1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày bị bó bột...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tigerfire86, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 17/04/2009
  2. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới bắt đầu dự án, sếp bắt đọc một đống tài liệu, đang chán lại có cái topic để vào xả stress he he, zai nhà bạn thứ sáu không đến thăn bạn à, để chúa sơn lâm ngồi spam bài, tụi nghiêp ghê ta
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cái bạn trên này thix ăn thua với con gái nhỉ,
    Thế đằng ấy là gái hay zai mà hay thế nhỉ?
    @chủ tp:Cẩn thận đi cô nương, hạn chế đi lại dùm.
    Ngẫm lại mình ứ ai hỏi thăm.
    toàn tự xử một mình thôi á.
    Hờn giận rồi này
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    hí hí, trời nóng có người muốn leo cây cho mát ý mà nàng ui.
    Hé hé, thì có tớ hỏi thăm nàng này, dở dời lại đau hả nàng, mệt nhỉ, thôi cố gắng nàng ah. Tớ thì ở nhà ăn ngủ suốt nên thể nào cũng béo quay, thôi tiện thể đang cần béo. Nhiều lúc hạn chế mà không được ý, he he
    Cố gắng lên nàng nhé, có gì bức xúc về cái chân đau, nàng vào đây xả cùng tớ !
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Zậy là ấy ko biết rồi, uống thuốc về chữa trị xương rồi bổ sung Canxi khó mà béo lên lắm...
    Chỉ khi nào ngừng uống mà phải kiêng đi lại thì may ra mới béo lên được (với mình thì ko phải may ra mà là ko may)
    để mai mình đi khám xem thế nào, chứ hiện tại lại cà nhắc trong chẳng ra sao cả. Lo thì lo thật đó...he he
    À cậu có uống Anline ko? mình thix uống sữa mà khi uống cái sữa này, mình có cảm giác mình ko thể chịu nổi luôn vậy mà cuối cùng cũng phải đều đều ngày 3-4 ly he he.. kinh hoàng thật.
    Nhà mình còn một hộp mở rồi mà chưa uống, ngán lắm.
    Chẳng có khổ nào bằng cái bệnh tật.
    Chúc ấy ngủ ngon nhá
  6. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Lần trc lớp em có đứa ngã xe máy bị gẫy xương đùi , mất mấy tháng bó bột , em đến thăm thầy nó buồn lắm . Bây h đi lại bình thường chân lại đẹp và thẳng hơn chứ .
    Chị cứ viết thế này chả mấy mà đc gỡ bó bột . Nhanh thôi mà .
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ có phải uống thuốc men gì đâu, cái bệnh viện tớ bó bột thấy chả cho thuốc men gì hết í. Tớ vốn dĩ thích uống sữa nên ngày nào cũng đều 3 cốc rồi, nhưng toàn sữa bột nguyên kem cho béo. Hé hé, mà Anline tớ chưa uống, nhưng nghe bảo cái vị nó cứ sao sao ấy, nên tớ bị bắt uống nhưng toàn lờ lớ lơ đi thôi. Thực ra như thế này cũng không đau đớn gì chỉ mỗi tội bất tiện, đi đầu cũng tập tễnh, khéo nó ngã oạch cho 1 phát thì tiêu đời cả 2 chân luôn í chứ. Ấy chân bị thế nên đi khám lại và kiểm tra lại thôi, chứ đã bị được thời gian lại như thế cũng phải xem xét làm sao, chứ cứ thỉnh thoảng thế thì khó chịu lắm. Có thêm nàng vào tâm sự cùng càng được chia sẻ, hí hí.
    @Thuyyy: Thx em nhé, đây cũng là 1 cách chị làm để cho qua thời gian này mà
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 18/04/2009
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mới đi khám về, được chuẩn đoán là dãn dây chằng phía sau, loc cóc về uống thuốc với hạn chế sử dụng chân he he he...
    Mang đống hồ sơ cũ đi lại nhớ cái ngày mình mới bị, thật sự khổ cực kì.
    Mình còn nhớ hôm đó là ngày sau ngày hallowen,
    Đó là một hôm mình thực sự không biết phải làm trước tiên, mình vốn là một ng chẳng phải lo j tới chuyện to tát..
    Thời gian đó chị của mình phải nằm một chỗ vì lí do a b c, rồi mình đang gấp rút ôn thi TOIEC cố gắng đạt được điểm khá khá.
    Mình còn nhớ cái hôm ấy là hôm triều cường lên rất cao, nghe phong phanh là bị vỡ đê bao, mình đi ôn TOIEC về, lật đật chay ngay về nhà cho chị mình ăn cơm, rồi lật đật đi kiểm tra trên trường.
    Mắt mình thì cận mà đường hôm đó đúng là chẳng thấy cái khỉ j cho nên cái tính nhanh đẩu đoảng của mình đã hại mình
    Mình còn nhớ, mình bị ngã xong, có một người đã lôi vực mình dậy và nói có cần đưa đi bệnh viện ko? lúc đó chưa đau, mình vẫn trả lời một cách rõ ràng là mình vẫn okie.
    Tuy nhiên, tại thời điểm ấy mình đã y'' thức được quả đầu gối của mình có vấn đề, so mình alô xô phi thẳng tới bệnh viện An sinh gần chỗ mình ở, chụp Xquang và ngồi chờ....
    Mình còn nhớ, lúc mình về nhà mình vẫn đủ can đảm tạt sang siêu thị mua một lô đồ hộp, mì tôm, đũa ăn một lần, bát ăn một lần nói chung là đủ thứ cần thiết để sống qua khoảng nửa tháng...
    Khi ấy mình vẫn chưa biết là mình sẽ phải ngồi một chỗ 2 tháng liên tục.
    Một tùan sau cái chan cứ đơ ra, mình đi tái khám, anh bác sĩ lẹp zai đã có vợ trả nhời mình rằng có khả năng quả dây chằng của mình đã bị j đó, chưa có j chắc chắn cho lên mình fởi đi chụp Mri.
    (vẫn chưa nói cho gia đình mình biết he he)
    Lại lóc cóc lên bệnh viện chấn thương chỉnh hình đi chụp, một kụ bác sĩ chắc chắn đã có vợ phán một câu, bị nứt xương mâm chầy chỗ bám của dây chằng phía sau, chỉ định nẹp hai tháng, một tuần lên tái khám 1 lần, khi ấy khóc ngon lành cành đào gọi cho bố mẹ xong, thì cũng biết tin bà mình bị đột quị, cấp cứu trên bệnh viện, huuuu
    Có muốn khóc cũng phải câm, ha ha ha nhỉ, cái j cũng phải câm, sao mà đòi hỏi này nọ vào cái thời điểm nhậy cảm đó.. sau đó mình tiếp tục nói cứng con có thể sóng như vậy được.
    Cứ thế, mọi việc trôi qua, nhanh như một cơn gió.
    Cái thời gian mình bị nằm dính một chỗ,mình mới nhận ra mình có những ai là bạn thật sự của mình. hia hia.. nếu không có tụi nó, chẳng ai có thể đi mua đồ dùm mình, đi pho to tài liệu, xóc mình lên cầu thang tầng 3 để thi, chẳng ai chở mình đi học rồi đi khám bệnh, chẳng ai để cho mình lèo nhèo tao thix ăn cái lày ha ha ha....nhể.
    Vào khu bệnh viện, thấy ng thì bị cả chân, bó từ trên xuống dưới, người nằm trên băng ca, bó toàn thân, mắt chỉ ngước lện trời.....cứ vào bệnh viện sẽ biết mình nên nghĩ j,
    hum lay đi khám ngta cho úong thuốc lày
    [​IMG]
    Hồ sơ hồi trứơc đây này
    [​IMG]
    Để cho xem cái xương mâm chày he he
    [​IMG]
    thix đi cái này nè ===> nhưng cả đời ko dám đi nhá
    [​IMG]
    Hôm thứ sáu đi cái này đi pv
    [​IMG]
    Nhưng giờ chung thuỷ với cái này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    He he.. công nhận là hay thật, sao mà lâu khỏi thế nhỉ, khoảng bao nhiêu tháng nữa mới được đi bộ như hồi trước nhỉ?
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ôi nàng ơi, nhìn cái đống guốc dép sau này nàng đi mà tớ cứ rụng rời, tớ chỉ luôn trung thành với 7 phân trở lên thôi, thỉnh thoảng lắm mới bệt hoặc cùng lắm phải 3 phân. Bây giờ tình hình chân cẳng sau quả này mà toàn 3 phân với bệt chắc đứt mất. Đã lùn xủn thì chớ lại còn thế này, quá là giết người
    Đây là lần thứ 2 tớ bị bó bột, lần trước cách đây 21 năm, hồi tớ 2 tuổi ý mà, cái hồi còn dành nhau kẹo với bạn, chả hiểu dành kiểu gì nó kéo tay tớ một phát thế là gẫy. Mà 2 tuổi nhá, gẫy cũng chả kêu la gì, về nhà bố mẹ dẫn đi chơi, nóng quá thay áo ra, phải giơ tay lên thì mới hét lên kêu đau. Bố mẹ hồi đấy còn trẻ lại dẫn đi 1 ông lang, ông ý bóp thuốc thế nào tay sưng vù lên, chả khỏi còn nặng thêm. Sau đó đưa tớ vào bv, ơn trời, bác sĩ nói nếu không kịp là mất cái tay trái. hix hix, thế là 2 tuổi phải trung thành với cái bột 2 tháng dời.
    Bây giờ, 21 năm sau thì tớ lại 1 quả như thế này. Mà trùng hợp như thế nào, hồi 2 tuổi đới tớ cũng bị vào tháng 4, nóng nực như thế này đây.
    Vụ này lãng xẹt, tự dưng hôm đấy trời mưa, nhà ướt nhẹp nên đi lau nhà, đã nhớ bật quạt cho nó khô rồi, nhưng hôm đấy nồm ẩm thế nào, vẫn chả khô, tính tớ cứ tung tẩy hớn hở, chạy thế nào ngã oạch 1 phát. Lúc đứng dậy thì đau đau, nhưng cũng thấy bình thường. 15'' sau chạy ra chỗ khác quay lại lại ngã đúng chỗ đấy, lúc đứng dậy thì choáng, đúng kiểu người ta ngã mạnh quá bị choáng rồi ngất đi ấy. ôi dời, phải mất 3'' định thần tớ mới lết dậy được, thì thấy cái chân nó đau quá. Thế nhưng nhà đang chả có ai tính tớ lại cứ kệ kệ, vẫn lết cái chân đau đấy, đi xe máy phi đến trường gặp cô hướng dẫn, ai nhìn cũng tưởng bị "thọt", tập tà tập tễnh, chịu đựng cả ngày hôm đấy rong ruổi trên đường. Đi xe thì chống chân phải, mấy lần bị nghiêng xe. Tối đấy mẹ tớ về mới hỏi sao chân sưng thế thì tớ mới kể, mẹ tớ bắt đi khám ngay, khéo bong gân. Lúc đó tớ cũng nghĩ cùng lắm là bong gân thôi, người ta nắn bóp cho là hết. Ai dè sáng hôm sau đi khám ngừoi ta chẩn đoán là gẫy cái ngón chân rồi, nếu sáng hôm qua đi khám ngay thì thời gian điều trị còn ngắn, đây để đến 1 ngày dời. Chả hiểu sao lúc đó tủi thân khóc ngon lành, mọi người gọi điện, rồi phi đến được dịp lại khóc. Nghĩ đến việc sắp TN, bao nhiêu kế hoạch trong kì nghỉ dài tới phải hoãn lại, trời nóng, mà muốn nẫu hết cả người ra. Bây giờ chỉ mới 3 ngày thôi, nhưng tớ đã quen dần rồi, mỗi tội bắt đầu thấy ngứa và tê, bị bọn bạn nó doạ là sau này còn ngứa điên được, nhưng đừng có gãi không thì về sau nó thành cái sẹo. Rõ là nẫu hết ruột, nhờ bạn bè nhiều cũng ngại, nhưng đúng là sau đây mới biết đứa nào hết mình, hết lòng vì mình thật, được dịp mọi người hỏi han quan tâm. Họ hàng qua nhà thăm đúng kiểu bệnh tật khổ khổ, lại còn bánh kẹo, đồ ăn, xiền nong đến bùn cuời. Trong khi mình khoẻ như vâm (trộm vía) chỉ mỗi cái ngón chân gãy thôi. He he rồi nó cũng qua thôi nàng nhỉ.
    Nàng thì bị nặng hơn tớ, thì phải giữ gìn đi nàng oai, nhìn blog có vẻ cũng cao ráo đới, nên chả lo đi bệt với 3 phân đâu nhể. Cái đầu gối là chỗ quan trọng bởi vì phải cử động nhiều, gập lên, gập xuống, duỗi ra co vào, nên nàng chú ý hơn nữa đi. Chúc nàng (và tớ) sớm bình phục nhở, rảnh vào đây kêu than, nhõng nhẽo nhé
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Được cái giờ cái j cung phải tự xử, mình cũng ko m nhờ vả nữa. nhờ nhiều tới mức ngại luôn ròi he he cái thằng mà hay chở mình đi học, mình làm mai mối cho nó con ban mình, có vẻ tụi nó cũng mến nhau. ha ha cho nên không quấy rối các bạn ấy nữa.
    Mà mình làm mối năm nay có vẻ mát tay lắm nhá.Sướng hiii
    Cái chân của mình nó cứ vậy, thôi thì ngồi ị ra vậy hix hix..
    Tại mình trước đây quen đi nhiều giờ ngồi nhà nhiều==> cũng bị ức chế nhiều he he...
    Mình vẫn thix đi dép cao, vì đi như vậy mình đi nhẹ nhàng hơn chỉnh luôn dáng cho mình nữa. nhưng hết rồi, dép trệt thì trệt vậy. nhỉ
    chờ mười năm nữa đi dép cao lại vậy
    Nhỉ.
    Mà hôm nay đỡ đau rồi nhỉ? Bị ở đầu ngón chân chắc là đau, với lại cứ chuẩn bị tinh thần cái chỗ đó vừa ngứa vừa thối nhá
    Ha ha ha .. cái mùi bột thì chua...
    Cứ tưởng tượng xem nào......

Chia sẻ trang này