1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những giấc mơ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký những giấc mơ...

    Không hiểu sao kimikamo khi ngủ rất hay nằm mơ, bởi vậy hôm nay tui quyết định thành lập topic này để kể về giấc mơ của mình. Nói chung đa phần các giấc mơ đều lạ lùng, ít bao giờ khớp với thực tế.
    Hôm qua nằm mơ 1 giấc mơ rất lạ. Khi tỉnh dậy vẫn nhớ rõ như in từng chi tiết. Kimikamo mơ thấy mình ra Hà Nội chơi. Sáng hôm đó dậy sớm chạy bộ từ Hồ Tây ra khu trung tâm, xong rồi...ngồi xích lô đi về. Đang đi đến gần hồ thì bỗng thấy có mấy chiếc máy bay đen xì bay trên đầu. Chúng bay qua đầu, và từ bụng máy bay thả ra những trái bom. Tiếng nổ rền vang, thế là tui vội nhảy xuống 1 cái hố bên đường để tránh bom.
    Sau khi trút hết bom thì mấy chiếc máy bay bay đi. Đột nhiên từ mặt đất 1 tên lửa bắn lên, 1 chiếc bị bốc cháy, những chiếc còn lại bay đi mất.
    Hôm đó tất cả các báo đài, ti vi đều đăng tin này, nhưng không ai biết rõ những chiếc máy bay đó từ đâu đến.
    Đến đây thì tui tỉnh dậy, nhưng thấy trời còn sớm nên nằm xuống ngủ tiếp. Lại tiếp tục mơ. Lần này chủ đề khác hẳn lần trước, có điều giấc mơ này không tiện kể ra ở đây...
  2. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại không tiện kể ra hả anh ?
    hôm qua em có một giấc mơ , tếu lắm , có bão hay lốc xoáy gì đó ở khu phố em , nó cuốn bay hết nhà cửa , trừ nhà em , còn em thì đứng một chỗ quan sát , hơ hơ , xong rồi mấy người mà nhà bị thổi đi rồi phải qua nhà em ở nhờ , và em ...tỏ ra rất hống hách ( hic , quá đáng thật ) giấc mơ này có ý nghĩ gì nhỉ , tham vọng thống trị chăng ????
  3. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại không tiện kể ra hả anh ?
    hôm qua em có một giấc mơ , tếu lắm , có bão hay lốc xoáy gì đó ở khu phố em , nó cuốn bay hết nhà cửa , trừ nhà em , còn em thì đứng một chỗ quan sát , hơ hơ , xong rồi mấy người mà nhà bị thổi đi rồi phải qua nhà em ở nhờ , và em ...tỏ ra rất hống hách ( hic , quá đáng thật ) giấc mơ này có ý nghĩ gì nhỉ , tham vọng thống trị chăng ????
  4. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cạp, bắt đầu có ham muốn thống trị người khác rùi đó Jowla, tệ wá tệ wá . hix, pp ghét nằm mơ lắm, ngủ dậy đầu nhức bưng bưng, hông làm gì ra hồn cả . Mơ gì á? Mới dậy thì còn chút ấn tượng, nhưng 1 hồi là wên sạch...sao anh kimikamo với jowla nhớ được hay wá vậy?????
  5. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cạp, bắt đầu có ham muốn thống trị người khác rùi đó Jowla, tệ wá tệ wá . hix, pp ghét nằm mơ lắm, ngủ dậy đầu nhức bưng bưng, hông làm gì ra hồn cả . Mơ gì á? Mới dậy thì còn chút ấn tượng, nhưng 1 hồi là wên sạch...sao anh kimikamo với jowla nhớ được hay wá vậy?????
  6. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    cũng tùy thôi nhóc à , giấc ngủ cũng có nhiều giai đoạn mà , có những rất mơ rất dài , rất thú vị , rõ ràng là ta vứa như thấ đó , nhưng mở mắt ra là không thể nhớ nổi , cũng có những giấc mơ lúc mình đã chớm tỉnh , có thể điểu khiển nó , nhưng dễ thức lắm , nhiều khi đang đến lúc gay cấn thì dậy mất tiêu , phải cố nướng thêm chút nữa để mơ tiếp
  7. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    cũng tùy thôi nhóc à , giấc ngủ cũng có nhiều giai đoạn mà , có những rất mơ rất dài , rất thú vị , rõ ràng là ta vứa như thấ đó , nhưng mở mắt ra là không thể nhớ nổi , cũng có những giấc mơ lúc mình đã chớm tỉnh , có thể điểu khiển nó , nhưng dễ thức lắm , nhiều khi đang đến lúc gay cấn thì dậy mất tiêu , phải cố nướng thêm chút nữa để mơ tiếp
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ko nhớ rõ là mơ cái gì nhưng Mon chắc chắn mình sẽ điều khiển được bản thân mình mơ tiếp bằng cách....ngủ tiếp.Hay thật. hì hì....
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ko nhớ rõ là mơ cái gì nhưng Mon chắc chắn mình sẽ điều khiển được bản thân mình mơ tiếp bằng cách....ngủ tiếp.Hay thật. hì hì....
  10. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hix, sáng nay nằm mơ nữa mới ghê chứ! Hậu quả là xém đi trễ, hehe.. cũng may mình có thói quen dậy sớm gần 1 tiếng, may wá là may! Nhưng đã mơ gì trời.... vẫn ko tài nào nhớ nổi!!!!

Chia sẻ trang này