1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày bị bó bột...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tigerfire86, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hix ấy xông cảm, tớ mắc cái bệnh thích than thế nên khó chữa lắm. Biết là nhiều lúc cũng nên AQ mà sống thôi, mà cứ được 1 lúc lại nguyễn y vân.
    Biết là không đi được, thì đi dịp khác thôi, nhưng nản thì vẫn nản đúng không?. Lên đây kêu ca 1 tẹo, rồi lại AQ thôi, vẫn phải cố gắng chứ làm gì được nhỉ?
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cuồng cẳng, điên người, mùa hè nóng nực, thèm buổi tối ra đường lựon lờ cà phê cà pháo, đi chơi loanh quanh lại phải ngồi nhà như thế này. Còn 12 ngày nữa, thế là 9 ngày đã qua rồi. Hôm nay cô hd có nhắn tin bẩu là phải sửa lại kha khá, lại ngồi làm, ngồi làm mãi cũng bực, cứ quanh đi quẩn lại.
    ôi trời, sẽ qua nhanh thôi mà!!!!
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Lại lâu lâu bỏ bê cái topic này rồi, một phần mình cũng thoải mái hơn trong tư tưởng rồi. Cái chân chắc cũng đã lành, đi lại có vẻ tung tăng hơn, mặc dù có cái bột, nhưng ko lò cò nữa mà mình đi như bình thường.
    Hôm qua lần đầu tiên mình ra đường buổi tối, đúng nghĩa là đi chơi kể từ khi cái chân bị như thế này. Tính ra cũng 2 tuần rồi đấy. Hôm qua vui, ý nghĩa, lãng mạn, hạnh phúc ở Zen. Nhưng Zen không như mình mong đợi, mặc dù mình đã tìm hiểu rất kỹ, đặt chỗ trước nhưng lúc lên mình vẫn khá thất vọng. Nó thua xa Align, bí, chật chội, thiết kế không đẹp và hơi teen. Nhưng không sao, nói chung hôm qua vui và ý nghĩ, mình thích thế.
    Chiều nay đang ngủ Lu gọi điện kể lể chuyện học trên trường. Khổ thế đấy, kiểu học liên thông, lớn tồng ngồng rồi mà vẫn phải học với bọn trẻ con, vớ va vớ vẩn. Mà nghe Lu nói mình cũng ghét mấy thằng đấy, cái kiểu gì mà con zai mà bẩn tính, chấp nhặt với con gái. Đúng là kiểu bầy nhầy, đàn bà thế. Cũng vì tính Lu cứ không thích gì là không dám nói ra, không dám nói chứng kiến của mình, ngay cả với bạn bè cũng thế, nếu những người hiểu thì không sao,nhưng ai không hiểu sẽ lợi dụng. Mình đã chứng kiến nhiều chuyện bạn bè của Lu, mình cũng nói bao lần nhưng Lu vẫn vậy. Chung quy Lu không muốn mất bạn bè, ừa thì biết thế, nhưng phải xem đó có phải là bạn không? hay nó đang lợi dụng mình chứ. Bọn nó quen được nhận của Lu nhiều nên bọn nó có bao giờ cho đâu, bọn nó coi thường, không tôn trọng Lu mà. Tức thay.
    Mai lại vác qả chân bó bột này càphê cà pháo, kệ. Bình thường mình là đứa hay chú ý vẻ bề ngoài, hay soi soi, nên bây giờ phải chịu người ta soi mình thôi. Mặc kệ, chứ ở nhà cuồng xừ nó mất, điên luôn khỏi phải bàn.
    Dạo này nghe đi nghe lại bài "Người đàn bà thứ hai", hình như là bắt đầu thích... rồi, nhưng mà cứ từ từ, vun đắp dần, chuẩn bị dần, rồi cứ đi là đến thôi mà.
    LV bây giờ làm lại từ đầu, cũng may là tài liệu cô cho hết, chỉ việc copy n paste là xong. Nhưng mệt, tự dưng lại phải xem lại 1 cái bài mới toanh rồi phải quen với nó, điên đầu lắm í. Sao quả tạ.
    Khỏi chân đi, tháo bột nhanh lên, còn lượn lờ, còn chạy nhảy, còn mua quần áo, đi du lịch, đú đởn chứ
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ịch,,,cứ tưởng chém mình,,,híc ,,,,
    .........
    Cơ mà bà chị vẫn chưa khỏi áh.???vui nhỉ.?tự dưng 30 này được ở nhà.......
    Cố khoẻ nhá bà chị(thực ra đang tìm cơ hội để gọi nhau là bạn thôi)
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Uầy, ai lại chém em chứ, em zai. Ít tuổi hơn cứ là em đi em ơi, cố gắng làm gì cũng có thay đổi được đâu.
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    vì thực ra,,,,bọn bạn mềnh toàn 86,,,có ai dám xưng chị với mềnh đâu.???Nản quá.............
    cơ mà cố khoẻ lên nhé
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    UI ui, thế là còn 2 ngày nữa thôi í, là mình được tháo cái bột rồi. Mình tung tăng rồi đây, hihi, vui quá, cứ kiểu như biết đi lần đầu, rồi được tháo ra khỏi cái vỏ ốc ấy. Cảm giác khó tả sao í, hay hay, thích thích. Chân tung tăng rồi thích đi đâu thì đi, thoải mái ghê.
    HUm trước có chuyện làm mình lo thế, nhưng lo hão, vớ vẩn ghê. Sắp nộp lv rồi nè, còn 1 tháng mấy ngày nữa là bvệ rồi nè, nhanh vật ah. Rồi sau đó mình đi du lịch nè, mình sẽ đi làm nè, rồi mình muốn chọn điểm rơi ổn định nè, bao nhiêu là thứ nữa chứ, rồi thì còn....
    Hôm nay đi đám cuới, lại thấy hay, lại thấy thích mới chết chứ lại. Cứ đám cuới là đi rồi về lại muốn, cũng vui phết. Hì hì, cố gắng vun đắp, vun vén là ổn thoả thôi.
    Đang muốn j nhỉ, tham lam muốn quá nhiều thứ. Muốn được bảo vệ Lv đạt điểm thật cao, muốn có bằng giỏi, muốn đi du lịch, muốn công việc thật ổn, muốn một gia đình riêng thật hạnh phúc, muốn có 3 con
    Hì hì, 2 cái cuối cùng là 2 cái mình thích nhất, vì gia đình và chỉ vì gia đình thôi, cái cảm giác về nhà rồi nhìn thấy chồng con, chăm sóc chồng con, hạnh phúc nào bằng. Đang mơ..., hìhì, nhưng từ từ, rồi sẽ thành hiện thực, hi vọng....
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 03/05/2009
  8. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    He he , lần đầu tiên post bài bên tâm sự lại rơi vào topic của chị , cơ mà hơi tiếc , thế là chỉ còn 1 ngày nữa là topic phải đóng cửa mất rồi , giá mà bó bột thêm vài ngày nữa có phải hay ko nhỉ .
    Cẩn thận chị nhé , tháo bột xong đừng bay nhảy vội , cứ từ từ thôi , ko lại phải lên đây viết nhật kí tập 2 đấy
    Ps : đợt trước bọn em lên xuân hòa tập quân sự , công nhận con gái khoa chị xinh ghê
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em zai, lâu không thấy em post bài, lại dùng không dùng cái ava chụp bằng webcam ah. Ơ, khoa chị năm nay được lên tận Xuân Hoà tập quân sự cơ ah, suớng nhở, chả bù cho bọn chị hồi trước chỉ lên trường QG thôi, chán chán. Con gái khoa chị cũng bình thường thôi, chính ra phải là khoa Du lịch mới là xinh nhất í.
    Thx em nha, chị sắp tháo bột rồi, topic lại sắp bị bỏ bê, trừ khi, nói dại.... thì nó lên lên tiếp, nhưng mà chị hãi lắm rồi. Bây giờ đi lại cũng phải từ từ, ko dám leo guốc cao nữa.
    Chúc em 1 tuần mới vui vẻ nha!
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em zai, lâu không thấy em post bài, lại dùng không dùng cái ava chụp bằng webcam ah. Ơ, khoa chị năm nay được lên tận Xuân Hoà tập quân sự cơ ah, suớng nhở, chả bù cho bọn chị hồi trước chỉ lên trường QG thôi, chán chán. Con gái khoa chị cũng bình thường thôi, chính ra phải là khoa Du lịch mới là xinh nhất í.
    Thx em nha, chị sắp tháo bột rồi, topic lại sắp bị bỏ bê, trừ khi, nói dại.... thì nó lên lên tiếp, nhưng mà chị hãi lắm rồi. Bây giờ đi lại cũng phải từ từ, ko dám leo guốc cao nữa.
    Chúc em 1 tuần mới vui vẻ nha!
    [/quote]
    ịch,,,thôi
    đừng đóng topic này mà
    để lần sau người kác bị bó bột thì chuyển nhượng lại topic này cho họ
    nhé
    đừng đóng
    nếu đóng thì,,,thoai
    ko nói
    nói lại bảo gở mồm

Chia sẻ trang này