1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... ..... Những điều trái tim khó nói .... Khoảng lặng cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi motmi_tocmay, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm này trời mưa hoài...thời tiết năm này hơi thất thường...nóng lạnh bất chợt, ko biết thế nào mà lường.
    Sắp ra trường rồi, nghĩ lại khoảng thời gian qua, vui buồn đều có, nhưng có lẽ đã có nhiều thay đổi lắm rồi..giờ này ko biết phải làm thế nào, hoàn cảnh thật khó nói, ngay cả với người thân nhất cũng không dám nói ra...một mình ôm nỗi khổ, có ai hiểu được tâm trạng của mình lúc bây giờ ko, muốn nói, muốn tâm sự với 1 ai đó lắm, nhưng sao không làm được..có lẽ mình sợ sự thật phũ phàng, giờ đây cũng chẳng mong gì nhiều, chỉ mong ra trường, kiếm được công việc ổn định mà giúp đỡ gia đình lo cho mấy đứa em ăn học nên người. Mẹ bảo Mẹ thương con nhất, ví sinh con ra trúng cái tuổi khổ, có lẽ lúc nào cũng cũng buồn, cũng lo nhiều thứ chuyện...đôi lúc con cũng buồn cho mình, nhưng cứ nghĩ, nếu như Má nói, thì chẳng lẽ bạn bè con đứa nào cũng cực khổ hết sao??? có lẽ sướng khổ đều do mình mà thôi...Không biết bây giờ nên trách ai đây, hay trách mình không biết suy nghĩ chính chắn....mong sao có thể quên hết, dứt bỏ được hết những chuyện đã qua, để còn có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Bây giờ , điều con nghĩ đến chỉ là Má và những đứa em con, nghĩ về tương lai, cuộc ssống của chúng sẽ ra sao. Còn về phần mình, không biết nói thế nào được.....có lẽ chẳng bao giờ còn tìm cho mình được 1 cuộc sông hạnh phúc riêng, như vậy có bi quan quá không ??nhưng những ám ảnh khó quên, thì làm sao dám tiến tới được nữa phải không ??chỉ là những ước mơ mà thôi...
    Đôi lúc nghĩ lại thấy mình đã lớn thật rồi, đã bỏ qua quá nhiều thứ, bây giờ nhìn lại, chỉ muốn được bắt đầu lại từ thời mới rời xa tuổi học trò, bước vào cuộc sống sinh viên, nếu có thế, mình sẽ chọn lựa cách khác để đi, chứ không như bây giờ. nhưng tấc cả chỉ là "Nếu như....", mọi thứ không thể trở ngược lại được.
  2. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Khicon dừng có buồn nữa, sau cơn mưa trời lại sáng, mà ko sang thì trời cũng quang mưa tạnh....Đừng có buồn vì những chuyện đau buồn nữa hãy quên đi mà sống khicon ạ, có vấp ngã, có những lúc ko suy nghĩ chín chắn thì mới nhớn, mới chín chắn hơn chứ có phải ko, bạn đừng có suy nghĩ nữa, hay kiên cường lên nhé.
  3. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ khuyên được mọi người những lúc minh ko cảm thấy bi quan thôi, chứ thật ra khi đau buồn mình cũng giống bạn mà thôi.Chính vì đã trải qua những đau buồn, những lằn vấp ngã thì mình mới hiểu cảm giác của bạn , mới dám khuyên bạn....
  4. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Uh, thankss motmi_tocmay nha, biết là thế, nhưng sao không làm được nơi. Bây giờ sợ phải vướng víu vào 1 chuyện tình cảm khác lắm rồi, cứ sống 1 mình như vậy thoải mái hơn, khỏi phải suy nghĩ nhiều...hay xnghĩ đến những niềm vui và những người thân trong gia đình, để thấy mình còn có nhiều ý nghĩa đối với các thành viên trong gia đình.
  5. donovan

    donovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu rồi cuộc sống này đi đến đâu nữa... Bạn bè ở đây từng đứa một chúng nó đi hết... chỉ còn mình ta.. bao giờ thi đi tiếp đây?????
  6. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 13.6.06 , phải đính chính như thế vì hum nay mình đã viết nhầm là ngày 14.06.06, chết thật , dạo này già nên lú lẫn thật rùi hay sao ấy, mất khái niệm ngày tháng, mà ko biết bà giáo có trừ điểm bài kiểm tra ko nữa.
    Hú hồn... cuối cùng thì cũng biết được điểm, mà sao cái số mình luôn gặp đen đủi thế ko bít, cả lớp ai cũng được trả lài bài, ai cũng lăm le , chúi mắt vào bài , còn mình thì ngồi tư lụ, ...grừ...grừ... đến cuối cùng mới lên hỏi bà giáo....sau 1 hồi tìm kiếm mới bít là hình như bài mình bị mất...... cứ sợ là phải làm lại bài kiểm tra, mà lại làm với bà Römernghe mấy đứ nữa chứ...khó nhăn răng(nghe mấy đứa kia bảo thế)
    Phù....
    Mấy ngày vừa rùi mình cứ sợ, bởi tình cảm và kỉ niệm của ngày xưa lại hiện về, chắc người ta cũng thế, nhưng mà thôi mỗi người đều có 1 góc cho riêng mình, mình cũng thế.......
    Tức quá đi mất , cả ngày hành hạ mìh chưa đủ, đến tối lại tịt tiếp, chán quá, mà ko hiểu ở bên trong mũi nó có cái giề mà ko thở được ko biết, biết là mình khoái ngủ roài, ban đêm phải thở bằng miệng, sáng dậy thấy mồm khô khan khó chịu quá, cũng may mà mình lại dễ ngủ, chứ ko thì cũng phát ốm.Cầu cho mùa hè qua nhanh, và mùa thu lại đến
  7. hidiclum

    hidiclum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    15.6.06
    CHÁNNNNNNNN
    Chán quá đi thôi, cuộc sống thật khó khăn và phức tạp ,....nhưng đôi khi lại tự hỏi cuộc sống có thật khó khăn và phức tạp thật hay ko, hay chỉ do mình tự tạo nên những lung tung để rồi cũng tự luẩn quẩn trong mớ hỗn độn đấy
  8. THPTQUOCHOC

    THPTQUOCHOC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ho ho ho nóng o chịu được, 37,38 độ mà lại trong mùa thi nên mệt quá, lại trung mùa wc nữa mơi chết chơ bao nhiêu là sự cản trở trên con đuơng thi cử, huhuhuhuhuh
  9. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    19.6.06
    Còn khoảng 1 tháng nữa là bắt đầu những ngày thi rùi, chắc phải tập trung học thôi, cố gắng đừng để lập lại như kì trước.
    Và cố gắng để mọi việc ko ảnh hưởng đến ..........
    Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa..........
  10. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    5.7.06
    Chán và thất vọng quá đi thôi, cuối cùng thì điều mình lo sợ đã đến, có nên nói cho người ta biết ko nhỉ , chán quá, minh thật là kém cỏi

Chia sẻ trang này