1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày có anh và xa anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meocon137, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm.....
    Tôi đang chuẩn bị đi làm. Giờ thời gian để nhớ tới chuyện ngày xưa đã k còn nữa rồi. Còn bao nhiêu mối lo toan trước mặt, còn bạn bè xung quanh. Giờ tôi thấy lòng mình thật thanh thản. Tôi đã làm đúng với lòng mình, cho dù đôi lúc tôi đã hối hận. Sự hối hận đó....
    Tôi cố gắng làm việc. Tham gia các hoạt động xã hội khác. Và quen biết được nhiều bạn mới hơn, khám phá cuộc sống dần dần. Nhưng tôi biết tôi vẫn còn non dại lắm. Tôi vẫn còn quá trẻ con, vẫn chưa suy nghĩ đc nhiều và chín chắn. Một đứa con gái mới tròn 20 tuổi. Mới chân ướt chân ráo ra trường và đi làm. Cũng may môi trường tôi làm việc lại chính là nơi xưa kia mình từng học. Nhiều ng nói tôi thật là may mắn. Đâu dễ gì có được chỗ làm tốt như thế.
    Thỉnh thoảng tôi có nghe đứa bạn kể về anh. Tôi thì k muốn để ý nữa. Nhg tôi biết vì sao N muốn tôi nghe.
    - Chú tao mấy lần muốn gặp mày. Tao k đồng ý.
    - Ừ, mày làm đúng đấy. Quá khứ đã qua rồi.
    - Chú tao nói chỉ muốn gặp để biết cuộc sống của mày ra sao? Và mày như thế nào rồi? Tao............
    - Mày cứ nói tao đang đi làm và sống rất tốt ở trên này. Nếu cần thì mày cứ nói tao đã có người yêu rồi cũng đc. Một lời nói dối mà tốt thì cũng nên nói.
    - Ừ, tao cũng đã nói như thế.
    - Mày đừng lo, nếu chú mày có tìm đến gặp thì tao cũng sẽ từ chối mà. Tao hiểu nỗi lo lắng của mày.
  2. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14 tháng 2 năm..........
    Đi ngoài đường thấy tấp nập hẳn. Gần tết có khác. Nhìn các đôi tay trong tay trông thật hạnh phúc. Đến cơ quan lại có nhiều chuyện để nói đây. Nghĩ cũng buồn cười. Chỗ làm toàn những ng trẻ nhg cũng đều chưa có ng iu. Cho nên ngày này chỉ là cái cớ để rủ nhau đi ăn.
    - Này H, socola của anh đâu/
    - ơ hay, anh k tặng em thì chớ, lại còn đòi em.
    -....................
    - Mấy đứa k tìm ng yêu đi. Cứ ở đó mà suốt ngày trêu nhau.
    - hì..Thầy ơi!. hôm nay là Valentine - Ngày lễ tình nhân, thầy có tặng gì cô k ạ?
    - Mấy đứa chỉ thế là nhanh. Cô nhà thầy chỉ thích hoa đồng tiền có hình Bác hồ thôi.
    -..hi..hi........
    Đi nhậu phát đã.
  3. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm....
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Tôi đã trưởng thành lên rất nhiều mặc dù k có anh ở bên cạnh chỉ bảo. Đôi lúc tôi mong có anh bên cạnh chỉ bảo tôi, bảo vệ tôi.......Cuộc sống quá khó khăn và tôi thấy nó khắc nghiệt quá.
    Rồi tôi gặp người con trai khác là anh. Mới đầu chúng tôi chỉ coi nhau là bạn. Anh là ng có thể khiến tôi thấy an tâm, tin tưởng. Và anh cũng là ng có thể nghe tôi ba hoa đủ thứ, đi lang thang cùng tôi......Ở bên anh tôi thấy tôi là chính mình nhất. Tôi hi vọng anh sẽ là ng bạn mãi mãi của tôi. Một ng bạn thân. Phải chăng đó là hi vọng quá xa vời? Một sự viển vông????? Những lúc tôi buồn, tôi chán, tôi hay rủ anh đi lang thang. Nhìn dòng ng tấp nập. Nhìn dòng sông phẳng lặng trôi. k nói điều gì cả.
    Đúng là bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Tôi đã cố gắng để có thể duy trì tình bạn đó. Vẫn luôn luôn vậy, tôi đã đánh mất đi những ng bạn. Giờ là anh..............Tôi đã quá vô duyên ư?Tôi................
    Được meocon137 sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 05/02/2007
  4. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời nhiều sương, gió thổi k buốt giống như mấy hôm trước. Em đi ngoài đường thấy nhớ tới những lần đi cùng anh. Cứ đi, k nói gì hết. Ai mà nhìn vào thì chắc là tưởng em với anh đang giận nhau, anh nhỉ? Nghĩ buồn cười quá. Những ngày đó chỉ mới gần đây thôi.
    Nhớ những tối ngồi nhắn tin cho anh......Những tin nhắn k đầu k cuối. Chỉ là những câu hỏi thăm, nhg lời kể về ngày hôm nay. Đã mấy lần muốn nhắn tin hỏi thăm anh, xong em biết nếu em k vượt qua đc chuyện đó thì em sẽ luôn nhớ tới anh. Em cũng biết cho dù em nhắn tin cho anh, anh cũng sẽ k nhắn tin lại cho em đâu, phải k anh? Bởi giờ trong anh đâu còn em nữa. Bao mối lo toan, bao mối quan hệ, chuyện tình cảm của anh. Tất cả mọi thứ anh đều giải quyết, quan tâm nhg mãi mãi sẽ k có em trong danh sách bạn bè của anh, trong mối quan hệ của anh. Mãi mãi.....mãi mãi......
  5. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm.....​
    Mới lĩnh tiền tết xong thì trả nợ cũng hết..hic...hic....k biết tết nè có tiền tiêu hông nữa đây? Củ chuối hết cỡ luôn.
    Em đã tốt lên rất nhiều anh ạ. Em vẫn là em mà. Có thể do phải sống xa gia đình nhiều cho nên em đã vượt qua đc nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa chăng? Em vẫn luôn tự động viên mình mỗi khi em thất bại hay buồn chán: Mình sống k cho riêng mình mà còn cho nhiều ng. Và mình còn là người may mắn hơn nhiều người khác nữa. Anh có biết k? Cứ thế ....cứ thế.....em đã sống vui vẻ, hoà đồng với mọi ng.
    Anh có biết lúc anh nói chuyện chia tay với em, em đang chịu nhiều áp lực nhất k anh? Trong vòng 1 ngày thôi anh ạ.....Em đã hi vọng khi gặp anh, em có thể ôm anh.....rồi ngày mai em lại tiếp tục làm việc. Nhưng.....................Em đã muốn nói ............Em đã k còn cơ hội để nói nữa...................
  6. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã xa anh được 1 thời gian rồi, cảm giác k có anh bên cạnh giờ k còn làm em thấy buồn nữa. Em lại quay trở lại cuộc sống trước khi gặp anh.
    K biết sao em cảm thấy giờ đây anh như k còn tồn tại trong em nữa? Phải chăng vì em đã thất vọng quá nhiều cho nên đầu em k còn khoảng trống nào nữa? Rất...rất nhiều thứ.....dường như đã bị xóa mờ, nhường chỗ cho những dự định mới. Đôi lúc em cũng chợt nhớ tới điều gì đó, nhg đó k còn là hình bóng của anh nữa mà 1 nỗi trống mơ hồ mà thôi.
    Em tin rằng khi vô tình gặp lại nhau, chúng ta sẽ tự tin vào chính bản thân mình, sống tốt hơn và hạnh phúc với ng bạn của mình.
    Giờ đây, ngày ngày em sẽ viết vào đây những điều trong ngày của em. Có thể nó k đều nhg đó là khi em vui anh ạ? Còn nhiều thứ mà đừng để nỗi buồn làm bạn thay đổi. Nếu có thì bạn chỉ có thể chín chắn hơn, suy nghĩ kỹ hơn và cẩn trọng hơn mà thôi.
  7. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp tới tết rồi. Mọi chuyện trong năm cũ rồi cũng sẽ qua đi. Chúng ta lại bắt đầu cuộc sống của 1 năm mới. Mọi chuyện với tôi giờ đã như qua lâu rồi. Cho dù trong lòng tôi vẫn thấy k yên ổn như xưa. Tôi k biết đến bao giờ tôi có thể thấy thanh thản đc nữa? Cái cảm giác vô tư, k ưu phiền......
    Mọi người đều quan tâm với tôi như xưa. Tôi luôn cố gắg vui cười với mọi ng xung quanh. Xong tôi biết sẽ có lúc tôi sẽ buồn. Nhg khi đó chỉ có mình tôi thôi. Liệu có bao giờ cái vỏ bọc ấy đổ xụp k. Khi ấy tôi sẽ là ai đây???????
    Tôi mong moi người luôn hạnh phúc và may mắn với lựa chọn của mình.!
  8. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm.........
    Chiều qua lúc chào bố mẹ đi làm mà mình thấy buồn. Đang ở nhà quen, có bố mẹ, sống vô lo......Giờ lên đây, lo cho cuộc sống một mình.
    Con biết ba mẹ rất lo lắng cho con. Lo cho con ăn k đủ bữa, lo con đi đườg k cẩn thận, lo con bị ốm.........Nhìn bố mẹ lo lắng khi con đi mà buồn....Con sẽ cố gắng ba mẹ ạ. Con biết điều bố mẹ lo nhất chính là con là con gái. Sống tự lập mà cuộc sống thì đầy rẫy sự dối trá lừa lọc. Mẹ lo con gái mẹ sẽ gặp chuyện k tốt, rất ....rất nhiều điều nữa.
    Nhưng con sẽ cố gắng!
  9. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng ...năm......
    Vậy là công việc lại tiếp tục. Ngày ngày đi làm, đi học, rồi về nhà. Chỉ có thể trèo lên giường vào lúc nửa đêm. Rồi sáng lại tiếp tục. Con người sắp thành 1 cỗ máy mất rồi, anh ạ!
    Nhiều lúc cũng muốn đi chơi cùng bạn bè, đi lang thang ngắm mọi thứ, nhưng thấy mình khó quá. Đi mà mặt mày ủ rũ thì k ai chịu nổi. Đi mà cố gắng vui thì........Em giờ có thói quen k thể nào mà sửa nổi mất. Đã về tới nhà rồi mà lôi em đi là y như rằng mặt em bằng cái bánh đa..hi...hị..Thế mà vẫn cứ lượn lờ tung tăng, hát hò ầm ĩ mặc dù chỉ giỏi phá đám mà thôi.
    Hôm nọ nghe tin đứa bạn thân có người yêu. Mình cảm thấy vui cho nó lắm. Nó là đứa bạn thân nhất mà mình có và cũng là đứa bạn có vị trí quan trọng nhất đối với mình. Mình biết ai có được nó sẽ là ng thật may mắn. Mong rằng 2 người sẽ vượt qua đc nhiều cản trở để có thể tới đc với nhau. Tao sẽ luôn ủng hộ mày, Béo ạ!
  10. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm....
    Đi ngoài đường giờ lạnh lắm anh à! Nhưng em vẫn cứ phải đi ra ngoài đường, vẫn đi học, vẫn gặp gỡ mọi người...mà không có anh ở bên cạnh. Có lúc em tưởng như em đang có anh ở cạnh mình, xong chợt nhận thấy mình.....
    Tối qua sau khi học xong, em đi chơi cùng nhỏ bạn thân anh ạ. Cũng lâu rồi em với nó k lượn lờ ngoài phố với nhau. Đi tới Vincom để xem phim và chơi điện tử....
    - Ê! Con khỉ mày đang ở đâu hả?
    - Alo! Tao đang ở chỗ gửi xe. hết chỗ gửi xe rồi mày !
    - Mày qua Thái Phiên đi. Đông kinh người
    - Okie
    .........
    Vậy đó anh!..hì..hì..Thế là em với nó k đi xem phim đc, mà cũng k chơi điện tử đc..hic..hic....Hai đứa nghĩ là hôm nay chưa phải ngày, đi làm gì mà lắm thế...
    - Hay đi đâu ăn đi mày. Tao vừa học xong
    - Thế đi đâu??
    - Đi ăn chân gà nướng đã rồi tính sau. Hôm nay moa k trả tiền nhá! Đứa nào rủ đứa đấy trả
    - Con troá....

Chia sẻ trang này