1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những giấc mơ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hix, sáng nay nằm mơ nữa mới ghê chứ! Hậu quả là xém đi trễ, hehe.. cũng may mình có thói quen dậy sớm gần 1 tiếng, may wá là may! Nhưng đã mơ gì trời.... vẫn ko tài nào nhớ nổi!!!!
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha.., Jowla giống anh đó. Có nhiều khi đang nằm mơ 1 giấc mơ tuyệt đẹp. Lúc đó trời sáng tỉnh dậy rồi nhưng mà vẫn nhắm mắt lại...mơ tiếp. Nhiều lúc đi học phải thức dậy bỏ dở giấc mơ giữa chừng, tiếc hùi hụi.

    Hầu như ngày kimikamo cũng mơ hết. Buổi sáng nào không cần dậy sớm thì nằm nướng, đồng thời ôn lại giấc mơ đêm qua.
    Rất tiếc kimikamo không biết giải mộng, cho nên chẳng hiểu giấc mơ của mình có ý nghĩa gì.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha.., Jowla giống anh đó. Có nhiều khi đang nằm mơ 1 giấc mơ tuyệt đẹp. Lúc đó trời sáng tỉnh dậy rồi nhưng mà vẫn nhắm mắt lại...mơ tiếp. Nhiều lúc đi học phải thức dậy bỏ dở giấc mơ giữa chừng, tiếc hùi hụi.

    Hầu như ngày kimikamo cũng mơ hết. Buổi sáng nào không cần dậy sớm thì nằm nướng, đồng thời ôn lại giấc mơ đêm qua.
    Rất tiếc kimikamo không biết giải mộng, cho nên chẳng hiểu giấc mơ của mình có ý nghĩa gì.
  4. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hình như nằm mơ cũng là 1 cách để giải toả tâm lí thì phải
  5. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hình như nằm mơ cũng là 1 cách để giải toả tâm lí thì phải
  6. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    người t athường bảo nghĩ gì mơ nấy nhưng thực ra cũng không hẳn , một số vùng của vỏ não bị ức chế , mơ 10 giấc thì chắc nhớ 3 , khoảng 3 phần thì phải , nhớ quá khứ , rồi suy nghĩ về hiện tại , rồi lại nhớ những chuyện gần đây ... không nhớ lắm nữa
    có một giấc mơ mà học sinh hay gặp lắm nha , đi học trễ , còn mặc đồ lung tung vô trường , rồi vô thi không làm được làm bài , hoặc thấy bài kt mình mới làm thực tế được có 2 điểm , thiệt là kinh dị
    Jowla nhỏ lớn toàn mơ thấy mình lái xe phóng ào ào trên đường , qua núi qua đèo gì đủ cả , giờ chạy xe được rồi , thấy đua xe trong mơ cũng sốn gđộng ghê
  7. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    người t athường bảo nghĩ gì mơ nấy nhưng thực ra cũng không hẳn , một số vùng của vỏ não bị ức chế , mơ 10 giấc thì chắc nhớ 3 , khoảng 3 phần thì phải , nhớ quá khứ , rồi suy nghĩ về hiện tại , rồi lại nhớ những chuyện gần đây ... không nhớ lắm nữa
    có một giấc mơ mà học sinh hay gặp lắm nha , đi học trễ , còn mặc đồ lung tung vô trường , rồi vô thi không làm được làm bài , hoặc thấy bài kt mình mới làm thực tế được có 2 điểm , thiệt là kinh dị
    Jowla nhỏ lớn toàn mơ thấy mình lái xe phóng ào ào trên đường , qua núi qua đèo gì đủ cả , giờ chạy xe được rồi , thấy đua xe trong mơ cũng sốn gđộng ghê
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ờ....thấy ma trong mơ cũng sống động lắm đó....
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ờ....thấy ma trong mơ cũng sống động lắm đó....
  10. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hmmmm..........cái topic này khó trả lời thật !!!
    mơ thì hồi nhỏ đến giờ mơ nhìu rùi..........đã từng mơ thấy ma, máy bay cũng như ông thầy chủ nhiệm ....hehè..........nhưng sợ nhất là có lần nằm mơ bị té lầu........=> ko dám ngủ tiếp, và sau đó ngủ gục trong lớp..........brrrr.........
    lạnh wá............winter is coming.........có ai ở đây khoái mùa đông giống tui ko zợ ??

Chia sẻ trang này