1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mấy bài mà Angie viết cho mình, thấy thích đoạn này
    Đâu đó Angie đã từng viết...Angie tin vào thứ tình yêu lý tưởng. Nếu Angie là nữ và người kia có là nữ, Angie vẫn sẽ yêu người đó bằng đúng thứ tình yêu đó. Nếu Angie có là 16 tuổi và người kia 60 tuổi, Angie vẫn sẽ yêu người kia bằng đúng thứ tình yêu đó. Nếu Angie và người kia có không bao giờ biết đến nhau trong đời (hay giả dụ rằng ta sống ở những thời đại khác nhau) thì Angie vẫn sẽ yêu người kia bằng đúng thứ tình yêu đó.
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rã rời!
    Ăn cơm xong nói mẹ ơi rửa chén giùm con, con mệt quá nên đi ngủ đây. Xong rồi thì bị mẹ lên phòng trách vì cái tội nói đi ngủ (để trốn việc!) mà lại lên ngồi máy tính
    Hôm nay có người nói ko tin mình. Ừ thì có gì đâu, doubtful là chuyện bình thường mà, có gì đâu mà mình phải buồn đến vậy! Mình ko phải vậy thì thôi chứ!
    Bắt đầu quen với cơm ở nhà máy rồi, mà cũng ăn ở đây mấy tuần rồi còn gì. Mấy ngày đầu xuống cứ về than với mẹ là con ko ăn cơm nổi. Giờ thì thấy ăn cơm ở đó sao mà sướng quá . Này nhé, một phần cơm có 5000 mà có món mặn, đồ xào, canh, thêm cả một trái chuối; nước tắc có 1500 mà uống cũng ok lắm. Trưa nay Q với bé Y nói là làm ở đây tiết kiệm được bao nhiêu là tiền, khi mà ăn một tuần bằng có một ngày ở office. Mình thích không gian ở đây, dù nó ko tiện nghi bằng office của mình nhưng mình thích không gian rộng rãi, thoáng mát nơi đây hơn là cái văn phòng mà đôi lúc mình cảm thấy nghẹt thở vì chật chội, tù túng!
    Trưa nay phải làm việc ngay khu sản xuất. Gọi điện confirm lại với anh Th thì anh nói em đi 2 người hả, tưởng đi mình em thì anh lấy xe đạp chở đi. Mình mắc cười quá chừng, thấy mọi người ở đây thật là dễ thương. Mà cái nhà máy rộng vậy phải đi xe đạp là đúng rồi. Cuối cùng thì anh Th đạp xe đạp chở cái ba lô của mình còn mình với anh T thì lếch thếch đi sau. Mà cái nhà máy gì rộng thế ko biết, đi hoài ko thấy tới, trời lại nắng chang chang mà mình lại ko mang nón mới chán chứ. Lúc về Q hỏi đi bộ có xa lắm ko, mình nói xa lắm, gần 2 cây số, làm anh T trợn mắt, "trời ơi có khoảng hơn 500m thôi mà em!"
    Thôi đi ngủ, mai còn nhiều việc
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 04/04/2007
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mới vừa họp xong!
    Chiều ở client''s site làm việc bình thường, sau đó thì lại rush out về office để kịp weekly meeting lúc 6hPM. Sợ về nhà lại mở máy tính ở nhà nữa nên check mail với vào TTVN luôn. Mình về nhà mà mở máy tính nữa thế nào cũng vào YM, thế nào rồi cũng bị distract!
    Thấy mình lose own track rồi. Cứ thế này chắc mình tiêu sớm
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 em gái dính vào online affairs!!!
    Bó tay!
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 05/04/2007
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng do Fairy Mother đầu độc chứ ai!
    Mà Fairy Mother gì suốt ngày đi dụ dỗ con nít ko à
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 06/04/2007
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đừng chụp mũ F...Mother cho Angie thế!
    Angie luôn tư vấn các cô là không nên cưa cẩm các anh ở xa mừ, nói chi đến các anh online onliếc.
    Angie có đầu độc hay dụ dỗ các cô vào con đường online affairs bao giờ?
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hic, CÁC ANH ở XA ko nên cua,
    CÁC ANH ONLINE ko nên cua,
    CÁC ANH có vợ ko nên cua
    Các anh xịn thì bị cua mất rùi ...cứ thế này em-be ế à
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 12/04/2007
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Lại được sếp nominate đi học. Xui gì mà xui là khóa này tổ chức ở VN, mà lại ở TP HCM mới chán chớ. Phải chi nó tổ chức ở Hongkong, Sing, Sydney hay ít nhất là Hà Nội cho mình đi chơi thêm một chuyến thì hay biết mấy!
    Ặc, học ở Sài Gòn mà cost 1 ngày của mình là 200 $ (without accomodation vì mình ở SG rùi). Đắt gì mà đắt dã man vậy trời!
    Dạo này thấy mình giống hồi sinh viên ghê, tối ngày cứ xách cặp đi học với nghiên cứu tài liệu. Làm project y chang làm assignment hồi SV, cũng cãi nhau nãy lửa!
    Chỉ khác bây giờ mình không phải là team leader và đi học mà còn được trả lương
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm ở client''s site, xong thì mình cũng ko về lại Office mặc dù chính mình nhớ đây là ngày sinh nhật anh H, "hê" lên cho mọi người biết để cùng "ép" anh H. khao!
    Nhớ hồi trưa mà mắc cười, anh H ko chịu trước áp lực của team đi làm xa mà liên tục nhắn tin vô mobile người ở office, đành phải "đầu hàng" hứa dẫn mọi người đi ăn
    Tới lúc về thì mệt quá, nghĩ tới đoạn đường đông nghẹt chạy về office mà ngán tới cổ nên đành nhắn tin xin lỗi anh H. Hôm nay thế là thành người "bắn phát pháo đầu tiên rồi bỏ chạy" rồi
    Về nhà thì thấy mẹ nấu cơm xong hết rồi, chỉ chờ nhóc em đi học về là ăn thôi. Thấy mình tệ ghê luôn, đi làm đã ko giúp được gì rồi mà mấy việc vặt trong nhà cũng lúc làm lúc ko.
    Vậy là mình đi làm gần được 1 năm. Đúng ngay thời gian này năm ngoái mình nhận bằng tốt nghiệp Đại học. Mới có 1 năm mà mình già đi thấy rõ, ko còn cái nét gì của hồi đi học cả . Nhớ hồi xưa sao mà hồn nhiên vô tư quá trời còn giờ làm cái gì cũng phải ráng ngó trước ngó sau mà tính mình vừa nóng, vừa khó (lời của mấy đứa bạn) nên nhiều lúc thấy ngột ngạt gì đâu. Ngó thì ngó thế thôi chứ mình vẫn thích câu "to be honest, to be independent", mình chẳng làm gì sai mà phải sợ cả!
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 19/04/2007
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sếp gọi mình vào phòng, nói dạo này sao mà mình xanh xao ghê quá, assign thêm anh H phụ làm phần việc mình đang làm
    Sáng nay đi tập về thấy mẹ đang xay rau má, mẹ nói mình dạo này xanh thấy ghê. Hôm trước soi gương thấy mình cũng phờ phạc nhưng hôm qua với sáng nay nghe sếp với mẹ tả thấy ko ngờ mình xuống sắc dữ vậy sao.
    Sáng call cho anh H nói mình sẽ vào trễ, thế là ảnh nói thôi chiều vào luôn đi, làm đến tối. Mừng quá, thêm một buổi sáng ko phải rush. Xách xe chở mẹ đi chợ, làm vài việc lặt vặt thế mà cũng hết buổi sáng.
    Hôm qua làm việc ở office thấy có tài liệu hướng dẫn làm Mentor gởi cho mình, lật đật call chị HR thì mới biết sếp assign mình làm mentor cho em intern. Hà hà level của mình mà đi làm mentor làm anh H cũng phải ngạc nhiên (mình cứ tưởng anh H sẽ được assign làm việc này chứ). Chắc tại sếp thấy mình nhiệt tình hướng dẫn bé Y nên giao cho mình luôn chứ gì. Vậy mà sếp cũng ko nói gì cho mình biết hết! Mà mình thì nhớ năm ngoái đi thực tập nhọc nhằn thế nào, bơ vơ lạc lõng thế nào, mình đã từng khóc ngay nơi thực tập như thế nào nên đã hứa là sau này nếu gặp mấy em intern, dù ko phải nhiệm vụ của mình mình cũng sẽ ko để họ phải có cảm giác như mình đã từng chịu. Tới trưa tranh thủ meeting xong lên nhờ chị HR brief lại cho mình Mentor skills, có được vài cái insights hay hay
    À hôm qua nhận mail confirm của Regional Training Manager mình mới biết khoá học mình sắp học là khoá Train the Trainer, hèn gì đắt dữ. Sếp dạo này đúng là toàn làm mình bất ngờ

Chia sẻ trang này