1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... ..... Những điều trái tim khó nói .... Khoảng lặng cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi motmi_tocmay, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saita

    saita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay. Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.
  2. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    chiều nay ! em gọi điện cho anh ! ........máy anh không liên lạc đc ....em hơi lo lắng .... bước chân xuống phố ! trời trở lạnh ! Hà Nội sao mà kỳ lạ đến thế ? nắng nóng và gió lạnh thay đổi thật nhanh chóng ........em giận mình vì mình đã muốn xa anh .....em giận cả bản thân em khi mà con tim em không muốn làm thế ......em không muốn trở lại nơi ấy ! em không muốn trở về bên anh .......không phải vì em không muốn ..........đơn giản là vì ...... em cần phải xa anh ! xin anh hiểu ......và mong anh hiểu kỹ một điều rằng : em vẫn luôn mong nhớ về anh rất nhiều ! ..... ở nơi xa xôi này ! em thèm một cú điện thoại của anh , của bạn bè , của người thân .........nhiều hôm em bật khóc giữa lớp khi mà nhìn thấy bạn bè mình nhận đc những lá thư của người thân .........anh ơi ! anh có hiểu ???
  3. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Huế 21-4
    TÔI lang thang cùng ngọn gió đêm
    GẶP lại mình của ngỳa xưa khờ dại
    EM đâu biết giữa bao điều còn lại
    NHƯ áng chiều tôi rớt xuống nỗi đau
    MỘT chút gì còn lại của nhau
    SỰ thật có trăm ngàn lần tiếc nuối
    TÌNH em xưa giờ cũng xa rồi
    CỜ hoa cũ đã về bên chốn ấy
    VÀ có gọi niềm yêu xưa thức dậy
    YÊU dùm ta giọt nước mắt muộn màng
    EM kiêu xa ta muôn kiếp lỡ làng
    NHƯ giot nắng em đậu rồi lại mất
    MỘT mình ta bàng hoàng trong sự thật
    ĐIỀU ước cuối cùng chỉ còn trong kí ức
    CHÂN thật quá cuối cùng thành bất lực
    LÍ lẽ trở thành vô nghĩa trước em...

    (sưu tập )
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu thì có thể hông quên nhưng mà nếu cứ để nó "chi phối" thì càng tệ hơn, quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ, "chung thuỷ và chung tình" với nó cũng chỉ là quá khứ, hãy cho nó trôi đi mà ta vẫn giữ mãi những kỷ niệm hạnh phúc bên "người: là được. Cạn ly muathuvang và những người trong topic này
  5. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    1 tuần em không có điều kiện online ! .... không một cuộc điện thoại ......không một lá thư nhỏ bé ! .......sự chờ đợi và trông ngóng đang dần xé nát con tim em mỗi khi em trở về thế giới riêng của mình sau những giờ học vô vị ......anh ơi ! em nhớ anh nhiều lắm ! những ngày tháng sao mà trôi qua lâu thế hả anh? Mùa đông đã qua đi ! chỉ còn lại vài cơn gió lạnh lạc loài và những cơn mưa tháng 4 bất chợt ...giữa chốn phồn hoa ! những lúc ấy ....em lại nhớ những phút giây bên cạnh anh ! .....bên những người thân và bè bạn ở quê nhà ! .........còn bây giờ ..........anh ! anh đang ở đâu ? miền nam hay miền bắc ? có những niềm thương nhớ em dành tất cả cho anh ! đôi khi em hy sinh cả những điều quan trọng chỉ để chạy ra ngoài gọi cho anh một cú điện thoại .......nghe anh kể chuyện về cuộc sống của anh nơi xa ấy .......ôi ! sao mà em thương anh đến thế ......chỉ một vài ngày nữa thôi ! là em lại trở về quê hương thăm gia đình và bè bạn ! ........biết rằng: khi đó cũng không đc gặp anh ! nhưng em vẫn cứ tưởng tượng hằng đêm rằng: em sẽ đc gặp anh ! ........anh ơi ! em nhớ anh ......vô cùng
  6. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    một kỳ nghỉ đã qua đi .......chẳng để lại cho mình một dấu ấn gì ! 1 tuần chỉ lang thang khắp bãi biển .......ngày xưa thơ mộng thế .......còn bây giờ thì .......ôi! cái xưa cũ đâu rồi ??? chỉ còn lại một chút gì đó nằm trong ký ức ! thay vào đó là một khung cảnh quá "thị trường" mình thấy ngán ngẩm với nó quá ! Ngày xưa ! còn có ....... bây giờ thì ........
  7. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    anh !
    khi nhận đc điện thoại của anh hôm qua xong ....... cả đêm qua em không thể ngủ đc !..... chẳng hiểu sao ? cảm giác trống trải lại hiện về trong em .... có lẽ .... em nhớ anh ! em nhớ anh như những gì mà em đã nói ... khi anh bảo rằng : hãy quên anh đi ...... em lặng người đi trong chốc lát !
    ..... Nằm im lặng trong ngăn tủ là chiếc khăn ngày xưa anh tặng ... như một cái gì đó thúc dục em ! xui khiến em ...... em đã tự mình ngồi lục lọi cả đêm .... nhìn những món quà anh đã dành cho em ....... đọc lại những lá thư ngày trước ... những tấm hình ! em chợt bâng khuâng khó tả ....... em không buòn khi anh muốn chia tay ... em thấy vui ...... vui vì anh nói thật .... em chỉ sợ ....... sợ không còn đc nhìn thấy anh nữa ... sợ anh sẽ quên em .... sợ sau này khi anh trở lại ! Anh không còn nhớ hình anh của em đã từng tồn tại trong anh .... anh ơi ! em sợ ........
  8. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

    SG : 15/05/07
    Anh iu
    Hum trước em nhận được quà của anh rùi vui lắm ! hì hì ..... Lão Giám Đốc vừa ra ngoài với vợ chỉ có mỗi một mình em trong phòng nên ngồi viết cho anh vài dòng ... à quên ! phải nói là ngồi gõ chứ ...... tiện thể em thực hành môn đánh văn bản luôn . hì hì
    Dạo này anh thế nào ? khoẻ không ? học hành ra sao rồi ? thi cử gì chưa ? kết quả thế nào ? ăn có nhiều không ( he he ) và ..... có nhớ em không ?
    Mọi người ở ngoài ấy thế nào? khoẻ không anh ? Cháu Ngọc và Đức thế nào ? Có ngoan không ? hì !
    Em dạo này đi làm rồi nên không có nhiều thời gian lên mạng ! chỉ thỉnh thoảng lên mỗi khi có cơ hội thôi ! ví dụ như từ sáng đến bây giờ nè ! lão Giám Đốc đi với người yêu cả buổi sáng ! một mình ngồi buồn quá thì lên mạng lang thang xem web cho đỡ buồn ......
    Bọn anh khi nào được nghỉ hè thế ? khi nào nghỉ hè thì vào Sài Gòn chơi một chuyến nhé ? em mà thu xếp công việc đc thì em sẽ ra chơi mấy hôm ! hì hì
    Bọn anh xắp đi thực tập rồi ! chắc chắn hè này anh không đc nghỉ hè rồi hu hu hu ........ chết mất thui ....
    Xa em như thế ..... anh có nhớ em không ? em thì nhớ anh nhiều lắm! hihi Buổi sáng 6h em bắt đầu đi làm ! đến 11h về nhà tắm rửa ,12h trưa là ăn cơm trưa xong rùi về nhà ngủ một giấc đến 1h20 dậy đi học. Buổi chiều bắt đầu đi làm từ 5h chiều đến 11h đêm là về nhà ! lúc này cũng đã quá giấc nên không thể nào ngủ đc nữa
    Nhiều đêm em nhớ anh lắm nhưng mà nằm nhớ mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết ! nhiều lúc thấy buồn như con .... chuồn chuồn ấy
    anh thì sướng rùi ! thấy suốt ngày đc đi chơi ! chắc là dạo này cũng tăng cân không kém Em thì phải giữ eo cho nên không thèm béo để dành cơm khi nào cần béo thì ăn ..... Dạo này không dùng điện thoại nữa nên cũng chẳng đc nghe tiếng anh nói mà anh cũng chẳng phải tốn tiền nạp thẻ cho em hihi ! có khi không dùng điện thoại lại thấy hay hơn đấy ..........
    chờ em đi uống ngụm nước đã rồi vào viết tiếp ....... khát quá !!!
    ..........
    Đây rồi ! vừa chạy ra ngoài về ! hì hì
    đói quá ! từ sáng đến giờ chưa ăn cái gì ! ngồi lang thang trên mạng đọc thơ cho đỡ bùn
    thấy đoạn này hay hay nên tặng anh luôn
    " Phố chiều gặp gỡ người ta
    Hoàng hôn khẽ rủ làm ta say tình
    Người về trong nắng đẹp xinh
    Mang bao thương nhớ ân tình xưa nay
    Tóc dài trong gió nhẹ bay
    Bàn tay nhỏ bé ta đưa tay cầm
    Bên nhau hai đứa âm thầm
    Mà duyên như đã bén ngầm từ lâu "
    hì hì !
    thôi nhé ! hết giờ làm rồi ! em chuồn đây ! lão GĐ về mà thấy em không làm việc ngồi chơi thế này thì chít . Chào tạm biệt và chúc anh may mắn !
    bibi anh nhé !
    iu anh
  9. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày sinh nhật của em ! nhưng thật buồn ! một sinh nhật không có anh , không có một người bạn , không một món quà dù nhỏ nhoi nhất , em chán nản hơn 1 tuần nay ! bây giờ mới có đủ chút dũng khí để online ! trong chính cái topic này ! em đã trút bao nhiêu điều tâm sự ! em thực sự không muốn viết cho anh nghe những gì mà anh đã biết ! em chỉ muốn mình có đc một chút quan tâm của anh ! chúng ta không còn là gì của nhau nữa sao ? không còn là bạn bè nữa sao ! một người đi qua là không bao giờ trở lại ???
    được muathuvang106q sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 14/12/2007
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    10-6
    sau sn anh 10 ngày ! sau ngày chia tay em hơn 3 năm ! anh mới nhận ra một điều rằng : anh không thể không quên em ! nhưng biết làm gì lúc này đây Mai ơi ! khi mà anh và em cách xa nhau quá ! em gửi cho anh tấm hình của em nhân dịp sinh nhật anh ! em vẫn đứng đó ! cổng chợ Đông ba cũng không thay đổi nhiều so với ngày xưa ! nhưng rồi sẽ ra sao ! 2 năm nữa anh trở lại Huế ! em còn không ? hay chỉ còn cái chợ Đông Ba đầy kỷ niệm và em thì ....
    cuộc đời thật là một màn kịch ! ở đó có cả hỷ nộ ái ố ! anh và em liệu có phải đang đóng kịch không đây

Chia sẻ trang này