1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... ..... Những điều trái tim khó nói .... Khoảng lặng cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi motmi_tocmay, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2anhem

    2anhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lúc này nó muốn bình tĩnh lại biết bao.nó có thật sự sai như bạn nó nói k?nó kém cỏi thật.
  2. 2anhem

    2anhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nó lại online thực sự nó k muốn như thế.nó lại phát hiện ra một điều nó k phải là duy nhất.nó là thứ bn của anh trong cái thế giới ảo này.
    Con đường này là do nó chọn mà.tất cả đối với nó là ảo.nó đang ngi ngờ ...có nhiều thứ nó k thể ngờ trước đc .nó đang lao vào cuộc chơi này.nó quá ích kỉ hay nó quá ngu ngốc.
    "Bà dừng như thế nữa mà.tôi xin bàđấy .nếu bà như thế thì bà đừng coi tôi là bạn nữa".
    "Uh.tôi sẽ nghe lời bà đc chưa?"
    "Tôi muốn tốt cho bà thôi.bà biết gì về nó nào.bà biết gì k hả.bà ngây thơ lắm bà biết k hả?"
    "Bà nói đúng .tất cả đều đúng.tôi ngu ngốc.tôi dễ tin người.tôi luôn nhìn tất cả dưới con mắt ngâyngô".
    "Bà hiểu đc như vậy mà bà còn như thế ah!"
    "Tôi xin lỗi.tôi sẽ cố gắng làm theo lời bà.bà hãy tin tôi."
    Nó khóc .nó muốn cm .nhưng tất cả k dễ dàng.nó luôn chống đối lại mọi người để bg thế này đây.để mỗi lần vấp ngã nó laigục vào vai bạn và khóc.
    Nó phải làm gì đây.
  3. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Nó đã yêu , yêu 1 người con gái xa nó hàng trăm km , bây giờ nó mới chợt nhận ra rằng : từ cái thế giới ảo mà nó chìm đắm lâu nay , cũng có lúc trở nên thật , thật hơn bao giờ hết ......minh chứng rõ ràng cho chính nó là nó đang yêu , đang nhớ 1 người từ thế giới ảo này mang đến cho nó . Nhưng , ngày mai thì sao ? cả nó và cô ấy để không biết ..... song không vì thế mà nó dễ dàng bỏ cuộc , nó vẫn sẽ yêu , vẫn chờ đợi , và vẫn nhớ về cô ấy ..... như một niềm an ủi nhỏ nhoi cho nó trong mỗi đêm buồn , những lúc cô đơn nó có người để nó nghĩ đến , để nó nhớ nhung ....Lúc này nó tự hỏi : Em đang bên ai ? đang làm gì ? và đang nghĩ gì ? Không biết em có nhận ra rằng : Nó đang nhớ em vô cùng .......
  4. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    6h04'' em nháy máy gọi đi làm , vừa thấy bực vì đang mơ thấy mình đang ôm 1 cô bé xinh tuyệt vời thì bị em đánh thức tiếc thế ......... Nhưng cũng vui vui vì nhận đc sự quan tâm ấm áp của em . Sang tháng là được gặp em rồi , nghĩ đến viễn cảnh đó mà lòng nao nao . Giờ này chắc em đang lăn ra ngủ như con cún ở nhà vì tuần này em học buổi chiều mà . hOK bít em có mơ thấy chàng trai nào đẹp dzai hơn mềnh hoK chắc cho tiền cũng chả dám đâu nhỉ Em mún chít thì cứ việc mơ đi ......... xin mời !
  5. 2anhem

    2anhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Oài mất công gọi a dậy mà anh còn bực ah?lại còn đang mơ tới 1 cô bé nào đó nữa chứ.bực quá!đã thế mai k thèm gọi a dậy nữa.
  6. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1

    26/10/07
    Thế là cuộc đời mình bước sang một trang sử mới , một quyết định cho cuộc sống của mình có thể là mạo hiểm , nhưng mình vẫn rất vui vì mình có đủ can đảm để làm điều này . Trái tim đầy nhiệt huyết này vẫn hừng hực khí thế đón chào ngày mới . Ngày mai của mình sẽ khác với hôm nay rất nhiều ... Mình sẽ không còn có nhiều thời gian online , mình sẽ bận rộn với cuộc sống thực , mình sẽ phải dành nhiều thời gian cho việc học tập .... Một kỳ nghỉ dài của mình sau khi nghỉ công việc hiện tại mà mấy năm nay mình đã làm , trước khi lao mình vào một công việc mới ........ sao mà mình hồi hộp đến thế . Cái CV của mình có tác dụng sau hơn 1 năm email tới công ty , cú điện thoại mời đến phỏng vấn và kiểm tra năng lực mà mình chờ đợi hơn 1 năm , như đưa mình từ mặt đất bay bổng lên tận mây xanh .... Vẫn biết , công việc mới đồng nghĩa với việc mình sẽ bỡ ngỡ như đứa trẻ ngày đầu tập đi , đồng nghĩa với áp lực công việc sẽ khác ... Sáng nay , 9h15 mình bắt đầu vào phỏng vấn , sau hơn 2h đồng hồ ngồi trong phòng lạnh mà người mình nóng ran lên , mặt mũi đỏ tía .... mình đã vượt qua được cái thử thách ban đầu .... Thứ 2 tuần sau là ngày làm việc đầu tiên của mình ........Mình chờ đợi nó như ngày xưa ngồi ở đầu con đê làng chờ mẹ mỗi lần mẹ đi chợ về ..... Ngày mai , đầy thử thách đang chờ đón mình ..... lúc này , mình dũng cảm hơn bao giờ hết ......Thứ 2 ơi ! đến nhanh lên nào !
  7. 2anhem

    2anhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    1.Bà động não 1 chút đi...
    2.No nhắn tin...
    3.Nó đợi ...
    4.Nó thất vọng ...
    5.Nó ngủ để tự an ủi mình...
    Như thế là quá đủ để biết anh yêu nó tới mức nào.nó tỉnh mộng.
  8. 2anhem

    2anhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nó và a lại cãi nhau .vấn đề quay đi quẩn lại vẫn chỉ có thế.k biết từ lúc nào nó bỗng trở thành như thế này.uh.có thể là từ lúc trái tim non nớt của nó bắt đầu đập những nhịp khác lạ.
    Ngày mai nó k thể gặp a.k phải vì nó muốn thế.a có hiểu cho nó lúc này k?nó k muốn nó và a cứ cãi nhau như thế này.nó muốn cả a và nó đều vui vẻ khi nói chuyện với nhau.nó k muốn gây áp lực cho cả a và nó.
    những lúc nc với a nó đều làm trái lại trái tim mình.nó đâu muốn như thế.nó đang trốn chạy bản thân mình ,k muốn a biết rằng nó đã dể bạn nó tát rồi mắng nó như thế nào.nó k muốn a biết rằng trog trái tim nó có a.nó muốn làm một cái gì đó để a ghét nó. nó k muốn thừa nhận những gì nó dành cho a.
    bởi vì nó sợ...rất sợ là đằng khác.mỗi lần nó nói với a nó sợ.a lại cho nó lựa chọn con đường khác.lúc đó nó lại có cảm giác lo sợ hơn.nó luôn muốn a làm một cái gì đó k phải dể cho nó .mà để trước mặt bạn bè nó k phải chịu áp lực.dể nó k phải khóc mỗi khi nhắc đến a.
    a bảo a hiểu nó nghĩ gì.vậy ts ..
  9. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    thích là yêu và em hãy tự tìm cách nắm bắt lấy...
    nhưng yêu là như thế nào thì chính anh cũng ko hiểu nổi..
    tốt nhất là hãy yêu bằng cả con tim và khối óc...có lẽ em sẽ ít phải chịu đau khổ hơn.
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Mỗi chúng ta đều có những quan niệm về tình yêu khác nhau , 19 tuổi chưa phải đã là còn non nớt , cái tuổi này đủ để mỗi chúng ta tự mình làm nên một điều gì đó cho chính mình rồi ! Khi anh 19 anh cũng thế , cũng bỡ ngỡ , cũng rung động và cũng cứ nghĩ là yêu , bây giờ nghĩ lại thì cũng chỉ dám nghĩ là mình rung động thôi chứ đâu dám chắc đó là yêu . Bởi vì yêu thực sự nó khác lắm ! anh nghe nhiều người đồn là khi yêu thực sự họ có thể chết vì nhau , có thể hy sinh tất cả vì nhau ... nhưng với anh nó chỉ là tin đồn thôi , chưa có lần nào kiểm chứng . Nhưng ý kiến chủ quan của anh có lẽ nếu yêu ai đó , anh sẽ làm tất cả vì họ , sẽ cố gắng thật nhiều , vì tương lai chứ không vì cái hiện tại ... cố lên nào !

Chia sẻ trang này