1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... ..... Những điều trái tim khó nói .... Khoảng lặng cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi motmi_tocmay, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn khoẻ, ngày ăn 3 bữa , thuốc lá vẫn phì phèo , đêm nào cũng gọi điện thoại cho người yêu ........ ầm ầm
  2. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    24.12.2007
    Cũng lạ, bỗng thấy mình sao thờ ơ đến thế. Hic nếu mà còn ở nhà thì lúc này ko còn có thể ngồi ở nhà ngoan như thế ...Ấy thế mà giờ này nó chẳng thèm ngó ra bên ngoài xem thiên hạ đi chơi ntn , mặc cho không khí đêm giáng sinh có ntn nó cóc quan tâm. Đã mấy mùa GS đi qua hay Tết tây, Tết ta...đối với nó nur normale Tage, egalllll cóc thèm quan tâm hehhehêhh " một ngày như mọi ngày....".
    Theo nó , mấy cái Giáng sinh hay Tết Tây.. rồi lung tung những ngày lễ khác là ngày của bọn nó, bọn nó vui ve chứ bản thân nó ko thik, nó cũng chẳng thik adua theo làm gì...còn Tết ta, 20-11, 8-3...... của vn thì càng xa lạ đối với nó. Có cố vui, cố chờ đợi đi chăng nữa thì cũng chẳng nhận được quà, ko có bạn bè , người thân bên cạnh thì chẳng có không khí tí nào. Ùh thì ngày Tết ta đấy, nhưng ở đây nó vẫn phải đi học hay đi làm . Cũng cố làm như ko để ý là ngày Tết đang đến nhưng nó vẫn cứ nhẩm tính giờ đón giao thừa, thời khắc đón năm mới một mình, rồi suy nghĩ lung tung.. rồi lại một mình, lại tủi thân...thế đấy ...nên nó cóc thèm nghĩ đến làm gì cho thêm bùn, thêm cô đơn.
    Những ngày qua nó vui lắm , thôi thì đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt thôi. Niềm vui mừng nhưng lại chóng qua sau mấy tháng trời lo âu.
  3. 2anhem

    2anhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của e ah!
    Bg e mới biết mình thật ích kỉ.e chỉ biết nghĩ cho riêng mình.a gặp chuyện...e cảm nhận đc ở a có một cái gì đó khó nói với e.nhưng e lại nghĩ a....
    Anh!
    K biết đến lúc nào e mới đủ chín chắn a nhỉ!e luôn muốn a ở bên e những lúc e buồn hay gặp chuyện.còn bg thì sao?e k thể ở bên a lúc a đau đớn nhất.lnày a buồn e cũng k thể ở bên a.e chẳng giúp gì đc cho a cả.
    Ngay cả việc san sẻ với a e cung k thể làm đc.vậy thử hỏi e làm người yêu a để làm gì?hình như e chỉ biết trách giận a .e chỉ biết đứng một chỗ để đánh giá mọi việc.a định để cho e là một con ngốc như thế cho đến bgnưa.??????
    a sợ nếu a gặp e e sẽ làm mọi chuyện rắc rối hơn đúng k?e kmuốn a nghĩ rằng e yếu đuối như thế mãi đâu.một lần thôi hãy tin e dk a????????????????????
  4. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    29.12.07
    Buồn , chán, muốn vào đây để viết cho khuây khỏa, nhưng mãi ko viết được chữ nào. Thôi thì out vậy
  5. 2anhem

    2anhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    _Này tao ốmmà k mang hoa quả đến thăm tao ah?
    _ui trời.hoa quả bg đắt lắm.tao nt hỏi thăm mi thế này là đc rồi.
    _k đc.
    _đc.
    ...............................................................................................................
    Một dòng tin nhắn.một lời hỏi thăm.một câu chuyện vu vơlàm nóvui cả ngày.

    -Cảm xúc mới ah?
    _k.
    _hâm ah?
    _uh.hâm.chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa.
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày yêu đương mơ mộng qua diễn đàn thế???
    nói là hôm nào cũng nhắn tin cho nhau mà mấy cái chuyện tào lao này lại nói là khó nói!!?? hehe
  7. meomuop_meomeomeo

    meomuop_meomeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa kìa.....lâu ngày không về box lại thấy không khí nhộn nhịp nhở? hì hì....chỉ còn hơn ba tuần nữa là nghỉ tết roài...nhớ không khí chợ hoa của huế quá....lần này về lại mang hoa ra hà nội rùi....mỗi lần về lại mang ra một thứ....thấy vui vui...
  8. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày rồi ! không online, đủ thứ việc trút lên đầu ...... sự chán nản cứ bủa vây lấy mình ....... Nhờ vả , cầu xin toàn những chuyện đâu đâu , toàn những chuyện mình ko đáng phải thế . Âu cũng là cái số ...... chấp nhận vậy . Hy vọng là mình không lận đận mãi thế này . Mấy ngày trời , lòng nôn nao , hồi hộp chẳng khác nào một kẻ chờ kết quả lô đề hằng ngày .........
    Vui lên nào ! ngày mai là 1 ngày chủ nhật may mắn của mình .......
  9. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    20-1
    Ngày đầu tiên thất nghiệp , hơi buồn ...... cả đêm nằm cứ nghĩ ngợi linh tinh ...... chẳng hiểu rồi ngày mai sẽ ra sao nhung có vẻ như cũng u ám chẳng vừa . Ngày mai là ngày đầu tuần , đến lớp chơi một lát rồi về quê .... cả đêm , nằm chẳng thể tròn giấc.... mọi thứ cứ như nhét vào đầu mình một dòng suy nghĩ buồn , box HU như một nơi mình gửi gắm những tâm sự mà chẳng sợ ai đọc đc ( chả có ma nào vào ) có lẽ , mình sẽ tập trung vào một việc khác , một việc thật dài cho tương lai , rồi tương lai có đón nhận mình hay hông thì có lẽ phải chờ đợi vậy .... Tháng 6 mình tốt nghiệp , cầm cái bằng rồi mình sẽ làm gì nhỉ ... buôn đồng nát bây giờ cũng kiếm lắm
    Chuẩn bị về quê ă tết !!!
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Những tưởng thời gian nghỉ tết mình đc bên em rất nhiều , nhưng hình như không phải , vẫn xa cách , vẫn vội vàng và tẻ nhạt , một nụ hôn vội vàng , một "chạm" cũng vội vàng , có lẽ cái số nó vậy rồi , đành chấp nhận vậy , nhớ em quá !

Chia sẻ trang này