1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    August 30, 2006. Renaissance
    Hôm nay đã thấy vui vẻ trở lại. Thì mình đã quyết định là "renaissance" rồi mà. "Renaissance", ko chỉ đơn giản là một "new beginning", mà là một thời kỳ "phục hưng". Tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ trở lại
    Mình lắc mái tóc ngắn vừa mới cắt, thấy nó xấu dễ sợ . Nhớ sau lần cắt ngắn tóc tới mang tai năm lớp 5 để rồi sau đó tiếc quá chừng, cứ suốt ngày soi gương xem nó dài ra bao nhiêu, mình đã "thề" sẽ ko bao giờ cắt ngắn nữa. Hì còn hồi cấp 3 coi phim thấy mấy chị khi thất tình hoặc gặp chuyện buồn thường hay cắt ngắn tóc, mình đã cười, nói đâu cần phải làm như vậy, cắt tóc thì đâu có thay đổi được gì đâu! Vậy mà khi cắt ngắn tóc đi, mình cảm thấy nhẹ nhõm, y hệt câu chống chế cắt tóc đi thấy nhẹ lòng của mấy chị trong phim. Ừ thì tóc mình dày, và dài đến ngang lưng, cắt ngắn thế này mà ko cảm thấy nhẹ đi thì mới lạ
    Gặp M ngay hôm cắt tóc. Tình bạn 10 năm, à ko, tính cả 2 năm qua M ở Mỹ thì là 12 năm mới đúng. Từ lúc M lấy chồng rồi đi qua nước khác mình có cảm giác M ko phải bạn của mình nữa. Lạ kỳ, mặc dù trong thâm tâm mình vẫn coi M là người bạn mình rất thương. M thấy mái tóc mới của mình đã la lên "Tui biết thế nào rồi bà cũng tiếc đứt ruột cho coi". Tự nhiên lại thấy M đúng là bạn-lâu-năm, quá hiểu tính cách của mình.
    "Renaissance", bắt đầu sẽ làm gì nhỉ? Mình vẫn chưa viết lại kế hoạch của mình. Nhưng ít nhất mình biết mình có một thứ để mong chờ, đó là, chờ tóc mọc dài trở lại
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 31/08/2006
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ko ngủ được!
    Expectation and Reality
    Short-term and Long-term
    Importance and Trivial
    Cái gì mới là đúng đây? Mình phải quyết định nhanh!
    Just wanna to cry out
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dạo này mình ăn chơi nhiều quá đến độ quên cả viết Nhật ký
    Vừa mới đi German Oktoberfest về, party với quảng cáo là "The biggest party inside the biggest ballroom in Vietnam". Ko biết có đúng là biggest party ko nhưng vé thì đắt lè lưỡi 32$ và phải công nhận đúng là fabulous party
    Sáng nay nhận được confirmed letter là probationary period successful. Eo ơi tổng kết 2 tháng đi làm của mình chỉ toàn là ăn chơi. Mới vừa vào là Welcome party, sau đó ăn buffet đến chán chê trong đợt training, rồi mấy tuần trước là Family days của công ty, hôm nay là Oktoberfest, và chưa kể các đợt ăn uống nhậu nhẹt của phòng
    Hôm qua đi xem phim Dạ Yến . Tuần trước đi uống nước ở bar (coupon cty cho free, ko đi thì phí ). Hôm kia đi ăn mừng promotion của phòng khác. Tuần tới sếp công tác về cũng hứa hẹn được đi ăn promotion tiếp . Nhiều lúc cũng ko muốn đi, nhưng tại/bị....thích đi quá nên phải đi
    Hôm trước vừa được đưa CPE (Continuing Professional Education) của năm (year end của cty là 30/9). Hmm CPE của mình là 113 giờ training chưa kể self-study . Tự nhiên thấy áy náy sao á, đi làm cả 2 tháng rồi mà ko deliver được gì, chỉ toàn đi học + đọc tài liệu + hưởng ứng ăn chơi
    Áy náy thì áy náy nhưng công nhận hôm nay đi chơi vui quá. Bạn mình thì cứ nói là mình đi uổng vé vì lễ hội bia Đức mà toàn uống nước ngọt (hmm thiệt ra lúc đầu tưởng ko có nước ngọt nên có uổng khoảng nửa ly bia đó chứ ) và về quá sớm (hmm chán ghê, nếu đi với cty thì giờ giới nghiêm được extent nhưng ko hiểu sao chưa tới 10h đã thấy bồn chồn muốn về ). Hơi tiếc một tí vì ban nhạc chơi quá hay, ngay cả lúc ngồi ăn hoặc đi lấy thức ăn mình đều muốn lắc lư . Anyway, cái gì tiếc nuối một chút thì mới nhớ hoài
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 05/10/2006
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Sắp bắt đầu những ngày thức khuya, nổi...mụn
    Renaissance. Hôm nay mới thực sự là renaissance. Mình đã tìm được C, cảm thấy vui khi lại nghe cái giọng léo nhéo của nó bên cạnh.
    Những ngọn lửa mà mình ngỡ đã tàn lụi đi nhen nhóm trở lại. Mình biết là khó có thể làm cho nó cháy bùng như lúc trước, khi mà những xây xước đã làm mình trở nên ngần ngại và e dè hơn. Nhưng mình nhận ra ko có gì là vĩnh viễn, ko có chọn lựa nào là cả đời. Mọi thứ đều thay đổi ko ngừng và mình cũng phải thay đổi, cho dù những thay đổi đó có thể đi ngược lại với ý thích của mình. Xét cho cùng mấy ai lúc nào cũng được làm theo ý muốn đâu?
    Những năm sắp tới sẽ vất vả hơn và có lẽ mình phải đi sau bạn bè vài nhịp. Dù sao mình vẫn còn trẻ và mình biết mình sẽ làm được!
  5. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Dạo này embe siêng viết Nhật Ký quá nhỉ.
    Hình như NTH member bên này chỉ còn mình em là kiên trì nhất !
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ừ, công nhận em-be là người kiên trì, có thể nói là "chung thủy", cũng có thể nói là bướng bỉnh.
    Tiếc là bên NTH này ít người hưởng ứng quá.
    PS: Hôm nay rất tình cờ lạc vào đây, và cũng rất tình cờ, lâu lắm lắm rồi mới post bài ở một box khác ngoài box LHP.
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hix anh Minh ui, nhớ hồi đề ra vụ lập box NTH cũng có mấy anh em mình hưởng ứng à. Rồi một loạt topic trong box này cũng toàn anh tạo rồi cũng có mấy anh em mình hưởng ứng thôi. Giờ anh với mọi người đi thì nó đìu hiu là đúng rồi. Đóng cửa luôn box thì ko đành nhưng giữ mà mấy tháng ko có bài nào thì em đành vào viết NK thôi
    @Kimi: Cám ơn Kimi đã chịu khó chạy qua đây. Đã vậy còn dành "đặc ân" post bài ở box khác vì em-be nữa
  8. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cũng tính hứa là từ nay về sau sẽ cố gắng ghé thăm box thường xuyên hơn, nhưng mà thấy khó nói quá, bởi vì hứa thì hứa vậy thôi, chứ còn có làm được hay không thì lại là chuyện khác. Khổ thế đấy.
    Dạo này em sao rùi ? Đi làm rùi phải ko ? Có gì vui không ? Thấy em viết nhật ký cũng nhiều, chắc là nhiều tâm sự lắm
    Anh đang chán muốn chết đây !
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày nỗi buồn làm tôi nghẹt thở. Tôi buồn! Tôi buồn! Tôi muốn hét to lên hai từ đó. Tôi biết vì sao tôi buồn. Tôi biết cái gì làm tôi trăn trở. Tôi biết vì sao tôi bế tắc. Tôi buồn! Tôi buồn! Tôi buồn vì tôi ko thể thoát ra khỏi nó.
    Hai ngày cuối tuần, tuần nào cũng vậy, buổi tối tôi thức thật khuya, đến 3, 4 giờ và sáng hôm sau thì ngủ vùi. Sự thật là tôi vẫn dậy trước 6 giờ như mọi ngày nhưng cái nỗi buồn đó xâm chiếm đến mức tôi muốn mình ko bao giờ thức dậy nữa.
    Tôi đã làm mọi cách cho mình nhìn mọi thứ tốt đẹp hơn. Tôi làm tôi bận rộn hơn để quên đi nỗi chán ngán. Tôi trở lại làm những điều tôi đã từng ước mơ. Vô ích! Ko có gì làm tôi trở lại như ngày xưa, khi mà sự trễ tràng, mệt mỏi đang xâm chiếm tâm hồn tôi, khi mà nỗi chán ngán ngăn tôi hoàn thành mọi việc.
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 12/11/2006
  10. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Uhm... nỗi buồn dai dẳng khó dứt bỏ ...

Chia sẻ trang này