1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Những bức thư không muốn gửi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi A-Beatles, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A-Beatles

    A-Beatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký - Những bức thư không muốn gửi

    Cho đến bây giờ, mọi thứ thật quá thị phi. Chỉ tiếc lúc trước nó không biết nói, không biết bảo, không biết tâm sự thật nhiều về cái cuộc sống chẳng ra làm sao này. À ừ, nó chẳng tử tế nhưng chưa bao giờ nó yêu ai nhiều như thế, chưa bao giờ nhớ ai nhiều như thế cũng chưa bao giờ phải quằn quại vì chuyện chia ly nhiều như thế. À ừ, nó không tử tế, bởi nó ghét cay ghét đắng cái bọn không có một chút kinh nghiệm cuộc sống, mới ti toe dăm ba năm , chưa cả biết đến cái cầm tay của một đôi yêu nhau như thế nào mà lại đi khuyên một kẻ đã yêu và đang bế tắc, thiếu nghĩ suy kín kẽ về chuyện va vấp tình yêu. Ghét cái bọn cuộc sống dặt dẹo không đâu vào đâu, à ừ tốt với bạn, tốt với bạn là để bạn cả ngày ngồi lết ở cái hàng Net, nơi mà bao nhiêu những thằng " tử tế " vạ vật cả ngày. Thế mà mở mồm cho mình là tốt, mà mở mồm là biết cái gì là tốt nhất cho bạn , nực cười !!!. Gặp cái bọn đấy sao nó muốn nhổ vào mặt, chẳng việc gì mà không ném vài cái cặn bã vào mặt chứ !?, mà đâu đã có gì, mới có 2 từ không lịch sự là " mày " và " tao " . Bọn đạo đức rỗng... không phải... phải nói là bọn nhiệt tình một cách dốt nát chứ.
    Cũng ở cái thời điểm này, lúc mà nó sắp phải đi đến một nơi khác và càng muốn đi đến một nơi khác khi mà " mọi thứ cũng chẳng để làm gì ". Cố để quên và hi vọng có thể quên, nó có lỗi !?, tất nhiên bởi nó chưa chín hẳn, chưa thể nhịn được những cơn tức, chưa chế ngự được lời nói của chính mình.
    Cũng thế cả thôi, mọi thứ dù sao cũng có lẽ đã được hơn 4 tháng rồi, cảm giác vẫn chẳng thay đổi gì dù đã tìm đủ mọi cách, vẫn thế, nếu như có một liều thuốc hoặc một phép màu làm nó quên đi chuyện của 4 tháng trước thì có lẽ ngày mai nó sẽ đợi người yêu nó đến với nó như mọi khi, hoặc lôi cô ấy đi hết vòng cái mảnh Hà Nội chẳng lớn cũng chẳng nhỏ này.
    Nó chẳng lừa dối ai, mẹ nó dạy nó không được như thế, va vấp và hậu quả những lần nói dối khiến nó không thể nói dối và ghét cay ghét đắng việc nói dối. Cái lúc này đây, dù có gây ra chuyện gì tồi tệ nó cũng sẽ đến trước mẹ nó và chấp nhận mọi hình phạt từ mẹ. Nó cũng tự nhủ cho lòng thanh thản hơn... mà cũng không phải... nó không lừa dối ai, cũng chẳng bỡn cợt ai điều gì... nếu nó nói sai nó chỉ mong ông Trời sai Thiên Lôi đánh giữa đầu nó, để nó không còn sống được trên cuộc đời này nữa, để nó biết rằng " nó lừa dối, nó bỡn cợt ".
    Anh không hi vọng anh và em sẽ được như xưa, chén nước đổ đi không bao giờ hớt đầy lại được. Anh chỉ mong cả anh và em hãy coi những gì đã có là những kỷ niệm đẹp, chắc anh chẳng còn bao giờ được ở gần em nữa, chẳng được quan tâm hay giận dỗi em nữa. Chúc em hạnh phúc...
    Too much love will killing you... biết thế nên đành phải quên thôi !
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có những lúc giật mình tỉnh giấc...
    Tự hỏi mình có đúng hay không? !
    Tự dưng thấy một điều gì đó..mơ màng...xa xôi .. khó nói...sao phải khắt khe thế
  3. A-Beatles

    A-Beatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình đang nghĩ đúng hay sai !? Không biết nếu mình làm như thế có đáng không !? Phải chăng những mẩu chuyện với những kết thúc u uất ảnh hưởng đến mình !?... Đau đầu quá, bây giờ mình chỉ muốn chết !
    Nguyễn Hồng Phong
    Sinh: 18/10/1983
    Mất !?: 19h 14/09/2005
    Được A-Beatles sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 14/09/2005
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia vui...
    Cụ thăng khi topic nhật ký vẫn còn dang dở ... cụ đi khi chưa kịp chạng vạng tối
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    câu này nghe quen quen , mình lảm nhảm nó trên dưới trăm lần rồi thế mà bây h vẫn sống nhăn nhở thế này đây ....khốn nạn gần chết
  6. A-Beatles

    A-Beatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng tìm được cách để khỏi phải lộn cổ xuống sông. Đôi khi bế tắc thế, có lẽ do mình nghĩ quẩn quá thôi... Mình không sao :)
  7. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chết đi , chết đi mà , năn nỉ mà , thích chưa , có người cầu mong cho bạn sớm toại nguyện kìa
  8. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hì , đôi lúc chẳng biết mơ hay thật , khi mờ gặp ác mộng thì cố gắng tự nhủ chỉ là mơ thôi , ko fải sợ , chẳng có gì đâu , còn khi gặp mộng đẹp thì mong nó chẳng bao giờ tỉnh dậy , ngủ giấc ngàn thu , ngủ dậy thấy tiếc thế
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bạn sao thế , tuyệt vọng thế nào mà phải chết , thui đi bạn ạh , tui đang chán đời muốn một nghìn lần chết mà ko thể nao chết được đây , thôi mọi việc cũng sẽ qua , bạn bản lĩnh nên nào
  10. A-Beatles

    A-Beatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Híc, mò mãi mới log in được forum... cái Dial Up đúng là siêu rùa ấy thế mà những ngày đầu tiên cách đây một số năm lúc nó mới bắt đầu bặp bẹ đi chat vẫn thích đến điên người khi ngồi vào cái mạng này đấy.
    1 tháng nữa mới có đầy đủ giấy tờ, nó phân vân giữa đi và ở... đi thì sẽ là một nơi xa, xa bạn bè, xa gia đình, xa được cái quá khứ đáng xa để quên. Mẹ không muốn nó đi, bố cũng thế... ở nó sẽ vẫn ở nơi nó đến cách đây 7 năm, gần bố mẹ, gần bạn bè nhưng lại gần cái sự thật chớ trêu hiển hiện trước mắt.
    Hôm qua khi mò mẫm được vào mạng, nó đau đớn khi nhìn thấy những dòng chữ ấy... Cún Yêu Tuân... sao họ gọi nhau thân thiết thế !? Họ yêu nhau rồi !?... Em đã yêu cái con người mà cái nguyện vọng cuối cùng lúc chia tay anh từng nói nếu có yêu ai anh mong không phải là người đó, như thế đau đớn lắm, trái tim anh sẽ nát mất bởi điều đau đớn nhất trong tình yêu là những gì anh đã coi chỉ do thói ghen tuông của anh gây nên nay lại thành hiện thực. Những điều chẳng bao giờ mong nó xảy ra, anh đã cố nhét nó vào khoảng sâu thẳm nhất trong tâm trí mình để không tồn tại cái ý nghĩ rằng em đã phản bội nhưng nay nó lại hiển hiện là sự thật, một sự thật không thể chối cãi...
    Lãng mạng !? Sau mối tình đầu tiên hình như anh đã đánh mất điều ấy, với anh không ngày nào là ngày đặc biệt bởi tất cả những ngày anh được sống đều đặc biệt... có lẽ anh khô khan quá, chỉ biết nhận chứ không biết cho, không biết chia sẻ... phải thế không !?.
    Đêm qua... không ngủ... còn yêu không !? Còn !
    Nhưng nó sẽ ra đi, chỉ cần em được hạnh phúc như thế là đủ, như thế là nó yên tâm... Nó sẽ quên quá khứ, quên những gì cần quên bởi con người không có quá khứ sẽ không có tương lai.
    Thôi, phải lo nốt những thứ cần thiết để đảm bảo cho một cuộc sống mới đã... 1 tuần hoặc có thể hơn nữa mới ra lại Hà Nội... chắc nó phải đi gặp mọi người một lượt nữa.
    Viết ra được cũng nguôi ngoai một chút, chắc đêm nay không còn mất ngủ nữa... nó mong em hạnh phúc và cầu chúc cho mình mau quên.
    Lang thang lang thang bước trên đường mãi mưa
    Mong trông mong cho thêm khát cơn mưa ngày nào

Chia sẻ trang này