1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... ..... Những điều trái tim khó nói .... Khoảng lặng cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi motmi_tocmay, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinysoulit

    tinysoulit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    ĐHKH, nơi có nhiều niềm vui của quãng đời sinh viên của cả 6 chúng ta. Năm 2 sao mà vui đến thế! Những nữ quái trong lớp thương nhau, thân thiết với nhau nhường nào! Hình như giờ ra chơi nào cũng thấy 6 cô tụ tập lại ngồi 2 bàn đối diện nhau và tám. Nói đủ mọi chuyện trên đời, lúc thì cười rộ lên làm cho mấy ku trong lớp phải lắc đầu chịu thua.... Lại thêm những lần sinh nhật, hát hò, tâm sự với nhau nữa. Cứ tưởng là chúng ta sẽ có quãng thời gian sinh viên tuyệt vời bên nhau. Có những lần bàn tán xem đứa mô sẽ lấy chồng trước nữa, rồi đứa mô sẽ sống ở nơi nào đó....rồi còn hứa với nhau là đứa đầu tiên lấy chồng sẽ có đủ mấy đứa còn lại... Ôi, biết bao lần cả 6 chúng ta ngồi bên nhau tâm sự, chia sẻ cùng nhau niềm vui và nỗi buồn...Ngày đó sao mà vui quá, giờ đây nhớ lại mà bùi ngùi, ko biết liệu năm 4 này chúng ta có thể vẫn là 6 như ngày đó ko? Ai thay đổi đây? Ai đã thay đổi làm cho 6 đứa giờ đây ko còn nữa? Mọi người ơi, 6 nữ TinC ơi, có ai đọc đc những dòng này ko? Mình nhớ lắm những **** đi chơi, có lần chỉ còn 2 ngày nữa là thi mà chúgn ta vẫn vô tư lên chùa Huyền Không để chơi đó...Và nữa, biển động vẫn đi biển nữa tề....Và đây nữa, cái **** ngồi ở nhà Ch mà so chân, mà tán phét cười náo loạn cả lên......Và nhiều, nhiều lần nữa... Có còn những lần đi chơi nữa ko nữ TinC? Sao 6 ko là 6 như năm trước mà phải là 1+1+1+1+1+1 hả các bạn?
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Có câu gì nhỉ? "Đời hay đổi làm chúng ta thay đổi" hay "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi"?
    Nghe em gì trên kia ghi mình cũng thấy cảm xúc nhưng thực sự khi nào mà chả thế... Nếu chỉ là 2 người bạn thân thì trường hợp lâu lắm sau đó vẫn là bạn thân thì tỉ lệ nó cao, theo tui thì vào khoảng 87,314%
    còn trường hợp 1 nhóm bạn thân từ 3 trở lên thì xác suất vẫn còn thân sau khi hết quan hệ "học đường", "học nhóm",... thì chỉ còn khoảng 30,15% thôi...
    eheee, đưa cái số lẻ rứa cho khó bắt bẽ!
  3. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    ^ Sau khi rời giảng đường ai cũng bận bịu vào thời gian chạy vạy đi xin việc kiếm sống , rồi bao nhiêu việc cứ chiếm dần thời gian của mỗi chúng ta, làm cho chúng ta không còn có nhìu thời gian cho những thứ tình cảm cá nhân và rồi ........ thế đấy !
  4. tinysoulit

    tinysoulit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp bước vào một năm học mới, năm cuối của thời sinh viên. Còn một học kỳ nữa thôi là chia tay với thời sinh viên rồi, nhìn lại quãng đường 3 năm qua, chẳng còn lại đc j. Ra trường rồi mình còn lại đc j ko ngoài tấm bằng và những kiến thức còn hổng nhiều chỗ?.......
    Được tinysoulit sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 23/08/2008
  5. 19371

    19371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh mệt mỏi, không còn đứng vững trên đôi chân này nữa. Sự cô đơn đang giết anh từng giờ. Hãy tha lỗi cho anh nếu anh ko thể đợi em được. Có lẽ còn rất lâu em mới đọc đưoc những điều này, lúc đó anh sẽ ở đâu, em sẽ ở đâu?...
  6. 19371

    19371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em có biết anh đang nghĩ gì ko?
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    nửa muốn ra đi.
    nữa muốn ở.
    Thôi ra đi.
  8. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Huế lắm Huế ơi.Tình iu của tui.
  9. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Em đã trở về nhưng không còn là em của ngày xưa nữa rồi........
  10. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Mai lại đi làm rồi !

Chia sẻ trang này