1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký nhóm Tình Nguyện TTVN ĐN!!! " Những bài văn của các em ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi"

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 26/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký nhóm Tình Nguyện TTVN ĐN!!! " Những bài văn của các em ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi"

    Ngày 21/10/07!!!
    Mưa tầm tả, dầm dề, dai dẵng, lì lợm..., mưa đến mức bà con chỉ mún ở nhà đắp tấm chăn bông ấm áp mà nướng từ sáng sang trưa qua chiều đến tối, mưa đến nổi con kiến cũng biến đâu mất dạng, thế nhưng anh @Hoangken nhà ta vẫn quyết chí từ bỏ tổ ấm của mình để vượt chặng đường dài mưa gió lên BVTT lấy thuốc...ý nhầm (mà lên đó mần gì nhỉ?)
    Không quên một tinh thần tình nguyện cao độ hơn là em Hiển, một thành viên tiềm năng đã vượt chặng đường dài trên ý đến địa điểm tập trung rùi quay trở về trên ý (cố gắng hiểu đi, chít cũng được).
    Và đến đây không thể không tuyên dương tình thần vì nghĩa quên thân của pé Sao sẹt, ý nhầm, @Saobien nhà ta, dù vết thương chưa lành hẳn cũng choàng một cái áo mưa to thù lù đến (tiếc cho những ai không đi hum nớ, không thì chắc sẽ thấy được cây nấm di đông roài)!
    Honeysweet cũng săn quần săn áo ra trận địa: "Em tranh thủ đi lấy thuốc lun mà!".
    Thành phần không thể thiếu là người tường thuật chương trình (me, miễn bình luận) và @Conanvuitinh (quá giang lên BVTT)
    Sau khi kiểm duyệt, thấy vẫn còn dư 2 chổ ngồi, sm tui quyết định rủ thêm 2 bạn gái (khá dễ thương và rất nhiệt tình) cùng tham gia!
    Sau khi đã kiểm tra và điểm danh đầy đủ, bà con thay phiên nhau gói bành mì và sữa vào bao, rồi đợi...tạnh mưa!
    Cơn mưa quái ác vẫn không chịu dứt, thôi thì đành vì nghĩa quên thân thôi! chuyến đi dọc đường biển, gió thổi ào ạt, sấm chớt ầm ầm, mưa rơi xối xả (có thêm mắm thêm muối nữa!), con đường từ trơn trượt đến lầy lội, đất dỏ bắn túng tóe (lại nổ) nhưng không làm anh chị em nhà chúng tôi chùn bước! Cuối cùng cánh cửa bệnh viện cũng xuất hiện đón chúng tôi vào, bác bảo vệ vui mừng chạy ào ra đón chúng tôi, chỉ chổ cho chúng thôi để xe và: "4 xe bốn ngàn!". @Honeysweet đành ngậm ngùi: "Em còn xiền lẽ nè!"
    Do lên trễ, đội ngũ y tá bác sĩ ở khoa dinhh dưỡng đã về hết, cả nhóm đành mang bánh trực tiếp đến các khoa. Tình hình là bên nhóm pé Saobien gồm có: [nick]Saobien, honeysweet, hoangken[/nick] và 1 người bạn của sm (yêu cầu trích đại diện ra bổ xung), sm không nắm rõ cho lắm. Còn nhóm me, gồm: [nick]thaonguyensm, conanvuitinh[/nick], Hiển, và 1 người bạn còn lại của sm đã phát bánh tại khoa phục hồi và khoa nhi! Tình hình rất tình hình, không có rì bổ xung!
    Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cả bọn gặp nhau tại chổ gửi xe, sm điểm danh và ... thiếu 2 người (bí mật, vì đây là yêu cầu cảu bệnh viện, không được tiết lộ thông tin bệnh nhân). Những người còn lại đành ngậm ngùi ra về ...để tham gia cuộc thi: Ai ăn nhanh nhất, xin mời pà con xem típ tại đây: http://www8.ttvnol.com/forum/dnu/981041.ttvn
    Chuyên đi kết thúc vào lúc 18h00, tại quán ốc Kiều Kiều 2 ở đường Lê Duẩn, bà con anh chị em ngậm ngùi chia tay ra về, trời vẫn còn mưa!!!!

    Chương trình tường thuật gián tiếp đến đây kết thúc, cảm ơn quý dzij dzà các bạn đã quan tâm theo giỏi, ai mún bít thêm xin liên hệ trực tiếp cho các bà 8 SB, SH và SM để được 8 nhìu hơn! XIn thân ái chào tạm bịt và hẹn gặp lợi
  2. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ,, sao mừh wá xi xiết dzậy sis SM ... Hum đó đáng ní ra Honey phải nhập viện lại gùi nhưng mà do Sao Biển hù Honey ,, người thì bự ơi là bự ,, mẹc cái áo mưa nhỏ xíu xìu xiu ,, thấy áo mưa di động chứ hok thấy Sao Biển .. Lúc đó trời mưa tã tầm ,, nhìn hok rõ ,, tưởng đâu ma ,, sợ xanh le xanh lét mẹc mày ,, hết muốn nhập viện luôn ...
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    11h30, thứ sáu, ngày 02/11/2007!
    @Honey xuất hiện đầu tiên với mái tóc xõa ngang vai và ánh mắt ngập tràn hạnh phúc! À! Hum nay là ngày đón OZ @Quingoc của @Honey mờ! Nhìn nàng ta trông đáng iu mần sao! Đúng 11h45, @Quingoc điện thoại: "Em tới rồi à? Đợi anh chút nhá! Anh tới liền đấy!" Và 12h00 @Quingoc xuất hiện với bó hoa tươi thắm, ủa nhầm, với 3 ký nho Mỹ và 2 ký táo Mỹ (Bù cho 2 ký nho Mỹ còn lại). @Honey mừng mừng, tủi tủi, đón nhận món quà và alô ngày cho @Saobien: "chuẩn bị nhận hạt nho Mỹ nhá pé!". @Saobien nghe mùi nho Mỹ, vội phóng tới liền, nhưng @Honey đã chuồn cùng với [nick]Quingoc [/nick]và [nick]sm[/nick] để... đi lấy bánh bao! @Saobien đành ngậm ngùi:" Mí bà định đánh quả lẽ à! Hãy đợi đấy!"
    Đang trên đường đi lấy bánh bao, bỗng [nick]sm[/nick] nhận được một cuộc điện thoại: "Em iu đó hả? Đang ở đâu đấy, anh đang ở nhà em nè, về đón anh nhanh lên!" [nick]sm[/nick]: "Ai dzậy ta! Wái!" Sau một hồi 8 và suy luận, té ra là sếp @Minhthanh79, huhu, xếp Thành lên làm anh iu của [nick]sm[/nick] khi nào dzậy? Hổng chịu đâu! Nhưng cũng đành trả lời: "anh iu đợi em chút xíu, 5 phút nữa em lấy bánh bao xong em sẽ dzề!"
    Tới tiệm lấy bánh bao, [nick]sm[/nick] và @Honey nóng ruột xếp bánh bao lên xe để dzề gặp anh iu của..., thì @Quingoc phán cho một câu: "Đi đón vợ iu của @Quingoc nhá!", Thế là 2 con á khẩu, đành cháp nhận mệnh lệnh dzà có lỗi dzới [nick]sếp Thành[/nick]!
    Sau 2 dzòng len lộn trong thành phố, cuối cùng cũng gặp dzợ iu của @Quingoc và một anh phóng viên báo công an ĐN (hú hồn).
    Sau vài dzòng tham quan quanh thành phố, 2 tiếng sau, [nick]sm, Honey, Quingoc[/nick] và... mới có mặt tại điểm tập trung cùng với 250 cái bánh bao và bữa cơm trưa! (Bà con đói meo râu, la quá trời, chỉ có @Saobien là hớn hở khi nghe tin: được ăn nho Mỹ!)
    Lúc bí h, bà con đã có mặt gần như đông đủ: [nick]Hoangken, Minhthanh79, Conanvuitinh, Azin83dn và bạn, Whynot, Honeysweet, Saobien, Thaonguyensm, Quingoc[/nick] và dzợ iu, cuối cùng là anh phóng viên báo CA ĐN.
    Lúc 15h15 mọi người đã hoàn tất 250 gói quà gồm: sữa Vinamilk có đường và bánh bao nhân mặn. Và xuất phát tiến tới BVTT ĐN để trao quà cho bệnh nhân mặc dù trời mưa ngày càng nặng hạt!!!
    Đúng 15h30, mọi người có mặt tại BVTT, tiến vào khoa Dinh Dưỡng để kiểm tra, thông qua và phát bánh về các khoa. Bé @Sao cùng anh @Quingoc và một số TV trong nhóm tiến vào khoa Nam và khoa Nữ để phát bánh, một số TV còn lại theo chân [nick]sm[/nick] và @Honey tiến vào khoa phục hổi và khoa Nhi để lấy thuốc, ý nhầm, phát bánh! Vì tình hình quá phức tạp, nên sm xin phép, miễn tường thuật típ!
    Công tác phát quà kết thúc vào lúc 17h00, @Quingoc và... xin phép dzề trước để chạy sô khác, còn bà con nhà ta tiến về tổng hành dinh của nhóm để xử lý 3 ký Nho Mỹ và 2 ký táo Mỹ! Buổi 8 kết thúc vào lúc 19h00, mọi người, ai dzề nhà nấy! hết chiện!
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    9/11/07!
    Trời đầy mây mù, se lạnh, cái lạnh mùa thu êm dịu!
    Hum nay, một ngày kinh điển, vượt đèo, lội núi, qua nghĩa địa... mới leo tới được Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi đúng 12h00 trưa.
    Ở đó thật thắm tình nghĩa, các em nhỏ lễ phép và rất đáng yêu, các em ở đó dườngnhư thiếu hụt rất nhiều sự quan tâm của mọi người! Đi một lần sm rất muốn sẽ được đi thêm lần nữa! Sự thiếu thốn của các em cùng với sự chân thật, dễ thương và đáng yêu làm sm muốn đến đó thật nhiều lần!
    Khuông viên ở đây thật là dễ thương, thoáng mát và rộng rãi, nhưng các em thiếu thốn quá nhiều, cả phòng thư viện mà chỉ có lèo teo vài ba cuốn sách mõng manh và rách nát. Hi vọng sắp tới nhóm ta sẽ quyên góp được một ít sách báo, quần áo và những vật dụng còn sử dụng được để hổ trợ cho các em!
    Một ngày cực mệt, nhưng cũng có một chút niềm vui, dù là nho nhỏ cũng đủ để mình ngũ ngon rùi! Hi sinh một ngày làm việc cũng đáng chứ! Bé iu hì!!!
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    ngày 11/11/2007
    6h00: Trời mưa tầm tã, như không dứt được, sm còn kô muốn rời khỏi chăn nữa là...ôi! mưa!!!
    6h10: chuông đt reo: "Chị Nguyên ơi, hum nay đi buổi sáng hay buổi chiều?" Á khẩu cho Utcungday lun nha! Bàn cả một buổi tối, dzậy mà hỏi đúng 1 câu!!! Thoai thì trả lời lại cho cu em yên tâm: "ĐI buổi sáng em à, chuẩn bị nhanh nhanh lát nữa đi giờ!"
    6h30: ĐT lại reng: "Mấy giờ xe chạy sm?" Thì ra là Hoangken, ăn no ngũ kỹ quá hay sao mờ giờ còn hỏi mí h xe chạy: "Làm ơn tới trước 7h30 nhá ông anh!"
    6h45: trời vẫn còn mưa tầm tả, cái đà này chắc hông dứt được, bà con còn ai chưa rời khỏi chăn hông nhỉ, nhưng dzới tinh thần đã quáng...gà hum trước thì chắc bà con hổng ai ở nhà nhở!
    7h00: Sm rời khỏi nhà đến địa điểm tập trung! Chúc một chuyến đi tốt lành!
    (Còn tiếp)
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    7h30: Chỉ có [nick]Saobien, Honeysweet, anh Vân, Utcungday, Conanvuitinh, và sm[/nick]. Bà con tập trung xong, rùi kéo ra cafe cà cưa dê ngỗng bỏ sm ở nhà giữ đồ!
    8h00: Bà con gần như tập trung đông đủ: [nick]Azin83dn, Tài, Sâm, Vitbup, Hoangken, bé Nguyên (kô phải sm), anh Tần và bạn[/nick], cuối cùng là bác tài xế.
    8h15: Mọi người lên xe, bắt đầu hành trình.
    Xe đang bon bon trên chặng đường dài, bé Saobien đã out trước khi tới nơi, làm không khí những ghế đầu xe chùn lại, nhưng ở phía sau vẫn không mất tính thần, vì khi đi bà con cũng không quên mang theo...bộ bài! Sau vài ván bài sinh tử, kết cục...quỹ hông thu được đồng nào cả, bà con thủ kỹ quá!!!
    Trên đường đi, nhìn 2 bên đường nước chảy siết, lũ lớn về, nước sông đục ngầu, thấy thật sợ! Đi được một đoạn, xe gặp nước lũ đành quay lại rẽ qua đường khác! Đến 9h00 mới tới nơi.
    Các em tập trung nhanh chóng, sm phổ biến cuộc thi "Văn hay, vẽ đẹp", các em hăm hở bắt tay vào vẽ và viết!!
    Cuộc thi kéo dài 45 phút, nhưng đến phút thứ 30, thì sm nghe được tin nước lũ lên, nếu không ra thì không kịp nữa, sm đành sắn áo sắn quần thúc các em nộp bài! Nhiều bài còn chưa kịp tô màu, có cả bài đang viết nữa chừng. Rồi phần trao quà và phần thưởng diễn ra một cách gấp rút, nhìn các em đầy vẽ luyến tiếc thật là thương!! Sm đành phải xin lỗi các em vì nước lũ lên, có em nói: "Vậy thì các anh chị ở đây luôn đi!" lời nói đó làm sm thật sự cảm thấy buồn vì đã không được ở bên các em lâu hơn! Dù chưa được bàn bạc nhiều với mọi người nhưng sm cũng đã hứa và rất muốn sẽ sớm quay lại với các em hơn 1 lần nữa! Sm tin rằng ai đã tham gia chuyến đi lần này cũng đều muốn như vậy cả! Các anh chị đã lên xe, các em còn gọi với theo: "Các anh chị nhớ quay lại nghe!" và vẫy tay cho đến khi xe chạy khuất!!!
    Đã 2 lần sm đến đây, lần nào về cũng thấy luyến tiếc và cảm thấy những gì mình đã làm còn quá nhỏ nhoi. Trong lúc xem bài viết của các em, sm đã kịp đọc vài dòng tâm sự của một em trai, những dòng ước mơ như những lời tâm sự, chia sẽ sâu sắc, em kể về cuộc đời không may mắn của em, ba mẹ qua đời vì những tai nạn đáng tiếc, bỏ lại 3 anh em trên cõi đời này, em được trung tâm đón về nuôi dưỡng, tuy ở đây thật đầy đủ so với cuộc sống trước kia của các em nhưng những sự mất mát ấy sẽ chẳng bao giờ có ai bù đắp cho các em nữa!! Có lẽ những dòng tâm sự ấy là bình thường nhưng điều đáng nói hơn là em đã nhận thức được một điều: 48 bạn khác ở đây, cũng như em, mỗi người là một hoàn cảnh, chẳng ai có một hoàn cảnh nào để gọi là may mắn hơn ai cả!!! Những lời văn bình dị, chất phát, từ những đứa trẻ không may, sm mong được chia sẽ với nhiều người và hãy dang tay giúp các em bằng chính tấm lòng của mình!
    Kế thúc chuyến đi, cả nhóm, mỗi người là một dòng tâm sự, nhưng đều hướng đến một mục tiêu chung: Các anh chị sẽ có một ngày quay lại với các em!!!
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Những bài văn tham gia dự thi:​
    Bài của em: Thái Văn Nhân Nghĩa - Học sinh lớp 5
    Ước mơ của em là mong em mau lớn để đền đáp công ơn của những người mẹ bảo mẫu đã nuôi em lớn làm người, đã giảng cho em đạo lý làm người và em sẽ cố gắng học thật giỏi để khỏi phụ lòng những người mẹ và em sẽ nhớ mãi trong tim những thời thơ ấu trong trung tâm và em muốn sẽ làm công việc thật tốt để mọi người khỏi chê cười. Trong trung tâm em có những người trái tim Việt Nam đã giúp những anh chị trong trung tâm em học hỏi nhiều hơn về những anh chị trái tim Việt Nam yêu nước. Trong trung tâm em có những bác đã góp tiền để xây dựng một ngôi nhà đầm ấm để đón chúng em vào đây và nuôi em khôn lớn làm người em sẽ không bao giờ quên và sẽ nhớ mãi trong tim.
    Bài của em: Phan Thị Nở - Học sinh lớp 7
    Lại nhắc tới ước mơ thì em lại nhớ tới bố mẹ.
    Bố mẹ em đã mất từ lâu, nên em luôn ao ước bố mẹ em được sống trọn đời bên em. Nhìn những người khác được âu yếm, vuốt ve. Nhìn họ mà em muốn tủi thân, rơi nước mắt. Bố mẹ là nguồn an ủi, động viên em trong những lúc em buồn. Bố là người chủ gia đình, luôn dày công bỏ sức nhiều nhất gia đình, bố em luôn yêu quý, quý mến em. Vì lí do bị tai nạn, nên bố em mất sớm, chỉ còn mỗi mình mẹ em. Thế là, từ đó mẹ em bắt đầu vào những công việc nặng nhọc, để kiếm tiền nuôi đứa em bé nhỏ ăn học. Vì nhà nghèo nên luôn bị người ta khỉnh bỉ, chê trách. Nhiều lần, em đã thầm khóc một mình, em luôn ao ước rằng: ?oBa ơi! Con muốn ba sống lại, nuôi gia đình, lo cho em ăn học, chỉ vậy thôi ba ơi!? Em luôn thầm ao ước và tự nhủ tuy ba em đã mất nhưng người ba tốt bụng vẫn luôn ở mãi trong lòng em. Nhưng nghĩ lại, những điều em luôn mong ước chẳng to lớn bao nhiêu. Nhưng ông trời đã bất công đến thế, ngay cả tình yêu thương của ba ở ký ức năm sáu năm về trước cũng đã bị ông ấy cướp mất. Mẹ! Giờ chỉ còn người mẹ yêu quý em như một món quà ba tặng mẹ em. Mẹ cằn cọc sỏi đá kiếm tiền nuôi đứa em ăn học, nàh rất nghèo nhưng mẹ vẫn cố gắng làm một món ăn thật ngon để em ăn khi về nhà. Khi học giỏi, mẹ em rất mừng, còn khi điểm yếu kém mẹ không la đánh như ai kia, mà chỉ khuyên bảo nhỏ nhẹ. Những nếp nhăn trên hai đôi má ngày càng nhiều. Cũng chỉ vì lo cho hai chị em ăn học.
    Ba ơi, con mong ba, mẹ hãy sống thật, thật lâu để nuôi nấng đứa em nên người, tuy ba đã mất nhưng con vẫn coi như ba chưa mất mà xem như ba đi làm xa vậy. Một lần cuối nữa, con chúc ba, mẹ sống lâu nghìn tuổi để con nuôi ba mẹ dù cho cực khổ con vẫn cố gắng trả ơn. Công ơn đó con vẫn khắc ghi, và con sẽ ghi nhơ câu:
    ?oCông cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra?
    Bài của em: Trần Thị Tú Oanh - Học sinh lớp 7
    Trong mỗi cuộc sống con người ai cũng có một ước mơ nhưng trong đó em ước mơ có một gia đình hạnh phúc và tràn đầy hạnh phúc nhưng không biết ước mơ đó có trở thành hay không, điều đó thì chúng em không biết được. Em nhìn thấy ai ai cũng đều có ba mẹ, riêng em thì lại không có, nhưng em cũng cảm ơn ông trời đã phù hộ cho em được một nơi này vì vậy em sẽ biết quý giá các cô ở đây. Em mong một ngày nào đó em lớn lên em sẽ là một cô giáo để dạy cho các emm thành đạo lý làm người. Bây giờ em thì em biết thế nào là đạo lý làm người là ta phải biết quý giá những gì mà họ đã bỏ công sức để tạo cho mình thành người. Bây giờ em cố gắng học thật giỏi để cho các anh chị buồn phiền. Em không muốn trên thế giới này phải buồn tủi giống em. Em sẽ hứa chính mình dạy cho các em thành người, chúng em sẽ vương lên không cần phải dựa ai mà chính bản thân mình làm. Khi em ra khỏi nơi này em sẽ nhớ mãi đến nơi này. Em cảm ơn các anh chị đã đến thăm chúng em, vui chơi với em, em không quên nơi này vì này đã mang cho chúng em niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Em sẽ quyết tâm thành đạt ước mơ của mình.
    Bài của em: Nguyễn Thị Tư - Học sinh lớp 8
    Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có những ước mơ riêng cho mình. Dù ước mơ đó có thành hiện thực hay không thì họ vẫn quyết tâm làm. Em ước mơ sau này mình sẽ trở thành cô nuôi dạy trẻ. Vì em muốn chăm sóc, chia sẽ những em cũng có cùng hoàn cảnh như mình. Em biết đó là ước mơ nhỏ nói nhưng thật là cao cả. Em hiểu rõ những em đó cần gì và muốn gì. Chính những tấm lòng cao cả của các cô chú ở trung tâm đã thôi thúc em phải trở thành một người tốt và phải biết yêu thương những người có cùng cảnh ngộ như mình. Em muốn đem lại những nụ cười trên đôi môi của các em. Em sẽ cố gắng hết sức bằng đôi tay và nghị lực của mình để trở thành một người nuôi dạy trẻ tốt. Em biết mình cũng có thể đóng góp một phần nhỏ vào xã hội này.
    PS: Những bài trên được sao nguyên văn, chỉ sữa một vài lỗi chính tả cơ bản của các em.
    (còn tiếp)
  8. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bài của em Lê Thị Thuý Ny lớp 10:
    Ai trong cuộc sống cũng có những ước mơ ,, từ những ước mơ bình dị nhất đến những ước mơ cao đẹp và mơ hồ hơn .. Riêng em và các bạn ỏ đây có những ước mơ mà chắc là sẽ không bao giờ thực hiện được .. Nhiều ước mơ quá làm sao em có thể kể hết được bây giờ .. Ước mơ đầu tiên mà bấy lâu nay em thường phải khóc nhiều và rằng nó sẽ không trở thành hiện thực được ,, đó là một mái nhà êm ấm có cha và có mẹ ,, anh chị ,, em cùng nhau quay quần bên những bữa cơm thân mật .. Những tiếng cười rộn rã khi cha mẹ kể cho chuyện đi làm cho các con nghe hay nhưngniềm ở lớp mà các con kể cho cha mẹ nghe .. Cha mẹ vui lòng khi thấy các con mình chăm ngoan học tốt .. Em biết là những giấc mơ này quá xa xôi mà bàn tay của em không thể với tới .. Những đêm nằm ngủ em thường mơ thấy cha ,, cha hiện lên rõ mồn nột ,, một gương mặt quá đổi thân thưong ,, cha thường nói với em hãy cố gắng học để giúp mẹ sau này .. Sau những giấc mơ ấy ,, khi tỉnh giấc ,, nước mắt vẫn đọng lại trên đôi mắt em .. Và em đã quyết tâm học hành mặc dù không giỏi được tất cả các môn nhưng em yêu thích môn văn .. Em ước mơ sau này em sẽ là một cô giáo dạy văn .. Đứng trên bục giảng ,, và gảng cho các học trò của mình những lời hay ý đẹp .. Đem tình thương của em đến cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn như chúng em bây giờ .. Em mong rằng ước mơ của em sẽ thành hiện thực và nó sẽ không quá xa với đối với em .
    Bài của em Lê Thị Nhân Lớp 12 :
    Trong cuộc sống của chúng ta hiện nay ,, mỗi con người đều có một ước mơ riêngc ủa mình .. Nhưng ước mơ đó có trở thành hiện thực được hay không là do chính bản thân của chúng ta quyết định .. Nếu như ta đã có ước mơ về việc gì thì ta cần phải biết cố gắng ,, phải biết tự vươn lên mọi khó khăn trong cuộc sống để hoàn thành ước mơ đó
    Ước mơ của em là sau này sẽ được làm giáo viên dạy học .. Bây giờ thì em cũng chưa xác định được là ước mơ đó có trở thành hiện thực được hay không ?? nhưng dù sao đi chăng nữa em cũng sẽ cố gắng vươn lên mọi khó khăn để học tập thạt tốt ,, như vậy thì uớc mơ của em mới có thể thực hiện được .. Vì nghề giáo viên là một nghề mà em đã hằng mơ ước từ lâu .. Em muốn trở thành một cô giáo thật tốt để có thể đem nguồn kiến thức mà mình có được truyền lại cho các em nhỏ ở thế hệ sau này .. Theo như em biết hiện nay thì số các bạn nhỏ không được đi học rát nhiều .. Một phần là do hoàn cảnh và một phần cũng là do cuộc đời bất hạnh của các bạn đó .. Em cũng là một trong những bạn có hoàn cảnh bất hạnh nhưng em lại may mắn hơn là được nhà nước quan tâm ,, nuôi dạy .. Còn các bnj đó thì sao ?? Họ sẽ đi đau và về đâu ?? Nếu như những con người đó không được dạy dỗ thì cuộc đời họ sẽ ra sao ?? Chắc chắn là sẽ rất đen tối .. Cũn chính vì lẽ đó mà mong ước của em càng lớn dần trong em mỗi khi nhìn thấy các bạn lâm vào hoàn cảnh mà em đã nêu trên .. Một phần là em muốn trở thánh giáo viên để có thể đi đến các vùng sâu vùng xa ,, đem đến cho con người ở đó kiến thức sâu rộng hơn ,, dạy cho các em nhỏ biết yêu thương ,, quan tâm ,, giúp đỡ nhau hơn .
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Họp offline ngày 16/11/07
    Đúng 18h00 Utcungday có mẹt! Út Cưng lúc nào cũng đúng hẹn cả, chẳng bao giờ sai hẹn! Thương thằng nhỏ nhất á! hehe! Lát sau Sâm cũng xuất hiện, Út Cưng canh giờ: Trể 15 phút! Roài sm alô cho Saobien, Honey (chán cho mấy bà chị, còn lo ăn chơi chẳng lo họp hành off ẹp rì hết!). Sâm alô cho Azin: Đang tắm, còn en cơm tối nữa!!! Khổ cho mấy bà chị, làm mấy ông anh đợi dài cổ!
    18h30, mọi người có mặt gần đủ, còn thiếu mỗi Azin. Vừa nghe tiếng xe dừng ngoài cổng, Sâm liền rút ra 20K, Honey hi sinh thêm 9K để dụ Azin nộp phạt cái tội đi trễ! Sau một hồi dằn co kịch liệt, Azin đã chịu nộp phạt 10K! Nhìn Azin mà thấy thương nhưng 10 K ni to hơn, xin lỗi Azin nhá!!!
    Sau một hồi họp bàn kịch liệt! Mọi người đã thống nhất kế hoạch cho ngày hôm nay, lên trường Nguyễn Đình Chiểu sinh hoạt với các em, đồng thời bàn lun Chương trình ủng hộ lũ lụt.
    Kết thúc cuộc họp, Út cưng vì nóng ruột mấy pé ở nhà nên xin phép về trước! Nhường 10K cho các chị để các chị "hay ăn chóng nhớn!". 10 K của Azin được phân ra đủ nơi: ốc hút, kem, bánh tráng nướng... và cuối cùng tới nồi lẫu 15K (hehhe).
    Kết thúc tăng 2, bà con bình chọn được 1 cặp: Saobien và Chương (hội cầu lông). Pà kon đợi tiếp hồi sau sm kể típ! Mệt quá! huhu!
  10. azin83dn

    azin83dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của em : Trương Thị Thanh Phước
    Lớp 8 (Nhà Tình Thương Đại Lộc)

    Mỗi một học sinh nào cũng đều có một ước mơ. Bởi vậy, ước mơ của em sau này là thích làm một người thông dịch viên. Một buổi tối hôm ấy, em ngủ trong một giấc mơ diệu kỳ. Khi những người Mỹ vào đây chơi. Họ đều nói bằng tiếng Anh, nhưng rất ít người biết tiếng họ và không hiểu họ nói gì. Nhưng em điều hiểu tất cả mọi tiếng nói của họ và từ đó đến giờ em luôn luôn nói rằng mình sẽ chăm chỉ và thành thạo cách nói tiếng Anh này để giúp cho mình hiểu được mọi việc. Và mọi ngày, mọi ngày cứ trôi qua em sẽ học thật giỏi cách phát âm và những ngữ pháp để hiểu tất cả các từ mà khi ai đó nói. Nhưng ước mơ bây giờ của em là học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ, ông bà và các anh chị khác. Học thật giỏi và biết những điều mà mình tìm hiểu chắc sau này mình sẽ thực hiện được ước mơ sau này. Trong cuộc đời mình có nhiều điều bất hạnh và không được như bao bạn bè khác. Nên em luôn nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được mọi thử thách và luôn bằng những bạn khác. Và sẽ giống các bạn khác như bao bạn bè mình, sẽ được thực hiện bao ước mơ của mình. Dù ước mơ của mình có được thực hiện hay không thì em đều quyết tâm bằng chính sức học của mình để thực hiện đúng ước mơ. Từ một ước mơ đó em hứa sẽ thực hiện đúng ước mơ của mình.Sẽ cố gắng học giỏi tiếng Anh hơn. Giúp ích cho gia đình xã hội.
    Bài viết của em : Phan Thị Thu Thảo
    Lớp 10 (Nhà Tình Thương Đại Lộc)

    Mỗi con người ai cũng có một ước mơ riêng cho mình. Dù ước mơ đó có trở thành hiện thực hay không thì ai cũng quyết tâm thực hiện bằng chính nghị lực của mình. Riêng em, ước mơ cho tương lai là trở thành một bác sĩ tài giỏi, giúp ích cho đời. Để điều trị cho người bệnh, tìm ra những phương thuốc mới để chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo. Để đạt được ước mơ đó, ngay bây giờ em sẽ cố gắng học tập thật giỏi, thi đậu vào trường mà mình đã định hướng. Để mai này, bước vào đời sẽ vững vàng, chững chạc hơn. Đối với nghề bác sĩ em tâm đắc nhất là khi chăm sóc bệnh nhân rất ân cần, chu đáo. Còn người bệnh thì thương yêu, quí mến bác sĩ. Em rất muốn chăm sóc, thương yêu mọi người xung quanh, em không muốn những căn bệnh hiểm nghèo đó đến với họ, làm cho họ ngày càng tủi thân, không muốn sống trên đời này nữa. Những tiếng cười sẽ không còn trên đôi môi mà ngược lại là sự buồn chán, cuộc sống chìm sâu vào bóng tối nhưng không còn ánh sáng mang đến sự sống cho họ. Em muốn đem lại một phần niềm vui nào đó cho thế giới này. Em sẽ cố gắng bằng đôi tay và nghị lực của chính mình, sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi. Từ kinh nghiệm sống không ai thành đạt mà không có sự cố gắng vì thế em sẽ học theo kinh nghiệm này để đạt được ước mơ mà em muốn trở thành hiện thực. Sẽ là một sự thật, chứ không phải là ước mơ hão huyền.
    Bài viết của em : Dương Thị Thuỳ Trang
    Lớp 9 (Nhà Tình Thương Đại Lộc)

    Thời thơ ấu của chúng ta ai mà chẳng có những ước mơ đẹp. Trong tâm trí của mỗi bé thơ luôn rất nhiều ước mơ đầy hồn nhiên trong sáng. Nhưng trong tuổi thơ em có rất nhiều điều bất hạnh, bởi vậy trong tâm hồn của em luôn tràn ngập đầy những ước mơ cháy bỏng như bao trẻ em bất hạnh khác.
    Em ước mong sao ngay bây giờ đây em được bay bỏng lên tận trời xanh, bay cùng với những ngôi sao lấp lánh và trên những vì sao kia em được nhìn thấy, được vẫy gọi tươi cười với ba mẹ em, như vậy thì hạnh phúc biết bao. Em ước mơ mong sao trên thế giới này mọi người đều sống chan hoà bên nhau, ai cũng tốt, ai cũng đầy tình yêu thương dành cho mọi người để cho những trẻ thơ bất hạnh được an ủi, sẻ chia phần nào nỗi đau của mình. Đó chỉ là những ước mơ hiện tại rất nhỏ bé của em thôi nhưng em vẫn mong sao cho giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực.
    Còn sau này, em mong sao em sẽ trở thành một giáo viên dạy văn, để dạy cho các học sinh bé bỏng của mình bằng tất cả tấm lòng của mình. Truyền cho các em những lời văn, lời thơ hay tràn đầy tình cảm chân thành. Dạy cho các học sinh của mình cách làm người qua các bài thơ, ca dao. Em sẽ dâng hiến tất cả kiến thức của mình cho thế hệ mai sau. Và em sẽ dành tình cảm của mình cho tất cả mọi, nhất là những trẻ thơ có cuộc đời bất hạnh để đền đáp lại tất cả tình cảm của mọi người dành cho em. Và để thực hiện được ước mơ của mình thì bây giờ em sẽ cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn vâng lời các cô bảo mẫu,lễ phép tôn trọng những người lớn hơn mình.
    Những ước mơ đầy hồn nhiên trong sáng sẽ luôn tràn ngập trong lòng mỗi trẻ thơ của chúng ta. Tuy nhiên để những ước mơ đó trở thành hiện thực thì cần có sự cố gắng, nỗ lực của bản thân đồng thời phải biết sống chan hoà, rộng lượng và luôn yêu thương giúp đỡ mọi người.

Chia sẻ trang này