1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày chúng ta bên nhau!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackmoon118, 08/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký những ngày chúng ta bên nhau!

    1 lần nữa a làm e tổn thương....

    1 lần nữa e tự nhủ cho chúng ta cơ hội....

    1 lần nữa e khóc....

    Lần đầu tiên suốt hơn 20 năm qua e muốn say... và e đã uống rùi e khóc sau lưng a....

    fai mọi chuyện đã qua e k muốn dằn vặt a nhưng sao tim e vẫn đau đến nhường này.

    a bảo a sợ làm e buồn làm e khóc nhưng a lại làm điều đó...

    hnay ngày 08/03 e nhận được những lời chúc từ a, e vui và mong rằng hằng năm sẽ luôn nhận đc từ a...

    ---------
    h fai di hoc rui... luc # se viet tip nha!
  2. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên trong đời e muốn say và e đã say và e khóc...
    khi say e thấy khóc dễ hơn, lòng nhẹ hơn, và thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng.
    nhìn vao mắt a, e biết tc a dành cho e là thật nhưng sao a lại làm thế, e đã tự hỏi nhiều lần rồi mà vẫn k thể nào hiểu đc. Điều đó làm e buồn, làm niềm tin của e vào a k còn chắc chắn nữa.
    a luôn muốn e hứa rằng e sẽ là vợ của a nhưng a đâu có biết nếu a cứ làm tổn thương e dù e muốn lắm nhưng e sẽ xa a đấy...
    a là tình đầu của e, và a đã cho e thấy khi yêu e trở nên yếu đuối hơn. Khi yêu e dễ bị tổn thương hơn, khi yêu e trở nên ích kỷ hơn, khi yêu niềm tin của e bị mất rồi thi lấy lại thật khó...
    a luôn quan tâm tới e, nhưng sao đôi lúc a lại làm vậy, tại sao chứ????? lần này e dành cho a cơ hội nữa, e k bit còn bao dung cho a dc bao nhiêu lần nữa... dường như nó như là chu kỳ với a tầm 3-4 tháng, a muốn xem lòng kiên nhẫn của e hay muốn xem những điều e nói ra e có làm hay k???
    đừng thử thách sức chịu đựng của e hơn nữa. lần này nữa thôi a nhé! vì nếu tip tuc thì sẽ có 2 khả năng xảy ra và đều đi đến 1 kết quả thui a ah...
    muon rui, chuc a ngủ ngon nhé!
  3. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng hnay của e đã ổn hơn nhưng đâu đó trong tim vẫn còn nhức nhối lắm...
    a vẫn quan tâm tới e như chưa hề có chuyện gì, a vốn là vậy mà... a đừng tái diễn lỗi là mọi việc ổn thôi là con tim e lại bình yên trở lại..
    ừ mọi chuyện đã qua sẽ để nó qua để đi tiếp a nhỉ....
    hôm qua đi học về a lai bắt e ăn, tìm mua đúng loài hoa e thik...
    ừ a vẫn nhẹ nhàng, vẫn chiều e là thế nhưng sao đôi lúc a làm con tim nghi ngờ, mât niềm tin như thế....
    a à a hưa vơi e rùi nhé đừng làm thế nữa nhé để e tip tục tin và yêu a!
    e sẽ dành thời jan này để thử thách, để xem lại...
    yêu a rồi e thấy mọi thứ trong e thật mâu thuẫn...
  4. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hằng ngày vẫn nhắn tin đều đặn, vẫn những câu hỏi thăm nhưng sao nhiều lúc câu chuyện của chúng ta đi vào ngõ cụt, k còn sự fan khởi của thuở ban đầu đôi khi là sự đứt quãng hay là cta k còn muốn nc, chia sẻ với nhau nữa hay có sự xen ngang. E k bit???
    hay e lại nghĩ lung tung rồi??? a vẫn hay mắng e thế mà...
    e đang chờ gọi đi làm, sốt ruột quá a à, chả bit đến bao h, khi nào nữa...
    e sẽ nhìn về tương lai thôi a nhé, sẽ k nghĩ lại những gì đã qua nữa. ừ cố gắng a nhé!
    a nhắn tin chỉ là câu hỏi thăm nhưng sao e thấy hạnh phúc. mỗi lần e nhẵn cho a, a có thấy thế k nhỉ??? tò mò...
  5. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngay....... thang........ nam............
    bên a, e thấy mình hp, có những lúc e chỉ thik dc a cõng thôi.. k hiểu vì sao nữa lúc nào cũng chỉ thik dc a cõng thôi..
    đôi lúc thật ghét a vì a đi mà k chờ e, cứ đi fang fang để e lủi thủi 1 mình đi ở sau mà a thừa biet rằng e đi jay cao got đâu có thể đi nhanh dc, và e k quen đi bộ mà
    đôi lúc get a đi mà k nắm tay e, a quên mất là đang đi với e. Nhưng cũng iu lắm nha nhớ ra là quay lại là nắm tay e, dắt e đi cùng.. e thik dc như thế a à...
    đôi lúc get a đi về mà k thèm 1 tn cho e, có khi cả ngày chả có nổi 1 tn cho e, lại lụi cụi đi nhăn tin cho a..
    đôi lúc get a vì trong ngày a nt cho e quá nhiều làm e háo hức, mong chờ.....
    đôi lúc get a vì a k ôm e khi e jan a, a bit hok chỉ cần thế thui là e hết jan a đấy.
    đôi lúc gét a vì khi e buồn a k cho e khóc.
    đôi lúc gét a vì e bảo a làm cái này cái kia a k làm lại thi gan cùng e...
    đôi lúc gét a vì a toàn để e jan dỗi vu vơ..
    ừ get a thế... :) get a để e nhớ a thế này này....
  6. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    a toàn thế đang nhắn tin lại ngủ mất mà chả nói vơi e j cả :(
    đã dặn bao lần rùi, toàn ngủ trước e thui...
    hnay đi ăn thịt chó với a, ngon nhưng ngấy quá :)
    cn thi rùi sẽ may mắn a nhỉ.
    gét fai chờ đợi thế này a à, chả bit bao h gọi đi làm nữa...chả mong nữa a nhỉ... h sẽ choi và học thui, rùi tính típ
    thui e đi ngủ đây!
  7. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tại sao a k trả lời tin nhắn hay nghe máy vậy???????? đã 3tiếng rồi...... e k thể liên lạc đc vơi a....... a làm e lo lắm a bit k??? gọi điện về nhà cho a cũng k dc.................nhà a k ai nge máy cả
    a đã hứa rồi mà dù ntn vẫn fai trả lời e cơ mà, sao để e lo cho a thế này cơ chứ??????? đag nc bt cơ mà... a đag ở hưng yên hay về rồi??? có chuyện gì k????
    trả lời e đi...........sao a lại để e khóc rồi.........
    :((
    trả lời e đi........... :((
  8. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    a về nhà an toàn, thật may k sao cả...
    k jan a mà chỉ thấy buồn thôi...a làm thế làm mình buồn lắm nhưng thôi a đâu cố tình mà. Chuyện qua rồi chỉ cần a k sao là okie rui, là vui rôi... lần sau a đừng thế nữa a nhé!
    A: e yêu a k?
    E: có
    A: yêu nhiều k?
    E: nhiều
    A: nhiều ntn?
    E: k bít
    a à a bit k, nếu e k yêu a nhiều thì e sẽ chả lo a mỗi khi a đi làm về muộn, khi a đi xa, khi a đi uống với bạn, khi a ốm,... sẽ chả quan tâm tới mọi chuyện a kể đâu... sẽ chả nt với a hằng ngày đâu, sẽ chả trả lời tin của a ngay khi nhận đc đâu......
    vì thế a bit đây e yêu a nhiều lắm chả điều gì diễn tả đc đâu... a cũng vậy nhỉ???????
    nhưng mà a đáng gét lắm cơ nhắn tin cho e mà e chưa kịp trả lời ngay là a buồn ngay. còn e nhắn tin cho a thì có lúc a quên, e đâu có nói gì.. thế nên từ h a fai sửa đi a nhé thấy e nhắn tin cái là fai trả lời liền đấy....
    iu lắm cơ :)
    hnay a chở đi thi, làm bài cũng tạm được....
    sao a lại gọi e là "ngốc" nhỉ??? k hiểu, fai hỏi a mới đc......
    a mệt nên ngủ rùi...a mau het mệt nha!
  9. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhớ a..........
    Nhớ lắm đó a bit hok???
    e có thói quen là đag có tâm sự gì thì fai viết vào bất cứ đâu: điện thoại, fb, blog, .... và e cũng muốn a đọc để bit 1 chút thôi...
    hwa a đọc rùi thì fai, k bit nữa... sao hnay chưa 1 tn cho e, chac hnay đầu tuần a bận nhỉ??? fai k??
    e là chúa hay nghĩ vẩn vơ mà...
    thôi thì cứ mà kệ, cái gì đến sẽ đến thôi......
  10. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần a đưa e về là a nhìn theo cho đến khi e vào nhà.... e thấy hp a à
    e sợ và gét mỗi lần fai về 1 mình khi vừa gặp a xong.
    e mong nhận dc tn của a mỗi ngày để bit chúng ta vẫn bên nhau.
    a à a đọc được những dòng tâm sự của e thì hãy hiểu rằng đó là những lúc lòng e rối bời e chỉ muốn viết ra để nói với mình, để k fai suy nghĩ lung tung nữa, đừng hiểu nhầm a nhé và cũng muốn a hiểu e hơn..
    vì điều cuối cùng là eya lắm nếu k thì chả đủ để tha thứ, để sẻ chia đâu...
    hnay a biến đâu rồi??? vẫn chưa trả lời e đó........

Chia sẻ trang này