1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những giấc mơ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Angie không biết đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn cuối cùng, cấm xe hai bánh từ 9h sáng trở đi nên bị phạt. Anh cảnh sát đòi bằng lái xe thì được nghe câu giải thích là xe này dưới 50cc nên mình không cần bằng vẫn có thể lái. Anh này hỏi bằng đến 2 lần, nghe câu giải thích đến 2 lần rồi mới đòi giấy xe.
    Mình chỉ im lặng nhìn cảnh sát ghi giấy thôi. Anh này bảo sẽ ghi là phạt xe đạp thì tiền nhẹ hơn, suýt nữa mình nói là cứ ghi xe máy, nhưng sợ làm anh kia khó chịu, nên thôi.
    Ngày nộp phạt, mình lon ton hí hửng đi nộp phạt, ra chiều đắc ý lắm vì biết được đâu là chỗ nộp phạt. Cò ''nộp phạt'' đầy nghẹt phòng, đòi tiền để nộp phạt dùm cho nhanh, với đầu đủ lý lẽ là nếu lấy giấp phạt, lấy xe đi nộp phạt tại ngân hàng, quay lại đưa biên lai, rồi mới được lấy giấy tờ thì lâu lắm. Nhất là phải xếp hàng đến 3 lần. (Ha ha ha, nộp phạt có cực khổ thì mới có ý nghĩa là PHẠT chứ!)
    Đến ngân hàng, mình hỏi thăm thì thật ra chẳng phải chen lấn gì cả, ngày nào cũng vắng toe.
    Nhân tiện, chuyện này lại làm mình nhớ đến chuyện ngày xưa mình giận sôi lên, chửi thằng thầy giáo nào mà trơ trẽn đến nỗi viết thư phàn nàn gửi Tuổi trẻ (hình như vậy) như thế này:
    1. Tôi cùng vợ đi từ nhà 1 học trò ra xa lộ thì bị cảnh sát chặn lại phạt tội không đội mũ bảo hiểm. Vì phạt giam xe nên vợ chồng tôi phải đi xe ôm về, như vậy là chúng tôi lại vi phạm luật vì xe chở 3 người.
    2. Mấy ngày không có xe, tôi rất cực khổ blah blah blah...
    3. Đến ngày lấy xe thì bị hẹn lên hẹn xuống, blah blah blah
    4. Đến khi lấy được xe thì xe bị hư hỏng vì bị quăng ngoài trời.
    5. Nay tôi đề nghị là phạt thì cảnh sát giữ giấy xe thôi, chứ làm vậy thì chúng tôi lại phạm các lỗi khác, vậy là phạt chỉ sinh ra điều xấu, chứ không làm gì tốt.

    Nhận xét: MK!
    1. Mày khoe mày làm thầy giáo làm gì, để những người làm nghề này thấy nhục lây?
    Mày đã biết tống 3 là phạm luật, sao không bỏ ra lấy vài nghìn mà 2 vợ chồng đi 1 cái xe ôm? Cảnh sát giam xe mày chứ không ÉP vợ chồng mày PHẢI tống 3 lên xe ôm mà về. Mày đừng đổ thừa!
    2. Mày tưởng người ta đặt ra HÌNH PHẠT để LÀM SƯỚNG NHAU à? Thế ra ÁN TỬ HÌNH cho một kẻ phạm tội giết người là để làm hắn sướng à? Phạm tội, thì bị phạt, cho lần sau đừng tái phạm. Mày là thầy, mày phạt học trò bao nhiêu lần rồi, lảm nhảm câu này bao nhiêu lần rồi mà mình bị phạt thì giãy nãy lên như đỉa phải vôi?
    3. Duy có điểm này thì tao không nhận xét gì về tư cách mày cả.
    4. Tao dám cá là mày cũng là 1 trong số những thằng leo lẻo đòi không thu thuế thu nhập cá nhân đây. Thế không có thuế thì nhà nước lấy đâu tiền ra lợp mái tôn cho cái trại chứa xe bị giam mà trong đó có cái xe của mày? Đóng góp thì lúc nào cũng trốn tránh, mà đòi hỏi mọi tiện ích: đường phải to, phải đẹp, trường học phải miễn phí, chất lượng phải cao, bệnh viện phải khang trang, phải vệ sinh, điện nước phải đầy đủ, phải rẻ...
    5. Xem lại 1. và 2.
    6. Mày còn dám chường mặt viết báo than thở à? Mày có con chưa? Con mày chừng 8 tuổi là biết cười khi đọc bài báo này rồi! Hay là mày lại như trăm ngàn kẻ khác, đi giáo dục con theo cái lối là nó thấy mày đúng, còn cảnh sát và luật pháp sai? Tao thật tội nghiệp con mày có thằng cha như mày, tội nghiệp vợ mày có thằng chồng như mày!
    7. Đừng để 1 đứa nhỏ tuổi hơn mày như tao có thể gọi mày là ''mày'' mà không hề áy náy!
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0

    Ôi ôi nhức đầu quá! Ngủ trưa đậy sao đầu nhức muốn chặt luôn cho rồi!
    Hồi nãy nằm mơ một giấc mơ thật dễ thương. Thích lắm.
    Giấc mơ nói về tùm lum thứ cả, nhưng cái đáng yêu hơn tất cả là... một con chó.
    Mình nằm mơ thấy một con chó.
    Một ông nhà hàng xóm, ở chung hẻm với mình, bán chó. Mà hổng hiểu bán chó kiểu gì mà quảng cáo là "Con chó này sạch lắm, nhịn đói mấy ngày rồi, bao tử có pH= 4.0 (đo ngày **/**), pH = 4.2 (đo ngày **/**), v.v...". Lần thứ nhất mình đi ngang qua, trong lòng chỉ vướng bận một điều: "Bán chó mà đo pH trong bao tử chó để quảng cáo là sao nhỉ??? Sao không đưa con chó ra? Mà bỏ đói nó nhiều thế chắc là nó ốm nhách".
    Rồi sau đó thì xảy ra một loạt việc khác (quên mất là việc gì rồi, hình như là "việc riêng" của mình??? ). Lần thứ hai đi ngang chỗ nhà ông đó (ổng ra ngoài hẻm ngồi rao và chỉ cầm theo cuốn sổ tay ghi số đo pH của... bao tử chó) thì có mấy bà cũng túm tụm ở đó. Mấy bà đó ngồi nói chuyện thôi, còn ông đó ngồi... mời chài. Mấy bà kéo mình vào nói cái gì đó, vừa lúc đó thì ổng lại cất đợt ra mới: "Bao tử chó có pH = 2.5 đến 4.0 nè, chó sạch lắm, nó nhịn đói mấy bữa rồi đó", thế là một bà cất giọng đáp lại: "Đâu cho coi thử". Thế là ổng đưa cuốn sổ. Mấy bà bu vào coi rồi chê: "pH=2.5 thì thấp quá, hổng được, nhưng để lên đến 4.0 thì cao quá, khoảng 3.5 là vừa đẹp mà sao ổng canh ko được thế?" (hic, chẳng hiểu mua chó về để làm gì nữa? Làm thịt chắc? Chó sạch mà lị???).
    Mình chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết, chỉ biết là chó có bao tử có pH=4.0 thì tạm được, nói chung là khá tố nhưng mà chưa "đạt chất lượng 5*" thui!
    Lúc đó ổng mới dẫn ra một đàn chó, con trắng, con đen. Con mà ổng rao là một con chó đen thui. Ổng lại mồi chài: "Chó 4 xoáy, thông minh lắm (???). Cô xem, nó thích cô rồi kìa". Mà đúng là nó thích mình thật, khi mình chạy đến xem thì nó cứ quấn lấy chân mình, ko sủa, mà chỉ dụi dụi và quấn quít mà thôi. Nó vậy chứ ko ốm như mình tưởng đâu nha, ko được tròn trịa thui, nhưng ko ốm, rất vừa tầm. Mắt sáng, mặt tròn, dễ thương lắm! (nhưng sao đâu có thấy cái xoáy nào đâu??? Mà "xoáy" là cái gì nhỉ???). Mình ẵm nó, nó nằm im trong tay cho mình ẵm, ko đạp ko đá ko chọi chọi, ko cắn. Thế là mình mua nó về.
    Mua nó về đến nhà mới nhớ ra là nhà mình có 2 con rồi, 1 con xù, 1 con trắng bông (chó ta, tròn ủm). Mình bận quá nên đâu có chăm sóc tụi nó mấy đâu, toàn nhờ chị giúp việc chăm sóc cho nó không thui, mà như vậy thì chỉ cũng đỡ buồn. Đã vậy, chúng cũng chẳng ở nhà mình. Mình nằm mơ kì lém, nhà thì là cái nhà hiện nay, nhưng vị trí thì lại ở cái khu NT mà hồi đó mình ở, bởi vậy, kế bên nhà mình là nhà bà nội, mà bà nội mất rồi nên... để nó lại cho mình luôn (thực tế đâu tốt đẹp được như vậy). Hóa ra nhà mình có 2 căn kề nhau, như là có 1 căn thờ + kho, giống như nhà bà ngoại mình hồi đó vậy. Và 2 con chó kia được nuôi ở căn nhà nhỏ ấy, bởi vậy, mình ít qua đến đó nên cũng ko nhớ (gian đó cho chị giúp việc ở, vậy mới ghê chứ!).
    Mình ko ẵm con cún đen ấy qua thả bên đó liền mà mình ẵm lên lầu. Lạ lắm nghen, nội thất bên trong cũng y hệt cái nhà ngày xưa ấy. Mình vuốt ve nó, nựng nịu nó, đùa giỡn với nó. Nó rất dễ thương, nó nhá tay mình, cũng đau đấy. Sau đó, vuốt ve nó một hồi, nó nằm trên người mình mà ngủ (nằm rất "hớ hênh" . Ngửa cả cái bụng màu hồng, ko có lông, có những núm vú nhỏ nhỏ (sao giống con gì thế nhỉ???) lên cho mình... gãi gãi. Hình như nó khoái nên gãi tùm lum (gáy, tai, v.v...) một hồi thì nó ngủ mất). Mình cũng ngủ, mình nhẹ nhàng chuyển nó từ ngực xuống tay, cho nó gối đầu lên tay mình. Được một lát thì mình có việc phải đi, ko muốn nó bị shock vì khi thức dậy mình biến mất (với lại chưa chắc trốn nó được) nên mình gọi nó dậy. Sau đó lại đùa giỡn với nó một chút nữa.
    Mắc cười nhất là khúc này, chó mà biết nghe tiếng người đó, chỉ có điều là nó ko biết nói thôi. Thả nó ra nó chạy huỵch huỵch giỡn với mình, vô cùng "thô bạo" (đúng kiểu chó con). Mình không chịu, mình "làm mẫu" cho nó: "Đi chậm chậm thôi, như chị vậy nè", rồi mình đi chậm chậm, cử động cũng rất nhẹ nhàng và chậm. Thế là nó hết nhí nhố mà "đằm thắm" lại liền, cũng đi rất là từ tốn, giỡn một cách nhẹ nhàng và dịu dàng. Mình ngạc nhiên dễ sợ, nhưng khoái chi vô cùng. Lúc ẵm nó từ trên lầu xuống thì nó còn ngủ nên có lẽ nó ko nhớ đường, nhưng mình vẫn bảo nó là "ko được lên lầu nha, chỉ được ở dưới đất thôi" thì nó nhìn mình long lanh ra chiều "ta đây rất hiểu" (thiếu điều nó "gật đầu" nữa là đủ ). Sau đó mình thả nó ra cho nó chơi với con chó trắng (thật ra là chị em gì đó của nó, về nhà trước nó 2 tuần, nhưng con này khờ vô kể), mình đi lấy cơm cho nó. Chị người làm lấy cho nó 3 miếng thịt kho to đùng (mỗi miếng to bằng nguyên cái lòng bàn tay), mình hơi tiếc nhưng tự an ủi là "thui, bữa đầu tiên, cho nó ăn ngon ngon một chút". Mình lấy cơm, chan nước thịt kho rồi trộn cho nó. Mình còn định tập cho nó thích ăn tương ớt giống mình như chị người làm bảo là "không tập được đâu" nên thui (định chia sẻ sở thích ăn uống với nó đấy chứ! ).
    Lúc mình ra mình thấy nó đang đứng "nói chuyện" với con trắng. Mình cho nó ăn, nó ăn vô cùng lịch sự và từ tốn luôn, mà ít nữa, ko hết 1 tô cơm. Cho nó ăn xong, mình ẵm nó đi tắm, cho nó vào cái thau mà hồi nhỏ mình tắm, cho nó lội tung tăng trong đó (sao trong mơ mình phản khoa học thế nhỉ? Tắm xong mới ăn chứ?). Sau đó, ba mẹ về. Mình xịt nước hoa cho nó và giới thiệu nó với ba mẹ.
    Trước giờ mình vốn sợ dơ, chơi chó xong là hay rửa tay sạch sẽ, nhưng ko hiểu sao lần này mình muốn cho nó ở chung với mình. Con chó này rất đặc biệt và rõ ràng là khác hẳn những con khác, rất nghe lời, từ tốn, rất khôn và lại vô cùng sạch luôn, ko sợ tắm tí nào hết lại giữ vệ sinh tốt. Thích nó ghê.
    Vậy đó, nằm mơ toàn về chó thui.
    Hổng biết có ai sắp tặng mình con chó nào ko mà sao toàn là mơ về chó thế nhỉ???

    (đính kèm hình một con chó có cái mặt hơi hơi giống nó, nhưng lông thì ko giống lắm)
    [​IMG]
    u?c spirit_of_wind s?a vo 15:20 ngy 23/11/2006
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết cách đây mấy tuần. Định post nhưng TTVN bị trục trặc. Lưu lại trên desktop để sau này sẽ post nhưng quên bẵng đi. Bữa nay tình cờ nhớ ra nên post lên đây.

    Mấy ngày liên tiếp gần đây mình mơ những giấc mơ rất đời thường, rất hiện thực chứ không phải là mơ linh tinh chuyện nọ xọ chuyện kia như mọi lần. Không hiểu tại sao lại có sự thay đổi này nữa.
    Có một điểm kỳ lạ mình mới nhận ra gần đây. Đó là từ trước đến giờ người xuất hiện trong giấc mơ của mình nhiều nhất lại chỉ là một người bạn quen biết sơ sơ hồi cấp 3, và từ khi ra trường thì cũng hầu như không có dịp gặp lại.
    Có thể người bạn đó có một điểm nào đó gây ấn tượng đối với mình chăng. Dường như hiểu được vấn đề, mà cũng dường như không hiểu. Chắn chắn mình không thích kiểu người, kiểu tính cách của bạn đó, nhưng có lẽ có một đặc điểm nào đó trong con người của bạn mà mình rất hâm mộ.
    Giấc mơ có thể nói lên được điều gì nhỉ.
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm mơ thấy mình đang...đi du học ở một nước nào đó.
    Lạ cái là mình biết là mình đang ở một đất nước khác, nhưng không biết đó là nước gì
    Hình như còn mơ nhiều chuyện trong khi đang "du học" nữa thì phải, nhưng giờ thì chịu không nhớ ra nổi nữa.
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nếu mơ về "người quen thân" thì còn nói lên được điều gì chứ cái kiểu Kimi miêu tả thì phải nói là "chả nói lên được điều gì hết".
    Hồi cấp II mình nằm mơ thấy anh chàng lớp trưởng... lớp bên cạnh. Cuối cùng có điều gì đâu. Và mình cũng chẳng thích gì chàng í. Chẳng hiểu sao hắn ta có thể nhảy tọt vô giấc mơ của mình, mà lại hết sức... tình tứ mới ghê chứ!
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ui Sow, không hẳn mình mơ thấy gì nghĩa là mình muốn làm chuyện đó, hoặc là mình đang ngày đêm tơ tưởng đến chuyện đó, cho nên nó chui vào cả trong giấc mơ. Tất nhiên trường hợp này cũng có, nhưng không phải luôn luôn là vậy.
    Ngày xưa người ta có cả một ngành "khoa học" giải nghĩa giấc mơ mà. Giá mà mình biết đoán mộng, giải mộng thì có thể hiểu được thêm rất nhiều về bản thân mình nhỉ.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ke di, ke di, Ms Angie doan cho!!!
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ.
    Và biết lại những thứ mình đã biết rồi.
    Hình như giấc mơ này có nhiều tính lý thuyết?
    Tuy nhiên, trong giấc mơ "hỗn tạp" kia, cũng có cái rất vui. Nhớ là mình đã cười ha hả.
    Thui kệ. Vậy cũng được!
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nằm mơ những giấc mơ kì quái. Kì quái ở chỗ nó rất chi tiết và rõ ràng đến mức độ ko thể rõ ràng hơn được.
    Kì quái ở chỗ nó có thể đo lường được.
    Và thật sự là mình ko hề nghĩ mình sẽ mơ giấc mơ đó.
    Nhưng cũng có cái lý của nó.
    Trước khi ngủ, mình đã đọc bài viết này:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=180635&ChannelID=3
    Và mình cười. Và mình nói rằng "Bởi vì người VN có lòng yêu nước và tự hào dân tộc rất cao".
    Thế rồi mình nằm mơ.
    Giấc mơ ko thể kể lại chi tiết và rõ ràng được, nếu ko một kẻ làm mod như mình sẽ cảm thấy rất áy náy vì vi phạm nguyên tắc của TTVN, ko nói đến những gì có liên quan đến ch. trị.
    Mình chỉ có thể nói đại khái, rằng mình thấy ch. tranh
    Và... lòng tin của mình bị sứt mẻ.
    Nhưng nguyên nhân chưa rõ ràng, chưa xác định được.
    Tuy nhiên, ch. tranh đang bắt đầu.
    Và...
    Mình nằm mơ thấy 2 gia đình kia ở chung với nhau, trong một cái nhà rất giống nhà mình mà không phải là nhà mình. Một ngôi nhà rộng hơn nhà mình một chút và đẹp hơn nhà mình nhiều chút, một ngôi nhà đúng là ngôi nhà mình muốn có, đúng là ngôi nhà mình yêu thích. Một ngôi nhà, dường như là loại nhà mình thiết kế. Một ngôi nhà phù hợp với những bức tranh mình muốn mua.
    Nhưng, cả 2 gia đình đó đều rất nghèo.
    Một gia đình có tiền ăn của mỗi người là 10$/tháng, có tổng cộng 11 người. Số tiền này là do người anh cả đi xuất khẩu lao động gửi về nuôi cả nhà (còn cả nhà cũng đi làm mà sao ko mơ thấy thu nhập của từng người nhỉ???)
    Một gia đình có 3 người, thì tổng tiền ăn là 10$/tháng (kinh dị!!!).
    Rồi hổng biết làm gì với 2 gia đình đó nữa. Hai gia đình đó sống chung với nhà mình. Còn cái nhà mình là một cái nhà cao khủng khiếp, đến 6 lầu (ảnh hưởng của việc sáng nay đi mua hoa với mẹ, vào cái nhà bán hoa chắc phải cao đến 7 tầng. Nhà khá đẹp!)
    Rồi đó đó, sau đó là cái đó đó.
    Rồi chuông reng, mình thức dậy.
    NỘi dung chính của giấc mơ là "cái đó đó" mà mình ko thể kể được "cái đó đó" nên thấy nó... nhảm gì đâu!
    Trong mơ, vẫn chen vào những suy nghĩ, về 1 người.
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Khi giấc mơ là một sự gạn lọc, những ảo ảnh, những chi tiết phụ, những râu ria, những vấn đề không phải là vấn đề đều bị gạt bỏ ra bên ngoài, ta sẽ có được một giấc mơ cho biết thực chất của vấn đề.
    Đó là những giấc mơ rất có ý nghĩa, nó cho ta biết chính xác, mình cảm thấy gì, mình nghĩ gì. Những suy nghĩ, và những cảm giác, mà bình thường, khi ý thức tồn tại, khi thức tỉnh, do sự hoạt động của não, do nhiều vấn đề ràng buộc khác, cái cốt lõi, sẽ bị che mất.
    Những giấc mơ gạn lọc, mách bảo cho ta biết, thực chất, mình nghĩ gì, và cảm thấy gì. Có rất nhiều vấn đề nhìn ra được từ những giấc mơ gạn lọc đó.
    Không bao giờ ta sống chân thực với mình bằng khi ta mơ những giấc mơ gạn lọc. Trong giấc mơ, ta sẽ thể hiện bản chất của mình, một cách chân thực nhất.
    Hôm nay, tôi mơ một giấc mơ gạn lọc. Và tôi đã nhìn ra được, cái cốt lõi của vấn đề.

Chia sẻ trang này