1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... ..... Những điều trái tim khó nói .... Khoảng lặng cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi motmi_tocmay, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    28.02.08
    Buồn.
    Chán nản.
    Mệt mỏi.
    Thèm một khoảng lặng để nghỉ ngơi, để tâm hồn được thư giãn....hichic.
    Đời nó sao mà phiêu bạt đến thế. Vội vã đến rồi lại vội vã đi. Mệt mỏi.
    Ngay lúc này cũng thế, vội vã đến rồi vội vã đi.......
    Thế mà ngày xưa đã có lúc nó muốn sống như thế này cơ đấy.
    Chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà .... Nó thích cái câu đấy vô cùng
  2. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Mình chuẩn bị tốt nghiệp rồi mà chẳng thấy có chút gì biến chuyển trong sy nghĩ của mình Những tưởng suy nghĩ của những người chuẩn bị đi làm khác với sinh viên, ai dè vẫn vậy , sáng đến lớp , chiều làm con lô Tối về ôm mộng giàu sang chìm vào giấc ngủ . Đời còn giề đẹp hơn
  3. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    28-3
    Một đêm mệt mỏi , mấy lần " rùng mình " thành người lớn..... nghĩ lại, đời vui thật, tháng 6 tốt nghiệp rồi , không biết thế nào, có vẻ như đời vẫn vậy , nát thì nát nhưng nhìn vẫn phải sang . Nhưng nghĩ lại , cuộc sống có vậy mới có chút gia vị . có nợ nần , có cờ bạc , có vợ , có bồ và có......
  4. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Để anh điền tiếp vào mấy cái chấm chấm của mày nhá.có cờ bạc,có vợ,có bồ và có....cả bạn trai!!
  5. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình online nhiều nhưng không login nick, có lẽ cái thời chạy lăng nhăng spam đã qua rùi chăng . Đêm qua mình mất toi nửa tháng ăn vì thằng bạn rủ rê, nhưng công nhận mình cũng máu quá . Chán nhất là cứ phải nói với mẹ là con bị mất ví tiếp lần thứ tư .
  6. 2anhem

    2anhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    A lại nói dối cả emnữa kia à a yêu?hay nhỉ?
  7. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Thế là hết đời sinh viên , hình như mình đã lớn . Ngày mai mình sẽ không được đến trường nữa.... Định bụng xa em nhưng có lẽ không được.
  8. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Dạo này bận bịu quá, thế là mình đã tốt nghiệp với cái bằng trong tay. Ngày mai là một ngày mới....
  9. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết là khi nào em online? Nhưng hy vọng là em biết một điều rằng anh rất ghét sự dối trá. A cũng chẳng sung sướng gì khi đưa ra quyết định nghiệt ngã ấy nhưng anh biết là nó tốt cho cả anh và em.
  10. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    tuy là buồn thật đấy... chuẩn bị xa trường mà...
    nhưng mà cũng vui vì sắp ra trường rồi...
    chúc mừng chú...
    vào vũng tàu làm việc đi..

Chia sẻ trang này