1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ..........Những Ngày Không Anh .........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MatBuon_Hn, 27/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Chúng ta bắt đầu đi lạc đề rồi, bạn MB có thể giúp tớ làm box sống lại thời hào hùng như khi bạn mới tham gia Box được không?
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    ngày không anh, em ... có 3 anh khác tới tán tỉnh ( tính tới thời điểm hiện tại )
  3. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi IXX mấy hôm nay tớ bận bịu công việc quá :D
    Anh yêu dấu!
    Vậy là đã lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp đc gặp nhau, nhìn anh em buồn biết mấy, em ko hiểu vì sao nữa....................Có lẽ tất cả những gì thuộc về quá khứ đang ùa về làm tim em nhói đau...............
    Tất cả những gì chúng ta đã có với nhau làm tim em đau quằn quại..............nấc ko thành lời ..............
    .............................................................................
    ...........................Anh, thế là em không thể nào vượt qua được những khó khăn trước mắt của mình cho dù em đã cố rất nhiều rồi. Anh bảo rằng em không bước qua thì làm sao mà vượt qua được. Thế là sự cố gắng của em đã bị anh nói như thế!
    Khó khăn lại đến khó khăn, cuộc sống lúc nào cũng khắc nghiệt đối với em và cả anh nữa. Nhưng em không thể nào làm khác được! Cuộc sống đã bắt em phải chọn lựa như thế rồi, cho dù sự chọn lựa của em làm cho em đau và cả anh đau. Nhưng như thế vẫn là tốt hơn nếu em chọn lựa cách thứ 2...
    Chúng ta có duyên nhưng không có nợ với nhau thì đành phải chịu như vậy mà thôi, em không có chọn lựa nào khác.
    Anh buồn, em buồn nhưng em tin là một lúc nào đó sẽ nguôi ngoai. Em là người mang lại cho anh những điều hạnh phúc nhất và cũng chính là người mang hạnh phúc của anh ra đi.
    Em tàn nhẫn quá phải không anh?! Nhưng em tin chắc là anh hiểu được em và thông cảm cho em. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi và em sẽ không chịu được áp lực nếu em chọn anh. Đau lắm anh ơi!
    Sẽ không có em cùng chia sẻ những khó khăn của anh trong cuộc sống, sẽ không có em nhắc nhở anh trong từng bữa ăn, giấc ngủ.... sẽ không có em trong đời anh. Em sẽ không thuộc về anh như em và anh mong muốn. Cuộc sống luôn khắc nghiệt với em như thế và bắt em phải chọn lựa cái này hoặc cái kia.
    Em biết anh sẽ trách em nhiều lắm, nhưng em đành phải quyết định như thế này. Anh sẽ nghĩ em khác, anh sẽ nghĩ em không cố gắng, anh sẽ nghĩ em tồi tệ lắm. Nhưng em đành phải chấp nhận thôi, em biết phải làm sao nữa? Em chỉ tin một điều rằng anh sẽ vượt qua được những khó khăn của cuộc sống và quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn mặc dù không có em bên cạnh.
    ........................... yêu thương ............
  4. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi !
    Dạo gần đây em cứ thấy lạc lõng với chính bản thân mình................dường như em đang mất phương hướng ...........em ko thể biết đc nguyên do vì sao nữa................Em tin anh ..................Vâng em luôn tin anh...............vậy mà ..............dường như em cảm thấy trong trái tim em, ý nghĩ của em dường như có 1 điều gì đó đang di xuyên qua làm em lạnh cả sống lưng ....................Đã rất lâu rồi em mới có cảm giác này ....................Anh hiểu em nói gì ko?..................Chắc anh ko hiểu đâu nhỉ..................Mà thôi anh hãy cố gắng hoàn thành công việc đi để tháng sau chúng mình đi chơi biết đâu vô tình em đc gặp F80 của em anh nhỉ ..........................Em lại day dứt rồi anh biết ko?...................Em nhớ anh nhiều lắm.......................
  5. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của em! Nếu thời gian có quay trở lại, em sẽ không đi với anh vào những buổi tối đó, sẽ không nói chuyện điện thoại với anh suốt những đêm như thế, em sẽ không mềm lòng để anh cầm tay, em sẽ không nghĩ đến anh, không để anh đi vào trái tim em như thế, em sẽ tỉnh táo ngay từ đầu để nhận ra anh không bao giờ yêu em.
    Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ không bao giờ yêu anh đâu và bây giờ em đã không phải gồng mình lên để tỏ ra mình mạnh mẽ đến thế. Em mãi chỉ là em sao anh cứ hoài công tốn sức? Không chờ, ừ thì không chờ, anh đi đi! Bến đỗ cuộc đời phải tự em tìm lấy thôi. Em muốn anh phải là của em, của em tuyệt đích. Giấc mơ không là thực. Thuyền tình em chưa cập bến tình anh thì nước đã cạn, thuyền ngược trôi xa...
    Đừng hỏi em vì sao em yêu anh? Em không muốn mang niềm đau cho người chưa biết đau. Cuộc sống là mầu hồng thì cứ giữ cho nó cái mầu đẹp đẽ ấy, anh nhé. Sau mỗi lần làm tổn thương anh, em lại thấy xót xa thật nhiều, em hối hận sao lại làm đau anh?
    Em yêu anh cơ mà. Đừng giận em nhé bởi sau mỗi lần như vậy em lại yêu anh nhiều hơn. Em cần anh trong cuộc sống này. Nếu thời gian có quay trở lại... Em không biết mình sẽ làm gì, có lẽ nào vẫn chọn con đường cũ?
    Những năm tháng đã trôi qua, giật mình nhìn lại, em không còn nhận ra mình nữa. Chai lì mất rồi, cái cảm giác trống rỗng này đâu phải của em, thời gian và anh đã lấy đi ở em quá nhiều thứ niềm vui biết khi nào mới quay trở lại.
    Vẫn tự nhủ, một ngày kia mình sẽ khác, nhưng em thật sự thấy mỏi mệt với tất cả những gì đang có, những gì em phải chịu....
    Em hoang mang với chính bản thân mình, liệu có thật sự tồn tại một tình yêu? Liệu em có tìm thấy được hạnh phúc? Mà hạnh phúc là gì? Làm sao em biết được, chỉ thấy nước mắt ngập tràn quá khứ phía sau và nỗi cô đơn trải dài con đường phía trước...
  6. rex_guns

    rex_guns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mợ này buôn ác dữ.... Tình cảm dạt dào, đến chịu mợ luôn, thôi về nấu cơm cho con ăn đê.
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ko anh em ở nhà ngoan nhá, ko quậy phá nhá. Ngoan rồi anh về sớm anh cho quà.
    có bài thơ đồng cảm này:
    Ngày không anh
    Hạnh Nguyên
    Có những ngày rộng quá một tầm tay
    Gió không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu
    Dã quỳ vẫn vô tình nở dọc ray tàu
    Sự kiêu kỳ mang vẻ đẹp tầm thường
    Mở to mắt, ngước nhìn mặt trời
    Đầy thách thức
    Ở chính giữa niềm kiêu hãnh
    Là hụt hẫng màu vàng
    Sự kiêu kỳ biết vịn vào đâu?
    Có những ngày vụn như nỗi hoang mang
    Sự vô nghĩa không thể hiểu nổi mình
    Trong giới hạn ngột ngạt của những gì cho là ý nghĩa
    Mơ hồ vụt khỏi cái nhíu mày
    Lang thang như kẻ khốn cùng không chốn dừng chân
    Chông chênh
    Ý nghĩ không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu
    Có những ngày chật chội như một cái nhà gương
    Quay về hướng nào cũng chỉ thấy chính mình
    Những phiên bản méo mó đầy thói xấu
    Hình như mình đã chẳng nhận ra
    Em muốn bỏ hoang tất cả những xấu xa
    Lòng sẽ rộng thêm
    Bình yên sẽ tự tìm được nơi trú ngụ
    Chờ niềm vui bằng niềm vui cũ
    Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi
    Có những ngày như thế
    Ngày không anh
  8. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Này việc gì fải thế nhờ .......................buôn gì đâu cơ chứ hic ...............Vịt ơi ra mà xem người ta bắt nạt em
  9. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Dường như cái cảm giác đó lại đang đến bên e lần nữa , anh có hiểu ko?? Anh nói rằng nếu như em đã nghĩ như vậy thì anh cũng chẳng còn gì để nói nữa, tất cả bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào lòng tin . Vậy mà em đã đánh mất lòng tin ở ngay chính bản thân mình thì em còn tin ai được nữa đây cơ chứ
    Người ta nói đúng mất lòng tin là mất tất cả..................Em đã mất lòng tin ở chính em vì thế em cũng chẳng còn tin vào điều gì nữa.......................................
  10. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ..............................................Hn nóng khủng khiếp cái nóng như thiêu đốt tất cả mọi người và điều tệ hại hơn cả là nó càng thiêu cháy trái tim em..............Em nhớ anh nhiều lắm anh biết ko?....................Em chỉ có 1 tiếng để nghỉ trưa vậy mà e đã fóng xe quãng đường khá xa để đc nhìn thấy anh đang làm việc từ xa , thế nhưng vô tình em đã bị anh bắt gặp đang nhìn trộm .................................Chưa bao giờ em giận anh đc ................. lúc nào anh cũng làm cho em có cảm giác đc vỗ về an ủi và sống trong sự yêu thương...............em yêu anh nhiều lắm Vịt biết ko?...............

Chia sẻ trang này