1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn viết thật nhiều mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phải viết cái gì.
    Có những điều mà từ xưa mình cho là đúng nhưng bây giờ lại thấy là sai. Có những điều ngày xưa cho là sai nhưng bây giờ lại thấy đúng.
    Có những con người bình thường không tiếp xúc cứ nghĩ rằng họ nông cạn nhưng bây giờ mới nhận ra họ sâu sắc hơn mình nhiều.
    Có những người từ trước mình vẫn cho là tốt đẹp nhưng hoá ra lại chỉ là những kẻ đạo đức giả.
    Có những người cứ nghĩ là thân thiết lắm nhưng họ đâm sau lưng mình lúc nào chẳng hay.
    Có những người cứ nghĩ không bao giờ nói chuyện được 1,2 câu hoá ra lại là một tâm hồn đồng điệu nhất của mình.
    Những lúc ấy biết nói gì bây giờ nhỉ ? Chỉ biết cười, thôi thì cứ xem như vừa có thêm một kinh nghiệm sống : không nên đánh giá mọi việc qua cái vẻ bề ngoài của nó.
    Nhưng sao cuộc sống phức tạp quá. Vẫn còn là sinh viên, chưa bước vào đời, chưa đi làm mà còn như vậy, sau này còn bao nhiêu lần mình phải ngạc nhiên nữa đây nhỉ ?
    Ledminh

  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống này ư, có nhiều chua chát lắm anh Minh à. Nhiều lúc cũng mong mình có niềm tin hồn nhiên để cuộc sống còn có gì chờ đợi nhưng mà ko thể anh ơi. Ừ thì chỉ biết cười thôi. "Bất giác bật cười nghe rỗng không không". Nhiều lúc đang cười lại nhớ câu này, vậy đó
    ước trở lại thời cấp 3 quá. Lúc đó có niềm tin và cả lý tưởng nữa. Còn bây giờ mất hết cả rồi. Cả bản thân mà mình còn chán ghét thì còn làm gì được nữa đây?
    Life is a journey
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống này ư, có nhiều chua chát lắm anh Minh à. Nhiều lúc cũng mong mình có niềm tin hồn nhiên để cuộc sống còn có gì chờ đợi nhưng mà ko thể anh ơi. Ừ thì chỉ biết cười thôi. "Bất giác bật cười nghe rỗng không không". Nhiều lúc đang cười lại nhớ câu này, vậy đó
    ước trở lại thời cấp 3 quá. Lúc đó có niềm tin và cả lý tưởng nữa. Còn bây giờ mất hết cả rồi. Cả bản thân mà mình còn chán ghét thì còn làm gì được nữa đây?
    Life is a journey
  4. Convitduc

    Convitduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chù mấy đứa này làm anh bất ngờ nhiều lần rồi....!!!!
    Điều ledminh và em-be nói đúng lắm.. nhưng có chuyện này ... nếu chúng ta nhìn mọi việc như thế thì sẽ có nhiều rắc rối trong cuộc sống của chúng ta...
    Vịt nghĩ nếu chúng ta sống không cần biết người khác đối với mình như thế nào.. nhưng trước khi làm một việc gì mình đều suy nghĩ chín chắn cặn kẻ thì sau này có xãy ra điều gì không tốt đối với mình thì mình cũng không ân hận gì...!
    Vịt nghĩ như vậy và Vịt sống cũng như vậy... ! Bây giờ Vịt hỏi ledminh và em-be chuyện này hen...
    "Nếu chúng ta lúc nào cũng nhìn thấy được cái mặt trái của một vấn đề thì chúng ta có làm điều đó không...?"
    "Mọi vấn đề điều có 2 mặt tốt và xấu, đấy chính là phạm trù của một vấn đề.."
    .....
    Vịt chờ câu trả lời....!!!
    Lak
  5. Convitduc

    Convitduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chù mấy đứa này làm anh bất ngờ nhiều lần rồi....!!!!
    Điều ledminh và em-be nói đúng lắm.. nhưng có chuyện này ... nếu chúng ta nhìn mọi việc như thế thì sẽ có nhiều rắc rối trong cuộc sống của chúng ta...
    Vịt nghĩ nếu chúng ta sống không cần biết người khác đối với mình như thế nào.. nhưng trước khi làm một việc gì mình đều suy nghĩ chín chắn cặn kẻ thì sau này có xãy ra điều gì không tốt đối với mình thì mình cũng không ân hận gì...!
    Vịt nghĩ như vậy và Vịt sống cũng như vậy... ! Bây giờ Vịt hỏi ledminh và em-be chuyện này hen...
    "Nếu chúng ta lúc nào cũng nhìn thấy được cái mặt trái của một vấn đề thì chúng ta có làm điều đó không...?"
    "Mọi vấn đề điều có 2 mặt tốt và xấu, đấy chính là phạm trù của một vấn đề.."
    .....
    Vịt chờ câu trả lời....!!!
    Lak
  6. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, chỉ là một ?ogiây-phút-chán-đời-nói-nhảm? thôi muh. Em không đến nỗi bi quan về cuộc sống đến mức chán ghét như vậy đâu.
    Bởi vì em quan niệm, bất cứ một điều gì, hiện tuợng, sự kiện gì xảy ra trên đời cũng có 2 mặt tốt- xấu của nó. Bản lĩnh của mỗi người thể hiện ở chỗ biết nhận ra cả 2 mặt đó để từ đó chọn cách hành xử thích hợp nhất đối với mình. Thành công hay thất bại ở một con người là ở chỗ này đây. Không phải là mình ba phải, người ta nói gì cũng nghe, nhưng mà là mình không muốn trở thành con người cực đoan quá mà thôi. Em chưa ra đời, kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng cũng cố gắng sống theo cách đó, cố gắng nhận biết cả hai mặt của vấn đề.
    Chắc chắn nếu em chỉ thấy mặt trái của vấn đề thôi thì có lẽ em sẽ không sống vui vẻ như ngày hôm nay đâu.
    Nhưng cái nhược điểm của em lại nằm ở chỗ dễ tin người. Bất kỳ một người nào gặp gỡ em cũng đều cho là họ tốt, họ đối xử thật lòng với mình và những điều họ nói đều là sự thật. Do đó em cũng đối xử lại với họ y hệt như vậy. Cho đến lúc phát hiện ra không phải như mình nghĩ ban đầu thì thất vọng, chán, mất niềm tin.
    Có đôi lúc muốn cứ như cái thời cấp 2 mà lại hay, bạn bè chơi với nhau chân tình, không vị kỷ cá nhân. Chỉ có lên ĐH thôi, vẫn còn là bạn bè học chung nhau một thầy, chung nhau một mái trường chưa dính dáng gì đến cơm áo gạo tiền mà đã như vậy rồi thì biết sau này ra đời còn như thế nào nữa ?
    Em thích nhất câu nói của anh á : nếu chúng ta sống không cần biết người khác đối với mình như thế nào.. nhưng trước khi làm một việc gì mình đều suy nghĩ chín chắn cặn kẻ thì sau này có xãy ra điều gì không tốt đối với mình thì mình cũng không ân hận gì...! Hy vọng sau này em sẽ thực hiện được.
    Ledminh
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  7. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, chỉ là một ?ogiây-phút-chán-đời-nói-nhảm? thôi muh. Em không đến nỗi bi quan về cuộc sống đến mức chán ghét như vậy đâu.
    Bởi vì em quan niệm, bất cứ một điều gì, hiện tuợng, sự kiện gì xảy ra trên đời cũng có 2 mặt tốt- xấu của nó. Bản lĩnh của mỗi người thể hiện ở chỗ biết nhận ra cả 2 mặt đó để từ đó chọn cách hành xử thích hợp nhất đối với mình. Thành công hay thất bại ở một con người là ở chỗ này đây. Không phải là mình ba phải, người ta nói gì cũng nghe, nhưng mà là mình không muốn trở thành con người cực đoan quá mà thôi. Em chưa ra đời, kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng cũng cố gắng sống theo cách đó, cố gắng nhận biết cả hai mặt của vấn đề.
    Chắc chắn nếu em chỉ thấy mặt trái của vấn đề thôi thì có lẽ em sẽ không sống vui vẻ như ngày hôm nay đâu.
    Nhưng cái nhược điểm của em lại nằm ở chỗ dễ tin người. Bất kỳ một người nào gặp gỡ em cũng đều cho là họ tốt, họ đối xử thật lòng với mình và những điều họ nói đều là sự thật. Do đó em cũng đối xử lại với họ y hệt như vậy. Cho đến lúc phát hiện ra không phải như mình nghĩ ban đầu thì thất vọng, chán, mất niềm tin.
    Có đôi lúc muốn cứ như cái thời cấp 2 mà lại hay, bạn bè chơi với nhau chân tình, không vị kỷ cá nhân. Chỉ có lên ĐH thôi, vẫn còn là bạn bè học chung nhau một thầy, chung nhau một mái trường chưa dính dáng gì đến cơm áo gạo tiền mà đã như vậy rồi thì biết sau này ra đời còn như thế nào nữa ?
    Em thích nhất câu nói của anh á : nếu chúng ta sống không cần biết người khác đối với mình như thế nào.. nhưng trước khi làm một việc gì mình đều suy nghĩ chín chắn cặn kẻ thì sau này có xãy ra điều gì không tốt đối với mình thì mình cũng không ân hận gì...! Hy vọng sau này em sẽ thực hiện được.
    Ledminh
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hic type xong ko hiểu điên thế nào lại đóng ngay cửa sổ
    cám ơn anh vịt nhiều, hi vọng sau này em cũng làm được như anh nói
    Life is a journey
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hic type xong ko hiểu điên thế nào lại đóng ngay cửa sổ
    cám ơn anh vịt nhiều, hi vọng sau này em cũng làm được như anh nói
    Life is a journey
  10. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc xong tờ tuổi trẻ lâu rồi mà nó vẫn ngồi yên bất động.Trong lòng nó cảm thấy một nỗi xót xa và đau đớn không gì có thể tả được, cái chết của 18 tám em học sinh ....trời ơi sao lại như thế, các em còn ngây thơ quá, trong trẻo quá, cuộc đời phía trước đẹp biết bao....vậy mà các em đã vội ra đi....Có nỗi đau đớm và xót xa nào bằng, có giấy mực có lời lẽ nào có tể tả được nỗi đau đớn của những người cha, người mẹ mất con, của những người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Cái chết của các em càng đau xót hơn khi chúng bắt đầu bằng cái lí do ?onghèo?....Tại sao, tại sao lại phải đợi đến lúc mọi việc trở thành không gì có thể cứu vãn được nữa thì mới bắt đầu có hướng giải quyết? Tại sao họ không làm những việc đó ngay từ đầu. Để đến bây giờ thì các em đã.....Nước mắt nó chảy dài khi tưởng tượng đến những khuôn mặt ngây thơ và hình ảnh 18 ngôi mộ vừa mới xây....
    Nghi Lam

Chia sẻ trang này