1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ..........Những Ngày Không Anh .........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MatBuon_Hn, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh ah !Em chấp nhận hiện tại và luôn cố gắng vì một tương lai tốt đẹp. Bốn năm trôi qua, em những tưởng sẽ không vượt qua khổ đau khi không có anh nhưng rồi em đã làm được với sự giúp sức của một người đặc biệt.
    Nhưng khi tình yêu mới được đánh thức trong em cũng là lúc em biết rằng trong suốt thời gian qua, anh vẫn không quên em và rất hối hận khi để em xa rời. Em rất bối rối.
    Nhưng anh à, người đã giúp em vượt qua nỗi đau anh mang lại, người đó yêu em bằng cả trái tim mình, người đó không đáng phải chịu những bất công. Em không thể phụ anh ấy.
    Hãy để quá khứ đẹp đẽ vào một góc trái tim, trân trọng nó nhưng không thể sống mãi với nó. Anh hãy thật cứng cỏi vượt qua khó khăn bây giờ dù không có em bên cạnh nhé.
    Em luôn mong những gì tốt lành nhất sẽ đến với anh....................
    Hai nửa phần đời: Đắng - Ngọt
    Hai đứa dành ai nhận nửa nào đây
    Hồn chia hai nửa: Sỏi đá - Thơ bay
    Ta quá yêu thương nên nhường nhau những câu thơ đẹp nhất
    Biển vẫn mãi xanh - màu xanh ngọc bích
    Bão tố tan rồi bình yên quá anh ơi!
    Cuộc đời đớn đau, được mất, rối bời..
    Giờ chia nửa đủ đầy cho hai đứa
    Ta nợ nần chi mà lòng đau vết cứa
    Vay trả làm gì... tình như thế, đó anh!
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Phũ phàng quá.
    cái lí do: anh ko thể giữ e bên mình vì ko muốn e phải khổ là cách nói nước đôi được cả đôi đường. vừa dứt được lại được tiếng là ko phũ phàng. còn thực ra thì ở với anh em cũng khổ và ko có anh em vẫn khổ như thường. ở đời mấy sai sướng đâu. muốn ko làm nhau đau bởi những câu nói tốt nhất là đừng yêu nhau. anh ko nghĩ là nói "anh ko yêu em nữa" hay " anh ko thể giữ em ...." lại làm ng ta bớt khổ hơn. ko yêu nhau nữa là khổ lắm rồi. nhưng thật lòng một chút vẫn hơn.
    mệt nhỉ. sờ pam bạn MB 1 tí vì thực ra có hẳn 1 topic về nhật kí rồi, có lẽ nên nhờ mod ixx chuyển chăng
  3. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ là như vậy nhưng mà Nhật Ký chỉ là chung chung thôi còn của tớ là Nhật Ký Những Ngày Không Anh .......... của riêng tớ và có thể của chung tất cả bạn gái trong F80 có những ngày không có anh nào cả..............Tớ hy vọng bạn Ixx sẽ hiểu và sẽ giữ lại topic này cho tớ ............. tớ hứa xây dựng và phát triển nó thật tốt.................... bạn ixx nhé
  4. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    thế tớ có đc đóng góp bằng nhật kí những ngày ko em ko?
    Hoàn toàn nghiêm túc - ko cười đùa.
    Ví dụ: Hôm nay, một ngày ko em. chỉ có công việc. làm chán anh đi đánh bi-a. chiều về lại làm một lúc. tối ngồi tranh luận về vấn đề giới tính. em ạ, thế này ko được rồi. bác sĩ bảo không được làm gì. phải đọc sách báo xem phim ảnh lành mạnh. cũng tốt. ...
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ích kỷ luôn xấu, kể cả ích kỷ trong tình yêu, trừ khi sự ích kỷ đó làm cho cả 2 hp.... chị nhẩy???
    ------------------------------------------
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    nhật ký những ngày không anh ::
    ngày hôm nay ko anh , em còn bao điều khác, quần áo nhé, 1 chậu to, em cho vào máy giặt
    cơm nước nhé, 8 người, một mình em vật lộn ngược xuôi...
    ............
    ngày không anh, trăm thứ đổ lên đầu... anh chẳng ở đây,giặt hộ em vài bộ.
    anh chẳng ở đây , nhìn em cơm nước, rồi khen em "cô tấm " thảo hiền...

    ôi những ngày không anh....!!!!!!!!!!!!!
  7. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không Anh.. Em thấy mình lặng lẽ hơn, trầm tư hơn. Nhưng thanh thản và bớt đi những lo toan muộn phiền. Thật là buồn khi phải kết thúc một tình yêu mà sau 3 năm em đã hết sức vun đắp, nhưng tất cả đều không có ý nghĩa gì nữa. Anh đã phản bội em, lừa dối em. để khi em phát hiện ra em đã lặng cả người, em không nói được gì cả, tất cả những lời thanh minh và xin lỗi của anh đã không đủ sức để khiến em quên đi những gì em đã nhìn thấy. Buồn quá...
    Giờ em biết anh đang sống trong sự dằn vặt nhưng em xin lỗi nhé, em không thể mềm lòng thêm một lần nữa... Hãy để mọi chuyện qua đi, em ko muốn gợi lại cho em những hồi ức buồn. Anh hãy quên em và sống thật có ích nhé
  8. rex_guns

    rex_guns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Con gái trong box 80 này nhiêu người nặng tình thật, Lúc nào tình cảm cũng thấy dào dạt.
    Có lẽ con trai thì không như thế, Chỉ được một thời gian nói yêu nói đương rồi đến khi yêu rồi thì bắt đầu tỏ ra như đã chinh phục được đỉnh cao và có vẻ như không còn quan tâm đến cái "đỉnh" đó nhiều như trước nữa.
    Nhân tiện cho tớ TS một chút.
    ngày không em thứ 100...
    Vậy là đã 3 tháng 10 ngày có lẻ anh không được gặp em rồi, chắc có lẽ em sẽ noi'' anh có nhớ em ko, em nhớ anh nhiều lắm. Thực sự , anh cũng có những phút nghĩ về em, nhưng không nhiều lắm. Chẳng hiểu sao càng xa em anh càng cảm thấy mọi cong việc suôn sẻ hơn, nhưng lại thiếu đi một điều gì đó mà anh không nhận ra được.
    Có lẽ đó là hinh bong'' cua em, là sự hiện diện của em chăng??? Nhiều đêm anh đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm dài, chẳng thể ngủ lại ngay, bật lửa châm điếu thuốc và suy nghĩ về quá khứ. Hình ảnh của em cứ tự nhiên hiện ra như thể anh có thể nhìn thấy rõ từng bước chân em đi trên con đường quen thuộc.
    Lại sắp cuối tuần rồi, đúng là mong cuối tuần như mong mẹ đi chợ về...
    Anh lại cuốn vào những cuộc vui với bạn bè ở đây,co`n em, Chắc là em sẽ ...
  9. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng người ấy sống trong em
    Liệu anh có giận hờn em không nhỉ?
    Không phải tình yêu,hoàn toàn không phải thế
    Nhưng rõ ràng người ấy sống trong em
    Em yêu anh nhưng không thể nào quên
    Em vẫn nghĩ về người ta dẫu không là nỗi nhớ
    Người ấy không đến với em trong từng nhịp thở
    Nhưng biết rằng người ấy sống trong em
    Người ấy không hiện lên trong phút dịu êm
    Nhưng lại gần em khi lòng em bão tố
    Người ấy đến với em khi tim em nức nở
    Một chỗ dựa cuộc đời,một mái ấm bình yên
    Người ấy đến với em rất đỗi dịu hiền
    Không đủ em thắp lên tình yêu nhưng làm em tin cậy
    Người ấy không như anh nồng nàn lửa cháy
    Một phút bùng lên nhưng mãi mãi không tàn...!!!
  10. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có anh bên cạnh đấy chứ, có vòng tay ôm ấm áp nhưng vẫn cay sống mũi, nước mắt chỉ trực trào ra. Sắp phải xa nhau rồi, những giây phút hạnh phúc như thế này sẽ không còn nữa . Nhanh lắm thôi. Hạnh phúc đấy cười nói đấy , vậy mà không thể nào xua tan nổi ý nghĩ chỉ 1 thời gian ngắn nữa sẽ không thể nhìn thấy nhau cười thế này, ko thể nắm tay anh thế này, không thể ôm anh như thế này...
    Em sẽ nhớ anh lắm, nhớ lắm anh ạ. Chưa ai làm em yêu thế này, chưa ai làm em khóc thế này.
    Nhớ lắm anh ạ...

Chia sẻ trang này