1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ..........Những Ngày Không Anh .........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MatBuon_Hn, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký ..........Những Ngày Không Anh .........

    Mùa đông Hn lạnh 1 cái lạnh đến nao lòng người,em nhớ anh 1 nỗi nhớ âm ỉ dai dẳng nó cứ xen vào hồn em làm con tim em nhức nhối. Em yêu anh điều đó ko bao giờ em phủ định, đôi khi tình yêu của em dành cho anh là 1 tình yêu ngốc nghếch và lơ đễnh tất cả công việc mà em biết rằng em sẽ sống vì nó.
    Đêm nay HN lại lạnh, anh đang làm gì vậy có nhớ đến em hay chăng?Anh nói với em rằng anh nhớ em , 1 câu nói của anh , 1 câu nói nhớ em , "đang nhớ" làm tim em thổn thức , tất cả kỷ niệm vui buồn của chúng mình từ lúc mới quen nhau chợt ùa về làm con tim em nhói buốt.
    Anh biết không nhiều người hỏi vì sao em yêu anh? em cũng ko thể trả lời đc. Nhiều khi chính bản thân em cũng đã tự hỏi mình vì sao em yêu anh,tình yêu cũng có thể bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt, cũng có thể em yêu anh vì những tính xấu khó ưa của anh mà ở người khác họ chấp nhận đc nhưng riêng em lại chấp nhận và cũng có thể em yêu anh bởi những nỗi đau anh đã dành cho em từ xưa đến nay. Nhưng ko bao giờ em nghĩ những điều đang xảy ra với em và anh. Một tình yêu vĩnh cửu, 1 lý do của tình yêu ko bao giờ có giữa 2 đứa.
    Anh biết không chiều nay HN mưa nhỏ cái lạnh đầu đông ùa về làm con tim em trở nên run rẩy trước cái gió mùa đông, một mùa đông nữa em ko có anh bên cạnh.Hơn lúc nào hết trong lúc này điều em mong muốn nhiều nhất là có anh ở bên, nhưng dường như điều đó chỉ là hư ảo, anh ở quá xa em :( 1 vòng tay ấm xiết chặt , 1 nụ hôn bất ngờ như cơn bão ập đến từ phía sau em cũng ko có bởi đơn giản anh đang ở quá xa em. Anh nói đi làm thế nào đây?Làm thế nào để anh có thể về bên em? sưởi ấm em trong mùa đông Hn lạnh giá đôi khi xen 1 chút mưa phùn, một cái rét ko ngọt ngào như người HN vẫn hằng mơ tưởng?
  2. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu thương của em!
    Ngày hôm qua khi em đi ngang qua những dãy phố dài và hẹp giữa trời đông lạnh buốt, em thấy đâu đó như hơi thở tình yêu đang đến gần.
    Em có cảm giác thật gần khi nhìn những đôi tình nhân nép vào nhau để tìm chút hơi ấm trước những đợt gió mùa rét mướt. Một cảm giác nồng nàn và bình yên đến lạ khi em nhận ra hơi ấm của tình yêu lan tỏa trên từng ngả đường, nơi mà em đang lầm lũi đi qua. Em thấy mình bình yên, bởi khi nhìn những đôi tình nhân dịu dàng sưởi ấm cho nhau. Em đã không còn lập tức hình dung lại ánh mắt ngọt ngào của anh, điều đấy làm em cảm thấy mình dường như đang mỗi ngày trút bỏ được những tàn tro của một ngày đã cũ.
    Có thể một lúc nào đấy, em sẽ bất chợt nhớ đến anh, nhưng sẽ không phải là thường xuyên, và cũng không thể là mãi mãi. Bỗng nhiên em muốn mỉm cười hài lòng với sự thay đổi đến cùng với những bước đi chậm rãi của mùa đông này, không có anh, và ít nghĩ đến anh như xưa.
    Hôm qua nhận được những tin nhắn trách móc, hờn giận, em càng thấy mình đang đi vào một con đường cùng - con đường ấy sẽ chẳng có hoa rơi ở phía cuối, cũng chẳng có riêng ai đứng đợi. Em sẽ phải làm gì đây khi đến chính em em cũng chưa có quyết tâm lựa chọn một đường đi?
    Dẫu đã biết trước kết quả ngày hôm nay nhưng em không tin vào những gì mình nhận được.
    Lần đầu tiên khi phát hiện anh dối lừa em, anh có biết, trái tim em vỡ làm trăm mảnh, đau đớn vô cùng. Nhưng vì yêu anh, em gom những mảnh vỡ đó lại, chắp vá nó để cho anh thêm cơ hội, dù em biết có ghép lại ra sao cũng luôn để lại vết rạn. Và rồi anh lại phũ phàng đập vỡ những cố gắng nhỏ nhoi ấy ...............
    Thật là vất vả và khổ sở khi yêu 1 người để quên 1 người ............. Ở bên cạnh 1 người nhớ 1 người khác........................
  3. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng yêu .... đã từng giận .... đã từng ghen .... đã từng có tội .... đã từng .... Cái cảm giác hạnh phúc khi được yêu .... .và cái cảm giác đau đớn khi bị phản bội ..... Nỗi buồn khi phải xa nhau .... nỗi nhớ khi đêm về, những ký ức tràn về khi đã xa nhau ... kỷ niệm êm đềm khi ko còn nhau nữa ..... Có những lúc tôi tin tưởng vào 1 tình yêu ... và có những lúc tôi ko tin tất cả ... !!!
    Tình yêu mang cho tôi hy vọng ..... nhưng tình yêu cũng làm cho tôi thất vọng ..... Khi có em .... tôi cảm thấy mình hạnh phúc biết bao .... xa em rồi ... anh thấy còn bao điều phía trước ..... Có những lúc tôi mong đợi ở em bao điều .... có những khi tôi ko cần 1 điều gì cả ... ngoài 1 tình yêu chân thành em dành cho tôi ... !!!
    Người ơi ... hãy cho tôi hy vọng hãy cho tôi 1niềm tin ... vào 1 ngày mai .... !!!!
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    nhọc nhờ...
    sách vở bảo rằng hãy yêu bằng hết tất cả những gì trái tim mình có thể.
    nhưng theo nghiên cứu khoa học thì những cảm xúc nhớ mong, hờn giận, yêu thương..... đều xuất phát từ não...
    thế nên, có lẽ nên yêu vừa phải để cho não còn có chỗ mà điều 1 ít lý trí xen vào...
    như thế, ai cũng đỡ khổ trong tình yêu...
    em đã từng bị 1 người nói rằng vì em yêu 1 người nhiều quá mà em làm cho người ta khó xử, làm cho người ta cảm thấy có lỗi...
    đó là điều cần suy nghĩ...
    giống như cái lý do mà các anh giai luôn đưa ra là: anh ko thể giữ em bên mình, vì anh ko muốn em phải khổ.
    nói thật, cái lý do đó là những gì 1 thằng bé to xác có thể phát ngôn ra chứ ko fải câu nói của 1 người đàn ông. Đó là 1 lời nguỵ biện..
    hạnh phúc không phải là khi thấy người mình yêu hp, mà là khi biết người ta hp bên mình
  5. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, mình cũng ghét nhất câu nói "Chúng ta nên chia tay vì anh không muốn em khổ nếu tiếp tục yêu anh"
    Ngụy biện
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm ngay, lần sau mình chỉ việc nói: "Em à, anh chán em rồi, bài bái bai"
  7. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy bạn fere. Con gái ấy mà, thà nghe là anh chán em rồi mình bai bai nhá, thế cho nhanh, chứ cứ lằng nhằng cái kiểu "anh buộc phải đau đớn rời xa em vì anh yêu em đến mức không thể để em khổ bên anh" ấy mà, mệt xác lắm!
    Ích kỷ là xấu, trừ ích kỉ trong tình yêu!
    Đúng thế nhỉ, chị em mình nhỉ
  8. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nghe câu này cũng quen quen, nghe ai nói rồi thì phải
  9. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hay nói " em dùng anh xong rồi bái bai"
  10. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    MB thấy hình như mọi người đang đi nhầm chủ đề............. đây là nhật ký mà sao tự dưng thấy toàn bye bye thế
    Ngày xưa MB đã từng nói với 1 boy là "anh ơi em chán anh" thế là tự hiểu

Chia sẻ trang này