1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những năm tháng du học

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi llittlecasper, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. byallmean

    byallmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    7 h pm
    mệt mỏi. một ngày học hành thế là cũng đã kết thúc. phòng mình hôi ko thể chịu được, viết xong mấy dòng này chắc phải dọn thôi. À mà ăn gì nhỉ, cà rốt, khoai tây, bịch thịt mới mua, hà hà, cứ đổ tất vào nồi, thêm tí mắm với đường, muối, là chén được tới tận hôm sau rồi. Nếu giờ có ai đó hỏi, mình dễ ăn dễ uống từ lúc nào chắc cũng ko trả lời được. đã xa rồi cái thời ở hà nội phóng xe vài cây số để đến quán mình thích ăn. có bao giờ mình tự hỏi hôm nay mensa có món gì nhỉ, hay chỉ nhìn ở đâu ko phải xếp hàng thì phóng vào đó. mấy cái món đức chết tiệt này nhắm mắt mà ăn món nào chả giống nhau. hôm nay ông giáo vừa trích dẫn câu" a good plan nao is far more better than a perfect plan in the next 2 weeks". time''s is gold. trước đây con phung phí quá nhiều mẹ ạ.
    Teamwork: Bọn đức chết tiệt nói nhanh như quỉ. Ai vừa viết bài trước nói đúng nhỉ, rào cản ngôn ngữ. Mọi người bảo người việt học tiếgn đức nhanh, ai chả biết, chứ mình mãi vẫn thấy chuối. Làm cho 3 đứa nó hiểu được thì phải dùng cả tiếng đức lẫn tiếng anh, lại còn hoa chân múa tay loạn xị. má mày, chúng mày cũng phải international đi chứ, giáo viên bảo tao ko viết bài test được bằng tiếng đức thì cứ viết tiếng anh đi cũng được cơ mà. Thereotisch quá.
    Tự dung chiều nay gặp lại cô giáo người nhật. bist fleisig. yes madam. dễ thương quá đi mất. kawaii sensei.
  2. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy - Chủ Nhật trời đẹp vậy mà sang thứ Hai nó lạnh như cắt da thịt vầy nè!!!???

    Híc híc cái tiếng Đức chết tiệt....loay hoay chỉ có 3 giống, 4 cách mà mãi 1 tháng nay mình cứ lung tung lên, vừa viết vừa lật tự điển còn chưa tròn câu nói gì đến phun ra được 1 câu cho coi được.... Hic hic nhớ ngày chuẩn bị đi, khi mọi người lo lắng mình không quen món ăn Châu Âu thì mình chảnh chọe..."con hạp được với món Châu Âu"... hic hic giờ nghĩ tới chuyện ăn là muốn Khóc...hic hic hic
  3. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    các bác viết làm em cảm động quá,sắp khóc rồi ,khóc thật rồi hu hu học sứ người khổ thế không biết
  4. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    điện thoại đổ chuông liên tục... trong tuần này sinh viên VN các nơi tổ chức Noel nên bạn bè gọi rủ đến tham dự...Berlin - Jena - Leipzig - Dresden...chỗ nào mình cũng muốn đi cả,nhưng rồi lại chẳng được đi. Tuần tới có môn thi nên đành giam mình trong thư viện bỏ lại sau lưng những cuộc chơi để chuẩn bị tốt cho cái môn khốn nạn này chúc mọi người có buổi giao lưu SV vui vẻ nhé....

Chia sẻ trang này