1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiha06, 24/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký những ngày buồn

    Dạo này mình thấy mệt mỏi với công việc quá. Tại sao sếp lại luôn thích gây áp lực cho nhân viên và luôn coi mình là đúng như vậy. Ai cũng có lúc sai không thể có ai luôn đúng được. Mình cảm thấy rất bị ức chế cảm tưởng như có bao nhiêu ánh mắt của mọi người nhìn mình khi mình đã cãi lại sếp như vậy. Nhưng mình thấy là ông ấy dùng từ rất quá đáng rất dễ làm cho mình và các nhân viên khác tự ái.
    Hình như cả tháng này mình đen quá cơ toàn gặp xui xẻo trong công việc thôi. Hy vong tháng sau công việc sẽ tốt hơn.
    Trời sẽ sáng hơn sau khi giông bão phải không các bạn
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Công việc bao giờ cũng có áp lực, chỉ là một nhân viên mọn đi làm phải chấp nhận và cố gắng thôi. Sếp có nói cũng là để mình rút kinh nghiệm trong công việc ko chỗ này thì chỗ khác thì cũng là tốt. Còn ông ý mà quá đáng nói năng dễ làm nhân viên tự ái thì cũng do áp lực khi người ta là sếp nhiều điều lo lắng dễ nổi cáu với nhân viên cũng là chuyện thường tình. Những lúc như thế cứ im đi là xong, mình làm đúng chẳng ai nói đc gì mình cả.
    Cố lên
  3. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Công việc dạo này làm mình mệt mỏi và chán nữa. Tự dưng mình chẳng mất hết nhiệt tình với công việc. Mình chỉ muốn làm cho xong việc thôi. Mình muốn chuyển việc nhưng lại thấy lười quá cơ. Ngại nộp hồ sơ ngại đi phỏng vấn. Mình cũng nghĩ là làm việc gì muốn hiệu quả thì thực sự là phải yêu thích công việc và có hứng thú Có lẽ là mình sẽ tìm một công việc khác mà mình yêu thích để có hứng thú làm việc. Chứ như bây giờ thì oải quá.
    Đã thế mình lại chẳng thế nào hoà hợp với ông sếp. Lúc nào ông ấy cũng nghĩ ra các lỗi để nói mình.
    To be or not to be

Chia sẻ trang này