1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... ..... Những điều trái tim khó nói .... Khoảng lặng cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi motmi_tocmay, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    17.2.08
    Chán quá đi thôi.
    Hy vọng, chờ đợi một điều gì đó, thấp thỏm chờ mong, rồi lại thất vọng, ôi !!!!!!!!! đời là thế mà, đã làm thì phải gánh chịu lấy hậu quả thôi.
    Đôi khi lại thấy ấm áp vì có một ai luôn bên cạnh để an ủi , đẻ sẻ chia để hờn để dỗi, để lại được cười , những cái cười của ngày xưa , rồi những ngày xưa ấy hình như lại trở về với nó làm nó cảm thấy như được tiếp thêm sức, cảm thấy vững tin hơn, nhưng rồi nhưng thứ linh tinh trong dời sống mà nó thấy , nó nghe, nó đọc được làm nó phải suy nghĩ.
    Nó vẫn biết cái câu KO CÓ GÌ LÀ MÃI MÃI , có phải mọi thứ với nó cũng thế ko???? nhưng gì mà nó thương yêu, nó nâng niu, tin tưởng rồi sẽ có một ngày tuột khỏi tầm tay. Bỗng cảm thấy chới với , lạnh lẽo và cô đơn trong cuộc sống này.
    Rồi ngày mai, cuộc đời nó sẽ ntn??? Có phải nó đang sống như những gì nó mong muốn ko? Sao cảm thấy buồn thế, mất mát nhiều thế. Những gì mà nó đã hy sinh, đang và sẽ chịu đựng ...có đáng ko ? Con đường mà nó đã lựa chọn đúng hay sai?????
  2. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hợ...hợ..giời ơi..Thằng ku em đã trưởng thành..đã bắt đầu hiểu thế nào là giới tính..có lẽ nó cũng đã biết nhơ nhớ 1 em(anh) nào đó.. Chúc mừng mày đã và đang...rùng mình..thành nam tử.
  3. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    19.02.08
    Bỗng thấy để sống trên đời này sao mà khó đến thế.
    Lo sợ. Chờ mong. Nhận nhục. Cam chịu.Im Lặng. E Dè..... Hừmmmmmmmmmmm. Có đáng ko ?????
  4. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    @Mủng: Bác phải để 2 chữ gạch chân kia rõ rõ một chút dù hơi già nhưng vẫn đang cố tập "rùng mình"
    @một mí: Bà chị và lão mủng đang ở gần nhau thế mà không "tòm tem" đê Xa xứ mà lị
    Báo cáo các bác là em chuẩn bị cưới vợ. Các bác chuẩn bị phong bì đi là vừa
  5. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bộ cứ gần nhau là " tòm tem" được hả Vàng kia .
  6. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    20.2.08
    Đúng một tháng 17 ngày , đến hôm nay mới lập được kỷ lục đầu tiên. Được về sớm tận 20 phút, cũng nhờ nhân dịp Cúp C1 Châu Âu heeeeeee.Cám ơn mấy chú nhiều nhiều.
    Nó nghĩ rồi. Đời phải có chông gai, có gian nan, có khó khăn, có vấp ngã , có thật có giả , có nhớ có thương, có nếp có tẻ............ thậm chí có cơm có phở thì mới thú vị khị khị
  7. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    21.2.08
    Một tuần trôi qua nhanh thật đấy . Mới hôm cn còn ngồi nhẩm tính tới thứ 6 tuần này, thế mà mai đã đến rồi.
    Ngày tháng trôi qua nhanh thật đấy. Chẳng mấy chốc mà hết ngày, hết tuần hết tháng , hết năm..... rồi chẳng mấy chốc mà già cả ...rồi đời cũng hết luôn hehhehhehh.
    Không biết lúc chết đi rồi , có đúng là ở bên kia còn có một thế giới khác không nhỉ Con người ở đó như thế nào ? họ sống ntn, có vui và hạnh phúc hơn ở bên này ko? người ta có phải đi học , phải có bằng cấp rồi mới được đi làm , có địa vị. , có sang có giàu ko ?????? hehhehheh . Bỗng thấy tò mò và hồi hộp quá đi mất. Nhưng dù cho ở bên kia thế giới có như thế nào đi nữa nó tự nhủ sẽ cố gắng ko vấp phải những sai lầm . lỡ bước để cho cuộc sống trở nên tăm tối và buồn tẻ như thế này nữa khị khị khị :D.
    Hehê.... có phải đích sống của cuộc sống trong thế giới này chính là vươn tới một cuộc sống khác ở thế giới bên kia ko nhỉ.
    Dòng đời cứ thế quay đi......
  8. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    24.2.08
    Thời gian trôi đi chậm quá đi mất.
    Cảm thấy có nhiều điểm bên ngoài của mình thay đổi, da, tóc.....Lo lắng hơn là ......
  9. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Thứ 2 đầu tuần, ngày đầu tiên mình đến lớp , mặc dù bạn bè đã có ngày đầu tiên đến lớp sau tết âm lịch trước mình đến 2 tuần. Mình đc cái lười học nhưng mà ngoan . Online trong lúc bạn bè vẫn ngồi trong lớp học. Thế này mới sướng , chả ai quấy rầy mình . Thấy chả có gì đặc biệt ngoài bộ quần áo mới mình diện lên người. Thế mà chả có thằng nào khen lấy 1 câu "áo đẹp". Chán! Thấy thương bà chị xa xứ Chắc bà chị già rùi thì phải . Tuổi xuân không còn muốn ở bên chị nữa đâu bà chị một mắt , à quên! Một mí àh
  10. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ờ ko sao... ai rồi chẳng phải già cơ chứ. Chị đây cũng đang muốn già đi vài tuổi kẻo ra đường người ta cứ bảo là 13,14 tuổi, hic hic.
    Mà cũng tội nghiệp thằng em Vàng ở nhà , có bộ quần áo mới diện ngay ngày đầu tiên đi học thế mà ko ai để í cả, hic hic, thôi để chị khen cho 1 câu cho đỡ chán nhé

Chia sẻ trang này