1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... ..... Những điều trái tim khó nói .... Khoảng lặng cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi motmi_tocmay, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những lúc ta ko thể diễn đạt được suy nghĩ , tình cảm của mình bằng câu nói ,những cử chỉ ..đối với người ta yêu, đối với 1 người bạn mà ta để í, với người bạn thân, bạn bình thường
    hay với bố mẹ,anh chị,người bà con hoặc thậm chí là 1 người đi đường...
    Những lúc như thế bạn hãy viết lên những điều mà trái tim bạn cảm thấy khó nói, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn, rồi biết đâu sau đấy bạn lại có lại sự tự tin để bày tỏ lòng mình 1 cách dễ dàng hơn

    Bạn nói hay lắm .Vậy đã bao giờ bạn yêu một ai đó mà không thể nói với người ta thì bạn sẽ làm thế nào.
  2. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko nói tình cảm của mình cho người ta biết thì như trên tui đã viết, bạn hãy viết lên những tình cảm của mình vào đây. Bởi 1 khi đã ko thể nói được cho người ta biết, nếu cứ giữ mãi trong lòng thi nhiều lúc cảm thấy khó chiu, buộc mình phải thổ lộ với 1 ai đó, thì đây minh làm topic này để giúp mọi người 1 phần nào đấy giải toả lòng mình thôi, chứ tốt nhất là nên cố gáng nói ra.
  3. motmi_tocmay

    motmi_tocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Yêu roài nên cảm thấy đánh mất cái tôi ngày xưa phải ko bạn? ko tâm sự thì tâm sự với người bạn iu ấy, nhưng cũng khó phải ko, nên vì thế mà có lần tớ nghe 1 người kêu là ko còn đứa bạn thân nào nữa ngoài tớ, chẳng biết người ấy có trong cùng hoàn cảnh như bạn ko nữa.
  4. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nhìu khi trái tim cứ luẩn quẩn mãi.Đi tìm ......tìm kiếm mãi mà răng ko thấy.Chắc mình nên đi bụi cho khoẻ.Sao nhìu thứ ngán ngập thế ko bít.ngaynào cũng như ngày nào.Chỉ có mấy cái việc mà vẫn ko ra hồn .vẫn thếnhìn lại thấy mình cằn cỗi và già đi nhìu.lại sắp lạnh nữa rồi.lạnh giá thế ngủ là suớng nhất.mà quái thật mùa đông lạnh vậy mà khối kẻ thích cái bài"bản tình ca mùa đông".lạnh chết đi dc.
  5. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Mai ơi !
    Điều duy nhất anh có thể nói với em lúc này là : Anh xin lỗi ..... Anh chi muốn em chấp nhận lời xin lỗi của anh mà thôi .
    Đã 2 năm rồi em nhỉ ? thời gian đã trôi qua tuy không lâu nhưng nói là ngắn ngủi thì cũng không phải . Chắc cho đến lúc này sau 2 năm cách biệt ,em cũng không thể hiểu nổi : Tại sao anh lại ra di mà không nói với em điều gì ? Quả thực lúc ấy anh rất muốn nói ra tất cả nhũng gì anh nghĩ nhưng em àh : Anh không đủ can đảm để nói lời chia tay với người con gái mà anh yêu thương nhất.
    Giờ đây anh đã là một chàng sinh viên năm thứ 3 Bách Khoa rồi ! Anh không còn là người con trai 19 tuổi cách đây 2 năm nữa ....Nhưng tình yêu mà anh dành cho em vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào .....
    Em còn nhớ cái lần anh gặp em lần cuối không? Hôm đó anh chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của em ,miệng anh vẫn cười ,mắt anh nhỏ lệ và anh chỉ nói với em rằng : Tạm biệt
    Chỉ 2 chữ "tạm biệt " đó thôi mà cho đến lúc này đã 2 năm rồi . Anh ra Hà Nội còn em vào Huế .Chúng ta xa nhau từ ngày ấy . Từ hôm đó chúng mình bặt tin nhau .
    Không biết giờ đây em thế nào ? Có khoẻ không em ? Em có hay cười như ngày trước nữa không ? Em học hành thế nào ?
    Còn anh . Anh đã tự lập ngay từ những ngày đầu tiên ra Hà Nội .Anh đã tự nuôi bản thân mình ăn học bằng những đồng tiền mình làm ra .Điều này chứng tỏ anh đã thực hiện được lời hứa thứ 4 trong 10 lời hứa với em trước lúc chia tay ... Ít ra cũng mong em vui lòng .
    Hôm nay là 20-10 .Anh cầm điện thoại lên muốn gọi chúc em một lời .Nhưng rồi anh lại không gọi nữa . Rốt cuộc anh vẫn không đủ can đảm để nói chuyện cùng em. Anh xin lỗi........
    Ở xa em nhưng anh luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc,thành đạt,và luôn dễ thương như cô gái Triệu Sơn ngày nào anh mới gặp .
    Tạm biệt......
  6. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    31-10-06
    Lạy thượng đế cho con quên người ấy !
    Từ bây giờ và mãi mãi về sau
    Bởi chúng con không duyên nợ cùng nhau
    Nên chua xót một mình con gánh chịu
    lạy thượng đế cho con đừng bận bịu
    Đừng luyến tiếc vì hình ảnh người ta
    Tình vẫn yêu nhưng phải cách xa
    Người đôi ngả kẻ đôi nơi từ tạ
    Chúng con sẽ nhìn nhau xa lạ
    Như chưa lần vấp ngã đường yêu
    Dẫu chúng con phải đau đớn trăm chiều ..........
    Con luôn yêu dù con bên người khác
  7. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai anh đi .................
    anh đã đi thật xa, thật xa rồi ! thời gian cũng không phải là ngắn ngủi gì phải không Mai ? Anh nhớ em nhiều lắm! Anh vừa đi học về ! Chẳng biết làm gì ! Đành online - Anh tâm sự với chính mình mà cũng không biết là mình tâm sự thế này liệu có giải tỏa dc gì đang làm anh cháy bỏng thế này không ???
    buồn và nhớ vô cùng ..............
  8. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay lại say rượu rồi
    không phải say vì anh nhớ em mà say là vì :Rhapsode & hero_1929 . Chán hẳn !!! Đang những trang nhật ký lãng mạn lại có người chen vào ức chế
    nhưng dù sao cũng cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các bạn
    rút kinh nghiệm để yêu lần sau
  9. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    02-11
    Sao hôm nay mình lại thấy chán thế nhỉ ???
    không phải vì anh nhớ em đâu Mai àh
    cũng không phải anh đang đắm chìm trong quá khứ
    mà đơn giản vì hôm nay ...........anh chán
    thôi anh đi ngủ đây hy vọng anh sẽ đc gặp em trong những giấc mơ
  10. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Mai ơi, anh đang mơ về em.

Chia sẻ trang này