1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... ..... Những điều trái tim khó nói .... Khoảng lặng cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi motmi_tocmay, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Đã gần nửa đêm rồi !
    Anh nhớ em quá ! Đã hơn 2 năm rồi em nhỉ ? Chẳng biết trong thời gian qua em sông và học tập thế nào ? Tình hình em thế nào ? Em đã có một ai đó bên cạnh chưa ? Biết bao câu hỏi anh tự đặt ra cho mình rồi lại không thể trả lời ! Biết bao đêm anh nhớ về em một cách tuyệt vọng ! Nhìn những tấm hình của chúng mình anh lại càng thấy nhớ em hơn . Dường như nỗi nhớ đc dịp tràn về trong suy nghĩ của anh vậy ..........Anh khát .......Khát khao đc gặp em ,khát khao dc nghe giọng nói của em nhưng anh biết làm sao đây khi mình không đủ can đảm .Anh thật hèn phải không em ??? Anh chỉ lo sợ một điều rằng : Sau hơn 2 năm em đã ..........Thay đổi . và ...............
    yêu em !!!
  2. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    cắt ngang những dòng nhật ký một phát để tâm sự cùng bác
    bác ạ !
    bác đã bao giờ yêu chưa ? bác đã bao giờ phải chia tay người mình yêu trong khi mình rất yêu người ấy và biết chắc chắn rằng nếu chia tay thì mình sẽ phải ân hận suốt đời ? Thế mà em đã phải trải qua cảm giác ấy ..........
    Sau lần cuối chia tay người con gái tuyệt vời ấy ,cô ấy vào Huế còn em thì ra Hà Nội . Em bây giờ đã là một sinh viên năm thứ 3 Bách Khoa HN rồi ! Nhưng cho đến bây giờ,ngay lúc này ......em vẫn không thể quên đc người con gái ấy
    chẳng biết làm sao
    em không có nổi cái địa chỉ để liên lạc . Chính vì thế mà em xin Box này chút đất để trút bầu tâm sự
    nếu bác biết ai ở ĐHSP huế khoa Sử thì tìm giúp em địa chỉ của cô ấy với
    cảm ơn bác nhiều
  3. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Lại một đêm nữa trôi qua .....Hắn ngồi một mình bên khung cửa sổ ...trên tay là .....điếu thuốc lá đang cháy dở nhưng đã tắt lửa .....nhìn điếu thuốc lá đã tàn một nửa .Hắn lại thấy đau xót cho mình ........đau xót cho một cuộc tình dang dở Hắn ngồi nghĩ nhưng cũng không biết mình đang nghĩ gì ..hắn chán ..Hắn online nick của mình trong ánh sáng yếu ớt của que diêm. .......... Hắn đang viết những dòng tâm sự này nhưng lại không biết là đang viết gì ? và cũng không biết là viết vì điều gì nữa ? Hắn chỉ thấy hơi .......Bâng khuâng
  4. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Hắn đưa bàn tay của mình lên nhìn .......chẳng có gì khác so với hơn 2 năm trước .....chỉ khác một điều rằng : cách đây 2 năm . bàn tay này đang nằm trên mái tóc của một người con gái mà hắn yêu thực sự ...........Mối tình ấnh giờ đã đi qua .......Nhưng hắn vẫn không thể quên đi cái kỷ niệm không hề êm đềm này ...........Hắn chán ! Hắn cầm lên tay cái bản đại cương mà hắn nghĩ ra cho đồ án tốt nghiệp tương lai ........Hắn nghĩ ngợi hồi lâu rồi ném .......oạch một cái về phía góc giường ...... Lững thững ra cầu thang hút thuốc.....nhìn trời hà nội từ tầng 12 này trông cũng lãng mạn đấy chứ ....Hắn mỉm cười với chính mình .........Hắn thả điếu thuốc ra khỏi tay ........nhìn ánh lửa rơi dần xuống đất hắn cảm thấy một điều gi đó đã rời xa hắn thực sự .............
  5. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Cầm trên tay bài thơ của một người con gái .......... Tôi đọc đi đọc lại hàng ngìn lần .........Những dòng chữ mà tôi dường như đã thuộc làu làu .......... Nhưng sao vẫn cứ muốn đọc ??? Tôi nhẩm trong miệng mình....... từng câu , từng câu . mỗi lần đọc lại thấy khác nhau ....Như mình hiểu thêm một điều gì đó . Khói thuốc bốc lên nhẹ nhàng ........trôi qua ánh đèn mờ mờ của cái đèn ngủ ...........nó bay thẳng vào mắt tôi làm cho tôi thấy cay cay mắt ...........Đưa tay lên dụi dụi nhưng vẫn không hết cay .......Gấp nhẹ nhàng bài thơ vào ngăn bàn ..........tôi nằm lên giường .........nghĩ ngợi ....... Tôi thấy nhớ Mai quá ...........tôi khóc và lịm mình vào giấc ngủ .
  6. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    ánh nắng cuối thu khẽ len qua khe cửa ........từng cơn gió nhẹ lướt qua hiên nhà ...........cõi lòng tự dưng trống rỗng ..........chẳng nhớ và cũng chẳng hiểu đc gì khi mà tình yêu không còn bên cạnh ..........giả vờ cười với không gian trước mặt nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng nghĩ đến một hạnh phúc lâu dài . Từ ngày ấy ..........thuốc lá như một người bạn quen thuộc ......... Rượu như một người tình thủy chung . Vẫn chỉ là một chàng sinh viên Bach Khoa năm thứ 3 thôi .......nhưng sao mà mình nhiều tham vọng thế .......... thôi thì đã mất công mơ ước thì mình mơ luôn một thể vậy .
    Ngoài đường từng dòng xe vẫn chạy ...........sáng sớm .......một chút mơ màng . cuộc đời vẫn trôi như....thường. Có lẽ mình vẫn vẫn còn một chút ....................tỉnh táo .
  7. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Hắn thật đê tiện
    hắn đã thầm yêu một người con gái khác
    nếu hắn yêu người đó thì hắn đã không giữ trọn lời hứa thứ 2 với Mai ..............
    Hắn đang đau đầu vì suy nghĩ .
    hắn chán .........
  8. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 5-10 âm lịch
    Sinh nhật em .........
    anh nhấc điện thoại lên bấm số của em và ...........đặt xuống . Hàng chục lần như vậy nhưng vẫn không đủ can đảm để gọi cho em . Anh sợ nghe phải giọng nói của em . Sợ nghe thấy tiếng thở của em..........Những lúc này anh mới cảm thấy mình thật hèn nhát . Nhưng khi gọi cho em rồi thì anh biết nói gì đây ?
    một lời chúc mừng sinh nhật đơn giản hay là một lời xin lỗi sau 3 năm trời xa cách ???
    Cái lạnh của mùa đông đang thấm dần vào da thịt của anh . Nhớ lại cái đêm sinh nhật em cách đây 3 năm ..........ôi thật hạnh phúc và diệu kỳ . .......Ngày ấy , có ai nghĩ gì đến chuyện sau này thế nào đâu??? Thế mà sau 3 năm..........bây giờ , anh một phương và em cũng một phương. Mỗi người đều mang trong mình một nỗi niềm riêng . Anh thì ân hận với những gì đã qua , còn em ............
    Hôm nay dù không đc trực tiếp nói với em những lời chúc
    nhưng tự trong trái tim anh ,anh vẫn luôn cầu chúc cho em đc hạnh phúc và chúc em luôn thành công với những gì em đã hứa ..........mãi mãi yêu em !..................
    L.H.Q
  9. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng anh cũng đã quyết định gọi điện cho em ......
    22h25''
    054 831 516 ...........
    - alô ........
    - dạ ai đấy ạ!..........
    - anh đây mà em .
    -anh là ai mà nói chuyện nghe thân mật thế ? và có chuyện gì không anh ?
    - anh là ai thì lát nữa em sẽ đoán ra còn bây giờ em cho phép anh chúc mừng sinh nhật em nhé .........
    - ôi trời ! Chẳng lẽ anh là........
    -ừ ......anh đây mà em !!!......
    Mai nói giọngnhư ngẹn lại :
    -sao.......sao......sao anh lại gọi cho em ? sao anh lại biến mất suốt 3 năm qua ? và tại sao anh lại trở lại vào đúng ngày hôm nay cái này mà có biết bao kỷ niệm của chúng mình ........
    Tôi cầm điện thoại mà nghe rõ ràng từng tiếng khóc của Mai .......
    -Anh xin lỗi ..........Mong em đừng hỏi vì sao anh lại biến mất , đừng hỏi vì sao anh không liên lạc với em .......và quan trọng nhất là em hãy sống thật tốt , cố gắng tìm lấy một người yêu em . Đó cũng là nhưng gì mà anh mong ước em đạt đc .
    Mai nói " Sao anh không hỏi là : em còn yêu anh không hay một câu gì đó như :em nghĩ gì về anh ???"
    -Anh hỏi để làm gì hả em ? khi mà cả 2 chúng mình đều biết câu trả lời !
    -Nhưng tại sao, tại sao lại phải thế hả anh ? em làm gì sai sao ?
    -Không ! em chẳng sai gì cả ! Anh mới là người đáng trách .........
    -Bây giờ anh thế nào ?
    -Anh vẫn khoẻ và học hành bình thường em ạ ! còn em thì sao??
    -Anh yên tâm về em đi .......dù không có anh em vẫn luôn mạnh khoẻ,ăn uống đầy đủ ,học vẫn tốt như ngày xưa
    -ừ ..anh yên tâm rồi ........vậy từ nay anh sẽ ko gọi điện cho em đc nữa đâu .
    -tại sao vậy anh ?
    - anh gọi lần này là lần cuối cùng cho em thôi .......cái gì qua rồi thì hãy cho qua đi em ạ............Anh luôn cầu chúc cho em đc hạnh phúc . yêu em .......
    Em chưa kịp nói gì thì tôi đã cúp máy ...
    Lòng nao nao .........có một điều gì đó thật khó tả trong lòng ...........
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Mình đã hy sinh thật nhiều điều nhưng đã nhận đc gì đâu nhỉ ??? một nhân cách đôi khi tầm thường ( cuộc sống tặng cho mình món quà cai nghiệt này ) Một sự nghiệp không đâu vào đâu ( ước mơ đang dần đi đến sự hoang tưởng ). Một bài thơ không đề (một cái gì đó chưa đc dịnh hướng )
    Mình cần phải chấn chỉnh lại bản thân , cần làm một điều gì có ich cho mình và cho xã hội này . Nhiệt huyết thì có lẽ mình tự hào là mình có . Nhưng phương pháp thì cần các thất bại trong tương lai tạo cho mình ............có lẽ mình cần một thất bại nặng nề hơn là những thành công .
    những bài học mà cha mẹ hay thầy cô không thể dạy . .......Những bài học mà do chính mình vừa làm học trò vừa làm thầy theo đồ án mà trường đời cho đề tài.............mình cần bảo vệ những gì mà cuộc sống ban cho mình theo cảm xúc lẫn thực tế ...............và còn ............

Chia sẻ trang này