1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    TraQuan cảm ơn các bạn Box Nguyễn Thượng Hiền đã ghé Quán Trà PADME. TraQuan xin gửi tặng các bạn 2 tấm hình quán chụp SH và các bạn NTH.
    [​IMG]
  2. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hình nữa đây:
    [​IMG]
    Topic về Quán Trà trên TTVNOL ở đây. http://www.ttvnol.com/forum/duongsinh/867075.ttvn .
    Mời các bạn vô góp vui.
  3. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Sau khi nhìn vào cái tâm của mình sẽ ngộ ra cái "không" thì tâm sẽ nhẹ như "không" .. tâm nhẹ như không thì cuộc sống sẽ nhẹ như không ... nhưng không có nghĩa là mọi việc sẽ nhẹ như không ..chúng có những độ nặng nhẹ khác nhau
    Nhưng tâm ta đã bình như không rồi, thì mọi việc nặng nhẹ đều như "không"
    Phải không?
  4. Convitduc

    Convitduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hì , chào e bé, vịt đã có vợ rồi... :) (hông biết có sai lầm không )
    Hehe cho vịt múa mép tí, nếu có sai mong embé e*** giùm :)
    Hành tri viên thông : hành động đi đôi với tri thức sẽ hiểu rõ mọi chuyện một cách vẹn toàn (theo sát nghĩa).
    viên : có nghĩa là tròn, tòan vẹn, cũng có nghĩa là nước chảy (hoa viên : hoa và nước).
    viên thông : ngòai việc đạt được kết quả tốt, ta còn nhận lại những kiến thức khác dựa vào những kiến thức ta đã có.
  5. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bạn convitduc gỡ chữ "thành viên già chat" ra khỏi cái dòng gì dưới hình của bạn đó ...
    ít nhất có 1 người ở đây già hơn bạn .. là SH .. mà SH không bao giờ nhận mình già he he
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu dứt bặt vọng ngôn thì làm sao nói được ?!! Nếu ko nói được thì làm sao tương tác được với ngừơi khác, làm sao gọi là gặp gỡ, offline, làm sao kêu tính tiền?!
    Do đó, vấn đề ko phải là dứt bặt vọng ngôn hay ko mà là DỨT BẶT VỌNG TÂM! Khi đã dứt bặt vọng tâm thì ngôn cũng không mà Tâm cũng ko, ngôn chỉ là cái thô thiển và thứ yếu thôi, quan trọng nhất phải là định và lắng Tâm.
    Vào quán trà Padme này, CŨNG CÓ THỂ LẮNG TÂM ĐỰƠC ĐẤY!
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    He he ai cũng phân tích hay hết
    Anh Vịt cưới vợ rùi hả, quyết định đúng đắn ghê á. Khi nào có em bé cho em đi xem mặt với nhe
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi giai đoạn lại có một người hiểu mình đến độ mình chẳng cần phải nói, hay chẳng cần phải giấu một điều gì cả!
    Giai đoạn này của mình là T và TA. T là người cùng đi qua difficult time của mình trong năm nay. T thành công, còn mình thì thất bại - nhưng vì hai đứa cùng chịu áp lực trong một khoảng thời gian nên những gì mình ko cần nói ra cũng biết bên kia sẽ hiểu tới mức độ nào. Và vì biết bên kia sẽ hiểu ở mức độ nào, mình chỉ cần nói một câu đơn giản - nhất là mình chưa bao giờ thích giải thích lòng vòng khó khăn của mình.
    TA thì ở cùng công ty. Có khi hai đứa chỉ thấy mặt chút xíu vào buổi sáng, có khi ko thấy mặt cả tuần - nhưng thông thường thì thì hai đứa hay ăn trưa cùng nhau. Và vì cùng ở một môi trường với nhau, TA hiểu những gì mà người ngoài ko thể nào hiểu được. Nghĩ cũng thật mắc cười, khi TA up thì mình down, mình up thì TA down, nhờ thế mà lúc nào hai đứa cũng có người alleviate suffering!
    Hôm trước T "năn nỉ" mình đi thi. Nghĩ cũng buồn cười, benefit của mình nhưng mình đã ngán lắm rồi. Như con chim ngã sợ cành cong, mình thu mình lại, nhìn mọi thứ bằng con mắt indifferent. Nhưng T thì ko cho phép mình như thế. T là người cùng mình đi qua difficult time nên có những điều mình ko hề nói ra, T vẫn rất hiểu mình đang nghĩ gì. Lúc T nói "T mong P được còn hơn là P" thì mình muốn rớt nước mắt. Tự bao giờ, mình đã trở nên bàng quang với chính mình như thế này?
    Chiều nay gác lại bao nhiêu chuyện, mình cùng TA đi lăng quăng. Hai đứa ngồi ngoài quán cóc ngắm dòng người qua lại, đi ăn vặt, rồi lang thang ngắm các con đường trung tâm đang được trang hoàng cho mùa Noel. Lúc nắm tay TA đi qua đường, mình chợt có cảm giác thật bình yên .
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 14/12/2006
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thèm đi Đà Lạt vài ngày, nhưng có nhiều cái làm mình ko muốn đi
    Kỳ lạ! Lúc còn đi học bạn bè rủ đi ko chịu đi vì thấy bao nhiêu bài phải học đã đành; bây giờ ra trường rồi sao vẫn còn cái cảm giác áy náy ko yên mỗi khi mình muốn đi chơi??
    Mà dạo này công nhận mình bê bết thiệt. Hôm qua anh L hỏi về F, mình log in vào online course của cty coi có ko, rồi nhân tiện lôi cái training record của mình ra thì nó ghi lần cuối mình vào học là ngày 6/11/2006 . Hix hix mình chỉ định ngưng học một chút để học course của một field khác nhưng mà đâu có plan ngưng lâu vậy đâu?
    Còn một cái course quỷ quái, sao nó ghi có duration có 4h mà mình học từ ngày 26/11 tới giờ vẫn chưa xong. Cái study case dài sượt, đọc ngày này chút này khác chút nên mãi vẫn ko hiểu
    Hồi đó đi học ĐH cứ hay bực vì lên lớp đôi khi chả học được bao nhiêu, thậm chí có lúc còn nghĩ nếu mình ở nhà đọc sách còn biết được nhiều hơn
    Còn giờ được toàn quyền self-study thì thế đó
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Noel, ko đi đâu chơi
    Tối hôm qua X''mas party ở cty. Lại một phen nhảy nhót om sòm ở bar . Mà sao cty mình thích tổ chức party ở quán bar thế nhỉ? Làm mình cũng... bắt đầu thích nó rồi
    Sáng 6h20 dậy, chạy quáng quàng. Xe cty sẽ chạy xuống CC lúc 6h để trao học bổng cho mấy em. Call cho TA hỏi xe chạy chưa, TA bảo cứ chạy lên đi. Lúc chạy tới cty thì mọi người đã ngồi sẵn sàng trên xe, làm mình áy náy dễ sợ
    Xuống trường ở CC đang dịp ngày hội truyền thống của trường. Cũng có các gian hàng như ở trường NTH nhưng trường ở vùng quê có cái gì đó làm ta cảm thấy rất ấm áp, cứ như một người đi xa quê lâu ngày trở lại. Cái không khí trời se se lạnh, đi trong ngôi trường mái ngói với các hàng bông trang, dâm bụt cho cảm giác bình yên như trở về với tuổi thơ. Cũng bon chen vào các gian hàng ăn bò bía, gỏi cuốn, uống nước sâm, chơi các trò chơi dân gian, xem văn nghệ cây nhà lá vườn
    Một ngày như một nốt lặng đáng nhớ. Mình cũng đã qua thời gian học trò như các em nhưng lúc đó chẳng thấy vui. Cứ hối hả chạy đua với các kì thi, với mục tiêu vào ĐH......
    Biết đâu đó vài năm nữa, mình nhìn lại thì lại tiếc khoảng thời gian bây giờ. Mình luôn nghĩ là Don''t walk when you can run nhưng có lẽ từ giờ mình sẽ Stop sometimes to smell the flowers

    Chúc mọi người giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc

Chia sẻ trang này