1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những mối tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi neverinlove, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký những mối tình

    Mối tình măng non của tôi là năm học lớp 3, người "trong mộng" của tôi hồi đó là " chị " lớp trưởng.Sở dĩ gọi là "chị" không phải vì cô nàng hơn tuổi tôi mà bởi vì khi xem lại những bức ảnh lớp 2 đứa đứng cạnh nhau thì khó có thể tưởng tượng nổi một người chững chạc như " nàng" lại có thể để ý đến thằng nhóc vẫn còn quên kéo khoá quần như tôi.Thế mà tôi lại thích "nàng", thích như kiểu con yêu mẹ vì hồi đó "nàng" của tôi "dữ dằn " lắm,là lớp trưởng nên chẳng hiếm khi tôi quyết trí xoá tên nàng ra khỏi bộ nhớ chỉ đơn giản vì nàng dám....trừ điểm thi đua của tôi ..Mối tình của tôi cứ thầm lặng và lên xuống tuỳ thuộc vào sự "ưu ái " của nàng với tôi vì dù sao nàng cũng đi học về cùng đường với tôi nên nhiều lúc nàng cũng nể tình nghĩa này mà tha cho tôi cái tội mất trật tự trong lớp.Nhưng rồi cũng giống như phim truyền hình Hàn quốc, một cái unhappy end cũng kết thúc mối tình "ân nghĩa " của tôi, tôi chia tay nàng trong một buổi chiều lộng gió để chuyển sang trường khác, dù rất luyến tiếc vì đã xây dựng được một mối quan hệ "rất có lợi" nhưng tôi cũng thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi sự "thống trị" của nàng,nếu giả sử lớn lên mà phải cưới nàng làm vợ thì không biết tôi có giữ được sự "uy nghiêm" của mình không nữa hay vẫn chỉ là một "dân đen " trong mắt nàng..Từ biệt nàng tôi lên lớp 5...


    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihihi Chủ đê này hay đó, Ủng hộ cái nhỉ
    Còn Gà con, mối tình măng non có lẽ là lớp 4 hihi, Hồi đó có thằng bạn cùng lớp đẹp trai dã man, tóc vàng mắt xanh mà lị hihihi Rồi cái gì nó cũng chia cho Gà con. Gà con nhớ hồi đó, chuyên gia được ăn kẹo và kem ( ăn miễn fí mà, tội gì ko ăn chứ ) 2 đứa quý nhau lắm, nếu Gà con mà bị đứa nào tranh mất kẹo hoặc trêu gà con, bạn ý lại ra tay anh hùng ( chẳng biết thật hay rơm nữa) Nhưng mà cái mối tình trẻ con này cuối cùng tan thành mây khói chỉ vì phát hiện ra nó cho em gái Gà con nhiều kẹo hơn nó cho Gà con.... Bất công ko chịu được
    hihi Đúng là yêu nó phải ích kỷ 1 chút nhỉ hihi Ngẫm cũng thấy đúng
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lớp 5,tôi chuyển sang một trường "xịn" hơn nằm ngay trung tâm thành phố.Rút kinh nghiệm từ mối tình "măng non", tôi quyết trí không thèm "thích" lớp trưởng nữa dù lớp trưởng lớp 5 cũng khá xinh, thay vào đó tôi làm quen với một " thường dân" nhưng là thường dân hạng A."Nàng" của tôi là con một trong một gia đình khá giả, tôi thích nàng vì nàng rất tốt với tôi, khi thì cục tẩy, lúc thì cái bút,...túm lại nàng coi tôi như đứa em nhỏ cần chăm sóc, tôi ngồi cạnh nàng nên nàng càng có điều kiện "chăm sóc " tôi hơn .Tôi thì mặc dù vẫn còn " tơ tưởng " đến nàng lớp trưởng nhưng vì " mối lợi " trước mắt nên đành "bỏ con săn sắt bắt con cá rô", mà đâu phải cá rô có khi lại là cá chép cũng nên .Thế nhưng các cụ có câu " tham thì thâm", thấy tôi "hạnh phúc" như vậy, tụi con trai trong lớp rất bực mình, không ăn được thì tụi nó đạp đổ, quyết trí như vậy nên chúng rủ nhau sáng tác những bài thơ con cóc, những bức tranh biếm hoạ chế tôi với "em", tụi nó vẽ đầy bảng giờ ra chơi, gắn đuôi vào sau áo tôi và trêu trọc tôi mỗi khi đi qua chúng.Tôi tức lắm, tôi nổi xung xông vào bọn nó nhưng không xuể, chán nản, tôi đâm ra "ghét" em , tôi đổ tội cho em vì em nên tôi mới ra nông nỗi này.Thấy tôi cố tình ngồi cách xa ra, em thấy vậy hơi buồn và lại càng cố tỏ ra tốt với tôi hơn.Với tôi giờ đây những món quà nhỏ chẳng còn hấp dẫn nữa thay vào đó chúng lại khiến tôi bị tụi bạn trêu trọc nhiều hơn.Thế là tôi quyết định xin cô giáo ...chuyển chỗ ngồi,mất " bổng lộc" nhưng bù lại tôi không bị tụi nó trêu nữa.Chỉ tội nghiệp em, hôm tôi chuyển chỗ ánh mắt em nhìn tôi lạ lắm,nửa như buồn ,nửa như oán trách ...

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  4. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng phải người đa tình lắm nhưng hình như cứ mỗi một lớp tôi lại thấy "run rẩy" với một cô bạn khác nhau.Lớp 6, tôi lại chuyển trường, lần này tôi kết bạn với một cặp anh em sinh đôi, thực ra lúc đầu tôi đâu có "thèm" để ý đến cô em nhưng vì suốt ngày đi cùng đường đi học về tụi bạn cứ xúm vào chế, vậy là nghiễm nhiên tôi coi minh là "bạn trai " của cô em đó.Hồi đó bản thân tôi thấy "nhan sắc " của em cũng bình thường thậm chí có phần kém sắc sảo hơn một cô bạn khác cùng lớp (tôi sẽ kể sau), nhưng được cái em rất hay cười và cũng dễ mến.Chỉ có điều em luôn đi với người anh trai của mình nên những cơ hội để tôi "tiếp cận" em thật như mò kim đáy bể.Tình cờ làm sao em rất thích đánh cầu lông và tôi lại sở trường trong món này vậy là tôi luôn phải "giả vờ" rủ em đánh cầu lông để có thời gian bên em nhiều hơn mà lại "hợp pháp".Thế nhưng mối tình này cũng chẳng kéo dài được lâu vì sự xuất hiện của "cô bạn" tôi đã nói phần trên...

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng có chuyện gì đáng nói hơn ngoài mối tình ngắn ngủi của mình cả, nó đã giúp tui làm đồ án tốt nghiệp một cách xuất sắc, nhưng nó cũng làm cho tui buồn mất gần một tuần, bây giờ mọi chuyện đã binh thương, tui đang lao vào kiếm tiền một cách điên dại, bằng mọi cách có thể miến là không giết người, Không biết bao giờ mới có thể yêu được ai đó một lần nữa nhỉ?...
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    thế là shadow với cả box ko có dịp được gặp mắt bạn gái của Twins nữa sao? tiếc thật! hồi trước nghe twins kể về bạn gái làm các anh chị trong box với cả shadow ai cũng tò mò ơi là tò mò(nhất là cái chị ấy lại còn đồng hương với mình nữa). . Nhưng mà thôi chuyện cũ đã qua rồi thiết nghĩ twins cũng nên bớt đau buồn, đừng tự dằn vặt mình làm gì, đừng cất công đi tìm kiếm một cái gì đó vô ích khi mà mình chưa sẵn sàng twins ạ. chỉ sợ rằng twins sẽ lại ko thấy gì ngoài nỗi buồn thôi.
    còn nhắc đến mấy cái vụ tình củm năm lớp 5, một cái con bé như mình chả ra đâu vào đâu mà hồi lớp 5 cũng có một thằng hâm hâm đổ lăn cu đơ đúng là chuyện trẻ con vui thật. mình bảo cái gì nó cũng nghe oai thế chứ.
  7. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG NÓI ĐẾN TÌNH YÊU,, NÓ ĐÃ CHẾT RỐI
    toan
  8. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    "Cô bạn " mà tôi muốn nói ở đây chính là "nường " quản ca, tôi thực ra chẳng phải mê gì giọng ca "trời phú" của nàng mà thực ra vì nàng hơi bị xinh xắn lại luôn có những cái liếc nhìn "chết người" với tụi con trai chúng tôi."Chúng tôi" bao gồm tôi, một số thằng khác và thằng lớp trưởng. Những thằng khác không đáng ngại nhưng lớp trưởng lại là chuyện khác, hắn cũng thích nàng hơn nữa hắn lại có " quyền lực". Tôi ức lắm, không đọ với hắn ở khoản này tôi quyết dùng mưu, tan học tôi ra khỏi lớp sớm nhất đợi nàng ở một góc khuất con đường và khi nàng đi qua tôi toe toét đón nàng bằng một nụ cười tươi hết cỡ.Nhưng hạnh phúc thật là mong manh, sau một thời gian không biết gì thằng lớp trưởng cuối cùng cũng sinh nghi và phát hiện ra âm mưu của tôi, nó quyết phá đến cùng , nó chờ nàng ngay từ cổng trường , tôi nhìn nàng và nó sóng đôi mà lòng uất nghẹn.Tôi thề phải hơn thằng lớp trưởng bằng mọi giá và tôi lao vào học, cuối học kỳ đó tôi đã vươn lên trên nó nhưng tôi cũng không quay lại với nàng nữa , tôi trách nàng đã quá vô tình....

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  9. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình còn dài lắm , nếu các bạn thấy hứng thú thì hãy cùng với mình "ngắm nghía " lại những gì đã có dù nó có trọn vẹn hay không thì nó cũng là "tài sản" riêng quý báu của mỗi chúng ta

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng cảm với Twin@, nhưng tui không biết là chuyện tình của Twin kết thúc như thế nào mà bạn lại điên dại mà kiếm tiền như thế?
    Ngày trước, cách đây 8 năm, tui cũng đã có 1 tình yêu học trò. Lúc ấy tui học lớp 10 thì phải, và em cũng thế. Chúng tôi như 2 chú chim non tinh nghịch bên nhau, và cứ tương rằng chúng tôi sẽ được mãi ở bên nhau.
    Nhưng rùi 1 ngày nọ có tin vắn trên báo tuổi trẻ đăng tin 1 cô bé học trò đang trên đường về nhà bị xe taxi cán qua người. Tôi không ngờ là tên nạn nhân là tên em. Tôi cứ nghĩ là trùng tên đó thôi. Nhưng khi tôi đến nhà em thì tang trắng đã ngập nhà.
    Đến nay đã lâu nhưng tôi vẫn chưa tìm lại được 1 cảm giác yêu thương ai, và em trên thiên đàng có còn dõi theo bước chân anh trên đường xây dựng sự nghiệp?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông

Chia sẻ trang này