần làm test gì nữa hết .
    Chiều nay mới thật sự bất ngờ về phía mình, một anh (chắc là senior) trong department của chị gọi mình lúc sáng nói là đã nói chuyện với anh A vì thấy mình phù hợp với dept của ảnh hơn . Anh ấy nói cty hoạt động rất nhiều mảng và ngày mai sẽ brief tất cả cho mình nghe, để mình thích chọn làm ở đâu thì làm, ko cần làm test hay pv bất cứ vòng nào nữa. Tự nhiên thấy vui vui vì ko ngờ chưa đi làm mà mình đã có privilege như vậy
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay anh P brief cho mình việc trong dept của ảnh. Đúng như anh ấy nói, background của mình có vẻ (nhấn mạnh từ có vẻ) hợp với bên ảnh hơn. Mình cũng thích làm bên đó hơn nhưng vẫn ngần ngại. Hix điểm yếu của mình là rất dễ tin người, dễ bị dụ (ai cũng nói đây là điểm rất yếu). Mình đã từng lâm vào tình cảnh "thả mồi bắt bóng", làm ko chỉ hỏng công việc đó của mình mà còn làm trớt quớt hết thảy mọi việc liên quan đến nó
    Mỗi bên đều có cái hay riêng, và mình phải trade-off

Chia sẻ trang này