1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình đã nói là sẽ ko mua thiệp, ko chúc mừng cho bất kì ai!
    Từ thứ 5 đã nhận được mấy lời chúc. Người thì mình lịch sự cám ơn đáp trả. Cũng có người mình biết họ Mass distribution nên lờ luôn (lịch sự ghê)
    Sáng nay cũng nhận được tin nhắn, lại cám ơn khách sáo. Nổi khùng vì mình bị động quá, thế là soạn một lời chúc hoành tráng ngồi chúc cho mọi người. Nhưng mà lần này khác, nhắn cho ai mình đều ghi lại, chứ ko ngồi đọc tên ai thấy thích là cứ nhắn
    Kết quả gần 80 tin "bắn" đi thì có khoảng 26 lời chúc đáp trả (tính luôn cả các tin nhắn mình nhận từ bữa trước). Công nhận response rate thấp ghê luôn ta ơi
    Ờ mà mình thấy vui khi làm vậy mà, vui nhất là biết tên mình ko còn nằm trong phone list của một số người nữa á
    Anyway, Love is all around. Christmas is all around
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Nhà sửa cả 2 tuần nay. Mỗi ngày sau khi thợ về đều lau dọn kỹ càng mà mình vẫn thấy muốn nghẹt thở vì bụi đầy trong không khí.
    Hôm nay tạm xong. Gọi là tạm vì còn còn nhiều thứ phải dọn dẹp quá. Hmm, coi như năm nay dọn dẹp sớm để đón Tết.
    Cảm giác mấy ngày nay là .......exhausted. Người cứ mệt rũ ra, đầu óc quay cuồng. Thế mà tối nào cũng loay hoay kiểu gì mà toàn 2, 3 giờ sáng mới ngủ .
    Mệt quá nhưng chắc tối nay phải thức khuya nữa rồi. Ko biết bao giờ mình mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này!
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Có những tiếng thở dài đang cố nén
    Có những ngày vui không trở lại bao giờ

    Có những chuyện, tưởng như đã khép lại rồi
    Có những chuyện, mình tưởng như ko còn gì phải nuối tiếc!
    Nhưng con người, chẳng phải như bộ nhớ của máy tính, nhấn delete là xong.....
    Đầu óc muốn nổ tung. T gởi mail, nói mình cố lên. Mình cũng cố, bằng cách đọc hàng loạt quote về PERSEVERANCE!
    "It''s always too soon to quit!" (Norman Vincent Peale). Ừ thì It''s always too soon to quit!
  4. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như thế này tự nhiên thèm có một đứa bạn thân thật là thân, để có thể đi lang thang với mình, dù để chẳng làm gì cả. Tự nhiên thèm được tham gia một hội nhóm nào đó, như forum NTH ngày xưa. Cái cảm giác bị tách rời khỏi cộng đồng nó khó chịu quá.
    Sợ rồi sẽ có một lúc nào đó mình bỏ quên mục tiêu phấn đấu ngày trước mất thôi.
    Nhưng mà:
    Ví thử đường đời bằng phẳng cả
    Anh hùng hào kiệt có hơn ai
    Chẳng dám mong làm "anh hùng hào kiệt", chỉ mong được ngẩng cao đầu nhìn đời, nhìn người như một người đàn ông thật sự, không cảm thấy hổ thẹn với bất cứ ai, sau này có thể ngồi kể lại với con cái là : "Ngày xưa ******* đã từng làm được như vậy đó . . ." với vẻ mặt tự hào. Vậy là quá đủ rồi.
    Cố lên, cố lên . . . đường còn xa lắm !
  5. AkiraHatake

    AkiraHatake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Trang web chính của trường là gì nhỉ
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nước mắt chảy xuống không kiềm nổi!
    Thật lạ là những lúc khóc nhiều nhất lại là những lúc thấy mình tỉnh táo nhất, thấy mình nhìn sự việc một cách rõ ràng, khách quan nhất.
    Dù sao mình cũng có plan để làm hết năm nay rồi. Nhưng sang năm, mọi chuyện có được như vậy hay ko?
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có nhiều việc làm mình cảm thấy khá hơn!
    Có lẽ mình appreciate nhất email BB gởi cho mình
    You think too much.
    Stop thinking. Start living.

    Ừ, mình sẽ ngưng suy nghĩ vớ vẩn 1 thời gian
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình giống văn sĩ Hộ quá, toàn mơ những điều lớn lao, trong khi thực tế thì...........
    Sáng nay mình hí hửng khoe với anh H mình mới phát hiện từ Intranet cty một cái course online cực kì hay về PM, có thể thi lấy bằng PMI được luôn. Anh H nghe mình offer share xong thì cười khì, nói là em học PM mà ko thực sự làm PM trong thực tế chẳng khác gì em......đọc sách để biết bơi . Hix, anh phân tích quá đúng, nhưng cũng làm mình mất hứng học luôn!
    Hờ, mà trong thời gian này mình cũng có nhiều plan. Để PM học sau thì lại càng hay. Và nhờ bài phân tích "đọc sách để biết bơi" của anh H làm mình quyết tâm làm KH lúc này hơn. Rõ ràng, trước giờ mình toàn đọc cách bơi, mà chưa thực sự nhảy xuống nước lần nào cả
    Phải discuss với TA và A.L. Hai người đó mà ko muốn làm nữa thì cái KH này cũng đi Đức luôn
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tất niên ở công ty!
    Ăn uống xong về lại VP cũng đã hơn 9h, rồi thấy mình ngồi thừ ra gần cả tiếng đồng hồ. Có cảm giác cảm xúc trôi tuột đi, có cảm giác mặt mình đang nhạt nhòa nước mắt mà ko hề có giọt nào chảy ra!
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày gần như ko ngủ làm mình phát điên lên!!
    Mạng VNN chuối quá, trưa 12h phải ra ngoài dịch vụ để gởi mail. Rồi ngồi thừ ra ở ngoài đó, cảm giác terribly exhausted.
    Làm một người bạn mình rất quý nổi giận. Mà cũng đúng, thấy mình đã đòi hỏi mọi chuyện quá đáng!!! Lần này mình đã sai thật sự rồi. Mình biết cái experience này sẽ break favor mà bạn đã dành cho mình, cảm tình mà bạn dành cho mình sau chuyện này chắc cũng mất hết. Ko hiểu nỗi hồi trưa mình nghĩ cái gì mà nhắn tin như vậy nữa, ngồi ngoài dịch vụ rảnh quá nên như vậy chăng?
    Nhớ ngày xưa mình cũng đã từng quý DP, thương DP biết bao nhiêu. Chỉ sau 1 chuyện mà tình cảm mình dành cho DP mất hết, mất sạch. Sau đó DP cũng đã làm nhiều chuyện để cứu vãn tình bạn thân thiết bao nhiêu năm vun đắp. Nhưng vô ích, dù mình đã bỏ qua tất cả mọi chuyện nhưng favor mình dành cho DP đã ko còn. Ra đường gặp DP mình chỉ còn có thể cười gượng gạo, mặc dù có thể nói chuyện vui vẻ với chị DP, bà DP khi gặp ở chợ như ngày nào!
    Nhận tin nhắn bạn gởi lại cho mình, có cảm giác mình sẽ như DP ngày xưa. Mình có giải thích kiểu gì thì cái favor đó sứt mẻ cũng ko nhỏ. Thiệt đáng đời cho mình lắm!

Chia sẻ trang này