1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ..........Những Ngày Không Anh .........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MatBuon_Hn, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Đời còn dài, giai còn nhiều
    Thứ hai: Đàn ông không phải là cả cuộc đời, mà đàn ông chỉ là một phần của cuộc đời thôi
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nói câu được đấy, , em hòan tòan đồng ý!
    Dời ơi, ngày không có anh, em tụ tập với bạn bè đi nhậu nhẹt chè chén.
    Ngày không có anh em tranh thủ thụt quĩ đi mua đồ, khà khà.
    Thật là sướng!

  3. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng buồn...........dạo gần đây em rất hay buồn vô cớ chẳng hiểu vì sao . dường như em đang nuối tiếc 1 cái gì đó rất mơ hồ........................................ Buồn...............
  4. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ngày không anh em vẫn cười.
    Ngày không anh em vẫn buồn.
    Ngaỳ không anh em vẫn lang thang,
    ngày không anh em vẫn sống và học tốt.
    Ngày không anh em vẫn tin.
    Ngày không anh em vẫn chờ.
    Ngày không anh em vẫn làm việc. N
    gày không anh để thấy nhớ anh nhiều.
    Nhiều như chưa từng nhớ
  5. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng MB luôn muốn có 1 người trong tâm trí ? Cho anh đoán mò nha ..... MB hiện ko có ai ngoài chồng mình cả ... nhưng trong em luôn sáng lên 1 hình bóng ảo .... 1 bóng ảo để có thể làm nên những điều ko ảo .... nó giúp em vượt qua được mọi điều .... Trong cuộc sống của chúng ta ko phải bao giờ cũng bình yên .... và những phút như vậy ta cần 1 " người ấy ".... Để hiểu được 1 con người cũng khó thật đấy .... anh cũng muốn hiểu em ... như hiểu 1 người con gái mà thôi .... !!!
  6. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    có lẽ ko fải anh ạ.. nếu là hình bóng ảo thì sẽ ko có những cảm giác đó đâu...
    mà em nghĩ đó là 1 bóng hình của qk, đã qua, đã xa. rất xa...như 1 giấc mơ màu hồng trên cao, xa tít vậy...
    không fải ai cũng có được cái hình bóng như thế trong tim, vì thực tế, lưu giữ những điều như thế rất ảnh hưởng đến cs hiện tại, và người ta có xu thế, cất, giấu, vứt.... bất cứ 1 điều gì có thể làm nó biến mất...thế thôi....
    cs ko có chỗ để lãng mạn quá nhiều cho 1 hình bóng ảo ảnh đâu anh....thực tế nó tát vào mặt bỏng rát..Ngu cũng phải tỉnh...ngốc cũng fải ranh lên....
    em thấy anh lãng mạn quá....đọc những bài của anh thì biết... Tình yêu với anh đẹp thế sao????
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 14/03/2006
  8. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã quan tâm đến em như vậy dù sao em cũng tự nhận mình là 1 người đàn bà điên đang thời kỳ nổi loạn
  9. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ko có anh em đi oánh lẻ với 2 thằng khác
  10. nho_ba_noi

    nho_ba_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngày không anh em buồn lắm anh à, không biết phải làm thế nào nên em đi chơi với thằng khác cho khuây khoả.

Chia sẻ trang này