1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày có anh và xa anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meocon137, 01/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký những ngày có anh và xa anh!

    Ngày 14 tháng 2 năm......
    8h30'', cô giáo đang gọi danh sách vào phòng thi. hôm nay thi môn cuối cùng, môn Triết. Môn này thì đúng là......Mình mà được >7đ có mà mình đi ăn mừng 3 ngày.. Phù.......cuối cùng cũng đã thi xong......
    - Mày ơi! Đi tới chỗ chú tao chơi đi.
    - Hả? Chú mày áh? Thôi đi mày, tới đó nhỡ thấy chú mày "xinh" quá thì chét tao àh?
    - Con dở hơi. Tao gọi là chú thôi, nhg mày phải gọi là anh, chú tao chưa có ng iu.
    - hí..hí...Thiệt hả mày? Nghĩ cũng ngộ nhỉ?
    - Thế nào? Mày có đi k thì bảo tao đây. Con khỉ
    - uhm.... thì đi. Chỉ sợ chú mày đổ tao thôi...ha...ha...
    2 đứa con gái trên 1 chiếc xe đạp. Cứ đi dong dong trên đường, đã thế lại còn mù đường chứ? May quá, có đứa bạn đi cùng lối đó chỉ.
    Tới nơi, mình k biết phải nói nơi đó như thế nào? "Doanh trại .....". Hoá ra chú nó làm trong quân đội.
    - Anh ơi! Cho em gặp chú......
    - Chú cơ àh? Thế quê ở đâu? Sĩ quan hay chiến sĩ?
    - Dạ, sĩ quan ạh.
    - Ừ, em chịu khó chờ chút anh đi gọi.
    - Vâng, em cám ơn anh.
    Lần đầu đc nhìn cái lô cốt canh của 1 doanh trại. K thể nghĩ ra nó giống cái gì?. Bên trong có mỗi cái bàn và cái ghế. Cho mình ngồi đây 10'' chắc là mình nổi loạn mất. Oái....oái...
    - Mày, hôm nay là ngày gì mày biết k hả?
    - Ngày gì mày? Một ngày bình thường như bao ngày khác thôi
    - Trời ạh. Hôm nay là ngày Valentine...má....ơi....
    - Hả?..................
    2 đứa quay lại nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt, đúng lúc đó, quay lại nhìn 1 người đang tiến ra................
  2. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    - Sao thế? Hôm nay lại rảnh rỗi tới thăm chú cơ àh?
    Lần đầu tiên nghe giọng anh nói.Thú thật k có cảm giác gì cả. Chỉ thấy là anh cao thật.
    - Chú. Đây là bạn cháu. Tên là......
    - Dạ, cháu chào chú ạh...
    Khuôn mặt anh đỏ dần lên, tôi k rõ là sao. Có thể lúc đó tôi quá trẻ con mà k nghĩ ra lý do. Còn anh thì sau đó cười tôi. Nụ cười đó.......
    Rồi anh gọi thêm ng bạn anh ra, chúng tôi cùng uống nước cùng nói chuyện. Những câu chuyện xung quanh chuyện học hành của tôi và bạn, chuyện công việc của anh.....
    Nhưng điều mà khiến tôi thấy hơi khó hiểu đó là anh nhìn tôi rất chăm chú, cái nhìn khiến tôi rất sợ khi nói chuyện với anh. Vẫn nụ cười đó, tôi rất ấn tượng với nụ cười này. K biết phải nói sao về nó nữa. Có thể vì nó trôi qua lâu rồi mà tôi k còn nhớ chăng?
    Ngày 27 tháng 2 năm.......
    Sau lần gặp đó, chúng tôi có gặp anh nhiều lần. Bởi lý do anh là chú của bạn tôi. Vẫn những câu chuyện đó, vẫn những câu nói đùa vui hóm hỉnh. Trông anh thật hiền, vững chãi.
    Ngày kỉ niệm của các thầy thuốc Việt Nam. Anh đến chơi. Phòng tôi có 5 người. Mọi ng cũng đã chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để chúc mừng ngày của chính mình.........................
    Đi học đã, mai viết tiếp.......
  3. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    bạn có khả năng viết văn dấy,hãy khắc những tình cảm,cảm xúc của mình vào trang viết ban nhé
  4. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều bởi bạn là ng khen tớ có thể viết đc văn đầu tiên đó.
  5. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng...năm.........
    Thế là nhiều tháng trôi qua rồi. Anh đi công tác bao giờ mới về vậy anh? Nhớ anh, mong anh có thể ở gần bên em sao quá khó thế?. Ở nhà có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Em đã cố gắng đi học bình thường, cố k nhớ tới anh xong................Kì học vừa rồi em phải thi lại 2 môn anh ạ. Thế là lời hứa với mọi ng về học bổng kì này bị mất rồi.
    Ngày...tháng...năm.......
    Sao anh k gọi điện cho em? K lẽ ở đó anh đã có ng khác rồi sao? Hôm nọ, N có nói với em rằng: "Nếu chú tao lấy vợ thì mày nghĩ sao?" Em k nghĩ đc điều gì anh ạ. Em có thể làm đc gì khi mà sự thật ngay trước mắt. Mới xa em có 2 tháng, vậy mà................Em vẫn chưa tin vào điều đó. Em chỉ mong gặp anh, đc nghe anh nói về mọi chuyện. Anh càng lảng tránh em." Anh xin lỗi, anh đang bận lắm. Lúc khác anh sẽ tới thăm em"
    Em đã yêu anh, đã được anh yêu, quan tâm, chăm sóc em. Giờ đây nghĩ tới cảm giác k có anh, cảm giác k biết vì lý do gì mà chúng ta chia tay, vì cha mẹ anh ư? hay là vì.........................
    Em khóc rất nhiều anh có biết không? Em khóc.....................chỉ biết khóc mà thôi................Ngày trước, khi em khóc, có anh bên lau nước mắt cho em, dỗ em nín. Giờ đây................Tất cả đã là quá khứ rồi.
  6. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng.....năm........-
    - Mày ơi! Mày hãy bình tĩnh nha. Tháng sau chú tao lập gia đình rồi.
    -.......???????
    - Mày, mày nói gì đi chứ? Mày im lặng thế làm tao sợ lắm.....
    -........?????
    -......................
    - Uh. Tao nghe thấy mày nói rồi.
    -.Mày àh...................
    - Tao k sao đâu, sẽ ổn mà..............
    ..........................
    - Tao biết, chú tao chưa nói gì với mày mà đã chuẩn bị cưới. Mày cứ khóc đi nhé! Sẽ nhẹ lòng hơn .....
    ....................
  7. purplesea

    purplesea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi hãy bình tĩnh lại nhé! Con trai nhiều người như vậy lắm, họ quay ngoắt 360 độ chóng hết cả mặt. Không nên tiếc nuối những gì đã qua mà hãy vui vẻ sống tiếp cho hắn thấy anh thật ngu ngốc vì đã rời xa tôi
    la la'' la.........
  8. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng....năm......
    Hàng ngày, em vẫn cứ đi học. Sáng học trên trường, tối đi học thêm tiếng. Lịch kín hết rồi anh nhỉ? Em phải cố gắng học thôi, k thì sau này ra trường lại k biết gì hết.
    Hôm nay, em đi trên con đường ngày xưa em và anh hay đi dạo. Em nhớ, có lần tới thăm em, anh đã phải đi về dưới mưa. Đó chỉ là những cơn mưa bay của mùa xuân, xong cũng làm cho con đường trở nên bẩn hơn.
    - Em vào nhà đi, k phải tiễn anh đâu. Trời mưa đấy
    - Ứ, để em đi cùng anh 1 đoạn
    - K được nhõng nhẽo anh. Lại ốm ra đấy, anh k chăm đâu
    - Em k biết. Em muốn đi.
    -........
    - Đi anh nhớ! Em sẽ k bị ốm đâu.
    Anh cười thật hiền. Nụ cười ấm áp. Mỗi lần em mè nheo anh lại cười như chịu thua sự ngang bướng của em.
    Đi bên anh, từng hạt mưa thỉnh thoảng bay vào mặt. Cảm thấy mọi thứ xung quanh đáng yêu thế.
    Anh biết em có sở thích đi dạo dưới trời mưa. Chỉ vì lo cho em ốm mà mắng em mấy lần. Nhưng k có lần nào em chịu sửa cả. Em hư quá anh nhỉ?
  9. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã xa anh được 1 tháng. Thời gian trôi đi nhanh quá. Em đã làm cho mình bận rộn lên, lịch của em kín suốt anh ạ. Và mọi ng ở cùng phòng luôn ở cạnh em, nói chuyện động viên em nhiều lắm. Lúc chia tay nhau, em đã cố gắng nở nụ cươì với anh
    - Anh vẫn khoẻ chứ?
    - Ừ, còn em thế nào?
    - Em vẫn thế anh ạ.
    - ............................
    Một khoảng thời gian dài im lặng. Em k biết nói với anh thế nào và chắc anh cũng k biết nên bắt đầu ra sao.
    - Em đã biết chuyện của anh rồi. Và em biết lý do anh tới đây.
    - .....................
    - Mọi chuyện đã xảy ra, em cũng k trách anh đâu. Bây giờ anh hãy cố gắng cho cuộc sống của mình, chăm sóc và yêu thương chị ấy anh nhớ!
    - ....................
    - .Anh.xin .......lỗi em. Anh những mong chúng ta sẽ có kết thúc tốt đẹp, xong..............
    - Anh đừng tự trách mình nữa. Dù sao anh cũng sắp cưới rồi, cũng nên vui và chuẩn bị mọi thứ chứ.
    - Sao em k mắng anh, k đánh anh? Em làm thế anh .............
    - Tất cả những việc đó có giải quyết đc gì k anh? Có thay đổi đc sự việc k ? Thôi anh ạ, em chúc anh hạnh phúc, may mắn. Khi nào cươí, nhớ mời em đấy, có thời gian em sẽ tới. Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau được chứ anh?
    - .......................
    -..........................
    - Anh chúc em thành đạt và gặp đc người yêu em.
  10. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....tháng ....năm ....
    Vậy là em đã chuẩn bị ra trường rồi anh ạ. Nhanh thật. Giờ em k biết mình nên bắt đầu làm gì và ở đâu cả. Tuần tới em thi tốt nghiệp rồi. Hôm nọ, ngồi trên ban công ngắm trời sao. Em thấy buồn quá. Em đã để mình k có thời gian nghĩ tới anh,nhg...........Mỗi lần nhìn trời mưa, em chỉ muốn mình được tắm dưới mưa, để quên đi những lần em đi với anh. Để quên đi những nơi mà em và anh từng đi qua.
    Em được học bổng mấy kì cuối anh ạ. Em mua cho ba mẹ và em trai em món quà nhỏ. Rủ bạn bè đi ăn, mua cho mình chút đồ. . Những nỗ lực học của mình k hề bị bỏ phí phải k anh?
    Được meocon137 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 03/02/2007

Chia sẻ trang này