1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Fairy mother Angelic: Tại sao con khóc?
    Em-bé: Hu hu hu, con thấy người ta hổng thương con?
    FM Angelic: Thế sao con cần nó thương con?
    Em-bé: Tại dzì trước giờ dzậy, nên quen gồi.
    FM Angelic: Khà khà, , thế là con chết vì bùa mê thuốc lú của nó rồi!
    Em-bé: Ớ?
    FM Angelic: Tại sao con kể chuyện này với ta?
    Em-bé: Tại bà hỏi con!
    FM Angelic: Ta hỏi thì hỏi, con có quyền không trả lời mà!
    Em-bé: Ớ!
    FM Angelic: Hờ, không hiểu à? Con bị bùa mê thuốc lú của ta dụ dỗ nên kể sạch trơn chuyện rồi nè. Y như dzụ kia dzậy! Bị dzụ dzỗ, hiểu chưa cưng?
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hớ, Fairy mother gì mà suốt ngày đi dụ con nít vậy hở
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hớ, em-bé học chữ HỚ nhanh nhể?
    Sự tích cây Dâm Bụt
    Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?...".
    Cô gái: Con có chuyện với bạn trai !!
    Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta hun cô gái.
    Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
    Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta vuốt ve cô gái.
    Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
    Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta cởi quần áo cô gái.
    Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
    Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi Bụt abc cô gái.
    Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
    Bụt tức quá quát: Còn cái quái gì có thể tệ hơn được.
    Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, hắn bị AIDS?
    Về sau, Bụt chết đi và biến thành cây Dâm Bụt.
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
    Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
    Thì vẫn chỉ có ta và gió
    Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu...........

  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay ko tập trung.........
    Ngày nào cũng thức thật khuya, dậy thật sớm, vào cty cứ lờ đờ ko làm gì ra hồn
    Những việc mình plan phải làm ở nhà cũng ko cái gì ra hồn.......
    Hôm nay gặp T ở L. T gọi rồi chào mình, mình ngớ người ra, T phải nhắc học chung thầy HA năm trước. Trời ạ, lớp học mới kết thúc hồi tháng 8 năm ngoái, mà hồi đó người mà mình discuss nhiều nhất là T chứ ai. Trí nhớ gì mà tệ hại dữ vậy nè
    TA sắp nghỉ việc rồi. Cứ nghĩ đến chuyện sau này đi ngang qua chỗ nó, ko thấy ngồi đó sẽ buồn biết bao nhiêu. Nhớ bright smile của nó đã làm cho mỗi ngày của mình tươi sáng hơn, nhớ cái cách lăng xăng hỏi chuyện của nó làm mình luôn cảm thấy ấm lòng, nhớ cách nó kéo mình vào các đợt ăn chơi của team nó làm mình có cảm giác trở nên đặc biệt.... Nhớ cả việc mà mình, nó, a L định làm nhưng đành bỏ dở dang
    TA là bạn mình, ko phải mới đây mà từ 3 năm trước rồi kia. Nhưng mà từ lúc gặp nó hằng ngày mình mới thương nó biết bao nhiêu.
    Thấy motivation của mình cạn kiệt rồi. Mình vẫn put high effort vào công việc mình làm mà thấy nó chẳng có một chút hiệu quả nào!
    Mấy tháng qua bao nhiêu là chuyện........
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sếp gọi riêng mình vào phòng họp nói chuyện đến 2h đồng hồ. Haha bị complain là ko bao giờ đi ăn trưa với sếp, đến nỗi hôm nay phải nói tới 2h trong khi có bao nhiêu chuyện phải giải quyết
    Ngẫm lại thì mình thực sự nói chuyện với sếp có 3 lần, 1 lần phỏng vấn, 1 lần là lúc probation, "được" giao làm 1 case study và lần này nữa. Nhờ vậy hiểu hiểu sếp thêm được chút chút (chút chút thôi, hix), bớt trách lầm sếp chút chút , tự trách mình thêm nhiều chút
    Từ giờ phải bò ra mà học rồi. Đi học cho hết tháng 3 luôn, mà còn thêm dự án tuần sau kick-off nữa
    Mặt lại nổi mụn rồi
  7. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Học hành
    2 cái final report sắp đến hạn .. 1 tuần nữa là fải nộp rùi
    1 cái case study cũng còn đâu đuợc già một tháng nữa mà chưa xin được số liệu ... chả nhẽ lại mày mò làm case study lại với một công ty khác ah ?? Kiếm đâu ra công ty có bề dày kinh nghiệm và khai báo cho mình một cách thành thật đây?
    Công việc: nhiều quá, đúng là cầu được ước thấy .. tung tăng không muốn .. chỉ muốn khổ thôi ..
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Tháng này mình có số đi học xa
    Sáng nay gởi email nhắc sếp hỏi giùm mình Training venue, tuần sau đi học rồi mà bọn Sing ko chịu confirm là học chỗ nào hết. Tới lúc gần về thì nhận được Agenda, hix, hết KS rồi hay sao mà chọn tận Windsor. Nghĩ cái đoạn đường từ nhà mình leo lên tới đó mà ngán ko chịu nổi!
    Tuần sau nữa đi học còn xa hơn, mà chẳng thà xa lắc như vậy đi
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi học về thì thấy có VISA rồi. Từ lúc nộp hồ sơ đến khi có mất có 2 ngày, nhanh thật!
    Mình thì đang ngán cái project. Được giao một mảng mà mình cứ tưởng là thế mạnh của mình nhưng quăng vào thực tế thì thấy khác hơn nhiều. Mấy hôm nay rõ ràng là mình đang lúng túng mà. Hic, phải cố mà xong trong tuần này chứ ngay tuần đi học xa về là deadline report rồi
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thèm ngủ

Chia sẻ trang này