1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những mối tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi neverinlove, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Những năm tháng cấp 2 "vô tư" cũng đã qua đi tôi bước chân vào mái trường trung học,cảm thấy mình đã nhớn tôi quyết tâm tập trung cho sự nghiệp trước ...nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn chủ quan, chẳng kịp quyết tâm được mấy ngay tôi đã bị ngay một tiếng sét ái tình đánh gục , mà tiếng sét ấy bắt nguồn từ ...một ánh mắt của cô bạn trong lớp.Tôi tưởng như mình có thể chết chìm trong ánh mắt ấy, ánh mắt ngây thơ nửa như xa cách nửa như thách thức những nhà thám hiểm.Tôi biết mình sẽ là kẻ yếu thế trong trận chiến này ngay từ lần gặp mặt đầu tiên .Và lịch sử đã cho thấy tôi hoàn toàn đúng, con tim tôi đã chưa bao giờ bị "tan nát " dã man như thế...

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  2. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nick là Neverinlove mà tim thì to thế .Ko biết có tránh được cám dỗ để never thật ko đây.
    Chuyện tình trẻ con công nhận là vui .Nhớ lại những ngày ấy bây giờ cứ thấy buồn cười.Giá mà mình hiện tại được thả về quá khứ thì ....
    Người ta biết rất rõ cần làm cái gì để cưa đổ đối tượng,nhưng chỉ sau khi đã cưa thất bại
  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu thật khó quên!
    Khao khát đến cháy bỏng...
  4. sugar_salt

    sugar_salt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ờ,chả nhớ có bao nhiêu mối.Chỉ biết bây giờ ngồi không
    Hôm nay ăn thịt heo,mai cũng ăn heo,kia cũng thế,la la
    Được sugar_salt sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 22/09/2003
  5. sugar_salt

    sugar_salt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là từ lớp 3.Còn mình mãi tận lớp 6 mới để ý 1 anh gần nhà.Thế mà mình đã tự oán trách mình thích quá sớm.He he,hoá ra vẫn còn chậmSung sướng quá
    Hôm nay ăn thịt heo,mai cũng ăn heo,kia cũng thế,la la

Chia sẻ trang này