1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày có anh và xa anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meocon137, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Quán Chân gà nướng đông người thật. Gọi mãi mà k thấy ai mang đồ ăn ra. Hai con ngồi chờ mốc mồm lên mà chưa thấy tăm hơi đâu
    - Ới cánh ơi! Cánh ................
    ...........
    - Em ơi cho chi 3 chân....
    - Thêm 1 bánh mỳ nữa....
    - uống gì k mày? Trời lạnh phết đấy
    - Làm cốc rượu cho ấm người vào..
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ^_^ Sau sự tự tin, cứng rắn, vui vẻ là những nỗi niềm thế này hả mèo con?
    8/3 vui k?
  3. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
  4. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm....
    Ngày mai em đi chơi với mọi người rồi anh ạ. thế mà hôm qua và hôm nay em có bao nhiêu chuyện buồn. Em mong sao có ng có thể chia sẻ với em mọi chuyện như ngày trước. Nhưng điều đó k đc anh nhỉ? Anh đâu còn là anh của riêng em như ngày trước. Mọi chuyện đã là quá khứ. Em đã cố dấu nó đi.....Em vẫn phải tự giải quyết mọi việc một mình. Vẫn câu hỏi muôn thủa đối với em: Sao lúc em cần anh thì anh lại ra đi? Sao lúc em yếu mềm, cần bờ vai để dựa để khóc thì anh lại rời xa em????
    Em đã khóc rất nhiều, đã buồn rất nhiều. Sự tự tin của em còn đó, sự cứng rắn vui vẻ còn đó, em biết điều đó tòan là sự giả dối, giả tạo. Em k muốn ai lo lắng cho mình. Em mong mọi ng sẽ sống hạnh phúc và mong cho cả chính mình nữa....
    Em vẫn phải tiếp tục lo toan cho cuộc sống của chính mình, cho dù khó khăn tới đâu. Phải chăng em là đứa con gái k ra gì? Chỉ để cho mọi ng trà đạp lên tình cảm và lòng tự trọng của em. Cũng k biết nữa anh nhỉ? Mọi thứ đôi khi k thể nói rõ ràng đc phải k anh? Đâu phải cái gì cũng lý giải rõ ràng như 1 bài toán
    Mai, sau chuyến đi chơi xa, em sẽ có thời gian nghĩ về mọi chuyện, để đầu óc mình có thể nhẹ nhàng hơn mà nghĩ về những cái khác, nghĩ về tương lai của mình, về chuyện tình cảm của mình. Giờ ngồi viết những dòng này trong đầu em k có 1 suy nghĩ nào hết. Chỉ biết là mình còn rất nhiều việc vào chiều nay. Và mình phải giải quyết cho xong mọi việc để mai đi chơi và tuần sau làm việc tốt, hiệu quả.
    Em đã có 1 topic riêng cho mình và cho nhg ng bạn. Buồn vui em đều ngồi viết, cũng như hàng ngày em ngồi nhà viết nhật ký vậy.
    Sau chuyến đi chơi ngày mai nhất định em sẽ cố gắng viết vào đây chuyến đi của em và cả blog nữa..
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé!
  5. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng...năm....
    Anh biết k? Em đã cố gắng rất nhiều để hàn gắn anh với ng ta. Xong sao anh cố chấp vậy. Em k muốn ai đó vì em mà đau khổ buồn phiền, anh hiểu k? Em đã xin anh cho em thời gian để em suy nghĩ và sẽ trả lời anh. Em mong trong thời gian đó anh sẽ suy nghĩ lại, sẽ có quyết định tốt cho ng ta và cả anh nữa mà k phụ thuộc vào quyết định của em. Hãy sống vui như trước anh nhớ!
  6. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng......năm......
    Giờ đây tôi k biết mình nên làm gì lúc này????Đầu óc trống rỗng, suy nghĩ thì chồng chéo lên nhau. Mọi thứ dường như làm mình đông cứng lại. Cảm xúc cũng lạnh lẽo theo, người trở nên vô hồn hơn.
    Phải làm gì bây giờ? Ra đi hay ở lại? ở lại hay ra đi.....ra đi....ở lại.....Trong đầu k thể nghĩ đc gì ngòai chuyện đó. Nếu ra đi thì sao? Nếu ở lại thì sao?....Tôi k muốn ai đó bị tổn thương vì tôi. Rồi cũng sẽ có lúc tôi ra đi. Rời xa anh mãi mãi. Nhg tôi hiểu giờ chưa phải lúc. Khi nào tôi làm xong vài việc tôi sẽ rời xa anh. Tôi đã từng ở vị trí như của anh, nên tôi hiểu cảm giác của anh. Hiểu đc sự khó khăn trong chọn lựa của anh? Và cũng hiểu đc nỗi buồn của bạn anh. Tôi hiểu tất cả, vì thế tôi sẽ làm theo cách của riêng mình, cho dù người ngòai cho tôi là kẻ thế này thế khác? Cho dù bạn của anh nói tôi sao chăng nữa? Tôi vẫn sẽ làm theo cách của mình để anh và họ đc hạnh phúc, để khi tôi rời xa anh, chúng ta đều vui và coi nhau như người bạn. Dù bạn đó chỉ là trên danh nghĩa. Tôi mong anh và bạn anh sẽ hiểu tôi, thông cảm cho tôi, bỏ qua cho tôi. Tôi chỉ có thể nói đc điều đó mà thôi! Ai cũng có vị trí của mình và tôi biết đâu là vị trí của tôi.
    Giá như ............................... ngày ấy........................
  7. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng...năm........
    Thời gian giờ sao trôi nhanh tới thế. Nhanh thật đấy. Cách đây 3 năm mà sao như mới hôm qua. Con người ta k thể sống trong quá khứ mãi đc. Cũng k biết chuyện của tôi là quá khứ hay hiện tại nữa. Mọi thứ dường như lẫn lộn giữa thực tại và quá khứ.......Tôi vẫn là tôi của trước kia, có thay đổi.... chỉ chăng là mình đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn, độc lập hơn và cũng lạnh lùng vô cảm hơn...Bạn tôi nói: Tôi là người quá phức tạp, quá ôm đồm, hay lo nghĩ cho ng khác mà quên đi là mình cũng đang thế....Cũng k rõ có phải là mình k nữa...Đúng là tôi quá phức tạp......quá mâu thuẫn....Mâu thuẫn với chính bản thân mình.....
    Giờ trời đang mưa rả rích......Mỗi khi mưa mình lại muốn đi dạo 1 chút....Cái cảm giác mưa tấp vào mặt, cái cảm giác đc rũ bỏ, lột sạch những phiền muộn......
    Nhớ hôm trước.....đi uống trà với bạn.....lúc về đường rộng thêng thang...phóng xe vù vù...tuy hơi sợ nhg lại thích.....Giờ lại có thói quen đó mới tai hại làm sao...
    Có nên nhịn bữa trưa k nhỉ?????? Trời thì mưa...đường thì bẩn...Đi thì thể nào cũng bị mưa táp vào đầu....đầu sẽ hôi..ẹ..ẹ..Nhịn roài còn đâu ...... Chiều lại măm măm....
    Tối viết tiếp vào đây....
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đó là......................
  9. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    chị iu ơi cố lên nhé .... em iu chị nhiều lắm ....cảm ơn chị vì tất cả
  10. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....tháng....năm.....
    ..Đã đang ho thì chớ...Lại còn phải giảng cho lũ SV..ặc...ặc...Mà đúng là nhìn chúng nó lại giống mình ngày trước..Cái gì cũng hỏi cái gì cũng quậy đc...hí..hí..Nói thì cứ nói thôi...Nhg mà cũng hay...Chỉ tội cho cái cổ họng của mình thui...
    Mà hình như đợt này thay đổi thời tiết, nhiều người bị ốm hay sao ý? Chỗ mình làm có vài người ốm roài...ẹ..ẹ...Ngày trước mình là đứa chuyên gia truyền bệnh (he..he..cảm cúm thoai) giờ thì.....
    " Để chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 tới, để thể hiện lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết chúng tôi có tổ chức bữa karaoke ở quán....ở địa chỉ......Vì vậy chúng tôi kính mời các bạn tham gia, lệ phí tham gia là 50K. Sự hiện diện của các bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Thông báo này thay cho giấy mời"..ha..ha..he..he..hi..hi....
    Tói qua nhận đc tin nhắn này của đứa bạn...Cười đến nẫu cả ruột.....
    Ôi thương cho cái cổ họng của tôi...ói zòi oi....

Chia sẻ trang này