1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhóc.......!Cho T&D!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cunbongxu_FTU, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký nhóc.......!Cho T&D!

    Nhóc ơi. nhóc à?

    Tớ cũng chả biết phải mở đầu thế nào cả?Tớ k đủ can đảm thốt nên câu đó..tớ sợ . tớ sẽ.........


    Hôm nay mẹ gọi cho tớ bảo sẽ hoãn k đi nữa nên có lẽ ba tớ cũng k ra Hn thăm tớ nhưng mẹ cũng bảo chắc tháng 5 mẹ sẽ ra HN .
    1 người đàn ông đã tự thiêu.... vụ này cũng rùm beng lên báo chí....Tớ đã gặp người ấy rồi.... trong tớ là 1 cảm giác thật khó tả...Còn gia đình thì sao??K đơn giản chỉ là cái chết có thể giải quyết được........ tham nhũng 14 tỉ cơ nhóc a......
  2. Chieutimxanguoi

    Chieutimxanguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày rồi cún nhỉ không tin tức , anh chỉ biết là anh rất nhớ em ,
    HN còn lạnh nữa không , lâu rồi anh cũng chẳng gặp ai để hỏi han về tình hình ở nhà cả ,
    Cố lên em nhé , mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi , hãy tin vào điều đó ...
    giữ gìn sức khoẻ nha
    Nhớ em nhiều !
    Hôn Em !
  3. Chieutimxanguoi

    Chieutimxanguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày rồi cún nhỉ không tin tức , anh chỉ biết là anh rất nhớ em ,
    HN còn lạnh nữa không , lâu rồi anh cũng chẳng gặp ai để hỏi han về tình hình ở nhà cả ,
    Cố lên em nhé , mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi , hãy tin vào điều đó ...
    giữ gìn sức khoẻ nha
    Nhớ em nhiều !
    Hôn Em !
  4. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi xa nhau phải k T?Thời gian chênh lệch giữa cả 2 , đã có lúc tưởng chừng k gây nên vấn đề gì lớn nhưng bây giờ thì thực sự là có phải k anh?
    em biết mình k nên buồn và hơn thế nữa là k được phép buồn... mà phải luôn cười nhưng cứ nghĩ đến anh, em lai k thể cười được....Bây giờ chúng ta là những ai hả anh?Là 1 đôi bạn thân thôi đúng k?Em cũng có chuyện muốn nói với anh.Anh nghĩ thế nào về việc chuyển sang 1 nước khác mà k phải Mỹ.... nếu ở Mỹ thì có lẽ ta phải chia tay thôi.... em k nói em k chờ được anh nhưng nếu cả trong 2 thậm chí là 5 năm còn lại đó ta k thể bên nhau thì mãi mãi là k thể. T a....Sự thật phải chấp nhận mà
    K phải tình cờ mà em hỏi anh sẽ đi nước nào...Em cũng chưa dám hỏi và cũng k dám tin anh có thể vì em mà thay đổi hướng đi của mình.....Mẹ anh đã quyết định như vậy, dù chưa biết có thành hiện thực hay k nhưng em nghĩ bác cũng đã có những kế hoạch cho anh .. em biết bác đặt nhiều niềm tin vào anh lắm.. Em k nên làm cho bác buồn đúng k anh?
    Khi em hỏi anh và em biết mình sẽ k thể có 1 cơ hội nào.... em đã cảm thấy buồn... anh có biết điều đó k?Nơi em đến sẽ k có anh.... sẽ lại 2 năm xa nhau...... biết đâu chính em là người thay đổi trước thì sao hả anh???
    Nhưng em biết mình k nên làm bước cản trên con đường sự nghiệp của anh..... luôn mong những điều tốt đẹp và may mắn đến với anh....hãy luôn nhớ 1 điều rằng anh là người có một vị trí vững chắc trong em....
  5. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi xa nhau phải k T?Thời gian chênh lệch giữa cả 2 , đã có lúc tưởng chừng k gây nên vấn đề gì lớn nhưng bây giờ thì thực sự là có phải k anh?
    em biết mình k nên buồn và hơn thế nữa là k được phép buồn... mà phải luôn cười nhưng cứ nghĩ đến anh, em lai k thể cười được....Bây giờ chúng ta là những ai hả anh?Là 1 đôi bạn thân thôi đúng k?Em cũng có chuyện muốn nói với anh.Anh nghĩ thế nào về việc chuyển sang 1 nước khác mà k phải Mỹ.... nếu ở Mỹ thì có lẽ ta phải chia tay thôi.... em k nói em k chờ được anh nhưng nếu cả trong 2 thậm chí là 5 năm còn lại đó ta k thể bên nhau thì mãi mãi là k thể. T a....Sự thật phải chấp nhận mà
    K phải tình cờ mà em hỏi anh sẽ đi nước nào...Em cũng chưa dám hỏi và cũng k dám tin anh có thể vì em mà thay đổi hướng đi của mình.....Mẹ anh đã quyết định như vậy, dù chưa biết có thành hiện thực hay k nhưng em nghĩ bác cũng đã có những kế hoạch cho anh .. em biết bác đặt nhiều niềm tin vào anh lắm.. Em k nên làm cho bác buồn đúng k anh?
    Khi em hỏi anh và em biết mình sẽ k thể có 1 cơ hội nào.... em đã cảm thấy buồn... anh có biết điều đó k?Nơi em đến sẽ k có anh.... sẽ lại 2 năm xa nhau...... biết đâu chính em là người thay đổi trước thì sao hả anh???
    Nhưng em biết mình k nên làm bước cản trên con đường sự nghiệp của anh..... luôn mong những điều tốt đẹp và may mắn đến với anh....hãy luôn nhớ 1 điều rằng anh là người có một vị trí vững chắc trong em....
  6. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Lại cũng tầm thời điểm này năm ngoái... em và anh giận nhau .. ùhm mà chính xác là do em.....và cũng chỉ vì 1 câu nói của anh... he he... ai nghe câu đấy k giận mới là lạ....
    anh bảo em là đứa cứng đầu nhưng ............. giữa 2 đứa ai là người cứng đầu hơn...?em k nên so sánh nhưng rõ rằng giữa cả 2 có khúc mắc và k biết làm sao để nói ra..Có thấy bực mình k T???
    Em thì cũng chả cảm thấy bực mình hay khá hơn chút nào đâu nên anh đừng lo OK? Tuần này ở bên ý anh bắt đầu thì rồi đúng k??Thi tốt nhé....Nếu cuối tháng 6 anh về ..........................
  7. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Lại cũng tầm thời điểm này năm ngoái... em và anh giận nhau .. ùhm mà chính xác là do em.....và cũng chỉ vì 1 câu nói của anh... he he... ai nghe câu đấy k giận mới là lạ....
    anh bảo em là đứa cứng đầu nhưng ............. giữa 2 đứa ai là người cứng đầu hơn...?em k nên so sánh nhưng rõ rằng giữa cả 2 có khúc mắc và k biết làm sao để nói ra..Có thấy bực mình k T???
    Em thì cũng chả cảm thấy bực mình hay khá hơn chút nào đâu nên anh đừng lo OK? Tuần này ở bên ý anh bắt đầu thì rồi đúng k??Thi tốt nhé....Nếu cuối tháng 6 anh về ..........................
  8. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em cũng k biết mình có được phéo buồn k nữac nhưng em biết là k nên thế ..........vì em k muốn anh thấy em suy sụp đến thế...
    mà sựt hực em cung xhơi buồn 1 chút nhưng. em đã tìm cách để lấp cái khoảng trống đó và 1 người đã ................ biết phải nói sao cho anh hiểu hay chính em đang hành hạ anh ???T a.... em k muốn yêu người ở xa đâu ................Có khi cái quyết định vĩnh viễn 2 ta là những người bạn tốt sẽ tốt hơn đúng k anh?Sẽ kìm lòng và sẽ k nhói đau khi người kia đi bên cạnh 1 ai khác.. nghĩ đến điều đó lòng em chợt k thể chịu nổi nhưng thà như thế còn hơn .....................em k muốn bắt đầu để rồi...........Anh bảo cho chúng ta 1 cơ hội nhưng để làm gì khi nó sẽ chỉ làm mọit hứ rối tung lên.. ai là người tháo gỡ hay hè đến em lại k có can đảm gặp anh... ......
  9. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em cũng k biết mình có được phéo buồn k nữac nhưng em biết là k nên thế ..........vì em k muốn anh thấy em suy sụp đến thế...
    mà sựt hực em cung xhơi buồn 1 chút nhưng. em đã tìm cách để lấp cái khoảng trống đó và 1 người đã ................ biết phải nói sao cho anh hiểu hay chính em đang hành hạ anh ???T a.... em k muốn yêu người ở xa đâu ................Có khi cái quyết định vĩnh viễn 2 ta là những người bạn tốt sẽ tốt hơn đúng k anh?Sẽ kìm lòng và sẽ k nhói đau khi người kia đi bên cạnh 1 ai khác.. nghĩ đến điều đó lòng em chợt k thể chịu nổi nhưng thà như thế còn hơn .....................em k muốn bắt đầu để rồi...........Anh bảo cho chúng ta 1 cơ hội nhưng để làm gì khi nó sẽ chỉ làm mọit hứ rối tung lên.. ai là người tháo gỡ hay hè đến em lại k có can đảm gặp anh... ......
  10. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Lên net em cũng invi, em sẽ k gặp anh nữa.Em sẽ học thật tốt và sẽ quên anh 1 thời gian.Chúc anh mọi điều tốt lành!

Chia sẻ trang này