1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY ĐÔNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dixuyenquamuathu, 12/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 24/11
    Có lẽ là một ngày vui. Thấy rằng Hạnh phúc chính là lao động.
    Sáng khoác bộ cánh mới, một cái ba lô to đùng với đầy đủ các thứ cần thiết cho một ngày làm việc và học tập tới 9h tối: sách, báo, áo rét,C sủi, ô mai,thuốc (phòng trừ ốm đột xuất)kim từ điển, gương lược...
    Xuống bến Long Biên vẫn không bỏ được thói quen mua báo An Ninh Thế Giới cuối tháng. Ngồi trên xe buýt ngâm tờ báo đến tận Sài Đồng.
    Sếp đến ào ào rồi lại đi ào ào. 28/11 có khách Nhật tới thăm nhà máy đấy nhé. Em phải đưa khách và dịch máy móc cho họ hiểu, sau đó còn đến thăm một số nơi khác nữa. Oé, em biết gì đâu về máy móc. Mà có thể ở nhà máy mình em còn chuẩn bị trước được chứ sang nơi khác thì bó tay con gà quay. Ngồi lọ mọ lôi bản máy móc Tiếng Anh rồi dịch sang Tiếng Nhật.Sếp ơi, thế này đúng không? Sai bét, sếp ngồi viết cho và dậy đọc. Nhiệm vụ của em bây giờ đến công ty chỉ có học cho tốt hơn thôi, hiểu chưa? Lúc nào cũng Hai, kashikomarimasita, korekara gambarimasu. (Dạ vâng, em hiểu, từ nay xin cố gắng)Sau đó thì xuống phân xưởng bảo quản đốc chỉ cho máy này tên gì. Ở máy ghi hết cả tiếng Nhật rồi đấy, em cứ ghi vào. HÍ hửng ghi, nhưng mà sao là lạ, đến cái máy khác cũng thế. Trời, anh, đây là tên hãng sản xuất, không phải máy nào cũng ghi tên ra đây đâu.
    Lúc sau một bà nữa bắt mình dịch cái bản tiếng Anh, híc, mình là phiên dịch tiếng Nhật, còn tiếng anh là nhiệm vụ của bà í mà, nhưng thấy bà quay như chong chóng vả lại không thích chống đối, mà dịch cũng chả sao.Ở đây, thỉnh thoảng lại nghe điện thoại, thỉnh thoảng lại nhận fax, thỉnh thoảng lại chạy xuống phân xưởng, chạy lung tung, chết mệt. Thế mới biết thời gian ở cơ quan, chạy đi chạy lại mất nhiều thời gian để tập trung vào công việc. Nghĩa là, làm việc có vẻ như bận rộn nhưng mà chả hiệu quả lắm.truong
    Buổi trưa, mọi lần chỉ ăn 5 phút rồi chạy hùng hục lên online chui vào TTVN. Nhưng mờ từ 24/11 phải đi học buổi tối đến 9h mới về đến nhà nên phải ăn uống cẩn thận để đảm bảo sức khoẻ. Ghét cái công ty này, mọi thứ đều phải bình đẳng nên nhân viên văn phòng và công nhân phải ăn như nhau, chán chết, nhưng vẫn phải nuốt gọi là qua bữa. Mọi lần bao giờ cũng ăn xong đầu tiên nhưng giờ ngồi ăn từ từ rồi thong thả đi lên. 12h30 ngồi nhâm nhi ô mai và online sang chọc hội Gà vài câu vô thường vô phạt. Nhoằng một cái đã đến giờ làm.1h buồn ngủ díp cả mắt nhưng phải lảm mất rồi. Tương cho một ly cà fê, tỉnh táo luôn.
    Bao giờ uống cả fê thì làm việc rất phê và hát cũng rất hay. Một mình mình ở phòng trong vì sếp đi vắng, có những lúc hứng lên thì hát. Chả hiểu sao thích hát nhạc Trịnh thế, mỗi bài hát đôi câu,chả thuộc gì cũng hát. Lúc về đi trên xe buýt cũng hát, vì quá mệt và quá đói để đọc sách hay đọc báo. Mà xe 33 đi qua HỒ Tây cũng vắng người. Mọi lần đi 22 cơ. Nhưng chẳng qua 33 đến trước thì nhẩy lên thôi. Lúc xuống xe cậu bé bên cạnh bảo "Hay lăm, chị hát hay lắm"Cười, câu nói của thằng này làm mình sướng ấm ỉ.
    Xuống xe chạy té khói vào đường Trần Huy Liệu. Hôm nào học môn chính thì học ở đây, còn môn phụ thì học hội trường lớn bên ngoại thương. Nhưng mà rất may mình được miễn học môn phụ. Mọi người đang tập trung. KHoá này có 4 lớp. Lúc phân lớp và đọc cả tên lớp trưởng, lớp phó, ai cũng cười ồ, vì toàn các anh chị già đinh cóc cụ. Rồi lớp nào về lớp đấy. Hình như mình bé nhất lớp, chạy lăng xăng mua sách hộ các chị nên ai cũng quý, lại mời mọi người Ô mai, trò chuyện rôm rả cả lên. À, mày cho chị số phone đi. Cho 3 số luôn, số ở nhà, số nhà hàng xóm, số cơ quan. Sao lại nhà hàng xóm. Em có bao giờ ở nhà đâu, bác này không đi làm nên toàn nhận điện hộ em rôi nhắn lại. Thế nhà bác có con trai không? hai anh chưa vơj. Hai anh chưa vợ, kinh chưa. Mai em không đi học môn phụ, danh sách lớp và một số giấy tờ chung nữa chị fax cho em theo số này được chứ gì. Khiếp, chị hiện đại nhỉ, nhưng đằng nào thứ 4 em đi học rồi mà.
    Máy chị lại đèo ra bến xe buýt.
    9h về đến nhà.
    (Sửa một đoạn về chuyện công việc, không tiện viết ra đây.)
    Gọi cho chị LA buôn chuyện một tý. Đọc thơ anh VTH vừa gửi trong nam ra hai tập. Rồi ngủ.
    Và ngày mới lại bắt đầu Nhà xa nhưng luôn đến sớm nhất cônng ty.. Thôi đến giờ làm rồi.
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 26/11/2003
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mệt mỏi muốn chết, về nhà nằm ngủ một mạch từ 8h tối đến sáng.
    Hôm nay công việc nhẹ nhàng và ít có chuyện bực mình hơn, lại sắp được lĩnh lương dù mới đi làm được có mấy ngày, nhưng cứ cuối tháng là được lĩnh, sướng thật.
    Tối lại được đi học nữa, mà bây giờ lại rất thích học, nên cứ vui âm ỉ từ sàng. Từ giờ học hành tử tế cho mà coi.
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 26/11/2003
  3. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chào em!
    Thấy dạo này em vuivẻ chị cũng rất mừng.
    Công việc như thế là hài lòng rồi phải không em?
    Con về học hành nữa, một ngày trôi qua đầy bận rộn như thế cũng sẽ không phải nghĩ nhiều phải không em?
    Good Luck
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cảm ơn chị nhiều lắm, thỉnh thoảng rảnh vào đây viết vài lời cho em nhé. Em sẽ rất vui đấy. Cái avata của chị đẹp nhờ, nhưng em thích cái chụp ảnh nghệ thuật với cái anh gì gì mà hôm em đến nhà chị em thấy trên bàn cơ. Hì hì.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Vui, nhưng chả biết viết gì, vì thời gian eo hẹp quá, và cũng vì nhiều cái để vui quá. Đi học cũng vui, đi làm chả thích lắm nhưng mà bớt lêu lổng. Hội Gà cứ tíu tít rủ nhau đi nhậu, vắng mình một bữa mình cũng tiếc hùi hụi. Thực ra hôm đó chỉ ở nhà ngủ vì quá mệt. Lần sau ứ thèm ở nhà nữa. Tại chúng nó kể hôm ấy định đi đón mình nên mình cứ tiếc.
    Tối qua đi học vui thật. Ở lớp các chị rất quý mình. Hôm thì mang ô mai, hôm thì mang quýt, lại được cái rất hay chạy lăng xăng. Các chị bảo lần sau lại ngồi gần chỗ chị nhé. Lúc ra chơi có anh nào đó đứng lên cầm cái danh sách lớp. Ai tên là Hồng Phong nhỉ? Mọi người cũng nhìn vào danh sách của mình thấy hoá ra hôm nay là sinh nhật ai đó tên là Hồng Phong. Chả ai đứng lên cả. Anh chàng kia cứ suýt xoa lẩm bẩm "ngọn gió đỏ là ai đây. Chắc đi ra ngoài rồi.Ai lên bảng viết chúc mừng sinh nhật đi". Ối giời, cái đó để em, hồi xưa đến giờ cứ vụ nào kẻ vẽ các kiểu trên bảng là em đảm nhận hết. Từ sinh nhật đến Noel. Nhoắng một cái là chữ nghĩa rồi hoa hoét nến niếc là OK luôn.Nhưng mà trước chữ Hồng Phong em không biết viết là Mr hay Ms. Các anh chị bào viết chứ M rồi để cách ra cũng được. Vì không biết là Male hay Female. Cô giáo vào lớp. Hỏi ai là Hồng Phong đứng dậy cho mọi người nghía cái mẹt. Một gã trai đứng lên trong sự thất vọng tràn trề của anh ban nãy. Mình nhảy lên viết thêm chữ "r" sau chữ "M". Cả lớp cười rần rần.
    Hôm nào đi làm về cũng đi ké công nhân của nhà máy hoặc bác bảo vệ đưa ra bến xe buýt. Còn đi học về thì dù không đi cùng đường nhưng các chị cũng thay nhau hôm nay người này đưa ra bến xe, mai người kia không bận thì đưa. Eo ơi, thích thật. Thích vì hay được các chị hỏi han. Khen là cẩn thận, sao mày biết hôm nay rét mà có áo rét vậy? Chị rét quá. Kinh, ba lô to thế kia cơ mà, chắc là đầy đủ.
    Hic, hôm nay bố còn nhắc mang ô đi nữa, vì tối qua trời hơi mưa mưa.
    Còn công việc nhiều cái chết cười. Chả biết cái gì cứ hỏi um củ tỏi lên. Lắm thầy nhiều ma mỗi người bảo một kiểu, rốt cuộc thấy mình cứ ngồi im ngâm cứu còn dễ hiểu hơn.Nhưng mà mấy hôm nay nhiều việc dồn dập quá.Vắt chân lên cổ mà chạy không biết có kịp không? Về đến nhà không muốn sờ đến cái gì, chỉ đọc báo rồi ngủ. Vẫn đọc báo SV và HHT ngoài các loại báo khác. Vẫn có ý định viết bài cho HHT khi rảnh rỗi. Ít nhất là sau 7/12 khi thi xong cái bằng năng lực.
    Bây giờ thì bố phải ăn cơm nhà bác họ, và mang cạp ***g lấy cơm về cho mình. Không còn đủ sức và thời gian nấu cơm nữa. Cũng hơi buồn cười vì mình đang bắt đầu một chế độ bồi dưỡng sức khoẻ rất nghiêm túc, thứ mà trước kia mình không quan tâm.Lại thấy buồn cười hơn khi vừa rồi tăng 3 cân không sao cả. Vì bây giờ mới đảm bảo sức khoẻ và giảm dần là vừa.Không thì lại gầy như con mắm thì chán chết.Nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ quá gầy cả.
    Ngủ tí đã. Tối còn học.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh.
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 27/11/2003
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nhiều việc, đau đầu, cả phòng cáu loạn nhau, chưa kịp nhìn xem ngày mai phải đo bao nhiêu nhà máy, hình như 4 năm nhà máy trong một buổi sáng, cả Vĩnh Phúc lấn Bác Ninh, giết con nhà người ta. Ngoẻo.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 10 phút để viết NK, làm thế nào để nói hết những tâm trạng và công việc?
    Thật may sáng sớm nay đi chuyến xe có mở những bài hát về Hà Nội, làm cho lòng êm dịu, chứ không mình đã cày xới cả cái công ty này lên. Chẳng qua, nhớ lời mẹ dặn là trong quan hệ bạn bè cũng như công việc, nói cái gì đừng để phải nói lại lần thứ hai. Vì tối qua về cũng cãi nhau với bố. Chuyện chẳng có gì, nhưng tại bố cứ cầu toàn quá "tao muốn mày phải hoàn hảo hiểu chưa?" "con xin bố đấy, làm sao mà bố hiểu". Thấy đau lòng vì mình luôn cố gắng viết lên những lời hay lẽ đẹp, trong quan hệ bạn bè cũng luôn cố gắng xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, nhưng với bố thì luôn bất đồng. Mẹ cũng quan tâm nhưng kiểu quan tâm của mẹ không bao giờ làm mình cảm thấy cuộc sống ngột ngạt quả.
    Chiều qua phải đi với một đoàn doanh nghiệp Nhật Bản thăm dò thị trường đồ nội thất ở mấy công ty dưới Bắc Ninh. Chuyến đi vui vẻ, để lại nhiều kỷ niệm đẹp và có thêm nhiều kinh nghiệm, thêm yêu nghề hơn. Cái quan trọng mà mình rút ra được là chả có gì mà không làm được,chẳng qua không dám lăn xả vào nó thôi, trước kia cứ sợ không dịch được thế mà đi là OK hết, chả sao cả.
    Quay về Hà Nội là 4h30, online chát với mấy Gà cho hết giờ rồi 5h theo bố về quê ở Bắc Giang. Vừa về đến nhà em đã bảo có anh T ở công ty chị gọi xuống mai đi dịch. Biếtngay cái lão điên này mà, làm kế hoạch lung tung,thay đổi lộn xộn. Bố thì hơi tý là cuống lên nen mới cãi nhau. Chủ nhật thi bằng lái rồi mai mày còn xuống làm gì? Ở thì công việc nó thế biết làm thế nào, chuyên gia nó sang thì phải đi dịch cho nó. Con đi rồi con lại về ngay Chủ nhật mới thi cơ mà. Nhưng mày không đi học luật, không ở nhà mà xem đi, còn chưa biết đi vòng số 8 thế nào, đi xe thì chưa vững. Sao bố không xác định là con thi trượt thì thôi cho nó thoải mái tư tưởng đi xem nào. Con không thi được thì con chấp nhận thôi mua xe. Như thế có phải thoải mái không.
    Sau đó ngổi lẩm bẩm chửi mấy ông ở công ty cho bõ tức vì không dám chửi trực tiếp.
    Sáng 6h dậy, 6h20 bắt xe xuống Hà Nôi. 7h có mặt ở Sài Đồng. 7h15 có mặt ở công ty. 7h30 ăn sáng xong. viết NK. Và bây giờ phải ra khách sạn Nikko.
    Bây giờ phải đi mấy nhà máy nữa, 12h thì xong. 1h sẽ có mặt ở Bắc Giang.
    Chiều nay đi tập xe và tối xem tài liệu. Chả sao cả. Cứ coi mọi thứ bình thường. có gì đâu mà phải cuống lên như bố, để mình lại điên tiết hơn.
    Bình thản nhe. Vui vẻ.OK
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. hh

    hh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2001
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chào chị dixuyenquamuathu!
    Hôm nay em mới lò dò vào xem thử chủ đề này thế nào mà cái title nghe hay thế. Nhật kí những ngày đông , em cứ tưởng tưởng ra tiết trời phải lạnh lắm cơ, nhưng mà đọc thì thấy chẳng thấy chị nhắc đến lạnh lúc nào cả. Ngày làm việc của chị bận rộn nhỉ? Nhưng em thấy chị rất vui. Đọc giọng viết của chị còn có chút gì đó rất hí hửng nữa...hihhihhi...Chúc chị vui vẻ , học tập và công tác tốt.
    Hồng Hạnh.
    honghanh
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn một ngày vui vẻ!
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 30/11/2003
  10. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí viết hay lắm,sống động vài sôi nổi thật,nhiều lúc mình cũng thèm một cuộc sống bận rộn như thế,cang đọc càng thấy mình xấu hổ vì thời gian chết nhiều quá
    À,cái quán mà bạn kể là 13 đinh tiên hoàng chú thổi kèn là Lân con cô Bích chủ quán,công nhận thỉnh thoảng dở hơi ông ấy thổi hay thật
    Thôi ,chúc bạn một ngày tốt lành
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!

Chia sẻ trang này