1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ..........Những Ngày Không Anh .........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MatBuon_Hn, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Gọi chồng là vịt à.. tớ cũng có biệt hiệu là vịt mới chuối chứ.. vào ủng hộ bạn cái
    Anh ơi, đúng là hiện giờ anh em mình chả có nhau gì cả. Anh với em lại còn lệch giờ nữa chứ. Em đi làm chỗ này nên ko được thức khuya vô tội và như trước mất rồi. Thực ra có những lúc em đã nản và chấp nhận việc ko có anh rồi đó. Nhưng mà anh còn quay lại thì em cũng sẽ cố gắng. Dù sao anh em mình cũng thực sự hợp nhau mà. Tương lai tuy thật là mờ mịt và có lẽ sẽ là những ngày dài trong chờ đợi của em, nhưng nếu anh vẫn còn quan tâm tới em thì em tin em vẫn chờ đợi anh được. Hy vọng thật là mong manh nhưng em tin cái mong manh ấy sẽ đưa đến hạnh phúc mãi mãi cho anh em mình
  2. Nangsaobang

    Nangsaobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã sang mùa rồi đó anh à .Mới chớm vào mùa hè mà nắng oi ả ,nắng cmả giác như ra đường cháy da ,cháy thịt .nắng run sợ .Anh ở nới dó chắc giờ này cũng nóng lắm nhỉ ? cái nóng nơi đó không biét có giống với cái nóng ở hà Nội không nhỉ ? Em yêu anh và nhớ anh lắm anh à .Ngày nào chúng mình cũng gặp nhau qua cái máy vi tình hoặc là điẹn thoại cơ mà .vỵ mà em nhớ anh đến phát điên lên được .Làm sao đẻ em bớt nhớ anh đây nhỉ ? Giờ này chắc anh đã ngủ ngon rùi ,còn em thì là nhớ anh mà không ngủ được đây này .bây giờ nhìn lên đồng hồ đã là 2h35'''' rùi đó .Nhớ anh quá .Ngồi trong phòng còn chút hơi lạnh vì em bị xoang mà nen giờ này cpó nóng thì cũng không thể nào mà bạt đièu hoà lên được nè .Nhưng mà em vãn nhớ anh ,nỗi nhớ khôn nguôi .Ước gì ngày 20 nó nhanh thật nhanh đến .Ngày đó em sẽ được gặp anh mà ,em mong lắm cơ ânh f .Mong cho đén nagỳ dó thạt nhanh .Nghe nói ở đó nóng lắm ,không biết có nóng như Hà Nội bây giờ không nhỉ ? Chắc sẽ không bẳng anh nhi ? Bởi em đã nghe nhìu người nói cái nóng ở SG nó khác Hn .Bởi nó nắng lắm nhưng không nóng như cái nắng ở HN .Hy vọng là em sẽ thích nghi đuwọc khí hậu ở đó .Em sẽ ở đó 1 tuần cơ mà .Cho dù có nắng nóng hay mưa đi nữa thì em cũng sẽ vui và hạnh phúc khi ở trong vòng tay anh mà .Phải không anh ? Nhớ anh quá đi nè .Điện thoại em hết xiền òi nen không thẻ nhắn tin cho anh nữa rùi .mai em cũng sẽ không còn được online như những ngày vừa qua .nên gặp anh sẽ rất khó đó anh .Ôi ! làm thế nào để em đỡ nhớ anh đây nhỉ ? Thui thì hãy cố leo lên giường và cố ru giác ngủ mình coi .Hy vọng là sẽ ngủ và sẽ gặp anh trong giấc ngủ đó .
    Được Nangsaobang sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 12/04/2006
  3. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng ...........em xin lỗi anh ....................
  4. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không anh... em vẫn sống và làm việc như em vốn phải thế! không có gì là mãi mãi...chắc chắn thế!
  5. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    "Ngày không anh em đây làm sao cho hết ngày..."
    hìi, nghĩ lại cái lời bài hát đó, 1 thời cũng tự hỏi như vậy...
    vậy mà bây giờ nhìn lại, cũng ngạc nhiên vì mình hiện tại, không có anh... vẫn sống tốt đó thôi....thời gian mà.... vết thương rồi cũng dịu lại... thấy mình cũng thật là mạnh mẽ...
  6. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hình ĐLạt vì không resize được nên đành dùng cái này vậy!
    http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20060425-044719.jpg
    http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20060425-045011.jpg
    http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20060425-045020.jpg
    Được e54a16 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 25/04/2006
  7. becky_2409

    becky_2409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thích cái chữ ký " hãy yêu như chưa yêu lần nào"
    chả hiểu sao thấy mình cảm nhận đến tận cùng câu hát đó...
    càng ngày càng bị bệnh nặng hơn...ngày xưa đã nghe nói đến những nguời chỉ thích sống 1 mình, hồi đó cứ cười, bây giờ càng ngày càng cảm thấy mình như thế....Ghét đàn ông, ghét những lời yêu, ghét những ngọt ngào, ghét những quan tâm, săn sóc...ghét tất cả..chả muốn gì, chỉ muốn sông'' 1 mình, ko liên quan đến ai, ko fải yêu đg gì....
    Sẽ cố gắng để làm đc như thế....Dù đó là bệnh......
  8. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ồ đấy là bệnh à bạn? thế mà tớ không biết! chậc, có khi tớ cũng mắc bệnh ấy roài cơ mà, tớ vẫn thích được yêu, thích nghe những lời ngọt ngào
    chiều, có thể mệt sau chuyến di chuyển 8 tiếng nhưng bỗng dưng lại thèm bữa cơm do mình nấu! thế là vnẫ phóng xe đi chợ, mua vài chú tôm, nửa bó rau muống...bữa cơm chỉ có canh rau muống nấu tôm và chén nước mắm ăn cùng 1 bát cơm nhưng ngon đến lạ. có khi đến 15 ngày chưa ăn lại cơm mình nấu. uhm, ở một mình, nấu nướng cho mình ăn cũng chán, có khi chán ăn nữa ấy chứ! về nhà với mẹ và em thật là thích. đến bữa có đủ mâm đủ bát. chiều, cô bán hàng bảo: giờ mà than vãn sau này nấu cơm cho chồng thì sao hở con??? ậy, có khi chả có cái ngày đấy cô ạ! nấu cơm cho 1 người đàn ông ăn cứ phải là chồng, nhỉ? quái!
  9. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay không anh.Anh ở 1 nơi xa em.ở đây trời mưa rả rích,em cứ ngồi im trong phòng, nhìn những giọt mưa bên ngoài cửa sổ, bật cười vì câu hỏi" mưa là sợi hay là hạt" .em sợ mưa, sợ những cơn bão, sợ gió lốc, sợ sấm và sợ chớp,rất sợ.
    ngày xưa , cái ngày xa lắm, em không thế, em còn thích đi trong mưa, nghịch ngợm.Nhưng dần dần em sợ,vì khi đó em biết rõ hơn nỗi cô đơn.Chẳng biết đã bao đêm em không ngủ chỉ vì sợ tiếng gió gào, sợ tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa.Em sợ.!sợ lắm.khi nào mưa em cũng vậy, nằm ngủ cứ quay lưng dựa vào tường. Dường như với em,khi ấy bức tường là nơi an toàn, chắc chắn, em quay mặt ra ngoài vì với em những gì bất hạnh, sợ hãi chỉ có thể đến từ phía ấy,em phải quay mặt ra nó để khi nó đến em không bị bất ngờ ,còn sau lưng em đã là 1 bức tường vững chãi để em dựa vào mà ngủ.
    Với em là thế.
    sau này anh hãy ở bên em.Để những đêm mưa em bình yên ngủ trong vòng tay anh chở che, để giấc mơ em êm đềm dù ngoài kia là mưa hay nắng.Để em dựa vào anh như dựa vào bức tường chắc chắn của cuộc đời em.Em sẽ ko sợ gì cả, sẽ không mất ngủ nữa.anh nhé!!!!
  10. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì em lại xa anh nhỉ.
    Và anh thì lại ngồi đây nhớ em.
    Anh chẳng sợ mưa, chẳng sợ gió, chẳng sợ bóng tối. Anh chỉ sợ mất em, sợ một ngày kia những hoài nghi , những hờn ghen làm mình mất nhau. Hạnh phúc mong manh nên càng phải giữ gìn cẩn thận. Anh sẽ là bờ vai để em dựa vào mỗi khi giông gió, anh sẽ là vòng tay ôm em mỗi khi giá lạnh. Em hãy nằm yên trong tim anh, để con tim yên bình trước những khó khăn của cuộc sống.
    Anh sẽ chờ em về với anh.
    Yêu em.

Chia sẻ trang này