1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những giấc mơ về đạo chích

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 29/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký những giấc mơ về đạo chích

    He he,đã bao nhiêu đêm tôi mơ về giấc mơ có những nội dung khác nhau nhưng về cùng một người :Đạo Chích.
    Hồi 1: Gặp Gỡ
    Vào một đêm lang thang không mưa không gío,trời cao trong xanh,trời đầy sao.tiểu sư muội đnag lang thang trong khuôn viên của trường ĐHBK.Bỗng dưng tiểu muội nhìn thấy đi trên bên lề của vỉa hè,bỗng thấy một người vô hình vô ảnh,đi không tiếng,như bay trên mây trên gió.Gọi to một tiếng
    -Anh gì ơi!anh gì ơi!
    Chàng thanh niên mà tiểu sư muội gọi là :Đạo chích ...dừng lại,ngoái cổ nhìn lại tiểu sư muội.Trời ơi.Đúng là vô hình vô ảnh(đến bây giờ ra khỏi giấc mơ tiểu sư muội cũng không hề nhớ rõ mặt cuả đạo chích,chỉ tưởng tượng là cứ cho là ĐẸP trai đi)
    -Em gọi anh à?
    -Vâng...em...em muốn hỏi....
    -Hỏi gì em?
    -Em muốn hỏi là tại sao ...anh...anh có thể đi nhẹ như bay như vậy..giỏi thế...em có thể học được không?
    -Em có thật sự muốn biết không?
    -Dạ..dạ có ạ!
    -Vậy thì đi theo anh,anh sẽ nói cho.
    Tiểu sư muội cứ đi theo,đi mãi đi mãi..cuối cùng cũng đến nơi.Một quán trà vô cùng thanh tịnh,ngồi trên miếng đá để thưởng thức trà.Miếng đá đấy rất to,càng ngày càng rộng ra.Đạo chích nắm tay tiểu sư muội nhảy lên miếng đá để ngồi.Đệm ghế và ấm trà và bààn dọn ra.Bên cạnh phía dưới mây bay mờ mờ ảo ảo.
    -Muốn học thì cần phải rèn luyện.
    Tiểu sư muội cầm chén trà len xoay ba vòng rồi nhấp từng hụm một.
    Bừng ...đùng ...đùng.
    -Cô gái ơi dậy đi.
    Có ai đó gọi tiểu sư muội dậy,hóa ra đó là ông chủ quán trà,tiểu sư muội đã nằm trong chăn ấm đệm êm ngủ khì từ bao giờ.
    -Chú ơi chú có thấy chàng trai đi cùng cháu đâu không?
    -Chàng trai đó đã trả tiền và đi về rồi,có nhắn cháu một câu:Có duyên sẽ gặp lại,muốn học thì cần phải rèn luyện.
    Bỗng dưng tôi tỉnh dậy ra khỏi giấc mơ,thường thì tôi không bao giờờ nhớ được các giấc mơ của mình nhưng những giấc mơ về đạo chích thì lại nhớ rất rõ.
    Hôm qua vừa mơ tiếp về anh
    Muốn biết kỳ sau thế nào:Đón xem hồi 2 sẽ rõ: Vụ Giết người
    (tên nghe đã vô cùng hấp dẫn)
  2. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2 :Vụ giết người
    Đang đứng ở đầu gõ,hóng hớt vừa nghe được một tin rất giật gân,Có một người nào đó bị giết tối qua,(nghe rùng rợn không)chưa tìm ra thủ phạm.Mật báo cho biết thủ phạm là người quen biết với nạn nhân.
    Sáng sớm dạy ra đầu ngõ đứng cùng một số người,nhận được một bức thư,bên trong là một bài báo An ninh thủ đô,bị cắt xé,bài báo viết về một tên tội phạm 5 năm trước đã từng dùng hành vi tương tự để thực hiện hành vi giết người.Tiểu sư muội đã gần như nhận định được thủ phạm.Bỗng dưng ...ruỳnh...một tên to béo đang hướng tới mặt tiểu sư muội.36 kế chuồn là thượng sách.Chạy tiểu sư muội chạy thục mạng.Chạy chạy mãi.Cuối cùng tiểu sư muội lại lạc vào một khu vườn rộng lớn.tiểu sư muội lại được gặp lại :Đạo chích.
    Đạo chích lại hẹn tiểu sư muội đến quán trà lần trước.Trong tay tiểu sư muội vẫn dang nắm chặt bằng cớ về vụ giết người.Trên đường đên quán trà tiểu sư muội đã nhặt được một cái gối ôm và nahnh chóng để bằng cớ vào đó,mong sẽ đưa được đến cơ quan công an để tìm ra vụ án.
    Muốn biết ra sao ....khi nào rảnh tôi sẽ kể tiếp ..giờ phải đi rồi.

Chia sẻ trang này