1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày bị bó bột...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tigerfire86, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký những ngày bị bó bột...

    Chán quá, thật là không biết nói như thế nào. Buồn lắm, chỉ vì cái trận mưa hôm kia, lau nhà lớ ngớ như thế nào ngã 2 phát. Lúc đấy không thấy quá đau, nhưng đến tối thì sưng tướng lên, chưa kể chân đau không lết đi nổi,mới nói với mẹ. Mẹ bảo phải đi khám ngay, khéo thành tật. Mình chỉ nghĩ là bong gân nhẹ thôi, người ta nắn bóp cho là xong, ai dè đi khám, bị chẩn đoán: "Gẫy nhỏ đầu ngón chân thứ 4". Đồng nghĩa với phải bó bột, hix hix, vậy là 22 năm sau ngày mình bị gãy tay trái, thì bây giờ là gẫy chân trái, lại bó bột. Mà là bó bột 3 tuần, đồng nghĩa với 3 tuần nữa mình không được đi đâu. Anni, 30-4, 1-5, là ở nhà sao???
    Bao nhiêu dự định, bao nhiêu thứ nghĩ ra, phút chốc:((
    Rồi còn 5 ngày nữa đi thi, lại lết ra rồi lại lết vào, không có nạng để đi, nên muốn gì toàn tập tễnh nhảy lò cò thôi. Hôm nay mấy lần nghĩ đến việc cứ nằm nhà 3 tuần mà phát khóc. Cũng vì cái tội hay không cẩn thận, ngã gì đến 2 lần liền. Bây giờ lê thêm cái bột gần 2 cân, chân bắt đầu thấy tê và ngứa, người uể oải, khó chịu. Chưa kể luận văn trước mắt phải gặp cô, hix hix, sẽ làm gì trong 3 tuần này cho đỡ ủ rũ đây.
    Bạn bè sang chơi rồi, nhưng lại phải nhờ vả đèo đi học, tự nhiên thèm được ôm vào lòng rồi an ủi quá.
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Uhm, lại đây mình ôm cái nào........
    3 tuần sẽ chóng qua thôi. Cố lên nhá!!!
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Cứ bình tĩnh, thanh niên bây h sức chịu đựng kém hơn trước thì phải
    Năm thứ 3 ĐH tớ cũng bị tai nạn xe máy, 3 tháng trời cũng phải trải qua nhiều thứ chắc còn hơn cậu: hôm nào đi thi cũng phải có người đèo, đi đi về về nhảy 5 tầng tập thể, mất cả hè, nghỉ đá bóng mất bao lâu,...
    Giờ thì bị đau ở cái chân đối diện, 3 tuần rồi mà chân vẫn sưng vù, ca này nặng hơn vì bị giãn dây chằng, lại dự báo nghỉ chơi bời, nghỉ đá bóng mất > 4 tháng nữa, cơ quan thì đang có giải, nhà thì đang có mấy việc, ... ==> h chỉ có tập trung vào công việc thôi
    Giải pháp:
    1. Ra Phương Mai mua nạng đi cho lành, rạn với gẫy xương là hạn chế đi lại vận động. Nạng bây h rẻ lắm, nạng gỗ 60k/đôi, nạng inox 120k hay 160k thì phải, tớ ít xiền nên chỉ chơi nạng gỗ thôi
    2. Cứ thoải mái tâm lý lên, ngồi nhà nhiều cũng đâu quá tệ: có thời gian làm cái khác, thêm thời gian quý những lúc lành lặn mạnh khỏe, chiêm nghiệm được cảm giác các bộ phận khác của cơ thể vận động thay cho 1 bộ phận đang nghỉ ngơi, bớt thời gian ra đường nhiều (không tốt ), ...
    3. Nào mình cùng...đau chân nhé =))
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hix, thank bạn đã động viên tớ nhé, đây là lần thứ 2 bị bó bột, lần trước thì còn bé có biết gì đâu. Bây giờ mới thấy thấm thía, đi mua nạng thì cũng được nhưng mà cái cảm giác dùng nạng làm sao ấy nên thôi chắc nằm nhà. Khổ ở cái tớ sắp phải thi học kỳ, đi đứng cũng bất tiện. Thấy ấy lạc quan tớ cũng thấy đỡ hơn phần nào, cảm giác phải ngồi nhà từng đấy thời gian, chưa kể trời nóng lên, khổ sở, còn ngứa còn tê chân.
    @quysu: Thx ấy nha!
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ôm cái nào ... bạn bằng tuổi ... động viên cái nào ...
    Cố lên ... 3 tuần nhanh mà

  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đọc bài của em mà nhớ dạo trước chị cũng bị đâm xe, bi thương ở chân mà phải nghỉ ở nhà hơn 1 tuần ko đi làm được. Phát chán lên. Tuần thứ 2 cố gắng nhảy lò cò, đi thì không đi được cơ mà liều vẫn phi xe máy đến cơ quan được. Thế mới biết lúc khỏi rồi quý đến thế nào. Bị đau chân ngồi bất động một chỗ không được đi đâu, không làm được bất cứ cái j dù là nhỏ nhất. Đến tự chăm sóc bản thân cũng không thể. Thấy sức khoẻ quý thật. Chỉ có cố gắng tự làm một việc nhỏ cũng lâu gấp cả chục lần so với người bình thường. Ra đường bị họ chửi cho là đi như con què ấy (mặc dù là đang què thật mà họ tưởng mình giả vờ).
    Nghĩ lại giờ vẫn còn thấy sợ.
    Dù sao thì nó cũng đã qua rồi.
    Em cố lên nhé. Nhiều người đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự em. Sau chuyện này thì lần sau chú ý cẩn thận hơn thôi.
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ah, từ việc nhỏ nhất cũng phải nhờ, bây giờ mới thấy quý cái lúc tung tẩy. Chân cẳng bị như thế này, cứ quên định đứng lên đi là lại nhớ đến. Mà nhiều lúc ngồi nghĩ tủi thân, sắp mấy ngày nghỉ mà ngồi nhà cũng điên luôn chị ah. Chưa kể còn nhờ vả mọi người bao nhiêu việc. Nhưng thôi nếu không cố gắng thì sau này nó thành tật còn chết nữa. Thank chị đã chia sẻ
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ,,,mình cũng bị gãy tay,,,,híc,,,bó bột lúc trời nhá nhem,,,ông bác sĩ già mắt kính 5 điop(như mù ýh)..........bó cho mình,,,,,,,,,,,,,,,ôi thôi,,khi đi tháo bột thì tí ngất,,,,,cái tay ông nắn bị cong,,,,,,,,,,,,,,híc,,,,,,,,,giờ vẫn con,,,,,,,,,,,vẫn hận cái lão bác sĩ già ấy...........
    Lúc thấy tay mình,,,,,,,,vơ lấy cái búa định đập thì bố giằng ra,,,,,,,,,,,mình nói con đập cho nó gẫy ra để bó lại,,,,máu chưa>???bố và bác sỹ cản mãi,,,bác sỹ nói tay nó sẽ thẳng ra từ từ,,,mất vài năm
    thế mà vài năm rồi,,,,,,,,,,,cong vẫn hoàn cong,,,,,,,,,,,,,
    ngày xưa mình ngu thế,,,để lão bác sỹ lừa
    rồi tắm cũng khổ,,,,,,,lớn rồi ,,ngại,,,,,,,,,,hì,,,,,,,,,,,,,,,thôi thì cứ tắm vòi hoa sen,,,giơ cái tay lên,,,,,,,,,,,,hịc,,,,,,,,,chán,,,,,,,,,,,,
    thế mà vèo cái cũng đến ngày thoát nợ
    Ngất..........
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hị hị ai cũng kêu ôm cái nèo cho nhanh khỏi...cũng cho em ôm cái nèo sẽ càng mau khỏi hơn...
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Situ ơi, em lạc đàn cả vào đây cơ à? Thăm hỏi được rồi nhớ, ôm ấp cái gì vậy em? Lịch sự tí chứ? Hờ hờ..... xin lỗi tiger nhá! Thăm xong rồi thì về thôi! Còn đòi ôm mới chịu à?

Chia sẻ trang này