1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... ..... Những điều trái tim khó nói .... Khoảng lặng cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi motmi_tocmay, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    27.4.06
    Ngày hôm qua mình học từ 8hsáng đến 6h chiều....kinh khủng thật, 9h mới về đến nhà, quả là 1 ngày nặng nề...sáng tỉnh dậy cảm thấy người mệt mỏi, ko nhấc mình được khỏi giường...chắc ốm mất...
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ôi đồng cảm quá!!! có 1 tí khác thôi
    I LOVE YOU,OK???
  3. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vẫn băn khoăn , lo lắng , dao động khi chọn nghành phụ, chán thật đấy, cũng chẳng biết đến khi nào mình mới học xong và cũng chẳng biết đến khi nào mình mới chọn được nghành phụ thích hợp đây. Bạ bè thì đã có công ăn việc làm hết rồi, còn mình thì ..nhiều lúc cũng muốn bỏ đi làm nhưng mà Mẹ cứ bảo, khuyên răn, đi làm việc bằng chân tay khổ lắm con ạ....híc híc thương Mẹ lại đi học, Mẹ cứ bảo: Mẹ lo làm còn con thì cố gắng học, hai Mẹ con ta cùng cố gắng,...... và Mẹ đã và vẫn đang cố gắng , làm việc cả tuần,buổi chiều thứ 7 đi lấy hàng đến tối về lại bau hàng để ngày mai chủ nhật lại đi bán ngoài đến tối lại về bau hàng ở cửa hàng đến tận 11,12h tối mới về ăn cơm,nếu như những công việc đấy mà do con làm ,thì ko sao vì con còn trẻ,còn khoẻ còn Mẹ thì đã ngoài 50 tuổi, chưa khi nào được nghỉ ngơi thật sự, vẫn quần quật làm từ nhỏ cho đến tận bây giờ Mẹ cứ bảo´´kiếm được đồng nào hay đồng nấy con ạ``thế mà cuộc sống vẫn để Mẹ luôn phải cô dơn, luôn phải chịu bao lời dèm pha, trách móc, tốt với người khác nhưng ngược lại có ai hiểu được Mẹ đâu kể cả Bố, còn con thì..vẫn như hòn đá ở giữa dòng sông, nước thì ngày ngày cứ chảy siết, đá thì mãi cứ đứng yên 1 chỗ ngày này qua ngày khác... thế đấy....
  4. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    9.5.06
    Hắt xì hơi, sổ mũi, nhức đầu,ngứa..là triệu chứng của dị ứng phấn hoa, chết thật, năm ngoái mình có bị đâu nhỉ , thế mà năm nay lại khổ thế này cơ chứ....
  5. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay lại thấy buồn, ngày tháng thì trôi quá nhanh quá, mới đây nghảnh lại đã mấy năm rồi, đôi khi chợt nghĩ tới người xưa, ko biết bây giờ người ta thế nào rồi ? đã vợ con, gia đình gì chưa ? bạn bè thì bặt tăm, phần vì công việc bận rộn , với lại cũng đã lập gia đình, nên mấy cô cứ phải chăm lo cho gia đình đã, còn thời gian đâu mà nghĩ đến bạn bè, lại bạn bè ở xa lắc xa lơ nữa chứ. Mấy đứa em gái cũng vậy, ngày trước khi chúng chưa có bạn thì lên đây cứ líu lo, buôn chuyện với mình, kể chuyện gia đình, Mẹ và bà con cô bác ở nhà ra sao, còn bây giờ thì khác, vừa bận học, mà có online cũng lo tìm tài liệu , hay nói chuyện với bạn, cũng chẳng còn nhiều thời gian cho mình. Người yêu thì nay giận, mai hờn, đã ở xa nhau rồi mà còn cứ gây gỗ hoài, đôi lúc thấy mệt mỏi, chán nản, chẳng muốn theo đuổi 1 cái gì nửa hết, ko hiểu sao có lúc lại có ý tưởng đi tu, đúng là điên rồ thiệt, Mẹ mà nghe được cái này chắc Mẹ buồn lắm. Nhiều lúc nghĩ, mình cố gắng là vì gia đình, vì Mẹ và các anh em ở nhà rất tự hào, hãnh diện về mình với bà con hàng xóm, nên mình không thể bỏ tất cả, mà phải cố gắng thiệt nhiều. Trong gia đình có ai hiểu được, 1 mình bên đây vừa buồn, vừa tuổi thân thế nào, nhưng mỗi lần nói chuyện với gia đình đều cố gắng vui vẻ. Nhiều đêm cứ nắm khóc mãi, nhất là nhưng khi gặp chuyện ko vui, lúc ấy chỉ muốn về nhà ngay, chỉ muốn ngồi mà làm nũng với Ba, về mà vui chơi với 3 đứa em gái....và làm nhiều điều mình mong ước bây lâu. Không hiểu sao mình cũng đã chịu đựng được cả 1 thời gian dài, giờ chỉ còn mấy tháng nữa thôi mà cũng không chịu đươc sao??. Lúc đó lại lo những chuyện khác, không biết rồi 1 năm sau , hay vài 3 năm nữa sẽ thế nào đây ???.....có lẽ chuyện của ngày sau không nên suy nghĩ nhiều, bây giờ lo đi viết bài học bài đã, tối nay đã ngồi không tập trung làm được gì rồi. Bao giờ cũng tự cỗ vũ mình, Cố lên U à, mi nhất định sẽ làm tốt được mọi việc mà !!!.
  6. hidiclum

    hidiclum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của khicon_80 tự dưng bỗng thấy đồng cảm quá.
    Cũng chính vì lí do người ở đây kẻ nơi khác mà phụ bạc người ta. vẫn còn thương, vẫn còn yêu nhưng...mỗi người 1 nơi,mình ko chịu được.
  7. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    Tối 10 rạng sáng 11.5.06
    Cũng chẳng hiểu cố tình hay vô tình sau khi mình hắt xì hơi ..xịt mũi ra máu ,thế mà lại bảo´´bình thường ``.....buồn thật, rồi chẳng biết sau này nếu sống chung sẽ ra thế nào nữa, mình ốm mình đau có còn quan tâm nữa ko...Mình ốm thì bảo là ốm , thế mà khi nào cũng nói (hơn 2 lần ) ´´nhìn ở ngoài thấy bình thường, ko có biểu hiện gì của ốm đau cả`` ko biết khi nói thế có suy nghĩ gi ko nhưng mà làm cho mình cảm thấy buồn lắm, chẳng lẽ cứ mỗi khi đau thì phải kêu la, rên rỉ, mà phải biểu hiện như thế nào để biết là tôi đang đau, ...Nói như thế có nghĩa là ko tin tôi, cho tôi là người nói dối à ?
    Ko nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ đến là lại cảm thấy tức và buồn.
    11.5.06
    Bế tắc trong học hành lẫn tình cảm, chán thật. Có nên giống người ta buông xuôi( được giải thích là: ko suy nghĩ nữa) ko nhỉ, chứ cứ nghĩ như thế này chắc mình điên mất.
    Cuối cùng cũng có kết quả thi,dẫu biết là kết quả sẽ ko qua được môn này nhưng mà vẫn muốn xem.Buồn quá, mình thật kém cỏi...
  8. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Áp lực nhiều qua,học ngày học đêm, điên cái đầu,......mà càng lo lại càng không tập trung được bao nhiêu. Mấy hôm nay đêm nào cũng có trăng sáng, khi tắt điện đi ngủ mới nhận ra được đó là trăng, thế là mở cửa sổ ngắm trăng, lại nhớ nhà. Ngày nhỏ, trời sáng trăng bao giờ cả xóm cũng ồn ào nhộn nhịp vì tiếng trẻ con vui đùa.......
  9. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    15.5.06
    Nhìn lại mình ở nhà chẳng còn ai là bạn thân nữa rồi, do mình hay do cuộc sống nó phải như thế...có đứa bạn nhưng giờ lại lo cho vợ cho con lo cho công việc nên chắc cũng chẳng quan tâm tới mình nữa rồi, ko biết sắp tới có nên về vn về Huế nữa ko, về gặp mặt người ta..sợ, ko đủ can đảm.., rồi mình sẽ ra sao..
    Nhiều lúc mình muốn ở một mình quá, 1 cảm giác tự do suy nghĩ như trước kia
  10. nguahoangdt

    nguahoangdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    uo troi oi , sao ma sv hoc o Hue ra dua nao cung uot at the ha troi, hat xi hoi ra mau , don gian vi ben nay khi hau kho hanh nen ai sang day mui cung ra mau het nhat la buoi sang va mua dong .
    con chuyen tinh cam a, thoi buon thi buon that m, nhung cuoc doi dau chi co vay , cuoc doi nay cung dau chi phai co mot nguoi thoi , hay quen di tat ca va lam lai tu dau , cu om mong cu chi kho cho minh, hay song cho minh va bau lai tu dau de tot dep hon, tam li con nguoi ta , "con cá mất là con cá to" ma . dung tiec noi gi ca , cuo song o phia truoc chu khong phai nhung gi da qua .
    chuc moi nguoi vui ve , cu nhu vay lai anh huong den nguoi den sau , hau qua la kho luon day .
    huexua.

Chia sẻ trang này