1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những năm tháng du học

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi llittlecasper, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    thema khá hấp dẫn, cho post một bài
    ở nhà , đặc biệt là ở các vùng quê vn, khi nghe cái danh sv thì oai như cóc cụ, sang bên này, nhục như con chó, đặc biệt là khi đi làm. Mấy ngày nay hí hửng đi làm, tưởng lương lậu thế nào, làm hùng hục như trâu bò để rồi bekommen được vài trăm ,, chẳng đáng. làm cho tụi đức thì không sao, cho tụi vn thì đúng là ăn đủ. Họ rót đủ mật vào tai mình,đưa mình lên tận mây xanh, nhưng sự thực thì toàn bóc lột sức lao động của mình mà thôi. ( ugvhjgs74857348zv783tz)
  2. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện nhật ký thì em viết đến tết cũng chả hết...
    nhận ra em ko anh Trung béo
    Được shevalz sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 25/07/2006
  3. Josten

    Josten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Frank. Anh là một kỉ niệm tôi sẽ không bao giờ quên về nước Đức, về con người Đức. Trước đó tôi cũng không "tin tưởng" die Deutschen lắm nhưng Frank đã làm tôi thay đổi suy nghĩ đó. Tôi hỏi:" Thế anh là Franz trong Franz Beckenbauer hay Frank là Frank Lampard"? -"Ich heiYe Frankkkkkkk", anh cố kéo dài giọng để tôi có thể nhận rõ hơn bởi tiếng Đức của tôi vẫn còn khá tồi. Frank có cái môi trề, cái mà theo anh "là đặc sản của sự pha trộn giữa Đức và Rumani", cho dù anh đã là thế hệ F2 Tôi thì tôi thích cái mũi của anh hơn bởi nó dài dài là...nên thường bị tôi trêu:"Mũi anh dài hơn mũi Buratino" Dân München về Hamburg lập nghiệp cũng không hiếm nhưng Frank luôn tự hào vì mình luôn giữ được vẻ điềm đạm và một tính tình cởi mở tại thành phố không phải nơi mình đã sinh ra. Anh còn tự hào tuyên bố:"I speak English like a native speaker" nhưng tôi thì hoàn toàn không thấy như vậy. Trong bối cảnh mà tiếng Đức của tôi còn khá "luộm thuộm" thì Frank lại xì xồ một thứ tiếng Anh nửa nạc nửa mỡ với cái Akzent Đức nặng trình trịch, từ phát âm ra một cách cẩu thả và không chỉnh chu. Tất cả các từ có âm r, w đều được đọc theo Akzent Đức ví dụ way thì là vay....
    ..................
    Trong lúc này tôi chả thể tập trung vào làm được việc gì vì đầu óc lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của Frank. Tôi cảm thấy lúc nào cũng muốn ở bên anh ấy. Thanks Frank for coming into my life
  4. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    Ngày ?..07/2006
    Trời nóng, về đêm không khí lành lạnh và thanh tĩnh, lúc đó tôi mới cảm thấy thích thú nhất. Tránh đi cái nóng oi bức ban ngày, tránh đi cái ngột ngạt của bốn bức tường, xen lẫn sự cô đơn. Chỉ lúc đêm tôi mới mở hết của sổ ra, leo lên cửa sổ ngồi đu đưa. Không khí thật mát mẻ, giống như hình ảnh của ?zTốttôchan, cô bé ngồi bên cửa sổ?o, mặc dù chú bé thì đúng hơn.
    ?znhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng?o, tôi tự hỏi sao xưa đi qua đuờng Nguyễn Du cả trăm lần tôi đâu có cảm xúc nhiều như lúc này. Đúng là chỉ khi xa mất cái gì đó người ta mới thấy nuối tiếc và yêu quý nó đến thế. Chỉ một câu hát tôi mà làm tôi nao lòng dù rằng chưa đến nối quặn đau. Nhưng những bài hát về HN làm tôi có thể như khóc lên được, dù cả trăm thằng đàn ông đều được dậy rằng ?zđã là đàn ông là không được khóc?o, thế mới khổ cho các cháu trai ở chỗ đó. Lần đầu tiên khi về căn nhà mới, một mình giữa cái thế giới xa lạ, tôi muốn kêu lên Hà Nội ơi, HN của tôi ơi, đâu rồi những người bạn thân thuộc, đâu rồi những góc phố xinh xinh, tha hồ chè kem rồi kem chè. Mỗi khi lòng xác xơ. Vậy là tôi không dám nghe những bài về HN, mỗi lần nghe lại thấy lòng mình nao nao.
    Hôm nay lại ra trường học, lại lặp đi lặp lai điệp khúc muôn thủa ?z hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp?o. Giờ thì chẳng có cả mẹ, chẳng có cả ?zem yêu?o, còn mỗi mình em chạy hộc tốc ra kịp StraYe- Bahn, tay còn vơ vội cái bình đựng nước, để đỡ phải mua Coke ở trường, cũng 80 cent đấy chứ.
    ?zĂn ở Mensa hay về nhà ăn?o Thats the question, tôi đã biết tính toán hay phải tính toán từ bao giờ nhỉ, đó không phải là thói quen hay bản chất của tôi. Nhưng giờ tôi thành thế đấy. Cái thói tính toán kiểu như bao nhiêu cent cái này, mấy euro cái kia nó nhiễm vào người. Hay đúng hơn là sinh viên nào chúng ta sang đây cũng trở nên ?ztính toán?o hơn. Tốt thôi, vì nó bảo vệ cho cái ví mà chính xác hơn là cái tài khoản lẹp xẹp của chúng ta mà. Thằng con trai, gọi đực rựa cho đúng văn phong như tôi, cả đời ko biết đến đi chợ, cái ngày xưa ra chợ mẹ dặn đi dặn lại, mua bún 2.000 một cân thôi, nhớ mua cái bà béo, mà phải nói cháu là con mẹ cháu. Đấy học thuộc cứ như Hằng đẳng thức đáng nhớ, thế mà vẫn bị mua 2500 mặc dù mình đã nhận con ông cháu cha. Vậy mà giờ 55 cent hộp sữa, chính xác đấy, giá cực kỳ aktuell của thằng Lidl, sai tôi đền bạn một hộp sữa liền, nhớ là đúng loại 3,5 % Fett. Mình thì chả mê tín như mấy chị em, như tôi có uống cũng chả béo được, vì tôi đã béo rồi mà. Tôi nhớ chi tiết cái hộp Wurst này thì bao tiền, cái kia bao nhiêu, cái nào to hơn, cái nào ngắn hơn . Nhiễm cái tính chi li, tính toán của bọn Châu Âu này, cái gì cũng phải cân đong, đo đếm được. Thế là đầu tôi thành như cái bảng giá, cái cổ phiếu nào của siêu thị nào lên xuống là biết hết.
    Ngày ? 07/2006
    Rồi một tối, như bao ngày thường, ngồi trên xe bus, tôi lặng nhìn mọi vật trôi lướt qua, những hình ảnh về quê nhà lại hiện lên trong tôi, sự so sánh với những gì bên này và một nỗi buồn man mác lặng lẽ xâm chiếm. Quê nhà tôi đó là một bà lão bán xôi bên góc phố, một người phụ nữ tất tả sớm hôm, một người bán hàng rong ngoài phố, một người nông dân lấm lem bùn. Còn đây là một xã hội tư bản, một xã hội tiêu dùng xa hoa, nó sao thật trái ngược với những gì quê nhà tôi, sự thừa mứa và xa xỉ.
    Và hôm nay thi xong rồi, và ngày mai, ngày kia nữa, lại tiếp tục.
  5. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    Ngày ? 08/2006
    Suốt từ lúc thi xong ngày nào cũng phải cày và cày. Ngày ngày e thức khuy dậy sớm, suốt từ 6h sáng ( thật ra 8h sáng e mới dậy) đến tận 10h đêm mới về nhà. E đi làm cái quán Việt, mà chắc các bác nhà mình ai trong đời du học bên này cũng từng trải qua. Làm liên tục và liên tục, chả được nghỉ lấy một giây nào, e thấy mình cứ như là Cinderela ý ( về giới tính thì ko đúng lắm) aber egal, giờ thiên hạ thật giả lẫn lộn, chả biết đâu mà lần.
    Các bác biết ko, cứ mỗi lúc thấy e hơi rỗi rỗi thế là ông boss (ở đây gọi là mụ dì ghẻ cho nó có chất cổ tích) lại vứt ra một đống Cà rốt với Zwiebel bắt e thái, giống kiểu nhặt đỗ xanh và đỗ đen ý. Huhu may mà e lơn lớn rùi nên cũng chẳng thèm khóc mà lúc đó cũng chả có ông quái nào hiện ra giúp e thái cả, thế là e gạt dòng nước mắt (do hành) mà thái tiếp. Chỉ mỗi tội trong truyện Cinderela còn sucht được 1 chàng hoàng tử, e thì lại ngồi mãi trên cửa sổ mà chả có ?zchàng hoàng tử?o nào.
    Thật ra đi làm thì cực, nhưng còn kiếm được một ít, để lo nốt việc ăn học bên này. Người Việt mình khổ thật, ở đâu cũng khổ. Tại sao nhỉ??
  6. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    thái carốt với hành cũng nhanh màcòn nướng vịt,lọc vịt,pha bột,...tùm lum việc nữa,sau đấy bắn 1 điếu,cung khoan khoái cuộc đời,hê hê
  7. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bác còn có thời gian mà bắn một điếu, còn mụ dì ghẻ mà nhìn thấy e cầm 1 điếu, chắc mụ xẻo luôn cái .... của em. (cái tai đấy nhé)
  8. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ngày ..tháng năm....
    bố mẹ yêu quý!đã lâu lắm con gái chẳng viết mail về cho cả nhà rồi.mấy dạo này bận ôn thi quá,chẳng còn thời gian để lên mạng dùng internet nữa!bố mẹ biết không,cả tuần qua con chỉ có gặm bánh mỳ và uống nuớc hoa quả thôi,cững chẳng còn thời gian để nấu nướng nữa,con thèm ăn món nem chả mà ngày xưa mẹ hay nấu,them được ăn bát canh cá nóng hổi.....con nhớ,ngày xưa con rất ghét ăn cơm với gia đình vì cả nhà ăn rất cầu kỳ và rất lâu,,,,nhưng bây giờ con thèm được ăn một bữa cơm đông đủ với cả nhà,vừa ăn,vừa chuyện trò thoải mái,,,,con sợ cảnh về nhà lủi thủi một mình câm miếng bánh mỳ gặm hay pha tạm bát mỳ ăn liền cho xong bữa,...ngày nào con cũng muốn ở trường thật lâu ,con sợ về nhà,sợ lắm,,,,,con cố gắng học thật muộn ở thư viện trường và về nhà tắm rửa rồi leo lên giương đi ngủ thôi....con lại chìm đắm vào giấc mơ,,,
  9. LTHL

    LTHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hom nay 12 thang 8 rui ah??Hix,con 6 ngay nua la tron 1 nam o Duc,khoang thoi gian dai hay ngan nhi?Chang biett nua,chi biet rang minh thay doi nhieu nhieu,nhieu lam,nhieu den noi ko nhan ra minh nua......
    "Nguoc thoi gian tro ve qua khu phut giay quanh hiu.....":
    VN cach day 1 nam:
    -Ngay xua em la ngoc canh vang,ngay xua em quyen qui cao sang,em,chinh em ngay xua do.......
    Phu Vuong nha tui phan 1 cau xanh ron:
    -O nha,Duc cai gi ma Duc,o nha hoc xong cai bang Kte,lay *********ng giau ,de cho no dua con,roi te gia noi tro,xong ,khoe,du hoc voi du hanh,hanh xac!!
    Mau Hau thi....dong dua:
    -Di cung co cai hay cai do,ma thoi,di di.Di cho biet do biet day,o nha voi me biet ngay nao khon!(vay truoc den gio con ngu lam ha Mama??)Ma tuy may ah,di kho so rang chiu,cam keu la!!
    Oat con Na Tra (tui ay ma!!)hoi do "ngam 1 moi cam hon trong cui sat"quyet chi ra di tim duong .....ban nuoc,y lon,tim duong thoat nuoc VN.
    Van de tien!!
    "Tien la tien nhieu khi khong ma co,tien la tien nhieu luc co nhu khong...."Hehehe,co nguoi cho muon,hoc xong mai mot tra,....
    Choai oai,suong qua,giay to ,tieng Duc ZD,....em lam het tron,lam voi ca niem hang say va noi han thu thang cha Winter o LSQ Duc TPHCM,no tu choi em 3 lan,lam dang le thi xong DH la vut sang "ben"lien,ai ngo dung dang hoai lam co bang diem 2 nam DH o VN luon.!!Ui giui ui,Winter ui,nho hoai khuon mat "de xuong"dang danh cua mi!!
    "Ngay mai em len duong,ngay mai em xa pho phuong......."
    FFM,sang 5 gio,co nguoi don ve tan nha,chiem nguong hoai "bau troi chau Au",thay......do ec!!Tu nhien co cau noi cua Thai Hau(ba noi ) vang vang trong tai:
    Chua di chua biet xu Dong,
    Di roi :khon kho than ong the nay!!!
    "Doi chua cay day ai nhan gian,ai chua qua chua fai la nguoi.Trong coi doi cuoi ra nuoc mat..............
    Quyet chi,quyet chi dau DSH de thoat khoi dia nguc tran gian nay,quyet,quyet,.....dau roi!!!
    Hixhix!!"Doi lam luc dau co ngo,doi lam luc chi la giac mo.......
    Tre hoc ki he rui,fai doi hoc ki Dong thoi!!!
    "Lang thang trong chieu mua roi,sao long nghe nuc no boi hoi.........
    gioi oi!!!Di lam vi tien la duong nhien roi,nhung di lam ,lam hung huc cung de dung co thoi gian ranh ma nghi lung tung,nho nghi quang,dam dau xuong song Main ma chet mat!!
    21 tuoi,gia hay tre???Nhieu cai mieng nhao nhao:tre oat!!
    Uh,tre nhi,tre nhat nha,vang ah,cho em cong them 4 nam DH tiep,doi ra truong em 25 roi ah.Chung ban cung lua o VN chac chung no thoi noi day thang con cai chung no roi,ko kheo co dua la Chef rui cung nen,con em moi lo do co tam bang ra truong!!Nhung "biet dau day biet dau day ta xa voi voi........",co bac an nhau ve cuoi ah!!
    "Sang ra o nui toi vao hang,
    Chan sao cai canh cua nha hang,
    Mong sao chong het ngay doan thang,
    Tro ve co quoc khoac tieng SANG!!!
    HL
  10. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ cuộc đời du học cũng khổ quá nhỉ?thế các bác phải nói những thành công mà chỉ có du học mới có được chứ.Ví dụ như khi tốt nghiệp thì có khá khẩm hơn không hay cũng thất ngiệp như mấy bố ở việt nam

Chia sẻ trang này