1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... ..... Những điều trái tim khó nói .... Khoảng lặng cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi motmi_tocmay, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    tôi biết rằng em ko yêu tôi và tôi hiểu điều đó!
    nhưng có một điều mà ko ai biết đc.....
    tôi cố gắng yêu em đê vươn lên trong cuộc sống này!
  2. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    03.07.07
    Tính ra còn khoang gần 7 tháng nữa lại được về Huế rùi , nhiều khi cứ giả vờ quên lãng đi cái khoảng thời gian dài đằng đẵng trước mắt để rồi một ngày cuối năm bỗng giật mình nhận ra ồ đã sắp đến Tết rồi đấy , lại háo hức với bao dự định, nào là cùng bọn trong nhóm đi chơi hát karaoke cùng con T, N đi ăn ốc ko biết mấy quán ốc bây chừ có còn đông khách như xưa ko, bọn trong nhóm đã có công ăn việc làm , gần phân nửa nhóm đã có gia đình, chồng con, vợ con, ko biết bọn hắn có còn vui vẻ như ngày xưa ko, có có thời gian để đi chơi với mình ko??? anh em họ hàng chắc cũng có nhiều thay đổi lắm .
    mấy năm trước xa Huế ra HN mới có 1 tuần thế mà lúc về lại cứ cố giương mắt thật to ra nhìn xung quanh như để thi ai phát hiện ra có chi thay đổi trước, bỗng giật mình tỉnh lại khi con bạn cười hohố rồi phán" mi đi mới có 1 tuần chứ mấy" thế mà mình tưởng tượng như 1 hay 2 năm rùi ấy. Nhưng lần này thì chắc sẽ khác bởi 3 năm là khỏang thời gian ko phải là ngắn, đủ để Huế tuy trầm tư và lặng lẽ cũng phải có ít nhiều thay đổi và nó cũng thế , con bé ngày xưa ít nói và trầm tư nay phần nào đã thay đổi để rồi có những quyết định mà nó sẽ ko dám và ko bao giờ dám nghĩ đến nếu như bây giờ nó vẫn ở Huế .Dù bạn bè và ngay bản thân nó vẫn công nhận là có ít sai lầm khi sang đây nhưng nhìn lại những năm tháng qua cũng ko phủ nhận là nó đã trưởng thành lên rất nhiều, biết thương Mẹ thương anh, biết nhận ra điều phải điều trái ,biết bỏ qua những sai lầm của người thân- Bố nó- bởi nó nghĩ ĐỜI mà......, nó bỗng nhận ra mình đã trưởng thành lên rất nhiều , cái điều mà lúc còn bé nó vẫn hay tự hỏi làm sao có thể nhận ra được.
  3. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm một người bạn nữa ra đi ! thêm một người từ giã cõi đời này ! nhưng hình anh của anh mãi mãi hằn sâu trong tâm trí em ! ngủ ngoan anh nhé
    vĩnh biệt !
  4. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    09.07.07
    Chán.
    Đã ngồi được một tiếng đồng hồ trên mạng, muốn viết thật nhiều nhưng lại chẳng nghĩ cái jì nên hồn để viết bởi viết bây giờ???
    Muốn khen mình.
    Chiều nay vừa đỡ một cụ già xuống tàu hay nhường chỗ trên Bus cho một chị có con nhỏ.
    Muốn vui.
    Vì qua được Klausur.Thuê được nhà.
    Muốn cám ơn.
    Ông thầy giáo quá tốt, giúp đỡ một cách rất nhiệt tình, gọi điện từ chỗ này đến chỗ khác,rồi chạy loanh quanh mấy vòng để hỏi bà Sekräterin ...để rồi cuối cùng vẫn ko xong việc cho mình.Chợt nghĩ nếu ở nhà mình có thầy nào tốt đến thế ko???Nhìn ông giáo mà chẳng biết nói gì ngoài chữ Cám Ơn hay Vielen Dank.Bỗng thấy mình sao mà chán thế ko biết
    Cảm thấy lo lắng.
    Thứ4 muốn về nhưng việc ở đây vẫn chưa xong.Kiếm đâu ra tiền để gia hạn Visum.Công việc trong mấy tháng nghỉ hè nữa.Tất cả vẫn nằm nguyên đấy một mớ bùi nhùi ,chưa được việc gì , mà ngày qua ngày vẫn cứ trôi ko ngừng.
    Lại ước.
    Giá như thời gian ngừng trôi.
    Được motmi_tocmay sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 09/07/2007
    Được motmi_tocmay sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 09/07/2007
    Được motmi_tocmay sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 09/07/2007
  5. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    17.07.07
    Chán....
    Chỉ có mỗi cái vụ gia hạn visum mà bắt nó phải hì hục đi lên đi xuống hơn 2 tuần nay rồi, muốn được cái này phải có cái kia, muốn có cái kia phải chờ cái khác ,mà đâu phải ngày nào người ta cũng làm việc đâu , hix phải chờ chờ và chờ...
    Cũng chẳng phải xin xỏ ai cả cứ đầy đủ giấy tờ là okie ,nhưng mà cứ đi lên đi xuống như thế...ùh thì lo được việc cũng chẳng sao đằng này ...chỉ lên nộp rồi lại " bọn tao phải chờ giấy từ.. gởi xuống", chẳng xong cái gì cả, chán ko muốn chết...
  6. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    19.07.07
    Lâu rồi mới gặp lại đứa bạn thân .Vui. Nói cười rồi kể lể... lại chạnh lòng, tủi.
    Khoe nó cái ảnh nó chụp 2 tháng trước." Trời mi cắt tóc ngắn rứa à??........tau vẫn thích tóc mi để dài ngày xưa hơn, nhìn hiền ..."
    Lại ngày xưa, rồi ngày xưa...
    Bao chuyện ngày xưa lại hiện về làm nó buồn lắm, rồi lại nghĩ ngợi lung tung, lại nhớ....
  7. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt anh ! thời gian nghỉ hè đã hết ! em cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ! lại xa nhau thêm một năm nữa ! lại hẹn gặp lại vào hè năm sau ! mọi cái tạm thời như một cái quỹ đạo của thời gian ! em không giận , không hờn , chỉ tiếc , tiếc rằng thời gian quá ngắn để chúng mình bên nhau ! 10 ngày nghỉ hè của anh dành cho em thật ý nghĩa , anh hãy yên tâm học hành anh nhé ! dù sau này em có bên ai đi chăng nữa , thì anh vẫn mãi là một phần trong trái tim em ! em yêu anh !
  8. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    24.08.07
    Cuộc đời đúng là chẳng ai đoán được chữ NGỜ bao giờ cả
    Nó cũng thế .
    Hồi hộp , hào hứng, tin tưởng vào một ngày mai.
    Để rồi bỗng oạch một cái, cuộc đời nó bỗng quay ngoắt hẳn 360°.
    Sửng sốt,bàng hoàng, ngỡ ngàng.Rồi đây bao khó khăn lại vẫn đang còn chờ và vây tua tủa xung quanh nó.
    Đúng là nhiều lúc nó thấy khó có thể trả lời được câu hỏi xem sống trên đời để làm jì????
  9. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay sinh nhật thằng bạn thân ! cả lũ kéo nhau ra quán bia , mình thì không biết uống bia nên hơi phê nhưng vẫn cố đi làm ! hì ! bây giờ thì ngồi hút thuốc ở chỗ mình làm chờ tan sở
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Hắn lặng lẽ ngậm điếu thuốc lá , phì phèo trong đêm , và nghĩ ....... giá như ..... giá như . Cuộc đời thật buồn cho những kẻ cô đơn , thật phũ phàng với những người cô độc ....... Hắn chợt thấy buồn , màn đêm vẫn đen như mực , như những nhát dao vô hình đâm vào tim hắn , ....... điếu thuốc đã tàn gần hết ....... hắn dụi chiếc tàn thuốc vào cạnh bàn ...... xoẹt ... xoẹt

Chia sẻ trang này