1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những giấc mơ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Không có đâu! "Kinh nghiệm nằm mơ" của sow cho thấy rằng giấc mơ 99% trái ngược vối hiện thực. Ví dụ: tối hôm trước nằm mơ thấy ác mộng, hôm sau trở nên rất tỉnh táo, nằm mơ thấy chuyện buồn, hôm sau lại là một ngày may mắn, nằm mơ giấc mơ đẹp, hôm sau lâng lâng với giấc mơ => dễ gặp xui. Ví dụ thực tế nhất là hôm trước nằm mơ thấy mình đi thi trễ giờ, đảm bảo sự "kinh hoàng" trong giấc mơ sẽ khiến sáng hôm sau mình dậy rất sớm. Nằm mơ thấy làm bài sai => lúc thi sẽ làm rất cẩn thận. Nằm mơ thấy mình thi rớt, nhưng thực tế thường là đậu, vì tâm lý cho biết rằng mình quá lo cho môn thi đó nên sợ rằng mình sẽ rớt => nằm mơ, nhưng vì quá lo nên học bài rất kĩ => thực tế sẽ đậu.
    Bởi vậy, mình thấy giấc mơ toàn ngược với hiện thực ko. Cũng có căn cứ đàng hoàng đó chứ!
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ko có đâu, Mon nói thiệt á, Mon mà nằm mơ thì nó sẽ thành hiện thực, ko phải ngay ngày hôm sau mà có thể là mấy năm sau kìa....
    Nhưng Mon khoái nằm mơ lắm, vì đôi khi giống như 1 cuốn phim, mà trong đó mình đóng vai chính vậy đó, và luôn có thể điều khiển nó diễn biến theo ý mình , giống như đạo diễn phim vậy. Mặc dù thức dậy thì hông nhớ mình nằm mơ cái gì hít....
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ko có đâu, Mon nói thiệt á, Mon mà nằm mơ thì nó sẽ thành hiện thực, ko phải ngay ngày hôm sau mà có thể là mấy năm sau kìa....
    Nhưng Mon khoái nằm mơ lắm, vì đôi khi giống như 1 cuốn phim, mà trong đó mình đóng vai chính vậy đó, và luôn có thể điều khiển nó diễn biến theo ý mình , giống như đạo diễn phim vậy. Mặc dù thức dậy thì hông nhớ mình nằm mơ cái gì hít....
  4. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mơ có tha?nh hiện thực hay ko thi? pp hông bít, nhưng có ai tư?ng ơ? trong ti?nh trạng la? khi mi?nh đang la?m 1 việc gi?, hoặc đang ơ? trong 1 khung ca?nh na?o đó, thi? tự nhiên ca?m thấy nhưfng thứ đang diêfn ra trước mắt mi?nh rất quen thuộc, giống như la? mi?nh đaf tư?ng thấy nó trước đây (nhưng thực sự la? chưa hê?) ko vậy????
  5. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mơ có tha?nh hiện thực hay ko thi? pp hông bít, nhưng có ai tư?ng ơ? trong ti?nh trạng la? khi mi?nh đang la?m 1 việc gi?, hoặc đang ơ? trong 1 khung ca?nh na?o đó, thi? tự nhiên ca?m thấy nhưfng thứ đang diêfn ra trước mắt mi?nh rất quen thuộc, giống như la? mi?nh đaf tư?ng thấy nó trước đây (nhưng thực sự la? chưa hê?) ko vậy????
  6. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    thường xuyên , nhóc à , lạ ghê đó
  7. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    thường xuyên , nhóc à , lạ ghê đó
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lém roài Mon ko nằm mơ nữa...Vì ngủ ko còn ngon giấc như hồi ở với mẹ nữa....
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lém roài Mon ko nằm mơ nữa...Vì ngủ ko còn ngon giấc như hồi ở với mẹ nữa....
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thường xuyên thấy "quen quen" luôn em ạ, đến nỗi nhiều lúc ko biết là đang mơ hay thực, hay là mình có khả năng "dự đoán tương lai" nữa. Hic... Bây giờ em nói mới biết là giấc mơ, trước giờ chỉ ko hiểu tại sao "cảnh này thấy quen quen" mà thui!

Chia sẻ trang này