1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhiều người

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc xong tờ tuổi trẻ lâu rồi mà nó vẫn ngồi yên bất động.Trong lòng nó cảm thấy một nỗi xót xa và đau đớn không gì có thể tả được, cái chết của 18 tám em học sinh ....trời ơi sao lại như thế, các em còn ngây thơ quá, trong trẻo quá, cuộc đời phía trước đẹp biết bao....vậy mà các em đã vội ra đi....Có nỗi đau đớm và xót xa nào bằng, có giấy mực có lời lẽ nào có tể tả được nỗi đau đớn của những người cha, người mẹ mất con, của những người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Cái chết của các em càng đau xót hơn khi chúng bắt đầu bằng cái lí do ?onghèo?....Tại sao, tại sao lại phải đợi đến lúc mọi việc trở thành không gì có thể cứu vãn được nữa thì mới bắt đầu có hướng giải quyết? Tại sao họ không làm những việc đó ngay từ đầu. Để đến bây giờ thì các em đã.....Nước mắt nó chảy dài khi tưởng tượng đến những khuôn mặt ngây thơ và hình ảnh 18 ngôi mộ vừa mới xây....
    Nghi Lam
  2. hvu901

    hvu901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ,hom nay han khu`ng khung , troi mua tam ta , the ma tuy co ao mua ,nhung ma lai ko mac , chac theo han do cung la mot cach giai toa streess .Nhung cole bay gio han dang phai lanhhau qua voicai co hong cuc ki kho chiu. Nhieu luc han thich mot minh ,nhung doi khi han lai rat so hai su co don. Han nhieu khi tam su voi toi,se ...... tat ca voi..... nhung chua bao gio du dung khi delam dieu do.

    Khi thuong de lay mat cua ta mot dieu gi do, thi nguoi se ban lai cho chung ta dieu khac quy gia hon
  3. hvu901

    hvu901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ,hom nay han khu`ng khung , troi mua tam ta , the ma tuy co ao mua ,nhung ma lai ko mac , chac theo han do cung la mot cach giai toa streess .Nhung cole bay gio han dang phai lanhhau qua voicai co hong cuc ki kho chiu. Nhieu luc han thich mot minh ,nhung doi khi han lai rat so hai su co don. Han nhieu khi tam su voi toi,se ...... tat ca voi..... nhung chua bao gio du dung khi delam dieu do.

    Khi thuong de lay mat cua ta mot dieu gi do, thi nguoi se ban lai cho chung ta dieu khac quy gia hon
  4. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 3 trong vòng 3 giờ đồng hồ và lần thứ n trong vòng ba ngày (n bằng bao nhiêu thì nhiều quá không nhớ hết) ta muốn .... đập vỡ mặt mi, đồ cái máy vi tính ba trợn.
    Lên mạng thì chậm hơn con rùa, tới lúc load hết một trang thì tự động disconnect. Nhưng ta vẫn còn có thể chịu đựng được.
    Cái card màn hình 32MB thì không nhận ra, đành chịu xuống cái 2MB, xem DVD hình giựt giựt phát ghét. Ta vẫn còn có thể chịu đựng được.
    Cái soundcard Creative 5.1 nhận không ra ---------> không nghe nhạc được, không chơi game được. Ta vẫn còn cố gắng mà chịu đựng được.
    Con chuột không chịu nghe lời, cứ tài lanh chạy lung tung, từ click biến thành double click. Ta vẫn cắn răng mà chịu đựng được.
    Nhưng lần này thì quá đáng lắm rồi :
    Bỏ ra nguyên một tiếng soạn bài trên word, tới lúc save lại : đứng máy -----------> khởi động lại ----------------> mất sạch.
    Cơn giận dồn nén mấy ngày qua đã lên đến cực điểm.
    TRỜI ƠI, NHỮNG LÚC NHƯ THẾ NÀY TA BIẾT PHẢI LÀM GÌ ?
    Có ai cho tớ mượn cái búa !
    Ledminh
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  5. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 3 trong vòng 3 giờ đồng hồ và lần thứ n trong vòng ba ngày (n bằng bao nhiêu thì nhiều quá không nhớ hết) ta muốn .... đập vỡ mặt mi, đồ cái máy vi tính ba trợn.
    Lên mạng thì chậm hơn con rùa, tới lúc load hết một trang thì tự động disconnect. Nhưng ta vẫn còn có thể chịu đựng được.
    Cái card màn hình 32MB thì không nhận ra, đành chịu xuống cái 2MB, xem DVD hình giựt giựt phát ghét. Ta vẫn còn có thể chịu đựng được.
    Cái soundcard Creative 5.1 nhận không ra ---------> không nghe nhạc được, không chơi game được. Ta vẫn còn cố gắng mà chịu đựng được.
    Con chuột không chịu nghe lời, cứ tài lanh chạy lung tung, từ click biến thành double click. Ta vẫn cắn răng mà chịu đựng được.
    Nhưng lần này thì quá đáng lắm rồi :
    Bỏ ra nguyên một tiếng soạn bài trên word, tới lúc save lại : đứng máy -----------> khởi động lại ----------------> mất sạch.
    Cơn giận dồn nén mấy ngày qua đã lên đến cực điểm.
    TRỜI ƠI, NHỮNG LÚC NHƯ THẾ NÀY TA BIẾT PHẢI LÀM GÌ ?
    Có ai cho tớ mượn cái búa !
    Ledminh
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hic ngày nào cũng vào đây nhưng sao box mình ngày càng đìu hiu thế này
    hic dạo này bận wá mà cứ nhảy lên đây chơi hoài nên chắc em-be treo nick 1 thời gian. Hì nói cai net bao nhiêu lần rồi mà ko chừa, giờ phải dùng cách này thử xem. Hì khi nào mọi người thi xong hết vậy, box mình lại rủ đi ăn chè hén.
    Tôi cười với ngõ cụt của mình
    Chẳng thể đi tới đi lui
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hic ngày nào cũng vào đây nhưng sao box mình ngày càng đìu hiu thế này
    hic dạo này bận wá mà cứ nhảy lên đây chơi hoài nên chắc em-be treo nick 1 thời gian. Hì nói cai net bao nhiêu lần rồi mà ko chừa, giờ phải dùng cách này thử xem. Hì khi nào mọi người thi xong hết vậy, box mình lại rủ đi ăn chè hén.
    Tôi cười với ngõ cụt của mình
    Chẳng thể đi tới đi lui
  8. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    chán chán chán quá.....tất cả những gì mình muốn nói..hic hic....trời ơi là trơiiiiiiiiiiii

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  9. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    chán chán chán quá.....tất cả những gì mình muốn nói..hic hic....trời ơi là trơiiiiiiiiiiii

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  10. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi...lần sau mẹ xem xét kĩ sự việc rồi hẵng chửi mẹ nhé. chán đời quá...đụng tí là chửi...hic hic..........

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........

Chia sẻ trang này