1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... ..... Những điều trái tim khó nói .... Khoảng lặng cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi motmi_tocmay, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    thank Meo` nhĂ chúc măo mỏằTt nfm mỏằ>i mỏĂnh giỏằi
    cỏĂn ly nào
    được muathuvang106q sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 10/07/2007
  2. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi , một điều an ủi anh dành cho em ...... dường như không đủ để khoả lấp khoảng trống trong tim em ........ em nghĩ ngợi , nghĩ rất lâu , rồi chợt bừng tỉnh với suy nghĩ : Em không còn là cô bé ngày xưa ...... Và anh cũng thế ! giờ anh đã xa , đã đi xa lắm rồi ! chỉ còn lại một mình em nơi đây ...... cô đơn , nhạt nhẽo đến vô cùng .........Em buồn !
  3. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    em hạnh phúc khi trở về bên mẹ , bên góc giường , bên đầu gối mẹ ôm , hạnh phúc cả khi cả nhà ăn tối , quây quần , đầm ấm xiết bao , sáng thức giấc chợt trở mình suy nghĩ , đến bao giờ mình thoát khỏi vòng tay của mẹ , nghĩ đến cha , và người cuối cùng em nghĩ đến là anh , chắc giờ này anh cũng đang làm việc , cũng vất vả như bao nhiêu người không tốt số khác ......... em chợt thấy lo cho tương lai , không biết rồi sau này em sẽ ra sao ? có lẽ là định mệnh , là số phận .......anh nhỉ ?
  4. haygaysoc

    haygaysoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mày sắp có vợ, vậy là hội mất thêm một thằng chiến hữu. Mừng cho mày nhưng lại buồn cho tao, giá như ngày đó tao nghe lời mày thì đâu đau khổ như thế này. Sao tao vẫn không thể chấp nhận đươc; vẫn đi tìm dù nó không thuộc về mình, vô vọng quá hở, nhưng tao lại thích. Ừ thì mặc kệ tao, trước sau gì tao cũng được như mày, chỉ sợ lúc đó không làm sui với mày được thôi. Chúc mày hạnh phúc, thằng bạn già
  5. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    chiều thứ 6 ..... của 1 năm về thước ..... cũng vào ngày này ..... em còn cùng anh rảo bước trên con đê làng ..... hạnh phúc biết bao khi tình yêu trở lại ..... ngày tạm biệt .... em buồn vì phải xa anh .... em xao xuyến vì một tình yêu đang trở về với quá khứ ...... đôi mắt anh nhìn em thật lạ kỳ ....có chút gì đó níu giữ , một chút gì tiếc nuối ..... còn em ..... em chỉ cười , một nụ cười nghiệt ngã .... chứa đựng cả những hận thù ..... em ghét ......ghét anh ..... nhìn anh lên xe .......dần xa phía chân trời ...... gió lùa vào mắt em ....... mọi thứ bỗng nhoà đi trong chốc lát ...... em khóc .!!!
  6. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    anh trở lại với hiện tại sau lời tạm biệt của em ........ hiện tại thật cay đắng ........anh chán , nhưng suy cho cùng thì trái tim anh cũng đã hơn một lần trao em ......... nơi xa ! em nghĩ gì ? có nhớ anh không ? hay chăng ........ em chỉ chợt nhận ra rằng : vẫn còn một chút gì đó của quá khứ ........Mai ơi ! anh vẫn nhớ về em ! nhưng không phải trên cương vị là người yêu nhớ người yêu đâu em ạ ! anh không nhận mình là vẫn như xưa ..... chợt cảm thức vừa xuất hiện sau nhiều đêm suy nghĩ ...... một nỗi buồn cố hữu trong anh bỗng tan biến và hoà vào dòng đời đang chảy ........nhớ em ! hơi lạnh của mùa đông cũng dễ làm con tim oà khóc , cô đơn thật ......... em nhỉ ?
  7. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    có gì đâu em ! anh cũng không thể lựa chọn số phận cho mình đc em ạ ! chúng ta đều tự mặc cho thân mình dạt theo dòng chảy của cuộc đời .......một thời chúng ta bên nhau để giờ đây lại xa nhau , có thể là mãi mãi ........ giờ đây em và anh ......chúng ta xa nhau hàng ngàn dặm .......hạnh phúc không dành cho anh và em ........( điều này anh mới nhận ra lúc nãy ) ....... nhớ em !
  8. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    em những tưởng tình yêu không tồn tại ....... Ngày xưa , anh dạy em học bài , dạy toán , dạy Hoá cho em ........Nhưng anh đây có dạy em ......Yêu ! em không biết phải yêu như thế nào ? em không biết giữ chân anh ! em không biết an ủi anh những lúc anh buồn , những lúc cuộc đời xô đẩy anh ! em không biết làm gì ! em chỉ biết ngồi nhìn anh mà thương anh vô cùng ...... em chẳng thể làm gì cho anh ........ngoài một trái tim yêu thương anh thật lòng ........em yêu anh !
  9. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    ngày xưa anh không dạy em yêu vì ngày xưa anh cũng đâu có biết yêu ??? bây giờ thì ......... quá muộn rồi ! xa nhau thé này .......một trái tim nhỏ không làm nên chuyện ...... ôi cuộc đời ! có những kẻ gần nhau thì không dám nói để rồi khi xa nhau lại mới nhận ra rằng : mình đang tiếc nuối một khoảng trời quá khứ .........
  10. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    anh MTV vẫn luôn là người hiểu em nhất cảm ơn anh nhá

Chia sẻ trang này