1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Nhiều Người

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi vantu_kt, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào đây , tưởng thế nào , hóa ra toan người quen
  2. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em Thoáng,
    em phiêu diêu khắp nơi
    em đi mây về gió,
    em đứng đó
    Để anh còn theo cho kịp
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ả và Ta thế kia mà hông theo kịp ẻm Thoáng thì hơi bị kém đới đồng chí bác ạ
  4. Onglaotre

    Onglaotre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trời đổ mưa -lão bắt đầu bùn !
  5. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật. Vèo 1 cái là đã sắp đến Valentine rồi. Ở phương Tây hoá ra là ngày Valentine cũng chẳng có gì ồn ào như ở VN, bên ấy chỉ có đôi nào rất yêu nhau và rất muốn thể hiện thì người ta mới tặng hoa nhau ngày này
  6. tuihia

    tuihia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    sao box đồng nai buồn thế không biết , đã vậy đa số cư dân đồng nai cứ suốt ngày mưa với chả gió , chán bỏ xừ !
  7. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay catinat cafê sáng ở quán Giao với những gương mặt lạ quen bên ly cafê đen đặc để khuây loãng thời gian...
  8. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Long Khánh mùa chôm chôm chín rồi
    lục lọi trong hộp kỉ niệm để xem lại. Giống như việc giở ra quyển Album cũ. Mặc dù biết sự đời vô thường và phải chấp nhận nó. Nhưng trong lòng có cảm giac khó tả. cảm giác đó không phải là tiếc nuối, cũng không là nhớ,....có lẽ thèm thì đúng hơn.

Chia sẻ trang này